Dành cho các chị em yêu thích trải nghiệm trên cao cách mặt đất quá chài mét mà ngại tốn kém chi phí 800k lên Landmark ngắm thành phố. Sảnh Vinhome Landmark: ngay thang máy có sảnh sang trọng, như dát vàng, lung linh, chụp liền 1 tấm ở đây thì như đi Dubai luôn.
Hướng dẫn cách đi lên coffee "Blank Lounge": Tới Landmark 81 mọi người kiếm Vinpearl Luxury Hotel, vào đó sẽ có nhân viên hỏi bạn đi đâu và sẽ chỉ bạn thang máy lên tầng 48. Lên đến tầng 48 sẽ chuyển thang máy lên tầng 75. Thang máy hơi khác xíu là bấm chọn tầng bên ngoài rồi mới vào. Cũng hơi bỡ ngỡ tí ... Mấy anh doorman ở đây rất chuyên nghiệp, bao bảnh, vào tới nơi là được chỉ dẫn tận tình đi hướng nào, khu nào...
Thế là đến nơi rồi đấy, đúng theo kiểu Luxury, vào đây rồi góc nào cũng bóng loáng và tráng lệ, ai chưa quen khi đi thang máy sẽ có cảm giác " ù tai" một xí nhưng không sao, một xíu là hết à. Tầm mấy chục giây đã vút vút đến tầng 48, tầng 75 êm như không, không rung lắc chi hết mn ạ.
Về menu toàn tiếng anh không thôi, nhưng có giá Việt nên cũng dễ lựa chọn, lỡ mà ko hiểu hay ko biết chọn gì cứ hỏi mấy bạn nhân viên. Giá nước thì khá ổn so với mặt bằng như thế. Nước suối thì 75k/chai, các loại nước khác như cafe, đá xay dao động từ 120k-200k. Còn bánh giá tầm 150k nhé. Giá cũng quá ổn cho một cuộc tình trên tầng 75, nhìn ngắm mọi thứ thật nhỏ bé đấy. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ nhé.