
Iceland & Pháp Ký Sự: Hành Trình "Cực" Khó Quên!
Chương 1: Iceland - Cực Quang "Cực" Nhọc
Nhóm mình đã ấp ủ giấc mơ săn cực quang suốt cả năm trời! Và rồi ngày 16/2 định mệnh cũng đến, chúng mình chính thức lên đường! * **Team:** Tập hợp "anh hùng" từ khắp các tiểu bang CA (1), CT(2), MA(1), VA (1), TX (9), MD(2), FL(1). Tổng cộng 17 chiến binh! * **Lịch trình:** 10 ngày "bão táp", 4 ngày rưỡi "vật lộn" ở Iceland và 5 ngày rưỡi "bung xõa" tại Pháp. Cực Quang Chưa Thấy, Cực Nhọc Đã Đến!
**Pre-ngày 1:** * "Drama" nổ ra! Một cặp đôi "số nhọ" bị kẹt lại Mỹ vì Expedia bán vé "ảo" đến sân bay... "ma". Thương anh chị phải thức trắng đêm "deal" với Expedia, bay đến Iceland chỉ còn đúng 2 ngày "thở". * Cũng trong ngày đen đủi đó, nhóm TX phải "hi sinh" 2 người giữ 9 cái vali vì quầy check-in hành lý TSA đóng cửa. "Đau ví" cho vé mới! **Ngày 1:** * Sau chuyến bay "thế kỷ", ai nấy đều "mặt mày bơ phờ" nhưng vẫn cố gắng tập trung lúc 6:00 sáng tại sân bay Iceland, bắt đầu cuộc chiến săn cực quang! * Thuê ngay 4 "chiến mã" cho ngày hôm đó và 2 "em" nữa cho những người "vượt khó" từ Mỹ bay qua. * Theo "thánh" dự báo thời tiết, đêm thứ 6 rạng sáng thứ 7 (tức ngày đầu tiên của chúng ta) là "giờ G" cực quang có khả năng xuất hiện cao nhất. Các ngày còn lại... mưa to và bão tuyết! * Chiều ghé thăm Skógafoss hùng vĩ, tối về khách sạn Kalfafellsstadur "chợp mắt" lấy sức. 11:00 PM, cả lũ lại "hùng dũng" vác ba lô lên đường săn "cực". * 11:00 PM -> 12:00 AM -> 1:00 AM -> 2:00 AM... "lạy trời lạy đất", cực quang vẫn "bặt vô âm tín". Chỉ thấy đúng "cực nhọc"! Nghe người dân địa phương bảo, phía nam Iceland (nơi tụi mình đang đứng) được dự báo là cực quang mạnh nhất, ai ngờ lại "mù trời". Trong khi phía bắc mây mù giăng lối lại có! "Ơ mây zing gút chóp"! **Ngày 2:** * Team mình "xông pha" khám phá Ice Cave kỳ vĩ. * Trưa nắng đẹp, chiều "lật mặt" như bánh tráng! Xe mình "đi bay màu" lao xuống tuyết. May mà dân MA "lão luyện", kinh nghiệm lái tuyết đầy mình, thoát nạn ngoạn mục! * Một xe khác cũng "toang" không kém, trượt bánh xoay vòng khiến anh tài xế "xanh mặt". "Chia buồn" anh trai TX vì thiếu kinh nghiệm! Hy vọng sau chuyến này anh sẽ "lên trình" lái tuyết! :)) * Hôm nay "quẩy" từ Kalfafellsstadur ngược về Norðurfoss "nghỉ dưỡng". **Ngày 3:** * Thời tiết "ghét bỏ" team mình ra mặt! Bão tuyết và gió "thổi bay nóc nhà". * Một xe trong đoàn muốn về khách sạn gần sân bay "dưỡng sức" trước. "Số nhọ" lại gọi tên khi đi ngay tâm bão! Nghe 2 anh kể lại mà "rợn người", trắng xóa trong vòng 1 sải tay, chẳng thấy gì! May mắn là chiếc xe đó vẫn về được khách sạn ở Reykjavík. * Những xe còn lại thì "bình an vô sự", cố gắng "bò" về Reykjavík và "chộp" được