Một số điều khác biệt khi du lịch làng BAN RAK THAI (tỉnh Mae Hong Son, Thailand) trái mùa - Tháng 4

Một số điều khác biệt khi du lịch làng BAN RAK THAI (tỉnh Mae Hong Son, Thailand) trái mùa - Tháng 4
- Thời tiết: nóng y chang Việt Nam. Chỉ đến đêm đến 7h sáng thì hơi se lạnh
- Lượng du khách: rất rất ít. Thuận lợi cho việc chụp hình
- Đặt phòng: cực dễ. Không cần book trước vài tháng chỗ resort hot nhất Ban Rak. Mình đặt qua facebook trước 2 tuần, k cần cọc (mà nếu bắt cọc mình cũng k bít ck như nào vì họ k charge thẻ tín dụng). Mình nghĩ đến đặt trực tiếp cũng được. Vì mùa này vắng lắm. Chú ý: thanh toán tiền mặt
- Tuyến xe buýt màu vàng (theo các review trên mạng) đi giữa tp Mae hong son - Ban Rak có lẽ không hoạt động, vì mình ở đây để ý mấy ngày k thấy và hỏi nhân viên cũng k biết. Chắc mùa thấp điểm nên họ k chạy. Thế là mình đành thuê xe riêng về to MHS, đi xe hàng 1200THB (~840k) ngồi đc 2-3ng
- Tham quan hồ Pangoun: k có lều như review trên mạng, vì k có khách. Mà mình nghĩ k cần thiết ngủ lều vì hồ nằm ngay trước homestay (đi mấy bước tới cần gì ngủ lều cho cực)
Ngoài ra một số điều khác danh cho các bạn chưa có thông tin:
- Giá vé đi bè vòng hồ Pangoun: 150THB
- Thuê xe máy: 300THb/ngày
- Check in biên giới Myanmar: được chụp hình, nói với mấy anh lính 1 tiếng
- Tất cả ngừoi làng (kể cả tiếp tân) không rành tiếng Anh, chỉ nói được chào hỏi tối thiểu. Mình dùng google dịch tiếng Thái để giao tiếp. 
Cám ơn add duyệt bài và mn xem bài

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2