Review "tới nóc" quá trình tự xin visa Trung Quốc và cảm nhận "cháy phố" sau chuyến đi!
Phải nói thật là trước khi bắt tay vào, ai cũng bảo xin visa Trung Quốc dễ như ăn kẹo. Nhưng trời ơi, sao mình thấy nó "hack não" gì đâu á! (Thấy còn "khoai" hơn cả visa Úc tự làm trước đó). Mình đã "gào" với tụi bạn là: "Làm visa TQ xong tao thấy mình như già đi 5 tuổi!" 😂
Lần đầu tiên trong đời dám chơi lớn, book vé máy bay trước khi có visa đó trời! Cũng "tưởng bở" là dễ, lại còn book trước tận 3 tháng. Đến khi "xắn tay áo" vào làm mới thấy "toang"! Để chắc cú, phải mua vé loại "flexible" đổi ngày giờ được (tốn thêm 1tr5 cho 2 vé khứ hồi 🥲).
Hành trình "vượt ải" xin visa Trung Quốc:
-
"Cú lừa" CT07:
Xin được cái CT07 đúng là chuyện "tâm linh" luôn á! Mấy dịch vụ khác trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia, mình gửi giấy tờ là y như rằng có email, SMS báo liền. Còn cái CT07 này thì "im thin thít, lặn mất tăm". Không email, không SMS, không thấy "pending" gì trên web hết! Tự nghi ngờ bản thân, chắc tại mạng lag, hay web sập? 🙄 Bực mình nhưng "rảnh" nên làm đi làm lại mấy lần. Chán quá bỏ luôn. Ai dè hơn tuần sau, người nhà lên CA xã check thì người ta bảo giấy tờ có sẵn rồi =)))
-
Thời gian "eo hẹp":
Tui cũng "ngựa" định xin visa sớm để lỡ không đậu còn kịp làm lại. Nhưng "no no", quy định là chỉ được xin trước lúc đi tầm 1 tháng thôi. Ok, fine! 😒
-
Hình thẻ "hack não":
Hình chụp mới với tỉ lệ size "khó ở". Cái này tự Google nha mấy bạn. Vừa để up online, vừa in ra nộp trực tiếp luôn.
-
Passport còn "date":
Cái này khỏi nói ha!
-
Điền form visa application online:
Link form đây nè! Lúc mình xin nó còn giao diện cũ "rối như tơ vò". Sau này nó update giao diện mới, dễ thở hơn nhiều.
Tip: Đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh nha! Bản dịch tiếng Việt "lú" lắm á. Ví dụ: giấy khai sinh trẻ em (mình xin cho con), tiếng Việt bảo phải công chứng, tiếng Anh thì bảo giấy khai sinh tiếng Việt/Trung không cần. Hú hồn!
Lưu ý: Form có phần thư mời, nó hỏi ai chứng thực. Mình có thư mời, nhưng không biết điền gì vào ô chứng thực nên "bỏ qua" luôn.
Bài học xương máu: Điền form cho trẻ con (dưới 3 tuổi) vẫn phải dùng chung form người lớn. Mấy chỗ "tình trạng hôn nhân", "quá trình làm việc", nó không cho chọn "N/A" mà phải điền "N/A" hoặc "0" vào ngày tháng. Mình "cay" vụ này mấy tuần trời. Sau lùng sục mới thấy trên web nó hướng dẫn chỗ nào không có thông tin thì điền "N/A". Kinh nghiệm: Cái gì "khó nhằn" thì nhào vô tab Q&A đọc liền!
-
Tài chính:
Trung tâm kiểm xong chỉ giữ sao kê sổ tiết kiệm (trên 50tr). Mình "ngựa" nộp thêm sao kê/photo thẻ tín dụng mà cũng "toang" luôn, không ai thèm ngó!
