Review: Lịch trình tự túc Đài Loan 4 ngày 2 người, siêu năng suất!



Review: Tự Túc Đài Loan "Cháy Hết Mình" Cho 2 Người - Lịch Trình "Đỉnh Của Chóp"! 🫶🏻

Bạn đang ấp ủ một chuyến đi Đài Loan tự túc "tới bến"? Đây là tất tần tật kinh nghiệm "máu me" của chúng mình, đảm bảo năng suất và siêu đáng nhớ!

Chuẩn Bị "Tất Tần Tật" Trước Chuyến Đi:

  • "Nghiên Cứu" Kỹ Lưỡng: Lượn lờ các group du lịch Đài Loan (kiểu "Ăn Chơi Đài Loan") để nắm bắt vibe chung, lên kế hoạch chi tiết "tới từng milimet".
  • "Sắm Sửa" Thông Minh: Mua thẻ Easy card và sim Đài Loan ngay tại Việt Nam. Sang đến nơi chỉ việc "tèn tén ten" lắp sim và nạp tiền vào Easy card để "quẩy" MRT, bus các kiểu. MRT ở đây siêu tiện, cứ Google Maps mà "chiến"!
  • "Nâng Cấp" Thể Lực & Tuyển Cộng Sự: Thể lực "trâu bò" là must-have vì đi bộ "sấp mặt". Ít nhất phải có một "phó nháy" có tâm, chụp ảnh "hợp rơ" để có ảnh đẹp mang về khoe!

"Oanh Tạc" Đài Bắc:

Thứ 5 (Day 1): "Khám Phá" Thủ Đô

  • Trưa:
    • "Hạ cánh an toàn" tại Sân bay Đào Viên. Nạp tiền Easy card & thử vận may "Lucky land" xem có trúng 5000 tệ không nha!
    • "Check-in" Ga Taipei Main Station. Tìm line MRT về KS (Zhonghua road, gần chợ Ximending và MRT).
  • Chiều (3-7h):
    • "Pose dáng" tại Rainbow Road. Chụp trong tuần vắng tanh, tha hồ "bung lụa" trên đại lộ! =))
    • Đi Tamsui MRT line để ngắm view Taipei 101 hoặc leo núi Voi (1-2 tiếng) để ngắm toàn cảnh thành phố. Mình "lười level max" nên bỏ qua!
    • "Choáng ngợp" trước Taipei 101. Nó như Lotte mall ở HN thôi, nhưng thang máy nhanh "xé gió" nhất thế giới, ù cả tai!
  • Tối (7h):
    • "Đánh chén" Mỳ bò Yongkang Beef Noodle (Michelin rate). Bò bình thường ngon hơn bò gân nha, bò gân "ngấy tận cổ"!
    • "Càn quét" Chợ đêm Ximending: Trà sữa 50 Lan, Natural First, Coco, Comeby,... soup chả cá, canh thịt viên, trứng tráng hàu, đậu phụ thối,... shopping quần áo phụ kiện "tẹt ga". Đài Loan đang kích cầu du lịch nên tỷ giá ngon nghẻ, mua hời hơn ở VN!
    • "Thưởng thức" Bánh dứa signature (Chia Te Bakery).
    • Kết luận: Đồ ăn Đài Loan "ngon thần sầu"! Mình ăn gì cũng thấy "hợp cạ". Chỉ là hơi thiếu rau xanh thôi, thèm đĩa rau muống luộc "cháy bỏng"!

