
Tô Châu 3N2Đ: Yêu Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên! 😍
Review "Nóng Hổi" Từ A Đến Z Về Chuyến Đi Tô Châu Của Mình
Mấy bạn ơi, mình vừa "xõa" xong chuyến Tô Châu 3 ngày 2 đêm "siêu to khổng lồ" và thực sự là "say như điếu đổ" với thành phố này luôn đó! Phải lên review liền tay để chia sẻ với mọi người nè! Chỗ Ở "Tạm Ổn" Cho Chuyến Đi
Khách sạn mình book là 晚归·初见酒店. Nói chung là hơi xa ga tàu xíu, phòng ốc thì không "chanh sả" lắm, nhưng được cái sạch sẽ, yên tĩnh, đủ để "quẩy" một ngày dài rồi về nghỉ ngơi lấy sức. Sơn Đường (Shantang Jie): "Tiểu Cầu, Lưu Thủy, Nhân Gia" Đẹp Mê Ly
* Chiều hôm đó mình "lượn lờ" ngay Sơn Đường (Shantang Jie) luôn. Trời ơi, đúng là "tiểu cầu, lưu thủy, nhân gia" trong truyền thuyết! Dù là ban ngày hay buổi tối thì cảnh sắc cũng "đốn tim" hết á! * **Lưu ý:** Sau 7h30 tối là phố bắt đầu hạn chế người rồi, nên nếu không muốn "đi bộ thể dục" hơi nhiều thì nhớ đi sớm nha! * **Kem Hoa Nhài:** Mình có "đu trend" kem hoa nhài (25 tệ/2 cây) nhưng mà... hơi thất vọng xíu. Kem chảy nhanh quá trời, ăn hơi bị "đuối"! * **Ăn Uống:** Tiếc là không kịp "check-in" quán Lý Bách Giải, nên mình ghé 蟹禧堂 (Tiệm Cua Hạnh Phúc). Mì cua thì hơi ngấy xíu, nhưng cơm cua "auto" ngon nha! Chè khoai môn cũng "must-try" luôn, còn mấy vị khác thì bình thường. * **Quà Lưu Niệm:** Mình "tậu" được một em quạt sơn mài giá 19.9 tệ, màu xanh xinh xắn lắm luôn. Cơ mà hơi nhiều khoảng trống nên chưa ưng ý lắm thôi! Bình Giang Lộ (Pingjiang Road) & Chợ Song Tháp (Shuangta Market): "Thiên Đường" Sống Ảo & Ăn Vặt
* **Bình Giang Lộ:** Sáng hôm sau mình "oanh tạc" Bình Giang Lộ. Chắc tại đi buổi sáng nên thấy thoải mái hơn Sơn Đường, vắng vẻ hơn mà vẫn có cả "rổ" góc sống ảo "chất lừ"! * **Chợ Song Tháp:** Tiếp theo là Chợ Song Tháp. Đồ ở đây hơi "chát" xíu, nhưng có nhiều món ăn vặt "hết sẩy con bà bảy" luôn đó! * **Must-Try:** Bánh mochi khoai môn "ngon nhức nách" luôn á! Còn mì tôm biển của quán 面若桃花 thì "best seller" nha, mình "recommend" nhiệt tình luôn! Bảo Tàng Hàng Châu & Kim Kê Hồ (Jinji Lake): Vừa Tham Quan Vừa "Pose Dáng"
* **Bảo Tàng Hàng Châu:** Chiều mình đi Bảo tàng Hàng Châu (vào cửa free nhưng phải đặt trước 1 tuần trên WeChat và nhớ mang theo hộ chiếu/CMND nha). Kiến trúc bên trong đẹp "xỉu up xỉu down", tha hồ mà tham quan với "sống ảo"! * **Kim Kê Hồ:** Sau đó mình ra Kim Kê Hồ "hóng gió", nhưng hôm đó trời âm u nên "miss" hoàng hôn mất tiêu! * **Suzhou Center:** Tiện đường mình ghé Suzhou Center để "chiêm ngưỡng" tòa nhà hình "chiếc quần" trứ danh! * **Bữa Tối "Đỉnh Của Chóp":** Tối mình ăn ở 润记 (Run Ji - chi nhánh Suzhou Center). Đồ ăn ở đây "hợp cạ" mình ghê (mấy bạn miền Nam Trung Quốc chắc chắn sẽ "ghiền" đó), giá cả cũng "ok lah" nên đáng thử nha! Chùa Tây Viên (Xiyuan Temple): Tìm Chút Bình Yên & Thưởng Thức Món Chay
* **Chùa Tây Viên:** Ngày cuối mình đến Chùa Tây Viên (vé vào 5 tệ). Nếu vào từ cổng Nam, bên trái có quầy phát free 3 nén nhang đó! * **Ăn Sáng Tại Chùa:** Mình ăn sáng ngay trong chùa luôn. Thử mì Quan Âm và mì Như Ý, cả hai đều là tô "siêu to khổng lồ", vị thanh đạm dễ ăn lắm. Còn có bánh bao phát tài, 5 tệ/túi, ăn lạ miệng phết! Tạm Biệt Tô Châu, Hẹn Ngày Gặp Lại!
