REVIEW BANGKOK-PATTAYA (30/4-4/5)

🇹🇭[REVIEW BANGKOK-PATTAYA (30/4-4/5/2019)]🇹🇭
Mình đi về đúng 1 tháng rồi nhưng hôm nay mới có thời gian để viết review :)) 
Rất cảm ơn những chia sẻ trong group của mọi người đã góp phần giúp cho mình có một chuyến đi an toàn và vui vẻ ạ ☺️

✈️ VÉ MÁY BAY: MÌNH BOOK TRÊN TRAVELOKA TRƯỚC 2 THÁNG, VÉ KHỨ HỒI + 20KG HÀNH LÝ CỦA NOK AIR, GIÁ 2500K 
🏨KHÁCH SẠN: 
-Ở Băng Cốc mình ở SIAMAZE HOSTEL, phòng 2 người 3 đêm giá ~1,410k (đã bao gồm ăn sáng)
Khách sạn sạch sẽ, cách trạm MRT Sutthisan khoảng 500m.
Nhân viên ở đây siêu thân thiện, nói tiếng Anh cũng tốt, mình hỏi gì cũng giúp rất nhiệt tình, check in sớm hay muộn cũng không thành vấn đề (mình check in lúc 1h đêm và check out lúc 4h sáng)
Nhờ chị nhân viên cute cho mình cái bản đồ MRT rồi chỉ mình đi đường nào cho tiện lợi mà mình tiết kiệm đc một mớ tiền taxi 😂
-Ở Pattaya mình ở B2 Hotel 790k/2 đêm 
Nói chung giá cả phải chăng, phòng ốc cũng ok. Vị trí khá thuận tiện, lội bộ chừng 200m ra tới đường lớn là có thể bắt Songthaew đi muôn nơi 😂
📱 SIM 4G: Sau khi 'nằm vùng' trong group nghiên cứu thì mình biết có 2 cách để xài 4G ở Thái đó là mua sim hoặc là đăng kí chuyển vùng quốc tế.
Vốn dĩ mình định mua sim trên Klook nhưng đến sát giờ G thì thẻ Visa lại k thanh toán được nên đã quyết định đăng kí thử chuyển vùng quốc tế của Viettel.
Sang đến Thái thì điện thoại mình không đăng ký được (chả hiểu sao) nhưng chị đi cùng thì lại đăng ký thành công (chị ấy xài Iphone mình xài Samsung có khi nào Viettel kì thị Samsung không =.= )
Ban đầu có hơi vật vã một chút (phải chọn đúng nhà mạng) với mạng ban đầu hơi chậm nhưng về sau thì ok, 5G xài 5 ngày vẫn còn dư, zalo với facetime vô tư = )))
Mình đăng kí không được nên mua luôn cái sim Dtac ở sân bay giá 170 Bath, đưa passport với điện thoại người ta tự lắp cho mình luôn, lên mạng vèo vèo = )) 
🚈Di chuyển: Được đi thử nhiều phương tiện giao thông ở Thái cũng rất thú vị.
*MRT: Siêu tiện lợi và đi siêu thích. Ban đầu chưa biết nhìn bản đồ cứ ngơ ngơ, nhưng đi được 1 2 lần là rành ngay ☺️
*BTS: Về cơ bản cũng như MRT, mình đi MRT nhiều hơn, đi BTS chỉ một lần lúc đi từ KS ra bến phà trung tâm Sathorn
*Taxi: Như mọi người bảo là check giá Grab trước rồi cứ deal với tài xế thôi, thấy giá OK thì đi. 
Nhớ trả giá nhiều nhiều, mình đi từ sân bay về KS, ông chú hét giá 600 BATH mình trả 400 ổng OK ngay, lúc về bắt grab có 280B mới biết mình bị hố >< 
*GRAB: Bắt grab bên đây vui lắm. Cứ nhắn tin tiếng Việt cũng được Grab nó tự động dịch hết. Định vị thì rất chính xác, có điều đợi xe hơi lâu. Trời nắng mà đứng nhìn biển số xe cứ như dò sổ xố vậy. Mỗi lần bước lên được cái xe có cảm giác thành tựu dễ sợ = ))) 
* Song Thaew: Cái này đặt biệt ở Pattaya, ở BKK mình không thấy. Đi cái này còn vui hơn nữa. 
Mình nghe các bạn đi trước bày là chỉ cần lên xe bật google map rồi đợi gần tới điểm đến thì bấm chuông xuống và trả tài xế 10 Bath thôi.
Xe chạy vòng vòng Pattaya, cứ ra đường lớn đứng chừng vài phút là thấy một xe, cứ leo lên ngồi và bật định vị, chừng nào thấy xe đi khác hướng mình muốn đi thì bấm chuông xuống và bắt tiếp xe khác.
Grab ở Pattaya khá đắt nên mình toàn đi SongThaew. Đi cái này tiết kiệm được kha khá tiền đó = ))
* TUK TUK: mình chỉ đi 1 lần từ chợ đêm Chatukchak qua MRT hết 60 BATH. Như mn hay nói Tuk Tuk chạy đúng là hơi ghê thật = ))
* Phà: Từ bến phà trung tâm Sathorn mua vé tàu màu cam đi Wat Pho - Wat Arun - Icon Siam. Mình đi buổi sáng, đông kinh khủng, không có chỗ ngồi phải đứng lắc lư = )) 
Từ Wat Arun qua Icon Siam thì đỡ hơn chút, buổi trưa ít người đi nên có chỗ ngồi ngắm sông. Sông Chao Phraya làm mình nhớ sông Cần Thơ quá chời quá đất = ))) 
💵💸CHI PHÍ: 
* Vé máy bay: 2500k 
*Khách sạn: 1100k 
*Sim: 130k 
* Di chuyển: 1426k 
*Ăn: 1110k 
* Vé vào cổng: 667K 
* LOCK BOX: 104K 
*TOTAL* ~ 7037K/NGƯỜI (chưa tính tiền mua sắm)