Thứ 6 (Day 2): "Quẩy" Hết Mình Với Văn Hóa & Ẩm Thực

  • Sáng:
    • "Nạp năng lượng" tại Matsuya: Quán cơm mỳ Nhật Bản ngon "nhức nách", suất đầy đặn, quán đẹp, tự order trên máy. Ăn nhanh còn đi "phá đảo"!
    • "Cầu may" tại Chùa Longshan: Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, xin bùa về "tăng vận khí"!
    • "Hóa thân" thành trai xinh gái đẹp tại Phố Đại Đạo Trình: Book đồ cổ phục Đài Loan chụp ảnh "ảo diệu". Nhớ đặt trước 11h, nếu không phải đến trước 10h30 sáng hoặc 1h30 chiều xem có ai huỷ thì "ké" vào!
  • Chiều: (Đi cùng chị đồng nghiệp cũ - du học sinh "thổ địa", có người bản địa dẫn đường vẫn là "number one"!)
    • "Oanh tạc" tour 3 địa điểm trên cung đường tàu TRA:
      • Thập Phần Shifen: Thả đèn lồng tự decor (200 tệ), được chụp ảnh, quay clip "tận răng". Xung quanh bán đồ lưu niệm và đồ ăn "ngập mặt".
      • Houtong - Làng Mèo: Mèo béo ú tắm nắng đầy phố (mình đi mưa nên "toang" đoạn này).
      • Jiufen Cửu Phần: Phố cổ đèn lồng "lung linh huyền ảo", đồ ăn ngon "bạt ngàn". Nên đi lúc trời mưa nhẹ sẽ "hợp vibe" cổ điển ma mị!
  • Tối:
    • "Thả ga" tại Chợ đêm Shilin, Raohe (Shilin to, sầm uất, sạch sẽ, có đủ thứ. Raohe nhỏ hơn, chủ yếu đồ ăn).
    • "Shock" vì chợ đêm 11h đã đóng cửa! (Quốc gia không cần tiền hay gì?!) Sáng 10h mới rục rịch mở lại, "sướng gì đâu"!

Thứ 7 (Day 3): "Tạm Biệt" Đài Bắc - "Lên Đường" Cao Hùng!

  • Sáng:
    • "Ngủ nướng" lấy sức sau ngày thứ 6 "bào tour" mệt "xỉu".
    • Ăn sáng local + Trà sữa Xing Fu Tang béo ngậy & rút quẻ lấy may mắn đầu ngày!
    • "Chuẩn bị hành lý" check out Taipei, "lên đường" đến Cao Hùng!
  • Trưa:
    • "No căng rốn" tại Quán Tiểu Long Bao (Dimsum Shengyuan Xiao Long) - quán ruột của dân địa phương. Hoặc "sang chảnh" hơn thì Din Tai Fung (Michelin rate) - đồ ăn "same same", dịch vụ tốt hơn, khách du lịch đông, phải xếp hàng dài!
  • Chiều:
    • "Khám phá" Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch: Ngay gần quán Xiao Long Bao, tiện đi luôn. Nghe radio (miễn phí) để hiểu thêm về lịch sử Đài Loan và lễ giao ca lính gác 15 phút (1 tiếng/lần) cũng hay ho!
    • Book tàu HSR về Cao Hùng (mua trước 1 ngày được giảm 20%). Tàu đẹp, sạch sẽ, view "mê ly"! Khách sạn ở Cao Hùng rẻ và đẹp hơn Taipei, vé máy bay về cũng rẻ hơn.

"Đổ Bộ" Cao Hùng:

Chiều tối thứ 7: "Check-in" Cao Hùng

  • "Choáng ngợp" trước Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Fomosa: Ga tàu hình vòm lớn nhất thế giới với 4500 tấm kính đa màu sắc, vibe Ý!
  • "Càn quét" Chợ đêm Lục Hạp Liuhe: Trà sữa 50 Land, Macu,... đồ ăn "tẹt ga". Chợ đêm đúng nghĩa "lụp xụp", dân bản địa "chém" tiếng trung không à, nói chung không chuyên nghiệp như Taipei!

Chủ nhật (Day 4): "Tạm Biệt" Đài Loan!

