Châu Âu Tháng 10: Bỉ - Pháp - Thụy Sĩ, Review Chi Tiết Từ A Đến Z!



Review "cháy máy" chuyến du lịch châu Âu tháng 10: Bỉ - Pháp - Thụy Sĩ!

Chào mừng mọi người đến với review "sương sương" chuyến Eurotrip của bọn mình! Chuẩn bị tinh thần vì sẽ có rất nhiều điều hay ho để chia sẻ đó nha!

🇧🇪 Bỉ - "Vương quốc Chocolate" có gì hot? 🇧🇪

Hạ cánh xuống Brussels, bọn mình "phi" ngay về trung tâm bằng tàu hỏa. Khách sạn Brussels Marriott (link: [https://www.booking.com/hotel/be/brussels-marriott.vi.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/hotel/be/brussels-marriott.vi.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2)) siêu tiện lợi vì chỉ cần đi bộ 5 phút là tới Grand Palace. Brussels ban ngày thì nhộn nhịp, xinh xắn khỏi bàn. Di chuyển giữa Bruges, Ghent và Antwerp bằng tàu Belgian Train siêu dễ, cứ 10-15 phút lại có một chuyến từ ga Midi (nhớ là luôn có người kiểm tra vé trên tàu đó nha!). MUST-GO là Ghent, bọn mình chỉ có 2 tiếng ở đó thôi mà đã mê mẩn cái vẻ cổ kính, yên bình rồi. Street food cũng ngon bá cháy bọ chét mà giá lại "hạt dẻ" nữa chứ. Bruges thì đẹp lộng lẫy và đông đúc hơn, còn Antwerp thì pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.

Ẩm thực Bỉ - Thiên đường cho tín đồ ăn uống!

Đồ ăn ở Bỉ thì khỏi phải bàn cãi, đa dạng "hết nước chấm". Ngày đầu tiên, bọn mình "quất" ngay khoai tây chiên và bia tươi ngay tại quảng trường Bourse. Ngày thứ hai, "xếp hàng rồng rắn" cả tiếng đồng hồ để được vào nhà hàng Nüetnigenough trong khu phố cổ. Đồ ăn truyền thống Bỉ ở đây thì "đỉnh của chóp", giá hơi "chát" nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Món khai vị là tôm nhỏ ăn sống siêu lạ miệng, mình nghĩ các bạn nên thử nha! Hôm sau, bọn mình "oanh tạc" Chaloupe d'or ở Grand Palace, đồ ăn cũng "ổn áp" lắm đó. À, đừng quên "càn quét" street food như waffle Bỉ nha! Ở Brussels có cả tá tiệm waffle, trang trí "ảo diệu" và nhìn là "thèm thuồng" liền.

⚠️ Cảnh báo: Brussels không "màu hồng" như bạn nghĩ! ⚠️

Một điểm trừ nho nhỏ là khu vực Bourse buổi sáng sớm hơi "ghê răng" một chút. Vô gia cư tập trung khá đông ở McDonalds, lại còn cãi nhau ầm ĩ nữa chứ. Khu phố cổ thì đầy người say rượu "vạ vật". Nên nếu có thuê khách sạn thì tránh xa khu vực đó ra nha, vừa rẻ hơn lại vừa an toàn hơn nữa.

Tổng kết về Bỉ?

Overall thì mình đánh giá Bỉ 8/10. Điểm trừ là hơi thiếu an toàn vào ban đêm, nhưng bù lại thì đi lại dễ dàng và đồ ăn thì ngon "quên sầu"!

🇫🇷 Paris và Lyon - Bản tình ca nước Pháp! 🇫🇷

Trải nghiệm "dở khóc dở cười" đầu tiên là tàu Eurostar. Chuyến trước bị hủy nên họ dồn hết khách lên chuyến của mình, toa tàu đông "như nêm", có người phải đứng gần 2 tiếng đồng hồ luôn đó!

Paris - Thành phố ánh sáng làm say đắm lòng người!

Ở Paris, bọn mình thuê Airbnb ở quận 16, đạp xe 5-10 phút là ra đến tháp Eiffel rồi. Nghe đồn Paris trộm cắp ghê lắm, nhưng trộm vía là bọn mình không bị gì cả. Trải nghiệm ở Paris thì "xuất sắc", "đỉnh" nhất trong tất cả các thành phố luôn đó! Bọn mình chủ yếu đi lại bằng tàu điện ngầm và xe đạp điện. Paris có những con phố mà mình cứ ngỡ như đang ở Hà Nội, nhưng ít xe máy và bụi hơn thôi. Mọi thứ ở Paris đều "chuẩn không cần chỉnh", bọn mình đã ghé thăm hầu hết các địa điểm nổi tiếng dọc sông Seine: tháp Eiffel, Louvre, nhà thờ Đức Bà (tiếc là đợt đó chưa mở cửa lại),… và Disneyland Paris nữa.

Lyon - Viên ngọc ẩn mình của nước Pháp!