chút cảnh đẹp. **Ngày 4:** * 7 thành viên trong team phải "tạm biệt" Iceland để về Mỹ trước. * 10 người còn lại chuẩn bị "bung lụa" sang Pháp. * Sáng sớm tinh mơ, cả lũ kéo nhau từ Reykjavík lên thác Kirkjufellsfoss "tự sướng" vài kiểu rồi về "chill" tại Sky Lagoon (tắm suối nước nóng thư giãn trước khi bay). >>> Chuyến Iceland này đúng nghĩa "đi đày"! May mắn thay, đêm cuối cùng cả nhóm đã "mắt tròn mắt dẹt" chứng kiến cực quang! Đúng là "trong cái rủi có cái may"! Đến thời điểm này, có thể nói là "Cực Thân và Cực thấy bà", chứ chưa "enjoy" cực quang lắm! Chương 2: Pháp - Từ Nice Đến Paris, Chuyện "Cười Ra Nước Mắt"
**Ngày 5:** * 10 "chiến binh" của chúng ta bắt đầu "đổ bộ" miền nam nước Pháp aka NICE để "chiêm ngưỡng" những kiến trúc cổ kính và cảnh đẹp "ngất ngây". * Tại TSA, nhóm mình bị "chôm" mất một chiếc Rolex ngay tại chỗ hải quan! Một cặp đôi trong nhóm đi qua TSA, chị và anh đều bỏ hết đồ vào khay theo yêu cầu (túi, đồng hồ, thắt lưng, v.v.). Chị vợ qua bình thường nhưng anh chồng thì cứ bị hải quan "gọi hồn" lại 3 lần để bỏ thêm đồ, trong khi chẳng còn gì để bỏ! * Đến lúc anh qua được thì... "tá hỏa" khi thấy đồng hồ "không cánh mà bay"! Theo trình báo, có một đôi trai gái trẻ lúc đi qua hải quan đã "vô tình" xô chị vợ. Lúc đó thì chẳng ai biết đôi đó là "siêu trộm". Theo camera quan sát thì đúng là đồng hồ đã bị "cuỗm" bởi một người mặc áo đỏ. "Trùng hợp" thay, trong đoàn mình có 2 người mặc áo khoác đỏ, mình và một anh nữa! Tự dưng bị "triệu hồi" để hỏi cung có ăn cắp không. Thật là "oan ức"! * Điều tra kỹ hơn thì bộ phận an ninh đã lấy lại được chiếc đồng hồ trước khi "siêu trộm" tẩu thoát lên máy bay. An ninh sân bay truyền đạt lời của "siêu trộm" rằng: "Tôi đang tìm lại chủ nhân chiếc đồng hồ để trả!". "Ủa alo?", ăn cướp xong bị bắt thì bảo là đi tìm để trả, "troll" nhau à bạn? * Nhóm mình quá cảnh ở London rồi sau đó đến NICE. * Đến NICE lúc 8:00 PM, mình và một anh trong nhóm đi lấy xe. "Vận đen" đeo bám không buông tha! Xe vừa lấy ra khỏi rental center đã... bốc khói! Đem vào trả thì nhân viên bảo do bọn mình không biết chạy xe số tay nên đạp clutch không đúng làm bốc khói. "Vô lý hết sức"! Chẳng có ai đạp clutch không đúng mà trong vòng 10 phút xe bốc khói cả! * Họ không cho mình thuê xe nữa và tụi mình phải "nhồi nhét" vào một chiếc xe 8 chỗ của hãng khác với một cái giá đắt gấp 2. "Tức anh ách" mà không nói nên lời! **Ngày 6:** * Vì mình làm tour nên đã kết nối được với một bạn làm tour ở Nice. Bạn này chuyên về tour lịch sử. Book dân địa phương nên nhóm mình hài lòng với tour của bạn. * Mình sẽ ghi sơ lược các địa điểm thôi chứ không chi tiết vì bạn tour không muốn (yêu cầu nghề nghiệp). * Nơi sản