Những điều “ cơ bản” khi đến Bangkok – Thái Lan. ( phần 2).

Những điều " cơ bản" khi đến Bangkok – Thái Lan. ( phần 2).
 
Follow insta: tunguyen.47 để cập nhật thêm thông tin du lịch nho.
 

16. Mua quần thổ cẩm voi Thái Lan mặc cùng nguyên đám bạn đi tời đâu bị dòm tới đó chất khỏi bàn, ít ra có nhục thì nhục chung không sao, giá 1 cái là 100 bath, mua nguyên đám kêu đứa nào mặt dày hay cái mỏ lanh chút trả giá 5 cái còn 50 bath 1 cái, hay mua về làm quà mang tinh thần Thái 50 bath ( 35k 1 cái) rẻ mà lạ nữa.
 
17. Ăn hải sản ở China Town quán ( T&K sea food) tiệm màu xanh nha mọi người, tại kế bên có tiệm màu đỏ cũng đông khách không kém, nhưng mà lớ ngớ tới tiệm màu đỏ mà hỏi tiệm màu xanh ở đâu nó đánh book vé về nước không kịp luôn nha. Tới đây thì nên gọi cơm chiên tỏi, miến tôm tay cầm, trứng chiên hàu, súp tomyum,… à China town sẽ nghỉ vào thứ 2 mà tiệm này vẫn bán.
18. Ăn hải sản xong nếu bụng khoẻ thì băng qua đường đối diện ăn chè đúng gốc hoa luôn nha, có chè gì đó hột lưu, thiệt vô đây tiếng anh ngta k hiểu đi nên xài tiếng chỉ đi là thấy gì ngon thích ăn thì chỉ chỉ hồi nó bưng ra chứ mình cũng hong biết tiếng Thái cũng k rành tiếng hoa. Nó không hiểu nữa thì thôi đi chỗ khác ăn chỉ hồi quạo ăn hết ngon.
19. Đi tour sông Chao Phraya ghé Icon Siam, Lhong1919, Wat Arun, Wat Pho, chợ hoa,.. mua cái vé 200 bath muốn nhiêu đi nhiêu ghé đâu cũng được tới 6h chiều, lố giờ thì tự bơi về chứ tàu cũng hong chạy nữa, còn giàu sang hơn thì bắt taxi về cũng không xa lắm.
20. Thỉnh vòng chỉ đỏ may mắn ở chùa Wat Traimit, là mình đi xung quanh chùa mua dây đeo mà mình thích rồi vào chùa nhờ thầy làm phép đọc chú cầu bình an. Ngồi quỳ trước mặt thầy rồi thầy đọc chú lấy nước vẩy vẩy, lúc đầu mình tưởng vẩy tượng trưng không ngờ thầy hất đúng nhiều nước, kiểu dội nước á cái tự nhiên lạnh lạnh cái ngồi cười sảng, bất kính vl.
21. Ghé phật 4 mặt ( ngay Central World) để cầu nguyện, nghe nói là linh lắm, xin xong phải đến trả lễ, lỡ quên cái là bị quật nhắc nhở giật mình book vé quay lại trả lễ liền á. Tin t đi t nghe nhiều người kể ròi chứ t trả lễ đúng lúc nên hỏng có sao.
22. Ăn xôi xoài phiên bản Bingsu ở After You, After You nhiều chi nhánh, tới lấy số đi tè dạo 1 vòng 30phut rồi quay lại có bàn, ngồi chờ thêm 15-20p nữa có đồ ăn, à ở After You có nước trà với bình Sirup kế bên đổ vào uống chung ngon lắm thề. Tới chỉ để uống thiếu điều rót bình đem về đỡ tốn tiền uống nước dạo.
 
23. Vào Big C mua đồ sỉ đem về Việt Nam xài dần làm quà, à vô đây k cần biết tiếng anh chỉ cần tiếng việt thôi, toàn người việt, mua xong cứ ra đóng thùng, có để sẵn thùng rồi mình lựa đem về chất đồ vào băng keo lại. Nhớ ngó qua ngó lại, sơ sẩy là người ở laị thùng đi nhé, người Việt mình cũng tỉnh lắm chạy tới mượn cái thùng xong đi luôn à, nên cẩn thận.
24. Đi chợ nổi trong nhà ở Icon Siam, nếu như thức không nổi hay sợ nắng muốn mát mẻ thì qua Icon Siam bán đồ ăn ẩm thực theo phong cách chợ nổi. Tới Icon Siam nhớ ăn cá viên nướng sốt ớt siêu đỉnh kao luôn, thiếu điều cầm bịch lên liếm hết sốt ớt. Nghe hơi dơ nhưng nó ngon.
25. Đi bảo tàng Moca lạc vào thế giới galaxy, tới bảo tàng thấy cái hồ nước có cái tượng màu trắng như mấy trái mây cột chùm lại đẹp mà sang lắm ạ, bước vào trong còn hãi hùng hơn nữa, 5 tầng đi muốn lọi giò luôn các mẹ. mỗi tầng là trưng theo kiểu khác nhau, có cái galaxy ở tầng 3 muốn biết nó đẹp sao thì xuống coi hình bên dưới chứ tả hơi dài.
26. Ghé Apple Store ở Icon Siam chụp tấm hình về giựt le chứ tiền đâu mua, mà mua cũng được giá store nên ngang ngửa dễ xài, có tất tần tật, Apple Store gì mà đẹp tét nách, rộng nữa có iphone để đó không thèm có dây chống trộm gì luôn. Mà thử lấy coi nó biết hông, hên thì trót lọt giữa xài ấm no, xui thì nó dắt lên đồn đợi bama tới bão lạnh trục xuất về nước.
27. Sẵn đi Icon Siam rồi thì ghé luôn tiệm Lush handmade cosmetic, xoè tay ra thử 5000 loại mặt nạ tự nhiên, ưng nhất cái mash bạc hà mát mát, xin sample miếng về đắp thử chứ tiền đâu mà mua giá hơi chát, dòm đi du lịch v thôi chứ bần lắm, đừng có ai đồn mình giàu đi du lịch quài. Sẵn có viên súc miệng gì chỉ cần mỏ miệng kèm miếng nước súc như kem đánh răng, xin bỏ túi vài cục để dành đi máy bay ngủ trương ra thì súc đỡ thúi mồm.
 
Cơ bản là nhiêu đó á, bài sau rảnh post thêm vài điều cần làm khi đi Pataya, ở Bangkok quậy 1 chứ ra Pataya là ra "chuồng gà" quẩy 10 lận nha. Hẹn gặp lại ! Bye à. 
#thanhtunguyen #bangkok

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2