Ngày cuối cùng trước khi bay về, bọn mình ghé Lyon. Thành phố này mình thấy hơi bị "underrated" đó nha. Lyon đẹp và cổ kính lắm luôn, nếu Paris mang hơi hướng của một thành phố du lịch thì Lyon lại có một cái gì đó rất Pháp, truyền thống và yên bình. Bữa ăn ngon nhất của mình cũng là ở Lyon, nhà hàng La Gache ngay trước Charvet Clock nổi tiếng. Nếu bạn không sợ đồ sống thì nhất định phải thử Beef Tartare nha! Mình đã thử Beef Tartare ở Brussels, Paris và Lyon, nhưng ở Lyon là ngon nhất đó! À, nếu ở Paris, các bạn có thể ghé nhà hàng Comptoir de la Gastronomie nổi tiếng với khách du lịch, gan ngỗng foie gras ở đó ngon "xỉu up xỉu down". Hoặc ghé quận 2 đến Mắm from Hanoi (nếu muốn thử phở trời Tây ở nhà hàng được Michelin Guide "chấm điểm" đó nha! 🤣).

Tổng kết về Pháp?

Overall, mình đánh giá Pháp 9.5/10 và chắc chắn sẽ quay trở lại Paris. Điểm trừ duy nhất là hệ thống metro đôi khi bị lỗi. Có lúc mua vé rồi mà không ra khỏi ga được vì lúc check out cứ báo invalid ticket, phải nhờ nhân viên mở cửa hộ. Link khách sạn ở Paris nè: [https://www.booking.com/city/fr/paris.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/city/fr/paris.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2)

🇨🇭 Thụy Sĩ - Xứ sở của đồng hồ và sự yên bình! 🇨🇭

Mình không đi hết Thụy Sĩ mà chỉ ở vùng Lausanne - Nyon - Geneva thôi. Nên những nơi đẹp nhất của Thụy Sĩ mình vẫn chưa được khám phá hết. Nhưng theo cảm nhận của mình thì Thụy Sĩ là một đất nước cực kỳ yên bình. Mình đã ghé Geneva và thăm trụ sở Liên Hợp Quốc. Geneva vừa cổ kính lại vừa hiện đại, các tiệm đồng hồ luxury thì "mọc" lên san sát. Ở Lausanne, mình ở Moxy Hotel, một trong những khách sạn nằm trong danh sách du lịch của thành phố nên được giảm giá ở Olympic Museum và nhiều điểm tham quan khác, lại còn được miễn phí phương tiện công cộng nữa chứ (mặc dù chẳng ai kiểm tra vé xe bus và tram ở đây cả). Đồ ăn ở đây thì mình thấy bình thường và giá thì "cắt cổ". Ở Thụy Sĩ có món Cheese Fondue ăn cũng lạ miệng nhưng hơi mặn. Một điểm nữa là ở Lausanne người dân nói tiếng Ý và Pháp rất nhiều, có những cửa hàng còn chẳng thèm nói tiếng Anh luôn đó. Khách sạn ở Lausanne đây nè: [https://www.booking.com/city/ch/lausanne.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/city/ch/lausanne.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2)

Tổng kết về Thụy Sĩ?