xuất nước hoa GALIMARD, mình có thể tự pha chế mùi nước hoa mà mình thích. * Đi ăn trưa tại một làng cổ trên núi - Villefranche sur Mer, Nice City, France (phần này thì mình không biết Pháp nên mọi người nhìn đồ ăn đoán là món gì nhé :D). * Đi Trophy of Augustus. Một thành La Mã xưa ở Monaco, Pháp. * Về Monaco và ghé thăm Musée océanographique de Monaco. **Ngày 7:** * Paris nằm ngoài kế hoạch ban đầu của nhóm, nên khi quyết định trong đêm xong là nhóm 10 người mình bắt chuyến tàu sớm nhất từ NICE lên Paris. * Ở đây mình cũng có connect với một bạn địa phương làm tour chụp hình cho nhóm mình. Tụi mình chạy như ngựa chứ không phải đi bộ nữa :)). * Hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng đều nằm ở phía tây và trung tâm của thành phố quanh các quận: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16. Vì lý do thời gian eo hẹp nên tụi mình chỉ chạy được quận 16, quận 8, quận 1 và quận 4. * Ở Paris thì đi bộ không được ngẩng mặt nhìn trời, mà chịu khó nhìn xuống để né "mìn" nha mọi người! Không quá nhiều nhưng cẩn thận vẫn hơn. * Ở Paris người dân tình cảm lắm, các anh chị ấy lúc nào cũng đi sau nhóm mình, tay vòng qua eo và trực chờ xỏ tay vào túi để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá. Có những lúc vô tình "cầm nhầm" điện thoại và ví thôi :)). Cho nên mấy bạn nào mà đi lần đầu đi tàu tại Paris như nhóm mình thì nên có đồ "trị chuột" như bình hơi cay, máy chích điện. **Ngày 8:** * Khởi hành về lại NICE "xõa" và shopping tại downtown NICE. **Ngày 9:** * Tại ngôi làng cổ St Paul de Vence, còn được gọi là làng tranh. Ở đây không những có những phòng trưng bày tranh với phong cách vẽ theo những trường phái khác nhau, mà cảnh vật xung quanh thật nên thơ. Khác biệt với vẻ đẹp kiến trúc và sự nhộn nhịp ở Paris, nơi đây thật êm đềm và thơ mộng. * Kết thúc hành trình bằng một lễ hội tại Nice và pháo hoa. Chuyến này tụi mình tự túc hết nhưng có 4 hướng dẫn viên và 6 thợ chính + 11 thợ phụ. Còn rất nhiều địa điểm và các quận tụi mình chưa tham quan được như cung đường hoa mimosa, quận 5, 6, 7, 16, etc. P/s: mình cố gắng sắp xếp hình theo thứ tự từng ngày để mọi người dễ theo dõi. Đối với hình tại Pháp thì mình làm tông màu cổ để thể hiện rõ sự cổ kính và truyền thống lâu đời tại Châu Âu. --- # 冰岛 - 法国游记:难忘的"极"之旅! ## 第一章:冰岛 - "极"辛苦的极光之旅 我们团队计划去追逐极光已经一年了!终于,在2月16日这个重要的日子,我们正式出发了! * **成员:**来自各个州的"英雄"们,包括CA (1), CT(2), MA(1), VA (1), TX (9), MD(2), FL(1)。总共17名战士! * **行程:**为期10天的"暴风雨",在冰岛"挣扎"了四天半,在法国"尽情享受"了五天半。 ### 极光未见,辛苦先到! **Pre-第一天:** * "闹剧"爆发了!一对"倒霉"夫妇被困在美国,因为Expedia卖了一张到"幽灵"机场的"假"机票。可怜他们通宵与Expedia"谈判",飞到冰岛只剩下两天"喘气"。 * 也在倒霉的同一天,TX团队不得不"牺牲"两个人来保管9个行李箱,因为TSA行李托运柜台关闭了。"