Chinatown phải là địa điểm mà mọi người chắc chắn sẽ đi lại trong lần tới Thái Lan tiếp theo không ạ?

"Chinatown phải là địa điểm mà mọi người chắc chắn sẽ đi lại trong lần tới Thái Lan tiếp theo không ạ?
Tiếp tục vài điều linh tinh ở Thái Lan (2) cụ thể là Chinatown của em. Tất cả đều là "TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN" nên em mong mọi người hoan hỉ 😬😬 (mọi người bấm vào tên em để xem Bài (1) em đã post nha
Em ở KS "Im Chinatown" giá 800k/2ng. Phòng hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, tiện nghi, mới nữa. Có điều hoà, tivi có netflix, phòng cách âm tốt. Ngủ ngon và không có tình trạng "gì đó" xảy ra hehe
Tài xế Taxi nói Chinatown giờ bắt đầu và kết thúc là 6:00 chiều (giờ cao điểm) cho đến đêm thì em thấy đúng thật. Tầm 11h đêm là em thấy người ta cũng dọn bớt xíu rồi.
Buổi tối mà đi bộ cách Chinatown tầm 1km có khu hơi tối, hơi vắng, thỉnh thoảng gặp người nằm ềnh ra đường khá run :((
Em thấy bảo "nước lựu" phải sẫm màu và hơi đục đục thì là chuẩn auth đúng không ạ? Em mua là 40 Baht, uống cũng ngonnn
Xung quanh Chinatown có mấy chiếc 7-11 lận nhưng bánh chuối hạn chế lắm, có tiệm còn có lèo phèo vài cái. À có cả trà sữa Cha tra mue nha.
Mát xa chân + cổ vai gáy là 300Baht (gồm 50Baht tip). Mọi người đánh giá chỗ mát xa chân của mọi người thế nào ạ? Với em thì người ta bóp hơi đau, em hướng nội nên cũng không dám kêu ca. Tổng quan thì cũng gọi là thoải mái một chút thôiii.-
Không biết giá chung hay em bị hớ mà Gội đầu ở đây giá 200baht (tạm tính là gần 140k đi ha) tính ra cũng cao nhỉ?
Chè Sweettime cá nhân em thấy ăn chán lắm :)))
Gần Chinatown có quán Cafe nổi tiếng The Mustang Blu (cách đâu đó 1km). Em đi 2 người mà mỗi người phải order 2 món. Tính ra 700k/2ng cho 1 buổi cafe.
Trải nghiệm cuối cùng là Tuktuk thách giá 300Baht cho 2,1km chứ, thách hơn cả ở Trung tâm :)))) trời ơi đâu dễ ăn được tiền của em đâu vì em làm gì có tiền.
Tiện đây phải nói ánh sáng ở Chinatown rực rỡ ghê, nên là chụp lên ưng lắmmmm 🥰🥰

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2