NYC: Ăn Sập New York, Từ BBQ Hàn Quốc Đến Cafe View Triệu Đô!

POST ADS1

485906075_122113238492792933_7108530291765106709_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_eui2=AeGmXaf3nn-peSwJw5piFpLCpvlGmP69Oa-m-UaY_r05r87gId5bwL_gEXdJhOOUqxQQJG7cxWrZD5TdyCjLCuiz&_nc_ohc=G6Lse-H79_cQ7kNvwHhxkCx&_nc_oc=AdnjSAB9HMESzMD6xWbhHY57ozVoZCrZPRApopP4N24-ukhfpft_a1HNi3d2_mriUk8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lhr8-2


```html

Đi New York City "Ăn Sập" Cùng Mình Nha! 😉

NYC trong mắt mọi người là gì? Với mình, New York là thiên đường ẩm thực, nơi mà cái bụng luôn trong trạng thái "no căng rốn" từ lúc đặt chân đến khi xách vali về! 🤣

Mình vừa "oanh tạc" New York hồi tháng 4, cứ tưởng thời tiết đã dễ chịu rồi. Ai dè, thành phố đón mình bằng cái lạnh thấu xương, gió thổi cứ như muốn "đóng băng" người ta ấy! Mà thôi, kệ lạnh, đồ ăn ngon là "chấp hết"! 😂 Mình xin chia sẻ vài "bí kíp" ăn uống tâm đắc nhất, hy vọng sẽ giúp ích cho những ai sắp "lên đường" khám phá New York nha.

Những Quán "Ruột" Ở New York Mình Muốn "Mách" Bạn:

  • JONGRO BBQ (Korean Town): Đến New York mà bỏ qua Korean Town và thịt nướng thì quả là "có lỗi với bản thân"! Quán này lúc mình đến thấy xếp hàng dài dằng dặc, định "bỏ của chạy lấy người" rồi đó. Nhưng mà, khi vào hỏi bàn thì được hỏi ngay: "NHẬU HAY KHÔNG?". Nếu không nhậu thì có bàn liền nha! 😉 (Vì có khu riêng cho dân nhậu và không nhậu). Thịt nướng ở đây siêu hợp khẩu vị mình, giá cả cũng "ổn áp". Bọn mình đi 4 người, gọi một set menu chia ra mỗi người chưa tới $40 mà no "banh xác".
  • GRACE STREET (Korean Town): Ăn BBQ xong thì "phi" ngay qua đối diện để "chén" Bingsu tráng miệng. Trời ơi, ngon "xỉu lên xỉu xuống"! Bingsu ở đây kiểu như kem chứ không phải đá bào. Ngọt vừa phải, topping cũng "ngon bá cháy". Mình "mê mệt" cái vị Matcha, có thêm đậu đỏ béo ngậy, thạch dừa dai dai và khoai môn như chè khoai môn ấy! 😂 Ở đây còn có bánh cheesecake nướng "cháy cạnh" nhưng ăn không hề đắng, thơm lừng mùi cheese, béo ngậy mà không bị ngọt gắt.
  • DONBURIYA: Quán này có Udon bò "ngon nhức nách" luôn nè.
  • CHODANGGOL (Korean Town): Nhà hàng Hàn Quốc nhỏ xinh có cơm trộn thố đá "ngon thần sầu" và bánh xèo hành lá giòn tan trong miệng. Mình đi giờ ăn trưa mà đông nghịt người. Mấy cô phục vụ ở đây thì siêu dễ thương luôn.
  • MAXI'S NOODLE (Flushing): Mình "lặn lội" cả tiếng đi tàu đến Flushing chỉ để ăn mì kéo tay thôi đó. Mà công nhận là "đáng đồng tiền bát gạo"! Mì kéo sợi ở đây ngon "đỉnh của chóp". Wonton, Dumpling & Fish Ball ở đây cũng "không phải dạng vừa đâu". Ở đây có trà sữa (mix coffee) kiểu Hong Kong "ngon quên lối về", trà thơm, không ngọt gắt.
  • FU YUAN (Flushing): Nếu "chăm chỉ" thì bắt tàu qua Flushing để "xử" món bánh cuốn kiểu Tàu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quán nằm trong khu Chinatown ở Flushing. Khu Chinatown này đông đúc và có nhiều món ngon không kém gì Manhattan đâu, nên nếu đã "cất công" qua rồi thì nhớ ăn "tới bến" nha.
  • ARABICA (Dumbo): Theo mình biết thì quán này ở New York là quán duy nhất ở Mỹ đó. Cafe ở đây ngon "xuất sắc". Kiểu như uống một hơi đầu mà phải "Wow" lên liền ấy.
  • TEN THOUSAND COFFEE: Quán trang trí đơn giản mà đẹp, cafe lại ngon nữa chứ.
  • REMI FLOWER & COFFEE: Quán này chắc ai lướt Instagram tìm kiếm về New York đều thấy rồi 😂 Quán vừa bán hoa vừa bán cafe, "check-in" sống ảo thì "hết sảy"!
  • CITIZENS: Quán này dành cho những bạn thích ăn brunch. Quán có nhiều "chi nhánh" lắm, nên mọi người cứ "check" xem cái nào tiện đường thì "nhích" thôi. Mình đi Citizens of Chelsea, tiện đường đi The High Line và The Vessel.

Cám ơn mọi người đã "lặn lội" đọc đến đây. Có thắc mắc hay muốn hỏi mình bất cứ điều gì cứ "comment" nha. Bạn có quán nào "tủ" nhất, chia sẻ với mình đi để lần sau mình "thử" nha!