-
Lịch trình du lịch:
Nộp hồ sơ lần 1, mình hỏi là lịch trình ghi trong form visa rồi mà? Các bạn bảo vẫn phải ghi thêm vào tờ giấy ở trung tâm. Dễ! "Bật chế độ" nhanh não, mở TripAdvisor search top 10 điểm đến ở Tô Châu, Thượng Hải, rồi "bịa" ra cái lịch trình "ảo diệu".
-
Giấy cam kết dẫn trẻ đi cùng:
Sau khi kiểm hồ sơ, chụp hình, lấy dấu vân tay, bạn ở quầy đợi mình "sáng tác" cái bản cam kết. Đọc luật trên mạng "tẩu hỏa nhập ma" luôn á! Không biết có cần cam kết của người còn lại không? Liều làm đại, ai dè cũng "qua ải".
-
Thư mời từ Trung Quốc:
Cái này scan từ bên kia rồi in ra thôi. Form mẫu có sẵn trên web: Link đây nha!
-
CCCD bản gốc và photo:
Nhớ mang theo nha! Không có thì "xin mời" qua máy photo 5k/tờ!
-
Giấy khai sinh bản gốc và photo của trẻ:
Đừng quên!
-
Đến trung tâm nộp hồ sơ:
Từ tháng 10/2023 không cần đặt lịch hẹn. Đến thẳng trung tâm: tầng 16, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Nhớ đi sớm nha! Đông "kinh khủng khiếp" luôn á!
-
Lệ phí:
690k/visa (nộp khi nộp hồ sơ). Đến ngày hẹn (có phiếu hẹn) đóng thêm 45$. Chỗ này mình "ngố tàu" nè! Nó ghi niên hạn đô la Mỹ, mình cứ tưởng phải nộp đúng đô la mới, phải đi đổi nhỏ ra. Hỏi lại thì bảo đưa 100$ vẫn thối lại. 🤦♀️
Trải qua "9 tầng địa ngục" trên chỉ để thỏa cái thú tự làm và tiết kiệm phí dịch vụ (500-800k/visa). Mà không biết có tiết kiệm hơn không nữa khi mình tốn tiền photo, chụp hình, in sao kê, ăn mừng có visa... 💸
Chuẩn bị trước khi "bay":
- Tải app Alipay.
- Mua sim (mình không mua trước nên mấy ngày đầu "ăn hành" xin wifi bằng niềm tin 🥲).
- Tải app "Translate", "Maps" (Google Map không xài được nha), "Astrill VPN" (để fake IP dùng FB, Zalo).
Cảm nhận "sương sương" sau chuyến đi:
-
Thanh toán "một chạm":
Đến quán ăn không cần mở miệng! Quét mã QR trên Alipay, chọn món, thanh toán, đồ ăn tự "bay" đến bàn. Mấy tiệm không có mã Alipay thì nhân viên sẽ hỗ trợ quét bằng Wechat, mình chuyển khoản lại. Siêu tiện!
Alipay có tích hợp Didi (app book xe như Grab). Giá "ok lah"! Mua vé tàu từ Alipay cũng được (tab transportation). Ra vào cửa tàu quét code từ đây. Quét chậm là "toang" như mình đó! (Cửa không mở, phải nhờ nhân viên hỗ trợ).
-
WC không giấy:
Cái này có thiệt nha! Muốn xài giấy mở app trả tiền. Điện thoại hết mạng thì "đi tong"! Nên thủ sẵn giấy hoặc lấy giấy từ ngoài chỗ rửa tay mang vào.
-
Lotion "cứu tinh":
Thời tiết lạnh nên mang lotion xịn! Mình không mang đủ nên da khô nứt nẻ "khóc thét". Dầu dừa mang qua thì nó đông cứng lại luôn.
-
Ẩm thực "bất ngờ":
Ở Việt Nam sợ đồ ăn TQ lắm. Qua đó ăn "tới bến" luôn! Thích nhất là xoài bên đó, trái thon dài, hột mỏng dính như tờ giấy. Đồ ăn nhiều dầu mỡ nhưng cũng "chấp nhận" được. Khẩu phần ăn của một người siêu nhiều! Mình ăn khỏe mà kêu 1 món là no "lê lết" rồi.
