Review lịch trình Bắc Ninh - Hà Giang 3N2D tự túc chưa tới 3 🍠
🪷Ngày 1: Thành phố Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Dốc Thẩm Mã - Nhà của Pao - Dinh thự vua Mèo - Lũng Cú
🪷Ngày 2: Lũng Cú - Đồng Văn - Mỏm đá tử thần - Pả Vi
🪷Ngày 3: Pả Vi - Sông Nho Quế - Thành phố Hà Giang
🚌 Về di chuyển, chúng mình lựa chọn nhà xe Minh Cương xuất phát lúc 19h. Khoảng hơn 3h, đang say giấc nồng thì anh phụ xe vỗ tụi mình dậy kêu tới bến xe Hà Giang rồi. Đến lúc não mình kịp nảy số thì đã trong trạng thái lững thững dò đường đến chỗ thuê xe máy. Địa chỉ khá gần (nhà xe Giang Sơn) nên chúng mình đi bộ tới đó. Đánh răng rửa mặt làm một giấc, gần 9 giờ tụi mình mới chuẩn bị đồ đạc, nhận xe, đổ xăng. Ghé tạm quán phở bò sốt vang (ở gần quảng trường) ăn sáng thì cũng ngon miệng, thịt mềm quá ăn dính hết răng.
🐼 Điểm đầu tiên - Cột mốc KM0: Mình đang đứng thì có anh trai nào đó chạy ra chỉ mình cách quàng khăn, tạo dáng như nào cho đẹp… rồi còn chụp ảnh giúp mình luôn. Chúng mình còn đang nghĩ có phải anh đó tính mời chào chụp bằng máy ảnh của anh đó hay không thì hóa ra là không, ảnh bán bánh dạo thui mọi người ạ, nhiệt tình, niềm nở bù kết quả =))).
🐷 Dốc Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, núi đôi cô Tiên: Bỏ qua.
Đi thêm 1 đoạn nữa ngó bên phải đường có vườn hoa, suy nghĩ một lúc thì chạy xuống chụp ảnh. May mắn là chúng mình chụp ảnh ở đây, chứ những cung đường sau đó thì không thấy vườn nào nở hoa nữa. Quá giờ trưa, chúng mình dừng xe lấy bánh gạo ra để ăn tạm. Đang mở túi bỗng có mấy em nhỏ gần đó đứng nhìn, chúng mình vẫy lại thì cả bầy em thơ nữa kéo tới, đứa nào đứa nấy nhận kẹo xong đều rất ngoan ngoãn, cảm ơn rối rít trông yêu lắm.
🐶 Đường đi Yên Minh có 2 đường, chúng mình chọn đường ngắn để chụp cây cô đơn. Sau đó chúng mình di chuyển tới Yên Minh nghỉ ngơi, ăn trưa lúc 2h chiều (Bống Bang homestay 2). View ở đây khá chill, tách biệt hẳn với đường lớn bụi bặm bên ngoài.
🐸 3 giờ, chúng mình đi dốc Thẩm Mã, ở đây có nhiều trẻ em lắm, lúc mình mang túi kẹo ra chưa kịp làm gì thì các em đã bu vào nhót hết mất rồi. Vì sợ lên Lũng Cú muộn nên tụi mình bỏ qua Nhà của Pao, dinh thự vua Mèo để ngày cuối quay lại thì đi.
Tới Lũng Cú khi trăng đã lên, chị quản gia (Chìu Pa homestay) niềm nở đón tiếp và chuẩn bị nồi lẩu gà đen cho chúng mình bên ngoài sân. Rượu ở đây lạ lắm, uống thì không thấy cay nhưng làm chục chén là say ngất ngây, mà sáng dậy cũng không bị đau đầu.