心疼"新的机票钱! **第一天:** * 经过"世纪"般的飞行,每个人都"筋疲力尽",但仍然努力在冰岛机场的早上6:00集合,开始追逐极光的战斗! * 当天租用了4辆"战马",另外2辆租给那些从美国"克服困难"飞过来的人。 * 根据"天气预报圣人"的说法,星期五晚上到星期六早上(也就是我们的第一天)是极光最有可能出现的"黄金时间"。其余的日子...大雨和暴风雪! * 下午参观了壮丽的Skógafoss瀑布,晚上回到Kalfafellsstadur酒店"小睡"一下。晚上11:00,大家又"英勇"地背起背包去追逐"极"了。 * 晚上11:00 -> 凌晨12:00 -> 凌晨1:00 -> 凌晨2:00..."拜天拜地",极光仍然"杳无音信"。只看到了"辛苦"!当地人说,冰岛南部(我们现在所在的地方)预计是极光最强烈的地方,结果却是"雾气弥漫"。而北部云雾缭绕的地方却有极光!"哇哦,真是好极了"! **第二天:** * 我们的团队"冲锋"探索了壮丽的冰洞。 * 中午阳光明媚,下午天气"变脸"!我的车"失控"冲进雪里。幸运的是,作为经验丰富的MA人,我凭借驾驶雪地的经验,成功脱险! * 另一辆车也"惨"不忍睹,打滑旋转导致司机脸色苍白。"为"德州兄弟"默哀",因为缺乏经验!希望这次旅行后他的雪地驾驶技术会有所提高!:)) * 今天我们从Kalfafellsstadur一路"狂奔"回到Norðurfoss"休养生息"。 **第三天:** * 天气显然"不喜欢"我们团队!暴风雪和狂风"要把屋顶掀翻"。 * 团队中的一辆车想提前回到机场附近的酒店"休息"。"倒霉"再次降临,他们好像直接开进了暴风中心!听两位兄弟描述,方圆一臂之内都是一片白色,什么都看不到!幸运的是,那辆车最终还是回到了雷克雅未克的酒店。 * 其余的车"安然无恙",努力"爬行"回雷克雅未克,并"捕捉"到了一些美丽的风景。 **第四天:** * 团队中的7名成员不得不"告别"冰岛,提前返回美国。 * 剩下的10个人准备"大放异彩"前往法国。 * 清晨,大家从雷克雅未克前往教堂山瀑布(Kirkjufellsfoss)"自拍"了几张照片,然后回到天空泻湖(Sky Lagoon)"放松"(在飞行前泡温泉放松身心)。 >>> 冰岛之旅简直就是"苦役"!幸运的是,在最后一天晚上,我们团队"大开眼界"地看到了极光!真可谓"塞翁失马,焉知非福"!到目前为止,可以说是"极度劳累和极度震惊",但还没有真正"享受"到极光! ## 第二章:法国 - 从尼斯到巴黎,又好笑又好气的故事 **第五天:** * 我们的10名"战士"开始"登陆"法国南部,也就是尼斯,去"欣赏"那些古老的建筑和"令人惊叹"的美景。 * 在TSA,我们团队的一块劳力士手表在海关被"偷"了!团队中的一对夫妇通过TSA时,按照要求将所有物品都放在托盘里(包包、手表、腰带等等)。妻子正常通过,但丈夫却被海关"叫住"3次,让他再放更多的东西,但他已经没有什么可放的了! * 等他通过时,却"惊呆了",发现手表"不翼而飞"!据报告,一对年轻的男女在通过海关时"无意"撞了妻子。当时没有人知道那对夫妇是"超级小偷"。根据监控录像显示,手表确实是被一个穿红色外套的人"偷走"的。 "巧合"的是,我们团队中有两个人穿着红色外套,我和另一个人!我们突然被"传唤"询问是否偷了东西。真是"冤枉"! * 经过进一步调查,安保部门在"超级小偷"逃上飞机之前找回了手表。机场安保部门传达了"超级小偷"的话:"我正在寻找手表的主人来归还!"。"什么?"偷了东西被抓了,却说要找人还,是在"逗"我玩吗? * 我们团队在伦敦转机,然后到达尼斯。 * 晚上8:00到达尼斯,我和团队中的一位兄弟去取车。"霉运"不放过我们!刚把车开出租车中心,车就...冒烟了!我们把车还回去,工作人员说是因为我们不会开手动挡的车,离合器踩得不对导致冒烟。"简直是胡说八道"!没有人会因为离合器踩得不对而在10分钟内让车冒烟! * 他们不让我们租车了,我们不得不"挤"进另一家公司的8座车里,而且价格是原来的两倍。"气得"我说不出话来! **第六天:** * 因为我是做旅游的,所以我联系了一位在尼斯做旅游的朋友。他专门做历史旅游。我们团队对这次当地人的旅游很满意。 * 我只会简单地列出景点,不会详细介绍,因为导游不想(职业要求)。 * GALIMARD香水工厂,我们可以自己调制喜欢的香水味道。 * 在山顶的古老村庄Villefranche sur Mer, Nice City, France享用午餐(我不熟悉法国,所以大家看食物来猜测是什么吧:D)。 * 参观奥古斯都的奖杯(Trophy of Augustus)。一座位于法国摩纳哥的古罗马城市。 * 返回摩纳哥并参观摩纳哥海洋博物馆(Musée océanographique de Monaco)。 **第七天:** * 巴黎不在我们团队最初的计划中,所以我们在晚上决定后,10个人早上就乘坐最早的火车从尼斯前往巴黎。 * 在这里,我也联系了一位当地朋友,他为我们团队做摄影之旅。我们像马一样奔跑,而不是走路:))。 * 大多数著名的旅游景点都位于城市西部和市中心,围绕着第1区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第15区和第16区。由于时间有限,我们只能游览第16区、第8区、第1区和第4区。 * 在巴黎,走路时不要抬头看天,而要小心低头避开"地雷"!虽然不多,但还是要小心。 * 在巴黎,人们非常热情,他们总是跟在我们的团队后面,手搂着腰,准备把手伸进我们的口袋里取暖。他们有时会不小心"拿错"手机和钱包:))。所以,第一次像我们团队一样在巴黎坐地铁的人,应该准备一些"防身"的东西,比如辣椒喷雾、电击枪。 **第八天:** * 返回尼斯"放松"并在尼斯市中心购物。 **第九天:** * 在圣保罗德旺斯(St Paul de Vence)古村,也被称为绘画村。这里不仅有各种风格的绘画画廊,周围的风景也很诗意。与巴黎的建筑美和喧嚣不同,这里宁静而梦幻。 * 在尼斯的一个节日和烟花中结束旅程。 这次旅行我们都是自助的,但有4名导游和6名主要摄影师+ 11名辅助摄影师。还有很多景点和区域我们没有参观,比如含羞草之路、第5区、第6区、第7区、第16区等等。 PS:我尽量按照每天的顺序排列图片,方便大家观看。对于法国的图片,我使用了复古色调,以展现欧洲悠久的传统和古典风格。