  • "Tận hưởng" Cảng Biển Cao Hùng: Ngắm view tòa nhà 85 tầng, trải nghiệm tàu Kaohsiung Light Rail.
  • "Thưởng thức" Mỳ bò Gang Yuan Cao Hùng: Khác mỳ bò Taipei, nước trong và vị thanh hơn, nhưng vẫn thích nước mỳ ở chợ Liuhe hơn!
  • "Mua sắm" quà cáp: Bánh dứa (Chia Te), mặt nạ, trà sữa (siêu thị Poya). "Tậu" đồ tại cửa hàng thời trang local NET (giống Zara HM mà giá hợp lý hơn)!
  • "Chill" hết cỡ tại Đảo Biển Cijin: Lấy lại tinh thần trước khi "về máng" làm việc! 😂
Nếu có cơ hội đi lại, mình sẽ "bung lụa" 7 ngày 6 đêm luôn! 4 ngày ở Đài Bắc (vì còn Cố Cung, Taipei Zoo chưa đi), 1 ngày ở Đài Trung (thiên nhiên hùng vĩ), 1 ngày ở Đài Nam (đồ ăn ngon "bá cháy"). Sau đó đi tàu về Cao Hùng, "ngắm nghía" ga Fomosa rồi ra sân bay về luôn! The end. Thank you. Gud luck for your trip. #taipei #tutuc #kaohsiung --- #review 两人台湾自助游高效的行程和美妙的体验🫶🏻 🌷 行前需要准备的3件事: - 阅读"台湾吃喝玩乐"等群组中有关台湾旅游的文章,全面了解旅游情况、氛围,并制定具体计划 - 在越南购买悠游卡和台湾sim卡,到那边只需安装sim卡,并给悠游卡充值,用于支付各种费用和乘坐地铁MRT、公交车 - 这里主要乘坐MRT,非常方便,在GG上可以查到所有车站的信息 - 良好的体力,因为要走很多路,至少要有一位会拍照、合拍的伙伴同行 🌷🌷 台北🌷周四 (第一天) 👉🏻中午 - 在桃园机场降落,在那里给悠游卡充值 & 参加Lucky land抽奖,看看是否中了5000元 - 台北车站 - 找到MRT线路前往酒店(中华路,靠近西门町和MRT) 👉🏻下午3-7点 - 彩虹路,工作日去拍的,所以很空旷,可以尽情在大道上摆姿势 =)) - 去淡水MRT线,欣赏台北101的景色,或者爬象山1-2小时,欣赏城市全景和这座大楼,但我懒,所以没选这种方式 - 台北101,它就像河内的乐天商城,据说这里的电梯是世界上最快的,耳朵会嗡嗡作响 👉🏻晚上7点 - 永康牛肉面,有米其林推荐,普通的牛肉面比牛筋面好吃,牛筋面太腻了 - 西门町夜市:50岚奶茶、Natural first、Coco奶茶、Comeby奶茶、鱼丸汤、肉丸汤、蚵仔煎、麻辣臭豆腐……这里有各种服装配饰店,台湾正在刺激旅游业,所以汇率很低,比在越南买更划算 - 招牌凤梨酥(Chia Te Bakery https://goo.gl/maps/KerLBhWUQkCQufZT6 - 到今天结束,觉得台湾的食物很好吃,我吃什么都说好吃,很合我的口味 :)) 就是这里他们很少吃蔬菜,想吃一盘白萝卜、空心菜 🌷周五 (第二天) 👉🏻早上 - 在松屋(Matsuia)享用早午餐:一家美味的米饭面条店,黄色的日本品牌logo,分量很足,店很漂亮,在机器上自助点餐,每道菜都觉得好吃,吃完赶紧去玩,也在西门町附近 - 龙山寺:台北著名的寺庙,很灵验,可以求护身符带回去 - 