Du lịch Bolivia

Cập nhật về Bolivia

Chào các bạn, 

2 vợ chồng mình vừa kết thúc chuyến đi Bolivia, tuy bay xa mệt nhưng mọi sự đều suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nhờ một phần rất lớn ở những thông tin mà các thành viên đã chia sẻ trong nhóm. Do đó mình xin phép đăng tút này thay cho lời cám ơn dành cho nhóm nói chung và cho những thành viên đã chia sẻ về Bolivia nói riêng. 
1. Xin visa Bolivia: Bọn mình có 4 ngày 4 đêm ở Cuzco (Peru) trước khi bay đi Bolivia, nên đã xin visa tại Cuzco. Trước ngày nhập cảnh dự kiến 10 ngày, mình đã khai form online trên đường link https://visas.cancilleria.gob.bo/#/administracion/solicitudes/151944. Sau khi khai xong thì in tờ đơn đó ra và mang theo cùng các giấy tờ khác để nộp trực tiếp tại lãnh sự quán ở Cuzco. Họ nhận hồ sơ trong một nốt nhạc và hẹn 3:30 chiều quay lại lấy, thu phí 120 Peru soles (tương đương 30USD, nhưng không nhận phí bằng đô-la Mỹ). Đây là mức phí dành cho công dân Việt Nam. Nếu bạn nào có cả quốc tịch Mỹ và chọn dùng hộ chiếu Mỹ để apply thì sẽ trả phí hơn 600 Peru soles. Hai vợ chồng mình đều có chứng chỉ tiêm vaccine sốt vàng nhưng mình thử lờ đi không khai không nộp, thì lãnh sự cũng không hỏi gì. Các bạn nước khác cùng đến xin visa hôm đó với mình cũng không ai bị yêu cầu trình chứng nhận sốt vàng gì hết.
2. Thăm quan La Paz (thủ đô hành chính của Bolivia): mặc dù đi Bolivia để thăm đồng muối, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ nghỉ lại ít nhất 1 đêm ở thủ đô La Paz. Mình có rất ít thời gian và ngại lọ mọ nên đã chọn dùng dịch vụ của bạn Benito là local guide tại La Paz. Trong 4 tiếng, bạn ấy đã đưa bọn mình đi thăm những điểm nổi bật nhất của La Paz, di chuyển bằng local taxi, local bus, và 5 tuyến cáp treo khác nhau. Những hình ảnh ở dưới đều được mình chụp bằng iPhone15 trong 4 tiếng ngắn ngủi đó. Phí dẫn tour của Benito dành cho 2 vợ chồng mình là 25USD/người, bao gồm tất cả các chi phí di chuyển và ngồi ăn món local snack, và không cần tip. Một tour tương đương như vậy nếu đặt trên Viator sẽ có giá khoảng 40USD/người, và là tour ghép chứ không phải tour riêng. Do đó các bạn có thể cân nhắc dùng dịch vụ của Benito, bạn ấy nói tiếng Anh rất tốt và rất hiểu biết về lịch sử, văn hoá, kinh tế, chính trị ... của Bolivia. Số Whatsapp của Benito: +59175251651. 
3. Lựa chọn lưu trú tại La Paz: bọn mình ở khách sạn Patio de Piedra Hotel Boutique, nằm trong 1 tòa nhà cổ hơn 400 năm tuổi và cách quảng trường chính 10 phút đi bộ, giá cả rất hợp lý. Nếu bạn nào thích phong cách boutique pha chút nostalgic vibe thì có thể cân nhắc. Mình cũng đăng kèm 2 ảnh của khách sạn trong post này để các bạn dễ hình dung.
4. Thời điểm tham quan đồng muối Salar de Uyni: tại Uyuni có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa. Ưu điểm của mùa khô là có thể tiếp cận được đảo xương rồng, nhược điểm là đồng muối sẽ khô (vẫn đẹp nhưng không có hiệu ứng soi gương như mùa mưa). Ngược lại, nếu đi vào mùa mưa, đồng muối ngập nước tạo nên hiệu ứng soi gương rất đẹp nhưng đảo xương rồng sẽ bị ngập nước và không tiếp cận được, và cũng không quan sát được những hình ngũ giác lục giác khi muối khô. Do đó, mình đã chọn thời điểm đầu tháng 2 để đến Uyuni, khi mùa mưa vừa kết thúc. Nhờ vậy mà bọn mình đã được 3 trong 1: vừa ngắm đồng muối khô, vừa ngắm đồng muối ngập nước, vừa thăm được đảo xương rồng. Riêng với những bạn gái thích sống ảo thì còn thêm một ưu điểm nữa là đầu tháng 2 là mùa hè, trời nóng, có thể mặc váy maxi chụp ảnh. Mình có tuổi rồi nên k quan tâm đến việc này lắm kkkk. Tuy nhiên vẫn cần chút may mắn và chọn nhà tour có tâm để họ chịu khó đi lùng tìm khu vực ngập nước trong một diện tích mênh mông hơn 10km vuông, không có bất cứ một sign post nào. Bọn mình chọn tour ghép của hãng Andes Salt Expeditions và hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của họ. Tuy là tour ghép nhưng chỉ có 2 vợ chồng mình cùng 3 khách Mỹ đi chung nhau 1 xe Land Cruiser, nói chuyện như pháo rang kkk.
Lưu ý thêm là đầu tháng 2 vẫn là mùa mưa tại Machu Picchu, và hầu hết các bạn sẽ kết hợp Peru với Bolivia, nên cần cân nhắc kỹ. Bọn mình chọn thời điểm lên thành cổ Machu Picchu lúc 2:30 chiều, thì trời trong và nắng nhẹ. Nếu đi buổi sáng sẽ gặp mây mù và thậm chí bị mưa, ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm và việc chụp ảnh.

Trên đây là một số thông tin và kinh nghiệm của mình, kèm vài bức ảnh chụp bằng iPhone 15 với rất ít chỉnh sửa, để phản ánh trung thực những gì mắt mình nhìn thấy. Hi vọng sẽ có ích cho các bạn đi sau. Một lần nữa, cám ơn các bạn rất nhiều!

Thân mến!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2