Mình xin phép chia sẻ với mọi người một địa điểm du lịch tại Malaysia mình vừa đi tháng 10 vừa qua, nơi đây được ví như là Maldives của ĐNA- SEMPORNA 

Ở đây nổi tiếng với những quần đảo có bãi biển cát trắng, nước xanh như ngọc và hệ sinh thái biển phong phú, đặc biệt là địa điểm yêu thích cho những bạn thích lặn.Mình thấy chỗ này cực kỳ thích hợp cho các cặp đôi đến hưởng tuần trăng mật lun ạ 


-Mình xuất phát từ TQ nên chọn chuyến bay thẳng từ Hangzhou-Kota Kinabalu , sau đó bay tiếp từ Kota Kinabalu-Tawau . Tawau là sân bay nôị địa nhỏ của Malay nên k có chuyến bay quốc tế nào đến thẳng được mà sẽ phải transit qua Kuala Lumpur hoặc Kota Kinabalu
Từ VN mọi người có thể bay từ VN - Kuala Lumpur , sau đó Kuala Lumpur-Tawau.
Từ sân bay Tawau bắt xe Grab khoảng 1 tiếng để di chuyển đến trung tâm Semporna ( khoảng 80-100 Ringgit)
Grab khá thông dụng ở Malay nên hầu hết di chuyển ở đây mình đều book qua app này.

Khách sạn ở Semporna mn chọn book trên Agoda hoặc Travel Loka, Qunar….( có thể so sánh giá cả giữa các app cái nào ok thì book )nhìn chung mình thấy giá ks ở đây same same với VN thôi ạ, trong thị trấn chỉ có những ks bình dân đến khoảng 3-4 sao,tuỳ nhu cầu từng người. Nên chọn các khách sạn ở gần bến tàu để thuận tiện di chuyển đến bến tàu ra đảo những ngày tiếp theo
Recomend một số khách sạn gần bến tàu:
* Grace sea view ( Grace 海景)
* Ellys
* Light House (灯塔酒店)
* Seafest Hotel Semporna
* Sipadan Inn 3 Semporna
* SeaView Hotel
Ngoài ra Semporna rất nổi tiếng với các ngôi nhà gỗ trên biển Water House, giá sẽ cao hơn giá ở khách sạn nhưng rất đáng để trải nghiệm.
Water House ở đây đẹp k thua kém gì Maldives luôn ấy , sau này lấy ck nhất định sẽ quay lại để đi tuần trăng mật. Mình đi dịp Quốc Khánh TQ nên giá tăng khá cao và cũng full phòng rất sớm ( giá khoảng 7-10tr/người/2đêm , lưu ý là giá tính theo đầu người chứ không tính theo phòng nha )

Đến Semporna các bạn cần mua tour ra đảo chơi mới trải nghiệm được vẻ đẹp ở đây, chứ thị trấn chỉ để dừng chân nghỉ ngơi thôi không có gì chơi đâu ạ
Ở đây có khá nhiều các gói Tour đi đảo khác nhau, tour gồm vé tham quan tại 2-3 đảo/ngày, dịch vụ lặn biển và bao ăn bữa trưa ( nhưng mà đồ ăn dở ẹc, mn nên mang theo đồ ăn trưa) Mình chỉ chia sẻ với mn tour mà mình đã đi và cũng là hai tour nhiều khách du lịch lựa chọn nhất :
+ Tour 1 : Mabul Island + Kapalai : thăm quan và chụp ảnh tại Mabul Resort sau đó đi lặn. Trong tour sẽ có hai gói dịch vụ lặn khác nhau là Snorkeling và Deep Diving, giá hai loại hình lặn chênh nhau khoảng 1 triệu/ người.



Deep diving cực kỳ đáng để trải nghiệm nha, may mắn sẽ được thấy rùa biển á. Bọn rùa với cá ở đây nó quen người rồi nên gặp người nó bơ luôn, mi lặn cứ lặn ta bơi cứ bơi, tha hồ ngắm nhìn chụp choẹt.
Tour Mabul + Kapalai chỉ có Mabul là được lên đảo tham quan thôi còn Kapalai chỉ qua đó để lặn nên recomend các bạn mặc đẹp để chup hình ở Mabul rồi thay đồ lặn, sau đó mặc luôn đồ lặn qua Kapalai lặn tiếp khỏi thay nha, trên Cano không có chỗ thay đồ đâu.
+ Tour 2: TIMBA TIMBA ISLAND + MATAKING :
Timba timba là đảo yêu thích nhất và theo mình là đẹp nhất luôn vì có dải cát trắng dài, biển xanh trong như thạch luôn.
Rất recomend các bạn book tour du thuyền + deep diving với tour này nha( khoảng 3-4tr/người)
Trên du thuyền có nhà vệ sinh nên thuận tiện hơn rất nhiều với các bạn nữ để thay đồ, ngoài ra các bạn nhân viên trên du thuyền cực kỳ nhiệt tình và đáng yêu, kèm luôn đi theo để chụp hình giúp nữa.
Deep diving ở Timba và Mataking sẽ đẹp hơn ở Mabul và Kapalai, cơ hội để gặp được rùa biển ở hai đảo này cũng lớn hơn.



Mọi người tốt nhất nên đổi tiền mặt trước khi qua Malay ( tỷ giá khoảng 1:5 ), hoặc mang theo USD để đổi ở các tiệm đổi tiền, lưu ý tham khảo tỷ giá trước khi đổi .
Ngoài ra ở Semporna có khá nhiều cây ATM, các bạn mang thẻ visa qua rút cũng ok nhưng mất phí ngân hàng .
Các trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng tiện lợi 711 có thể cà thẻ visa luôn cho tiện.

Ăn hải sản , ăn hải sản, ăn hải sản 







Thật sự hải sản ở đây cực kỳ rẻ và tươi ngon .Ngay trung tâm Semporna có một khu chợ nhỏ cứ tầm 4 giờ chiều trở ra là các anh chàng dân bản địa lại bày hải sản ra bán, tôm cua cá ghẹ bề bề đủ cả.
Đi mua hải sản là một cuộc chiến cân não , một bên dám hét giá và một bên dám mặc cả, cứ trả khoảng 1/5 giá họ báo trả lên đừng ngại
đi mua hải sản r trả giá vui cực 


Ví dụ tôm hùm họ báo giá 500/con thì các bạn trả từ 80-100 là oke rồi. Giả vờ quay đi là gọi quay lại liền
Sau khi mua được một mớ hải sản yêu thich các bạn chỉ viêc đem qua nhà hàng nhờ họ gia công chế biến, nhà hàng sẽ thu khoảng 20-30 ringgit phí chế biến cho 1kg hải sản tươi sống.
Highly recomend các bạn đến nhà hàng tên HAPPY HOME SEAFOOD , tiệm này chế biến khâu vị cực kỳ ngon, sạch sẽ, đặc biệt có món nước quất ô mai siêu siêu ngon. Từ chợ hải sản đến nhà hàng này cách khoảng hơn cây số các bạn có thể search gg map đi bộ qua hoặc bắt grab, đảm bảo không thất vọng đâu ạ.
………..
Hẹn gặp lại Semporna vào một ngày không xa 

Mọi người cần biết thêm gì comment nha, đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân mình lần đầu đến và chia sẻ với mn chứ mình không quảng cáo tour gì cả.Lúc trước khi đi tìm review về Semporna cực kỳ ít luôn. Chúc mọi người có một trải nghiệm tuyêt vời tại miền đất xinh đẹp này 

Nguồn: Nguyễn Lan