-
Cafe "nhớ nhà":
Ở TQ ít quán cafe lắm! Qua đó mới thấy "tự hào" về văn hóa cafe của Việt Nam. Giá matcha ở Starbucks cũng "chát" hơn, vị cũng khác. Ít mẫu bình/thumbler để mua làm quà.
-
Tô Châu "xanh mướt":
Mình ở gần khu SIP ở Tô Châu. Thích nhất là mảng xanh siêu nhiều! Đi đâu cũng thấy cây, hoa, công viên sạch đẹp, hồ nước trong vắt. "Countryside girl" trong mình trỗi dậy!
-
Địa điểm tham quan:
Mình có ghé qua Pingjiang Road, Humble administrator's garden. Nhưng đông quá nên không ở lâu. Nói chung đi cho biết thôi, không ấn tượng lắm. Thích nhất là Yangcheng lake! Hồ nước rộng lớn, ngắm cảnh "free", ngắm hoàng hôn siêu đẹp, lại còn thấy tàu cao tốc "xẹt" qua nữa chứ!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Có gì cần hỏi cứ "inbox" mình nha! Biết mình sẽ trả lời liền hihi.

Hình này mình chụp ở Yangcheng lake.
``` **Lưu ý:** * Thay thế `"duong_dan_den_anh_cua_ban.jpg"` bằng đường dẫn thực tế đến hình ảnh của bạn. * Bạn có thể tùy chỉnh thêm các thẻ meta như `description`, `keywords` để tối ưu SEO tốt hơn cho bài viết của mình. * Chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp hơn với văn phong của bạn. --- ```html亲自办理中国签证全过程回顾及旅行后的感受!
不得不说,在申请之前,大家都说申请中国签证很容易。但天啊,为什么我觉得它那么"烧脑"啊!(感觉比之前自己办的澳大利亚签证还要"难")。我已经对着我的朋友们"咆哮"了:"办完中国签证,我觉得自己老了5岁!"😂
这辈子第一次敢玩这么大,在拿到签证之前就订了机票!也"自以为是"觉得很容易,而且还提前了3个月预订。结果"撸起袖子"开始做的时候才发现"完蛋"了!为了保险起见,不得不买可以灵活更改日期的机票(两张往返机票多花了150万越南盾🥲)。
"过五关斩六将"的中国签证申请之旅:
-
"坑爹"的CT07:
申请到CT07简直就是一件"玄学"的事情!在国家公共服务门户网站上的其他服务,我提交文件后,都会立即收到电子邮件或短信通知。而这个CT07却"悄无声息,杳无音信"。没有电子邮件,没有短信,网站上也看不到任何"待处理"的状态!我开始怀疑自己,是不是网络不好,还是网站崩溃了?🙄 虽然很生气,但是"闲得慌"所以一遍又一遍地做了好几次。厌倦了就放弃了。没想到一个多星期后,家人去社区公安局查了一下,他们说我的文件已经准备好了=)))
-
"时间紧迫":
我也"蠢蠢欲动"想早点申请签证,万一没通过还可以有时间重新办理。但是"no no",规定只能在旅行前一个月左右申请。好吧,没问题!😒
-
"烧脑"的证件照:
新的照片,尺寸比例"挑剔"。这个你们自己去谷歌一下吧。既要在线上传,又要打印出来直接提交。
-
护照还在"有效期内":
这个就不用说了吧!
-
在线填写签证申请表:
表格链接在这里! 我申请的时候还是旧的"乱如麻"的界面。后来更新了新界面,轻松多了。
小贴士: 阅读英文说明!越南语翻译"晕"得很。例如:儿童的出生证明(我为我的孩子申请),越南语说必须公证,英语却说越南语/中文的出生证明不需要。吓死我了!
