Chia sẻ 7 ngày du lịch Singapore

Xin gửi đến cả nhà quyển Nhật Ký 7 ngày trên đất bạn của gia đình em nha😂😂😂
Cả nhà em gồm 2 ông bà,2 vc và 2 nhóc 9-10 tuổi đều rất vui vẻ và hào hứng sau chuyến đi.
Ảnh nhiều quá ko thể up đc hết ,mọi ng vào tường nhà mình xem album chi tiết từng điểm nhé.
Lần đầu tiên em có thể liệt kê chi tiết nhất về hành trình của mình như thế ,mong sẽ giúp đc nhiều gia đình tham khảo để có chuyến du lịch OK nhất.

❤️Ngày đầu tiên trên mảnh đất mới !
Xuống máy bay là ra quầy viết giấy nhập cảnh có hướng dẫn cho người Việt luôn nhá cả nhà .
Giờ wifi ko cần quét hộ chiếu đâu,e vào đc lun.
Nhập cảnh rất nhanh gọn vui vẻ và thân thiện 😘
 Xong lấy đồ rồi ra cheers lấy sim (ở băng chuyền số 5 nhìn sang )
Tiện thể làm cốc trà sữa Liho ngay cạnh.
Ra quầy changi gần paris baquett lấy thẻ ez link
Đi đến cuối đường đón bus sang T2 lên tầng 3 đi sang Jewel chơi nhé.
Chụp ảnh sống ảo ,ăn uống phè phỡn rồi hãy về ks ,mỗi tội lại kéo theo hành lí,nhưng ai cũng vậy nên cứ kéo mà đi thôi.Ở đây rất rất nhiều đồ ăn thức uống ,giầy dép quần áo các brand ,nói chung e muốn ăn hết mua hết nhưng thôi cần tém tém lại đã. 
Chơi chán rồi lại quay lại về T2 xuống hầm đi MRT về thành phố nhé .
Xuống nạp tiền thẻ ez rồi lên tàu về ks thôi,em ở Chinatown nên dừng ở ga Expo xuống hầm lên tàu downton line về ga china town .
Ks em ở ngay gần ga,đối diện Chinatown point nên rất tiện.
Bliss Hotel -62 upper cross stress nhé e book của an Anh Tuan Hometel
Về nghỉ ngơi chút rồi quẩy tiếp nha .
Ăn tối nè,ngay gần ks thôi ,quán cơm tàu rất đông dân Sing và khách du lịch ăn.
Nhà em gọi 2 cơm rang,1 rau xào,1 thịt sốt ,1 cá sốt,1 đậu sốt,1 xửng há cảo,1canh trứng,4 bát cơm trắng,1 bia.đĩa nào cũng to đầy đặn (6 người ăn ko hết) tổng 75 đồng nhé.
Xong r đi chơi chợ đêm,đủ các loại lưu niệm 1,2,3 đồng con em nó thích lắm vì muốn mua cho nhiều bạn nên thấy rẻ đẹp là nó đỡ tốn (mỗi đứa đc cho 50 đồng để mua quà cho ng thân và bản thân)
Đi chán lại về Chinatown point ngồi Starbuck và lọ mọ trong ý .
Trong này có Song fa bak kut teh nổi tiếng và Din tai fung nhé mọi người ,cả trà sữa Tenren nữa .Xuống hầm thì bạt ngàn đồ ăn nữa nhé.
Thôi mai em oanh tạc nó tiếp.
Lượn ra 7/11 ngay cạnh ks mua chút đồ ăn thức uống rồi về ks nghỉ sau 1 ngày khá là mệt .