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:
✅DAY 1: WAT PHO- WAT ARUN - ICON SIAM -CHINA TOWN 
Phải công nhận là chùa ở đây đẹp kinh khủng. Lên hình đẹp lung linh chụp mãi không chán. Có điều nắng quá :'(
Đi chùa xong thì mình qua ICON SIAM trú nóng. Cái mall gì mà rộng quá chời, lội rã cả chân không hết.
Lúc đi mình đổi tiền Cống Quỳnh nhưng hết Bath nên chỉ đổi được 1300BATH, đi cả buổi sáng hai đứa hết sạch Bath chỉ còn USD. Sau khi đi vòng vòng hỏi thì biết tầng 5 có ngân hàng, may quá vô đổi hết USD sang BATH xài tới lúc về luôn = )))
✅DAY 2: TERMINAL 21-MOCA-PATTAYA 
Tụi mình đi MRT đến trạm SUKHUMVIT gửi đồ ở LOCK BOX rồi đi bộ qua Terminal 21.
TERMINAL 21 10H mới mở cửa, mình đến hơi sớm nên đợi khoảng 30' mới vào được. Ở đây trang trí kiểu mỗi tầng là phong cách của 1 quốc gia, vô đây vừa trốn nắng, vừa sống ảo lại vừa ăn uống no nê được :3
Tụi mình ăn trưa ở Food Court tầng 5 xong rồi đi xuống After U ăn Bingsu. 
Food Court đồ ăn rất phong phú. Ăn ngon lại rẻ. Đi hai người nạp 400B mà ăn chỉ có 260B là no nê. Xôi xoài ở đây ngon lắm mà mình nhớ rẻ hà có 30 40 BTH gì thôi.
Ăn xong tụi mình đi MOCA. Từ Terminal 21 đi MRT đến trạm Phanon Yothin rồi bắt Grab qua MOCA.
Vé vào MOCA là 250B/người. Bảo tàng rất rộng và đẹp. Lên hình bao ảo = ))) 
Tham quan xong MOCA, tụi mình bắt Grab ra bến xe Mo Chit 2 để đi Pattaya. Giá vé 128B/người. Xe chạy khoảng hơn 3H thì tới Pattaya.
Tới Pattaya tụi mình đi Song Thaew về KS, tài xế deal giá 150B/2 người, mình mệt quá nên ok đi luôn. 
Check in KS xong cũng tối rồi, tụi mình lội bộ ra đường rồi ăn ở quán gần đó. Cơm trái khóm với Pad Thái hết khoảng 290B rồi về KS ngủ lấy sức hôm sau đi chơi. 
✅DAY 3: ĐẢO KOH LARN - ART IN PARADISE
Sáng dậy sớm lội ra đường lớn kiếm quán ăn sáng. Vô đại một quán giống mấy quán bún cháo hủ tiếu ở VN, kêu 2 tô hủ tiếu ăn xong lại bắt Song Thaew ra bến phà đi đảo. 
Vé phà 30B/người/lượt. Ra đến đảo cũng gần trưa rồi, nắng kinh khủng khiếp. Cơ mà biển ở đây cũng đẹp lắm, nước trong xanh luôn~ 
Đồ ăn ở ngoài đây mắc mà lại không ngon. Mình kêu 2 dĩa như hình nhìn ngon mà ăn chẳng ngon gì hết. 530B ra đi. :(( 
Chơi thêm chút nữa thì tụi mình đón tàu về rồi đi Bảo tàng 3D ART IN PARADISE.
CÓ 1 SAI LẦM CỰC LỚN KHI ĐI ART IN PARADISE mà tụi mình mắc phải đó là không sạc pin ĐT và Máy ảnh. 
Tốn 400B mà chỉ chụp được có vài chục tấm hình có tiếc đứt ruột không chứ >< 
✅DAY 4: PATTAYA-BANGKOK- CHỢ CHATUKCHAK 
Vì ngày này không có lịch trình gì nhiều nên tụi mình rất thong thả. Ra tới bến xe cũng gần 10h rồi. Mua vé xe chuyến 11h mà bị delay tới 12h mới chạy >< Làm hại về tới BK cũng đã xế chiều. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi đc chút xíu thì đi ăn chiều rồi đi chợ. 
Mình thiệt sự không ngờ chợ Chatukchak đóng cửa sớm vậy luôn á. Định đi một vòng quay lại mới mua mà mới hơn 9h có chút xíu là mấy cửa hàng đã thi nhau dẹp tiệm rồi =((( 
Mua đồ mà như chạy giặt vậy, sợ nó dẹp hết =((( Cũng may vẫn mua được ít đồ về làm quà. 
✅DAY 5: BKK-HCM 
Mình bay chuyến 7h35 nên 3h30 dậy chuẩn bị, 4h check out rồi bắt grab ra sân bay. 4h30 đã tới sân bay. Lượn vô 7/11 kiếm đồ ăn sáng rồi làm thủ tục.
Tranh thủ đi sớm nên còn dư hẳn 1H để ngủ bù = ))) 
Đúng 7h35 lên máy bay tạm biệt Thái Lan về VN, kết thúc chuyến xuất ngoại đầu tiên một cách an toàn và êm đẹp ☺️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2