注意: 表格里有邀请函的部分,它问谁来证明。我有邀请函,但不知道在证明人一栏里填什么,所以"跳过"了。
血的教训: 为儿童(3岁以下)填写表格仍然必须使用成人表格。在"婚姻状况"、"工作经历"等地方,它不允许选择"N/A",而必须在日期中填写"N/A"或"0"。我为这个"恼火"了好几个星期。后来搜索了一下才发现网站上有说明,任何没有信息的地方都填写"N/A"。经验: 任何"棘手"的事情都要立即查看问答选项卡!
-
财务证明:
中心检查后只保留了储蓄账户的对账单(5000万越南盾以上)。我"自作聪明"地提交了额外的银行对账单/信用卡照片,结果也"完蛋"了,没人理睬!
-
旅行行程:
第一次提交申请时,我问了已经在签证申请表上填写了行程了吗?他们说仍然必须填写中心提供的纸张。简单!"开启"快速思考模式,打开TripAdvisor搜索苏州、上海的前10名目的地,然后"编造"一个"神奇"的行程。
-
陪同儿童旅行的承诺书:
检查文件,拍照,指纹识别后,柜台人员等待我"创作"一份承诺书。在网上阅读法律简直"走火入魔"!我不知道是否需要另一方的承诺书?冒险做了,结果也"通过"了。
-
来自中国的邀请函:
这个从那边扫描出来打印就好。网上有表格模板:链接在这里!
-
CCCD原件和复印件:
记得带!没有的话就"请"到复印机那边,5000越南盾一张!
-
儿童的出生证明原件和复印件:
别忘了!
-
到中心提交申请:
从2023年10月起,不需要预约。直接去中心:西贡贸易中心16楼,胡志明市第一郡尊德胜街37号。记得早点去!人"多得吓人"!
-
费用:
69万越南盾/签证(提交申请时支付)。在预约日期(有预约单)额外支付45美元。我在这里"傻眼"了!它写了美元的有效期,我一直以为必须支付新的美元,不得不去换小额的。问了之后他们说给100美元还是会找零。🤦♀️
经历了上面的"九层地狱"只是为了满足自己做的乐趣,并节省服务费(50-80万越南盾/签证)。但我不知道是否更经济,因为我已经花了钱拍照、打印、银行对账单、庆祝拿到签证...💸
"起飞"前的准备:
- 下载支付宝应用程序。
- 购买SIM卡(我没有提前购买,所以前几天"吃尽苦头",靠信念蹭WiFi 🥲)。
- 下载"翻译"应用程序、"地图"(谷歌地图无法使用)、"Astrill VPN"(用于伪造IP使用脸书、Zalo)。
旅行后的"粗略"感受:
-
"一键式"支付:
到餐馆不需要张嘴!扫描支付宝上的二维码,选择菜肴,付款,食物会自动"飞"到餐桌。一些商店没有支付宝代码,员工会帮助扫描微信,我再转账还给他们。超级方便!
支付宝集成了滴滴(像Grab一样的叫车应用程序)。价格"还可以"!也可以从支付宝购买火车票(交通标签)。进出火车门时扫描这里的代码。扫描慢了就"完蛋"了,像我一样!(门不开,不得不寻求员工的帮助)。
-
厕所没有纸:
这是真的!想用纸就要打开应用程序付费。如果手机没电了就"完蛋"了!最好准备好纸或者从洗手的地方拿纸进去。
-
"救星"润肤露:
天气寒冷,带上好的润肤露!我带的不够,所以皮肤干燥开裂"哭喊"。带来的椰子油都冻住了。
-
"惊喜"的美食:
在越南我很害怕中国食物。去了之后吃"到尽头"!最喜欢那边的芒果,果实细长,果核薄如纸。食物有很多油,但也能"接受"。一个人的食物份量超多!我吃的很多了,点了一份菜就饱了"走不动路"了。
-
"想家"的咖啡:
在