🐥Ngày hôm sau, tụi mình đi dạo quanh làng Lô Lô Chải. Vì chỗ nào cũng đẹp nên phải mất cả buổi sáng mới xong. Tuy đã chậm trễ vài tiếng so với lịch trình nhưng tụi mình vẫn rất thong thả. Trên đường lên cột cờ Lũng Cú, tụi mình ghé vào khu vực bán đặc sản để hỏi cách lên như thế nào thì các chị rất tươi cười chỉ dẫn, còn mời tụi mình vô ăn miếng bánh, uống trà, thưởng thức thịt trâu gác bếp,… Người dân ở đây ai cũng thân thiện quá làm mình bị nghi ngờ nhân sinh quá huhu. Chụp ảnh cột cờ xong, tụi mình đi tới Pả Vi (Mèo Vạc), tiện đường đi luôn mỏm đá tử thần. Từ đoạn bên ngoài đường là phải đi bộ 1 2km gì đó, lười như mình thì thuê luôn người dân bản địa. Anh trai bản phóng nhanh quá làm mình cũng hú vía vì 1 bên là vực, 1 bên là núi mà đường đi thì lại bé. Bạn nào yếu tim thì khuyến khích không nên trèo lên mỏm đá, nhưng cảm giác đứng ở đó lại không sợ bằng cảm giác của người phía dưới nhìn lên đâu ạ. Thấy trời chưa muộn nên chúng mình đi thêm vách đá trắng. Xong xuôi mình quay về di chuyển tới Pả Vi. Vì là ngày thường nên cũng không có nhiều khách Việt, tụi mình nhận phòng (Mèo Vạc Valley), ăn tối, đi dạo rồi quay về home hát hò đến 10 giờ.
🐵 Ngày 3, tụi mình đi quanh chụp ảnh rồi ăn sáng ở home. Khoảng gần 10 giờ mới bắt đầu đi sông Nho Quế, xuống có mấy km thôi mà xóc muốn lòi ruột vì đang làm đường. Mọi người kêu đi thuyền mất 1 tiếng nhưng mà thực tế có vài chục phút thôi. Mình có xin bác lái thuyền cho dừng ở chỗ camping và ăn trưa ở đây. Khi về lại bến là khoảng hơn 1 giờ rồi, tụi mình gấp rút về lại Hà Giang cho kịp chuyến xe 19h. Có anh bảo đường mới nhanh hơn 16km, nhưng vì chưa đi dinh thự nên chúng mình đành đi lại con đường cũ. Trên đường về, tụi mình còn ghé qua Mã Pí Lèng Panorama, dinh thự họ Vương, nhà của Pao chưa có đào nở nên mình chỉ làm tấm ở cổng. Đang đà đổ đèo thì có ông chú lái xe tải vẫy vẫy, hỏi "mấy đứa về Hà Giang hở, quay lại có đường rẽ phải gần hơn gần 20 cây đấy". Lúc đó tụi mình bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo, mình thay đổi điểm đến thành cây cô đơn thì đúng như lời chú đó nói (do mình để đích đến là thành phố Hà Giang nên bản đồ tự động chọn đường dài). Vừa đi chúng mình vẫn thắc mắc sao người dân ở đây lại tốt như vậy nhỉ =))) 18 giờ, cách Hà Giang hơn 50km, trời thì tối, tụi mình phóng xe tưởng sắp ngỏm, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió ù ù. Mình vừa đi vừa liên hệ nhà xe đợi 10 phút, cũng may các anh rất tốt bụng vẫn đồng ý. Mãi đến khi lên xe yên vị, chúng mình vẫn chưa hoàn hồn bởi cơn khủng hoảng vừa trải qua. Các anh còn tốt bụng đặt taxi vì bọn mình về đêm không gọi được xe. Đến khi đặt chân về tới nhà rồi, mình vẫn không tin được chuyến du lịch cuối năm để chill chill lại nhiều sự bất ổn như vậy. Dù thời tiết không mưa nhưng cũng không đẹp như mong đợi, nếu có dịp chúng mình chắc chắn sẽ quay lại để trải nghiệm thêm những địa điểm còn sót.
💰Chi phí: 2860 (cho 1 người - chưa tính vé gửi xe)
- Bánh kẹo : 140
- Xe khứ hồi : 500
- Thuê xe máy : 290
- Xăng : 80
- Ăn : 840
- Ở : 670
- Dốc Thẩm Mã : 40
- Vườn hoa : 10
- Dinh thự : 30
- Sông Nho Quế : 120
- Cột cờ Lũng Cú : 40
- Mỏm đá, vách đá trắng 100
=> Tổng kết: Thời tiết Hà Giang tháng 12 rất lạnh, mọi người hãy ăn mặc thật ấm nếu muốn đi xe máy trải nghiệm. Lịch trình của bọn mình cũng chưa hợp lý cho lắm, mọi người nên cân nhắc lại cho phù hợp và chú ý tuân thủ thời gian. Không có bất kỳ mỹ từ nào có thể lột tả hết được vẻ đẹp của Hà Giang, đi về mất hồn là có thật, đi rồi muốn đi nữa cũng là thật. Đây là bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình, hi vọng có thể giúp cho những ai chuẩn bị đi Hà Giang sắp tới ạ. 🙈
#checkinvietnam #checkinhagiang #hagiang #review