Chuyến đi Tô Châu 3 ngày 2 đêm tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong mình những kỷ niệm "đẹp như mơ". Thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại, còn có cả "tỷ" điểm đến hấp dẫn đang chờ mình khám phá nữa! Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ quay lại Tô Châu để "quẩy" tiếp cho "banh nóc"! --- 苏州3天2夜游记:一见倾心!😍
我的苏州之旅超详细热评
大家好!我刚结束了为期3天2夜的苏州之旅,真的爱上这座城市了!必须马上来分享一下! 住宿:还可以的落脚地
我住的酒店是晚归·初见酒店。总的来说离火车站有点远,房间也不是很亮堂,但还算干净安静,足够玩了一天回来休息了。 山塘街:小桥流水人家,美不胜收
* 那天下午我就去逛了山塘街。天啊,这简直就是传说中的"小桥流水人家"!无论是白天还是晚上,景色都美得让人心动! * **注意:** 晚上7点半以后就开始限流了,不想走太多路的话记得早点去! * **茉莉花冰淇淋:** 我也跟风买了茉莉花冰淇淋(25元/2个),但是…有点失望。冰淇淋化得太快了,吃起来有点狼狈! * **美食:** 没来得及去李百蟹,就去了蟹禧堂。蟹肉面有点腻,但是蟹肉饭绝对好吃!芋泥甜汤也一定要尝尝,其他口味就一般般了。 * **纪念品:** 我买了一把19.9元的漆扇,颜色很漂亮。就是留白有点多,不是很满意! 平江路&双塔市集:拍照圣地&小吃天堂
* **平江路:** 第二天早上我去了平江路。可能是早上去的缘故,感觉比山塘街舒服,人少,拍照也好看! * **双塔市集:** 接下来是双塔市集。东西有点贵,但是有很多好吃的小吃! * **必吃:** 芋泥麻薯太好吃了!还有面若桃花的海鲜泡面,强烈推荐! 苏州博物馆&金鸡湖:边参观边拍照
* **苏州博物馆:** 下午去了苏州博物馆(免费,但是要提前一周在微信上预约,记得带护照/身份证)。里面的建筑太美了,可以尽情参观和拍照! * **金鸡湖:** 之后去了金鸡湖,但是那天阴天,没看到日落! * **苏州中心:** 顺路去了苏州中心,欣赏了著名的"秋裤楼"! * **晚餐:** 晚上在润记(苏州中心店)吃的。这家的菜很合我的口味(南方人应该会喜欢),价格也还可以,值得一试! 西园寺:寻找宁静&品尝素斋
* **西园寺:** 最后一天去了西园寺(门票5元)。如果从南门进,左边有免费领3支香的地方! * **在寺庙吃早餐:** 我在寺庙里吃了早餐。尝了观音面和如意面,都是大碗,味道清淡好吃。还有发财包,5元/袋,味道很特别! 再见苏州,期待下次相遇!
为期3天2夜的苏州之旅虽然短暂,却给我留下了美好的回忆。这座城市既古老又现代,还有无数的景点等着我去探索!如果有机会,我一定会再来苏州!