❤️Ngày thứ 2 💃💃💃
Sáng dậy cả nhà ra Mc donal ăn tạm mấy cái bánh nè hoặc đi ăn Toast box bên Chinatown point nha(8g mở cửa rùi ) 
Xong đi bộ tham quan đền thờ Hindu - Sri Mariamman.
Ngôi đền được xây dựng để thờ Nữ thần Mariamman - nữ thần nổi tiếng với quyền năng có thể chữa khỏi các loại bệnh dịch.
Tiếp theo là Buddha Tooth Relic Temple & Museum
Xá lợi Răng Phật được đặt trong một tháp Phật khổng lồ nặng 3.500 kg và được làm từ 320 kg vàng.
Hnay đi đúng dịp Trung thu nên khi đến rất nhiều người đang đọc kinh.
Đi lên các tầng là rất nhiều tượng Phật,quá là đẹp luôn. 
Chỉ có điều nơi thờ Phật Nha ko đc chụp ảnh quay phim nên hơi tiếc. 
Giờ về đi mấy cái trung tâm Chinatown Point ,People's Park centrel(có food count dưới tầng cũng rất đông dân bản địa nhé ,Yue Hwa (chuyên đồ cổ ,ngọc ngà châu báu của Trung quốc nhé)
Trưa thì ăn Song Fa Bak Kut Teh sườn hầm canh ngon lém,thịt xá xíu và nõn đuôi hầm cũng rất ngon.Nhân viên thì siêu thân thiện ,tặng luôn cho 2 bé 2 cái quạt và bút nữa. 
Giờ phải về nghỉ trưa chút vì em đang hắt hơi sổ mũi và có người già trẻ em về nạp pin tí còn đi chơi tiếp.
Ngủ trưa 1 giấc sương sương giờ lại tiếp tục hành trình nhé.
Ks ngay ga Mrt đúng là siêu tiện lợi cả lúc đi lẫn lúc về 😂
Xuống hầm đi tàu đến ga Bayfont nhá cả nhà rồi cứ đi dưới hầm theo chỉ dẫn lên đến cửa Garden by the day luôn.Đến cái đường hầm cũng thấy đẹp và sạch lắm cơ.
Rồi bắt đầu công cuộc 1900 cái ảnh tại vườn hoa nhá .
Nhà có ng già và trẻ em nên để tránh mệt lúc đi vào thì đi xe điện 3$/1n quay ra thì mình đi bộ lúc ý tối trời mát mẻ rồi.
Em mua vé sẵn chỉ đến cửa 2 cái nhà kính show ra là nv họ scan trực tiếp qua cổng ko phải đổi đâu nha,em mua của anh ý luôn nhé.Rẻ hơn mua cổng nhiều .
Ngụp lặn ảnh ọt ở 2 nhà kính mệt luôn 🤣,mọi ng nhớ mang áo khoác mỏng nhé lạnh đấy ạ.
Ảnh ọt chán chê thì lang thang ra Satay by the day ăn uống nghỉ ngơi đợi xem show super tree nhé.
Xem xong cũng 8g rồi nên ra ga đi tàu về ks thôi nào.
Về còn nghĩ cap up ảnh đó 🤣🤣🤣
Đêm đến 2 chị em tự chúng nó trông nhau 2 anh chị tạt té ra khu Clake quay nghe nhạc tí rồi về ngủ lấy sức mai quẩy tiếp nha😘😘😘

❤️Hành trình ngày thứ 3 nào 
Sáng dậy ăn mì với bánh mì Kaya ở Toast box nhé.
Xong rồi đi Mrt đến ga Downton line nè,lên hướng Marina Bay Link ngoi lên mặt đất đi bộ ra Merlion park chụp ảnh với biểu tượng của đất nước xinh đẹp và toàn bộ cảnh vịnh nhé.
Ăn cái kem với cốc trà sữa xong ta quay lại đi qua cầu qua đường xuống hầm ga mrt Raffles place line xanh lá đến trạm Outram park thì xuống đổi sang line tím về Harbourfont nha ,thế là cả gia đình nhỏ lăn lộn trong ViVo city 😂😂😂
Hết mua sắm rồi lên L3 để ăn uống nhé,nhiều món,phong cách đẹp mắt giá thì tất nhiên chả có trung tâm lớn nào mà quá rẻ đc .
Ăn xong lại lượn tiếp đến 4g cả nhà lên L3 đi Sentosa express sang đảo nhé.(có đường đi bộ cũng rất mát và có băng chuyền nhé,nhưng nhà em có ng già và trẻ em nên giảm tối đa đi bộ càng nhiều càng tốt còn có sức chơi)
Sang đảo đi xem Sea aquarium nè,xong lội ra Trick eye museum,scan vé trực tiếp nhé.
Cho 2 con nhóc ngụp lặn trong candylicious chán chê .
Cuối cùng là lên tàu xuống trạm Beach station đổi vé để xem show Wing of time .đến sớm chút để ngồi đc chỗ đẹp nha cả nhà.
Xem xong lội lại Vivo city rồi đi Mrt về ks nghỉ ngơi thôi.
Tối ông bà thì lại ăn bak kut teh ,mẹ con mình thì đi ăn dimsum Din tai fung ,trộm vía 2 con nhóc đi đâu cũng tìm đc món cn thích ăn nên ko phải nghĩ,đi nhiều ăn cũng nhiều.

