
REVIEW SỐNG ĐỘNG: QUÁ CẢNH 24H Ở THƯỢNG HẢI - VƯƠN TỚI CHÂU ÂU! 🇪🇺 🇨🇳
Chào cả nhà! Vừa có chuyến "du hí" châu Âu kết hợp quá cảnh ở Thượng Hải 15 tiếng (chuyến bay Paris - Thượng Hải của China Eastern Airlines) nên mình lên đây chia sẻ kinh nghiệm "xương máu" cho những ai có ý định tương tự. Vì thấy ít review chi tiết về thủ tục này trên group quá, mình đã "lặn ngụp" khắp các diễn đàn du lịch Trung Quốc, Thượng Hải để gom nhặt kinh nghiệm. Bài viết này tập trung vào nhập cảnh/quá cảnh, tuy ngắn gọn nhưng hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người nha! 😉 1. "Hành trang" cần chuẩn bị:
* **Sim điện thoại:** Mình mua của bạn Travel Ez, thấy giá "ổn áp" tầm 160k. Dùng Zalo, Facebook, Google "vô tư", bạn ấy hỗ trợ nhiệt tình lắm, recommend luôn! * **Tiền mặt:** Đổi sẵn 1000 tệ cho chắc cú. Nghe đồn giờ toàn dùng Alipay, nhưng mình cứ thủ sẵn tiền mặt cho "an toàn", lỡ visa "tịt ngòi" còn có cái mà dùng. Mà sang đó thấy mọi người dùng tiền mặt vẫn "ầm ầm" nha! * **Alipay:** Cài trước ở nhà cho tiện, dùng số điện thoại Việt Nam, thêm hộ chiếu và thẻ visa vào là "chiến" được. Mình thì vì có tiền mặt nên mới cài đến bước add hộ chiếu thôi. * **App hỗ trợ di chuyển:** Tải thử vài cái mà toàn tiếng Trung "nhức não", thôi thì cứ "tổ tông mách bảo". Dù gì cũng chỉ đi có một ngày nên không chuẩn bị kỹ lắm. Google Map ở đây cũng "í ẹ" lắm, nên kiếm app bản địa cho chắc ăn nha! * **Lịch trình ăn chơi:** Mì cua lông là "must-try" nha! Ngoài ra thì cứ "quẹo lựa" các món đặc trưng của Trung Quốc, quán nào đông thì "nhào vô" thôi! 😂 Nhớ note rõ địa điểm bằng tiếng Trung, hỏi đường cho dễ! 2. Nhập cảnh - "Nhập gia tùy tục":
* Xuống máy bay, đi thẳng đến khu nhập cảnh. Nhìn bên phải sẽ thấy 2 quầy riêng cho nhập cảnh/cấp visa 24/144h. * Ra máy quét vân tay, lấy tờ "Fingerprints Voucher" rồi cầm ra quầy nhập cảnh. * Điền 2 tờ khai, thông tin đơn giản thôi (mình có up ảnh chi tiết để mọi người tham khảo). Note sẵn thông tin trước để điền nhanh hơn nha! Quầy làm thủ tục không đông lắm nhưng cũng "ngốn" của mình hơn 1 tiếng đó! * Ra khu vực ngoài, bảng chỉ dẫn rõ ràng lắm, không lo lạc đâu! Có nhiều lựa chọn để vào thành phố: tàu Maglev (nhanh nhưng không vào trung tâm, giá hơi chát), Metro (đi qua các điểm chính), Coach (xe bus). Mình thấy mọi người đi Metro là tiện nhất, nên cứ "lần mò" theo lối vào Line 2. Ngay trước khu tàu có chị bán vé, mua vé bằng tiền mặt. Nếu chỉ đi khu trung tâm thì đừng mua vé 1 ngày như mình, mua vé lượt thôi (hình như 7 tệ/lượt). * Ngồi tàu tầm 1 tiếng, hơn 20 trạm là đến East Nanjing Road (Nam Kinh Đông Lộ) - ga số 10. Xuống đây là đi bộ "banh xác" được mấy điểm du lịch trung tâm Thượng Hải rồi! * Rẽ vào khu phố Ninh Ba (宁波路) có nhiều quán ăn sáng, cứ quán nào đông là "xông" vào thôi! Mà hầu như không ai biết tiếng Anh đâu nha! 