
[Kinh nghiệm du lịch Thụy Sĩ] - Chuyến đi "mướt mườn mượt" nhờ "quân sư" xịn sò!
Thật sự là phải cảm ơn bạn Phung Vatimy "ngàn lần" vì đã tư vấn và đồng hành siêu nhiệt tình, chu đáo để vợ chồng mình có chuyến đi Thụy Sĩ thành công ngoài mong đợi! 🥰 Công việc dí quá nên sát ngày đi mình và Phụng mới chốt lịch trình sơ bộ cho mấy ngày ở Thụy Sĩ. Mấy hôm trước còn "bung lụa" ở Barcelona, sát ngày bay Zurich mới "ới" bạn: "Mai chị bay sang Zurich rồi giờ chốt nốt lịch trình em nhỉ 😂😂😂". Thế là nhờ Phụng đặt luôn Swiss Travel Pass online để đến sân bay Zurich là "lên đồ" đi Interlaken luôn cho nó "chill". Hai đứa mình mà đã lầy thì "không ai dám nhận số 1" luôn đó 😅 ⭐️Ngày 1: Zurich - Interlaken: Lên đường thôi! 🚂
Phụng tư vấn do tụi mình bay đến Zurich lúc 12:30 trưa, nên để dành trọn ngày thứ 2 đi chơi cho "đã", thay vì ở lại Zurich 1 đêm. "Quả" là một phương án siêu hợp lý! Vừa đáp xuống sân bay Zurich là tụi mình "tóp tép" đi mua ít đồ ăn nhẹ tại siêu thị ngay nhà ga rồi "vác ba lô lên và đi" thẳng Interlaken luôn. Về đến ga Interlaken Ost lúc 16:00, mình đi bus về căn hộ (book Airbnb) rồi lại "tấp" vào siêu thị mua đồ về nấu ăn tối, nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày di chuyển "bở hơi tai". ⭐️Ngày 2: Grindelwald - Jungfraujoch - Lauterbrunnen: Chinh phục đỉnh nóc nhà châu Âu! 🚡
Phụng "nhấn mạnh" là đỉnh Jungfraujoch "nhất định phải đi", nhưng địa điểm này "kén cá chọn canh" thời tiết lắm, nên phải check cam và hỏi nhân viên về tình hình thời tiết trước khi "xuống tiền" mua vé. Vậy nên sáng hôm đó, mình quyết định "tạt" qua Grindelwald trước, nếu thời tiết "chiều lòng người" thì "phi thẳng" lên Jungfraujoch, còn không thì "quẩy" ở Grindelwald First và Lauterbrunnen. May mắn "hết nấc" được trời độ, thời tiết "ban phước" cộng thêm sự đồng hành online siêu nhiệt tình của Phụng mà tụi mình đi được đúng theo kế hoạch "vạch sẵn". Tụi mình "xuất quân" lúc 9:00 sáng, đi tàu lên Grindelwald - tham quan làng khoảng 1 tiếng, sau đó "leo" tiếp cáp treo và tàu lên Jungfraujoch. Khoảng 13:45 chúng mình bắt đầu "rời đô" Jungfraujoch tiếp tục "lượn lờ" về Lauterbrunnen và đúng 16:45 là "nhảy" lên bus về lại Interlaken. "Đúng là combo hoàn hảo!" ⭐️Ngày 3: Iseltwald - Zurich: Tạm biệt Interlaken, đến với Zurich hoa lệ!
Từ Interlaken Ost, tụi mình đi bus đến Iseltwald. Đây có lẽ là ngôi làng "yên ả" nhất trong 3 ngôi làng mình lựa chọn ghé thăm lần này. Làng Iseltwald cũng là nơi có cây cầu "tình yêu" trong phim "Hạ cánh nơi anh", nhưng tụi mình thấy đi sâu trong làng còn có nhiều góc "sống ảo" xinh xắn hơn nhiều. Làng "nhỏ xinh có võ" nên khoảng 1,5 tiếng là chúng mình "vẫy tay chào" để lên bus về lại Interlaken Ost lấy hành lý và "lên tàu" về Zurich. Tầm 16:00 check-in khách sạn là tụi mình bắt đầu "trèo" lên đồi Lindenholf ngắm cảnh và "tung tăng" đi bộ loanh quanh khu trung tâm. Trời "tối om" nhưng chỉ cần giơ điện thoại lên là có ảnh đẹp "lung linh" rồi các bạn ạ 😂 Đến giờ về vẫn thấy "trộm vía" may mắn vì được thời tiết "ưu ái" từ đầu đến cuối chuyến đi! Cám ơn Phụng vì sự tư vấn nhiệt tình và siêu có tâm, để hành trình của chúng mình tại Thụy Sĩ trọn vẹn hơn rất nhiều! ❤️ --- [瑞士旅游攻略] 感谢Phung Vatimy 的周到热情,我们的瑞士之旅比预期的还要成功🥰因为太忙了,我和Phung 在出发前几天才确定了在瑞士的临时行程。在巴塞罗那玩了几天后,在飞往苏黎世的前一天,我又给她打电话说:"我明天飞往苏黎世,现在确定一下行程吧😂😂😂"。我请她在线预订了瑞士旅行通票,这样我们到达机场后就可以直接坐火车去因特拉肯了,这样可以更轻松。我们懒到第二名,没人敢认第一😅 ⭐️第一天:苏黎世-因特拉肯 🚂 Phung 建议,由于我们中午12:30 飞抵苏黎世,最好留出第二天一整天的时间去玩,而不是在苏黎世住一晚。这个方案非常合理,抵达机场后,我们就在车站的超市里买了一些零食,然后带着行李直接坐火车去了因特拉肯。下午4:00 左右到达因特拉肯东站,我们坐公交车回公寓(在Airbnb 上预订),然后去超市买东西做晚饭,经过一天的旅途后好好休息。 ⭐️第二天:格林德瓦 - 少女峰 - 劳特布伦嫩 🚡 Phung 还建议我们一定要去少女峰,但这个景点受天气影响很大,所以在决定买票之前需要查看摄像头并询问工作人员天气情况所以那天早上,我们决定先去格林德瓦,如果天气好的话就继续去少女峰,否则我们就去格林德瓦First 和劳特布伦嫩。幸运的是,天气很好,再加上Phung 在线上的超级热情的帮助,我们才能按照计划进行。我们早上9:00 出发,坐火车去格林德瓦 - 在村子里参观约1 个小时,然后继续乘坐缆车和火车去少女峰。下午1:45 左右,我们从少女峰出发,继续前往劳特布伦嫩,下午4:45 准时乘坐公共汽车返回因特拉肯。 ⭐️第三天:伊瑟尔特瓦尔德 - 苏黎世 我们从因特拉肯东站乘坐公共汽车前往伊瑟尔特瓦尔德。这可能是我这次选择参观的三个村庄中最安静的村庄。伊瑟尔特瓦尔德村也是《爱的迫降》中那座桥的所在地,但我们发现村子里还有很多其他拍照的好地方。这个村庄小而精致,大约1.5 个小时后,我们就乘坐公共汽车返回因特拉肯东站取行李,然后坐火车返回苏黎世。下午4:00 左右办理酒店入住后,我们开始登上林登霍夫山欣赏风景,并在市中心漫步。即使天黑了,只要举起手机就能拍出漂亮的照片了😂 直到现在,我仍然感到非常幸运,因为整个旅程的天气都很好! 感谢Phung 的热情和贴心的建议,让我们的瑞士之旅更加圆满!❤️