❤️Ngày thứ 4 sáng dậy trời đổ cơn mưa to,chạy sang làm bát cháo gà với mấy lát bánh mỳ rồi shopping nguyên ngày cho cẩn thận .
Xuống Mrt đi line tím đến Dhoby ghaut đổi sang line đor và dừng ở trạm Somerset bơi vào 313's somerset lượn lờ chán chê rồi lên tầng 5 làm bát chè Bobo cha cha ,2 con nhóc chơi điện tử gắp đc 2 con gấu bông sướng điên lên.
Rồi lại lội xuống đổi line xanh dương sáng trạm Bugis mua sắm xuyên mấy cái Bugis junction ,Bugis street,Bugis+ .
Đồ ăn thì bạt ngàn nhưng mọi ng nhớ ghé cái foodjunction trên L3 nhé,rất nhiều món cơm các nước,có mấy quán người Việt có phở ,bún chả ...
Chán chê rồi thì thôi về ks nghỉ ngơi ngủ 1 giấc cho đỡ mệt nè.
Tối đến đi làm đôi con cua sốt nổi tiếng đất Sing với mấy đĩa cơm rang rồi lang thang chợ đêm mua quà lưu niệm.
Nói chung hnay ít ảnh ko mọi ng lại bội thực ảnh mất 🤣🤣🤣
Mua sắm xong xuôi vứt 2 con nhóc với đống đồ về khoá cửa lại, người đẹp Mrt quyết định lấn sân sang lĩnh vực xe Bus nên dù 11g rồi vẫn lọ mọ tìm đường sang khu đèn đỏ Geylang tìm bát cháo ếch và dimsum trong truyền thuyết 🤣
Và cũng đã tìm thấy nhau rồi.
Lúc đầu mò mẫm thì e đi Mrt line xanh dương đến Geylang brahu xong đi bộ ra bến Bus gần đó đi xe 26 qua 6 trạm đến Lorong 3 đi bộ qua Lorong 9.
Nhưng sau đó thì e sang đường đứng nghiên cứu thì từ trạm Chinatown Stn exit C bắt bus số 2 or 63,80 đi về trạm Yi Xiu Fty Bldg sang đường là Lorong 9 luôn nhá .
Ở ngay góc đường Lorong 9 nha mọi người ,quán có người Việt mình luôn, nhìn sang đường là Mongkok dimsum nha.
Nói chung dù dốt tiếng anh như em mà vẫn lần mò khắp chốn được thi mọi người cứ tự tin lên mà đi 😅
Ăn xong lại bắt Bus số 2 ngay bên đường về thẳng ngay ks,thật tiện lợi quá 😍

❤️Ngày thứ 5 đẹp trời cà nhà chuẩn bị lên đường đi Singapore Zoo.
Đi mrt line tím đến trạm Dhoby ghaut chuyển line đỏ đi thẳng đến Khatib thì xuống tàu đi ra ngoài bến bus đi xe Mandai Khatib Shuttle là đến thẳng Zoo luôn nha.
Đến cổng thì vào máy scan in vé nè.
Rất dễ luôn.
Vé có kèm cả xe tram bus quanh Zoo nên có mỏi chân thì cứ nhảy lên ga gần nhất mà dạo quoanh 1 vòng nha ,mang tai nghe theo có phiên dịch tiếng việt về giới thiệu Zoo trên xe . 
Zoo chỉ có 4 show như ảnh mình up thôi và cũng bé nữa nên mọi ng chỉ cần xếp thời gian nửa ngày là ok.
Nói chung về Zoo thì ko có gì đặc sắc đâu.
Ăn trưa thì có KFC,Ah meng restaurant ,Ah meng Bistro.
Nhà mình ăn ở Ah meng restaurant ,giữ chỗ trc r ra chọn đồ ,bê đồ ra quầy tính tiền,ăn xong tự gom khay ăn vào điểm để nv dọn.
Chiều về sớm lại tạt vào mall lượn lờ mua quà rồi nghỉ ngơi.
Tối cả nhà đổi gió đi Bus số 2 thẳng tiến đến Geylang ăn cháo ếch và cơm.Nói chung là ngon .
Lúc về xuống bến Bugis tạt vào Bugis street hoa hết cả mắt,thập cẩm đồ .