迪化街(可以预定台湾古装拍照,非常漂亮,必须在当天上午11点前预定,否则必须在上午10点30分或下午1点30分前到,看看有没有人取消订单,可以加进去) 👉🏻 下午(和以前的同事见面 - 留学生,但精通当地语言,和懂语言、了解这个地方的人一起去还是更好,因为我会知道更多有趣的故事) - 3个地方的游览,因为都在TRA火车线上:十分 (有铁路,可以自己装饰灯笼,200元,服务包括在放灯时拍照和录像,周围的居民出售纪念品和食物) --> 侯硐猫村(天气晴朗时,猫咪会在街上晒太阳,据说它们干净、肥胖,自己觅食,我去的那天下雨,所以跳过了这一段,因为一是没有猫,二是5点30分因暴雨关闭) --> 九份(美丽的灯笼老街,有很多美味的食物,那时下雨,所以没尝试太多,但有美味的香肠……最后去这个地方,最好有点雨,这样会更符合古典和怪异的氛围;)) 我去的时候运气太好了,所以下着倾盆大雨,但因此人更少,拍出来的照片更有特色,符合灯笼的氛围。 👉🏻晚上 - 士林夜市、饶河夜市(推荐,在台北我觉得西门町夜市、士林夜市都很大、热闹,卖食物、衣服、礼品,什么都有,而且干净整洁,而饶河夜市较小,主要有很多食物) - 在这里夜市11点开始关门了 🙂 这是不太需要钱的国家的表现呜呜,第二天早上10点才开始陆续开门,不知道多幸福。 🌷周六 (第三天) 👉🏻早上 - 睡个懒觉,因为周五走得很累,必须恢复能量啊,各位,要不然走得太猛腿都要断了 🥹 - 本地早餐 + 幸福堂奶茶,又香又浓,抽个签,为美好的清晨祈求好运☺️ - 准备收拾行李,退房离开台北前往高雄 👉🏻中午 - 午餐:小笼包店(鼎盛园小笼包 https://goo.gl/maps/Xzfmji1QjDQQ8aSd8)- 一家有很多当地人光顾的店。此外,可以选择更出名的鼎泰丰,有米其林推荐,食物一样,但服务更好,游客很多,不能提前预订,所以要排队很久。 👉🏻下午 - 中正纪念堂:就在小笼包店附近,很方便去,那里有一个博物馆(免费注册耳机收音机,收听台湾的历史,沿着博物馆的展览走,走到哪里打开收音机听到哪里,有越南语,听听台湾是如何发展到现在的,经历了像越南一样的战争,但他们选择的发展和斗争方式与我们有何不同。蒋介石的铜像在4楼最高层,每小时都有15分钟的卫兵交接仪式,我也正好赶上交接仪式,所以去看了一下。) - 下午预订高铁前往高雄,提前1天购买可享受20%的折扣(从北到南需要2个多小时,火车漂亮干净,可以欣赏台湾的风景,欣赏日落非常迷人),这里的酒店比台北便宜又漂亮,回程机票也更便宜。 🌷🌷高雄 👉🏻周六晚上 - 美丽岛站,高雄的标志性地铁站,世界上最大的穹顶车站,有4500块彩色玻璃,意大利的氛围 - 六合夜市:50岚奶茶、Macu奶茶、各种各样的食物,只要你还有肚子……这里真的是夜市,有些破旧,当地人卖东西都不会说英语,菜单全是中文,会说英语的年轻人也很生涩,总的来说没有台北那么专业。 🌷周日 (第四天) - 高雄海港,可以欣赏风景,欣赏高雄85大楼的景色,周围有很多餐饮区,然后体验高雄轻轨 - 高雄著名的港园牛肉面(与台北的牛肉面不同,汤更清澈,味道更清淡),但我仍然喜欢六合夜市的牛肉面汤,甜美浓郁,非常诱人 - 超市购买礼物:凤梨酥(在台北有Chia Te品牌)、面膜、奶茶(在Poya超市购买,什么都有,而且有很多促销活动)。台湾本土时装店 - NET,也有很多漂亮的衣服,穿起来很合身,类似Zara HM,但价格合理,更适合身材。 - 旗津海滩,去海边放松,恢复精神,因为明天要回河内努力工作,颈椎和肩膀会酸痛 😂 如果能再去一次,我一定会去7天6夜!在台北待4天,因为台北有很多景点(比如故宫博物院和台北动物园我还没去过),在台中待1天(风景名胜非常壮丽),在台南待1天(有很多美味的食物),然后乘火车去高雄(现代化的新城市),看看美丽岛站,然后去机场回家。 结束。谢谢。祝您旅途愉快。 #taipei #tutuc #kaohsiung

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2