😞 Thủ sẵn Google Dịch đi bà con! * Đi bộ một đoạn là đến khu phố Nam Kinh bán đồ lưu niệm (kẹo con thỏ,...), hoặc ra sân bay mua cũng được, giá same same! Đi bộ thêm 200m nữa là đến tháp truyền hình. * Vì quá mệt nên mình "chơi lớn", bỏ ra 150 tệ (giá này mình không nhớ rõ lắm) mua vé xe bus 2 tầng đi một vòng Thượng Hải cho "đỡ đần". Xe này dừng ở hầu hết các điểm du lịch (đi hết 1 vòng tầm 30 phút). * Mình xuống ở trung tâm thương mại People's Square để "thẩm" món trà sữa Chagee nổi tiếng. Xếp hàng "dài cổ" luôn, chắc phải 50 lượt mới đến mình. Trà Chagee ở đây ít vị và không có topping, nhưng ngon "xỉu up xỉu down"! Nhân viên cũng "mù tịt" tiếng Anh luôn nha! Vì mệt quá nên mình không đi đâu nữa, tiện thể ra ga tàu điện ngầm Line 2 về sân bay luôn. Đến sân bay thì cứ thẳng tiến khu vực hải quan, xếp hàng check hành lý là vào khu chờ bay thôi! Một vài "bí kíp" bỏ túi:
* Nếu muốn quá cảnh Thượng Hải một ngày thì nên chọn lúc bay đi thay vì lúc bay về như mình. Lúc đặt vé thì "hào hứng" lắm, quên mất vụ jetlag nên lúc về Thượng Hải mình "oải" không "enjoy" được nhiều. * Dù chỉ chơi có 5 tiếng nhưng mình thấy Thượng Hải rất "mê", đồ ăn ngon, người dân nhiệt tình. Chắc chắn sẽ quay lại để "phá đảo" trọn vẹn hơn! 🎀 --- 上海24小时过境游记:玩转欧洲中转站!🇪🇺 🇨🇳
大家好!刚从欧洲玩了一圈回来,顺便在上海转机15个小时(搭乘中国东方航空从巴黎飞往上海的航班),现在就来分享一下我的"血泪"经验,给有同样想法的朋友们做个参考。因为看到群里关于这个程序的详细攻略不多,我就"潜水"在各大中国、上海旅游论坛,收集经验。这篇文章主要集中在入境/过境方面,虽然简短,但希望对大家有所帮助!😉 1. 行前准备:
* **电话卡:** 我在Travel Ez的朋友那里买的,价格"稳稳的",大概160元。用Zalo、Facebook、Google"随便用",他们服务很热情,强烈推荐! * **现金:** 换了1000元人民币以防万一。听说现在都用支付宝,但我还是准备了现金"以防万一",万一visa卡不能用了,还有个保障。不过到了那边发现大家用现金也很普遍! * **支付宝:** 最好在家提前安装好,用越南手机号,添加护照和visa卡信息就可以使用了。我因为带了现金,所以只安装到添加护照那一步。 * **出行App:** 下载了几个,但都是中文"头大",还是"祖宗保佑"吧。反正只玩一天,所以没有做太多准备。在这里Google Map也不太好用,最好找一个当地的App! * **吃喝玩乐攻略:** 蟹粉面是"必尝"的!此外还可以"随便选"中国特色美食,哪家店人多就"冲"进去!😂 记得用中文写清楚地点,问路更方便! 2. 入境——"入乡随俗":
* 下飞机后,直接去入境区。往右边看,有2个专门办理24/144小时入境/签证的柜台。 * 去指纹扫描机那里,拿到"指纹凭证"然后去入境柜台。 * 填写2张表格,信息很简单(我上传了详细照片供大家参考)。提前记录好信息,填写更快哦!办理柜台不是很拥挤,但也花了我一个多小时! * 出来后,指示牌很清晰,不用担心迷路!有很多进城的选择:磁悬浮列车(速度快但不进市中心,价格有点贵),地铁(经过主要站点),长途汽车(公交车)。 我觉得大家坐地铁最方便,所以就"摸索"着去了2号线入口。在地铁区域前,有售票员,用现金买票。如果只是去市中心,就别像我一样买一日票了,买单程票就好(大概7元/张)。 * 坐地铁大约1小时,20多站就到南京东路了——10号站。在这里下车就可以步行"暴走"上海市中心几个景点了! * 拐到宁波路,有很多早餐店,哪家人多就"冲"进去!但是几乎没人会说英语!😞 准备好Google翻译吧! * 走一段路就到南京路步行街,可以买纪念品(大白兔奶糖……),或者去机场买也可以,价格差不多!再走200米就到东方明珠塔了。 * 因为太累了,我就"大手笔"地花了150元(这个价格我不太记得了)买了双层巴士的车票,在上海绕了一圈"放松一下"。这辆车几乎在所有旅游景点都停靠(绕一圈大约30分钟)。 * 我在人民广场的购物中心下了车,去"品尝"了著名的茶颜悦色。排队"排到天荒地老",大概排了50多个人才轮到我。这里的茶颜悦色品种不多,也没有配料,但是非常好喝!服务员也不会说英语! 因为太累了,我没去其他地方,直接去地铁站坐2号线回机场了。到了机场就直接去海关区域,排队办理行李托运就可以去候机区了! 一些小贴士:
* 如果想在上海过境一天,最好选择去程而不是像我一样选择回程。订票的时候"兴致勃勃",忘了时差的问题,所以在上海玩的时候很"累",没能"尽情享受"。 * 虽然只玩了5个小时,但我感觉上海很"棒",食物好吃,人民热情。以后一定要再去"征服"它!🎀