Overall thì mình đánh giá 6/10 thôi. Nếu có dịp, mình sẽ đi đúng mùa và đến những nơi đẹp hơn để cảm nhận hết vẻ đẹp của Thụy Sĩ. À, nếu các bạn đi Bỉ hay Pháp thì nên cài Uber, Lime hoặc Bolt để thuê xe điện nha. Ở Bỉ có thể đi scooter rất vui và tiện, nhưng ở Paris thì scooter bị cấm, chỉ có thể thuê xe đạp điện thôi. Bọn mình "đốt" cả triệu bạc vào cái món này đó! 😂 --- ## 中国语:我的欧洲之旅回顾:比利时 - 法国 - 瑞士 大家好!我来分享一下我10月份的欧洲之旅,包括比利时、法国和瑞士!准备好了吗?有很多有趣的事情要分享哦! ### 🇧🇪 比利时 - 巧克力王国有什么好玩的?🇧🇪 我们降落在布鲁塞尔机场,然后乘坐火车前往市中心。我们住在布鲁塞尔万豪酒店 (Brussels Marriott),链接:[https://www.booking.com/hotel/be/brussels-marriott.vi.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/hotel/be/brussels-marriott.vi.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2),酒店位置超方便,步行5分钟就到大广场 (Grand Palace)。白天的布鲁塞尔很漂亮也很热闹。 乘坐比利时火车 (Belgian Train) 在布鲁日 (Bruges)、根特 (Ghent) 和安特卫普 (Antwerp) 之间旅行非常方便,从米迪火车站 (Midi Station) 每10-15分钟就有一班车 (记得火车上总有人查票哦!)。强烈推荐根特,我们在那里只待了大约2个小时,但这个城市非常古老和宁静。街头小吃也很好吃而且很便宜。布鲁日更漂亮,也更拥挤,而安特卫普则融合了古典和现代。 ### 比利时美食 - 吃货的天堂! 比利时的食物种类繁多。第一天,我们就在证券交易所广场 (Bourse) 吃了炸薯条和喝了啤酒。第二天,我们在老城区排队等了一个小时才进入 Nüetnigenough 餐厅。这家餐厅专门提供传统的比利时美食,价格稍贵,但非常好吃。开胃菜是生吃的小虾,味道很奇怪,但我觉得你应该尝试一下!第二天,我们在大广场 (Grand Palace) 的 Chaloupe d'or 餐厅吃饭,食物也还不错,值得一试。 哦,别忘了品尝街头小吃,比如比利时华夫饼! 布鲁塞尔有很多华夫饼店,装饰精美,看起来非常诱人。 ### ⚠️ 警告:布鲁塞尔并不像你想象的那么美好!⚠️ 一个小缺点是早上早些时候的交易所广场 (Bourse) 地区有点吓人。很多无家可归的人聚集在麦当劳 (McDonald's),而且经常争吵。老城区到处都是醉酒的人。所以如果你要租酒店,尽量远离那个区域,既便宜又安全。 ### 比利时的总体评价? 总的来说,我给比利时 8/10 分。缺点是晚上不太安全,但作为补偿,交通便利,食物也很好吃! ### 🇫🇷 巴黎和里昂 - 法国的情歌!🇫🇷 第一个糟糕的经历是欧洲之星火车 (Eurostar Train)。前一班火车被取消了,所以他们把所有的乘客都转移到我的火车上,车厢里非常拥挤,有些人站了将近2个小时! ### 巴黎 - 光之城让人心醉神迷! 在巴黎,我们在第16区租了一间爱彼迎 (Airbnb),骑自行车5-10分钟就到埃菲尔铁塔 (Eiffel Tower) 了。听说巴黎小偷很多,但谢天谢地我们没有被偷。我在巴黎的经历非常棒,是所有城市中最好的!我们主要乘坐地铁和电动自行车出行。巴黎的街道让我想起了河内 (Hanoi),只是没有那么多摩托车和灰尘。我对巴黎的一切都无可挑剔,我们参观了塞纳河 (Seine) 沿岸几乎所有著名的地标:埃菲尔铁塔、卢浮宫 (Louvre)、巴黎圣母院 (Notre Dame) (可惜当时没有重新开放)…… 还有巴黎迪士尼乐园 (Disneyland Paris)。 ### 里昂 - 法国的隐藏宝石! 在飞回之前,我们在里昂 (Lyon) 待了最后一天。我觉得这个城市被低估了。里昂非常美丽和古老,如果说巴黎更像一个旅游城市,那么里昂给我的感觉是非常法国的、传统的和宁静的。我最好的一餐也在里昂,在著名的 Charvet Clock 前面的 La Gache 餐厅。如果你不害怕生食,你一定要尝尝鞑靼牛肉 (Beef Tartare)!我曾在布鲁塞尔、巴黎和里昂尝试过鞑靼牛肉,但里昂的是最好的! 哦,在巴黎,你可以去 Comptoir de la Gastronomie 餐厅,这家餐厅在游客中非常受欢迎,那里的鹅肝非常好吃。或者去第二区的 Mắm from Hanoi 餐厅(如果你想在米其林指南 (Michelin Guide) 推荐的餐厅尝试西式河粉的话! 🤣)。 ### 法国的总体评价? 总的来说,我给法国 9.5/10 分,我肯定会再次回到巴黎。唯一的缺点是巴黎的地铁系统有时会出错。有时买了票却出不了站,因为结账时总是显示无效票,不得不请工作人员帮忙开门。 这是巴黎的酒店链接:[https://www.booking.com/city/fr/paris.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/city/fr/paris.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2) ### 🇨🇭 瑞士 - 手表和宁静的国度!🇨🇭 我没有游览整个瑞士,只去了洛桑 (Lausanne)、尼翁 (Nyon) 和日内瓦 (Geneva) 地区。所以我还没有探索完瑞士最美丽的地方。但根据我的感觉,瑞士是一个非常宁静的国家。我去过日内瓦,参观了联合国总部。日内瓦既古老又现代,有很多豪华手表店。在洛桑,我住在 Moxy Hotel,它是该市旅游清单上的酒店之一,所以我们在奥林匹克博物馆 (Olympic Museum) 和许多其他景点获得了折扣,而且还可以免费乘坐公共交通工具(尽管这里没人查公共汽车和电车的票)。我觉得这里的食物很普通,而且很贵。瑞士有一种叫做奶酪火锅 (Cheese Fondue) 的食物,吃起来味道很奇怪,但很咸。还有一点是,在洛桑,很多人说意大利语和法语,有些商店甚至不说英语。 这是洛桑的酒店链接:[https://www.booking.com/city/ch/lausanne.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2](https://www.booking.com/city/ch/lausanne.en.html?aid=2176036&no_rooms=1&group_adults=2) ### 瑞士的总体评价? 总的来说,我只给 6/10 分。如果有机会,我会在合适的季节去更多美丽的地方,才能充分感受到瑞士的美丽。 哦,如果你去比利时或法国,你应该安装 Uber、Lime 或 Bolt 来租电动汽车。在比利时,你可以骑滑板车,非常有趣和方便,但在巴黎,滑板车是被禁止的,只能租电动自行车。我们在这个东西上花了几百万越南盾! 😂

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2