Kí sự du lịch Châu Âu 17.01-04.02.2025


Mình đã ở khoảng chục cái khách sạn 3* ở khoảng chục nước trong chuyến đi vừa rồi, và có lẽ cũng gần như nhau, đều:
- Không có dép đi phòng
- Không có kem, bàn chải đánh răng (may lúc nào m cũng có cầm theo)
- 1 số ít có để nước chai, còn chủ yếu là tự đun bằng ấm hoặc lấy nước ở bình dưới sảnh ksan (1 số ksan có máy pha cafe, cây nước miễn phí)
- Bồn cầu không có vòi xịt…
Nhưng mà không gian đều ấm cúng, đa phần đều có điều hoà 2 chiều hoặc máy sưởi. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mình sang vào mùa đông, may nhờ mấy cái máy sưởi mà mình ngủ khá ngon, quần áo giặt 1 tối cũng khô kịp.


Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái sự: Cứ ấn xả nước cái là đi mấy chục nghìn, ngày làm 3 cái ấn hết tiêu 150k 





- Đa phần các điểm WC bên ngoài hoặc trong các quán tạp hoá đều mất phí, ít nhất khoảng 0,7-1€, 1 vài nơi ở Milan, Venice, Ý thì 1,5 hoặc 2€
- Trừ là bạn vào quán ăn, nhà hàng thì đương nhiên rồi, không mất phí
- Được cái là hầu hết các WC mình đều thấy kết hợp vòi sấy, nhìn hay hay




- Lần sau nếu có dịp đi, nhất quyết mình sẽ mang theo mì tôm, C sủi hoặc bột/ gói pha nước cam vì mình đi nhiều, lại không hợp đồ ăn mấy nên cảm giác muốn uống nước ép kinh khủng.
🍋🟩



- Băng dính: lần nào đi du lịch cũng nghĩ phải mang băng dính đề phòng cái j hỏng rách hoặc để dán đồ mà lần nào cũng quên 

- Ô: mình đã bỏ ra nhưng sau lại cất đi, kết quả là mắc mưa thật 

- Túi hút chân không: rất chi là sáng suốt khi chuyến đi này m mang theo mấy cái túi hút cho đống áo phao cồng kềnh, tâm đắc quá sức 

Phần này tem tém lại tý để lấy đà cho Part 5 với các tip đi lại, mua vé tàu