``` --- ```html

跟我一起"吃垮"纽约市吧!😉

在大家眼里,纽约市有什么印象呢?对我来说,纽约市是个美食天堂,我一到那儿,肚子就一直处于"饱到撑"的状态,从一开始就没饿过!🤣

我四月份刚去"扫荡"了纽约,本以为天气已经很好了。没想到,纽约用刺骨的寒冷迎接了我,冷风吹得我直哆嗦,感觉都要结冰了!不过没关系,美食当前,一切都不是问题!😂 我想和大家分享一些我最爱的美食"秘籍",希望能对即将或计划去纽约探险的朋友们有所帮助。

纽约市我最爱的美食推荐:

  • JONGRO BBQ (韩国城): 到了纽约,怎么能错过韩国城和烤肉呢!我到这家店的时候,看到排了很长的队,差点就放弃了。但是,进去问座位的时候,他们会问你:"喝酒吗?"如果不喝酒,马上就有座位!😉(因为喝酒和不喝酒的人会安排在不同的区域)。这家烤肉非常合我的口味,价格也很合理。我们四个人点了一份套餐,平均每个人不到40美元,就吃得饱饱的。
  • GRACE STREET (韩国城): 吃完烤肉,直接过到对面去来一份刨冰甜点。天哪,简直太好吃了!这家的刨冰更像是冰淇淋,而不是碎冰。甜度适中,配料也很美味。我特别喜欢抹茶口味的,加上红豆、椰果和芋泥,简直就像芋泥甜汤!😂 这里还有烤焦的芝士蛋糕,但吃起来一点都不苦,奶酪味浓郁,口感香甜而不腻。
  • DONBURIYA: 这家店的牛肉乌冬面超级好吃!
  • CHODANGGOL (韩国城): 这家小巧可爱的韩国餐厅有石锅拌饭,好吃到爆!还有香脆的葱饼。我午餐时间去的,人非常多。不过,这里的服务员阿姨们都非常友善。
  • MAXI'S NOODLE (法拉盛): 我专门花了一个小时坐火车到法拉盛,只为了吃这家的手拉面。真的太好吃了,不虚此行!这里的手拉面绝对是顶级的。云吞、饺子和鱼丸也很棒。这里还有港式奶茶(咖啡混合),非常好喝,茶味浓郁,不会太甜。
  • FU YUAN (法拉盛): 如果你有时间,可以坐火车到法拉盛去品尝热气腾腾的广式肠粉。这家店位于法拉盛的中国城里。法拉盛的中国城非常热闹,美食也很多,不输曼哈顿,所以如果你去了那里,一定要多吃点!
  • ARABICA (Dumbo): 据我所知,这家店是阿拉伯咖啡在美国的唯一一家分店。这里的咖啡非常好喝。喝第一口的时候,你就会情不自禁地发出"哇"的声音。
  • TEN THOUSAND COFFEE: 这家店的装修简约而漂亮,咖啡也很好喝。
  • REMI FLOWER & COFFEE: 相信大家在Instagram上搜索纽约美食的时候都看到过这家店吧?😂 这家店既卖花又卖咖啡,是拍照打卡的绝佳地点!
  • CITIZENS: 这家店适合喜欢早午餐的朋友。这家店有很多分店,大家可以看看哪家比较顺路就去哪家。我去的是Chelsea区的Citizens,正好可以顺路去High Line和The Vessel。

感谢大家耐心阅读到这里。如果你有任何问题或想问我任何事情,请随时留言。如果你有什么最喜欢的餐厅,也请和我分享,下次我去纽约的时候可以去尝尝!

```

POST ADS 2

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Số từ còn lại: 742