❤️Ngày thứ 6 .
Sáng ra có chút hoảng nhẹ.
Sáng mọi người đi làm nên Mrt rất đông ,đến trạm Chinatown gần như cả tàu xuống vậy nên mọi người xuống xong cũng là lúc tàu đóng cửa .
Chuyện là Chíp phi lên tàu đầu tiên và cửa tàu bđ đóng cả nhà ko ai kịp lên,vậy là gọi với theo con xuống trạm tiếp theo chờ mẹ đón.
Cũng may tàu nó vừa đi thì có chuyến mới luôn,dù biết là nó sẽ xuống chờ nhưng biết tính nó hoảng nên cũng hơi xót con.
Đến trạm Outram lướt qua thấy con đứng chờ cùng 1 bác người Nhật mắt hơi đỏ 😂,nó bảo bác ý hỏi bố mẹ đâu con bảo bố mẹ ở trạm Chinatown nên bác ý đứng chờ cùng cho đỡ sợ.
Kinh nghiệm cho các bố mẹ đi cùng con nhỏ nhé,cứ dặn con xuống ở trạm tiếp theo và chờ ko đi lung tung vì thật ra an ninh họ tốt đâu cũng có camera nên check đc ngay.
_ _ _ _ _
Rôi giờ tiếp hành trình.
Cả nhà sang Vivo ăn sáng ngay dưới tầng hầm ,hnay ăn phở bò ,gà ,bún bò huế quán ng Việt luôn.
Ăn xong lên L3 đi tàu sang đảo Sentosa bđ cuộc hành trình tại quả cầu Uss nè.
Xuống trạm đầu tiên ,mình mua lệnh bài Express nên đi thang cuốn xuống hầm B1/B2 thấy biển Coach Bay tìm K16 đổi vé Express trc nhé.
Lên cổng Uss tự scan code nữa là xong,vào thì nhớ lấy tờ map xem di chuyển các điểm thế nào nha.
Vào đây góc nào cũng muốn chụp😂😂,đúng là ko có thẻ express thì ko biết chơi đc mấy trò,trò nào cũng xếp hàng đông như quân nguyên,mình có thẻ đi 1 đường nhìn hàng dài cảm giác chanh sả thật 🤣🤣🤣
Chơi và xem show chán thì ăn trưa ở ngay Discovery đối diện khu khủng long nhé.
2 đứa nhà mình rất thích,ngoại trừ cái trò tàu lượn siêu tốc thì trò gì chúng nó cũng đòi chơi hết.
Trời nắng nên mọi ng nhớ bôi kem cn và mang mũ nhé .Không cấm mang đồ ăn nc uống đâu.Nếu ra ngoài ăn thì nhớ bảo họ đóng dấu vào tay để còn quay vào chơi tiếp .
Có nhiều trò ko cho mang theo túi và phải thuê tủ đồ.
Chơi đến 4h 30 cả nhà quay về Vivo ,2 đứa chạy ra ngoài trời L3 nghịch nước tí cho mát rồi lượn lờ xuống đi về ăn tối.
Xong xuôi về đóng đồ chuẩn bị tư trang mai ta ăn chơi nốt rồi về quê😘😘😘😘

❤️Ngày cuối của chuyến khám phá 1 đất nước xinh đẹp.
Sáng ngủ tít mít đến trưa dậy đi làm bữa cơm thân mật Song Fa rồi còn đi về quê đây.
Nhiều đồ quá nên thuê 1 chuyến xe 13 chỗ ra sân bay cho tiện.
Trước khi ra quầy check in gửi hành lý thì đi đến quầy GST check hộ chiếu tự động tự kê khai danh sách các hoá đơn được hoàn thuế nhé.
Vào quầy gửi hành lí xong thì qua cửa xuất cảnh tự động.
Xếp hàng đến lượt ,scan ảnh hộ chiếu vào máy sẽ quét và cửa số 1 sẽ mở ,tiếp theo là lệnh ấn vân tay vào máy và cửa số 2 mở ,vậy là xong.
Sau khi quét an ninh xong sẽ thấy ngay quầy GST hoàn thuế bên tay phải ra trình hộ chiếu và nhận tiền là xong nhé.
Mua sắm chán chê xong thì ra cửa tàu bay để về quê nhé.
Kết thúc chuyến đi đầy thú vị.
Về làm nồi lẩu và soạn đồ ngập mặt đây. 😘😂😂😂

Có ai cần gì cứ hỏi em review chi tiết những gì em biết nhé !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2