REVIEW ĐẢO PHÚ QUÝ 3 NGÀY 2 ĐÊM

REVIEW ĐẢO PHÚ QUÝ 3 NGÀY 2 ĐÊM
"Mùa hè mà không đi biển là đang chống lại mẹ thiên nhiên"
Mình chia sẻ với mọi người chuyến đi Phú Quý của 2 đứa mình vào đầu tháng 6.
LỊCH TRÌNH GỢI Ý CỦA MÌNH
Ngày 1: Phan Thiết – Phú Quý
- Mình đi tàu cao tốc Express Phú Quý chuyến 6h30, mình chọn đi giường nằm vé 800k/khứ hồi, tàu chạy 2 tiếng rưỡi là tới.
- Tới Phú Quý khoảng 11h, có người giao xe cho mình tại bến xe. Mình lấy xe chạy vèo về ks nghỉ ngơi.
- Mình chọn ở Thu Quy Motel, giá 300k/đêm. Phòng mới và sạch. Chủ thân thiện nha mn.
- Nhận phòng xong mình chạy đi ăn liền vì quá đói. Mình ăn ở quán Thuận Phát gần KS. 1 tô giá 35k đủ món
- 13h30 tụi mình khởi hành đi Dốc Phượt, cứ nghĩ trời nắng vắng lắm nhưng sai nha, mọi người đến check in rất đông.
- Trên đường đó tụi mình ghé chụp ở Bãi đá và quán gần đó ăn bánh tráng nướng 10-15k, uống nước mía.
- Đảo Phú Quý nhỏ lắm nên các bạn cứ thoải mái di chuyển. Tụi mình siêng tới mức quay về KS thay đồ để đi Làng chài ven biển nổi tiếng giống Hometown Cha cha cha.
Để tới được Làng chài các bạn dò gg map Miếu Thành Hoàng, cạnh đó có con hẻm nhỏ, cứ chạy vào. Người dân siêu nhiệt tình, còn chỉ bạn chỗ đi lên đúng góc. Chụp xong có thể chạy vài vòng đường ven biển chụp hình vẫn thơ lắm nha mọi người.
- Trời còn sớm nên tụi mình cứ chạy vòng vòng chơi, vô tình thấy quán nem nướng, tấp vô ăn thì bao ngon, giờ nghĩ lại vẫn thèm. Đặc biệt là đồ ăn rẻ nhen, tầm 50k 1 mẹt. Kế bên có tiệm Trà Cỏ, uống luôn nha mọi người.
- Dự định tối đi ăn Bò nướng mà người ta đóng cửa rồi nên đành về KS nghỉ ngơi.
- Tầm 7h tối mình đi ăn bánh căn. Các bạn cũng có thể thử, nó sẽ khác bánh căn Đà Lạt nha.
NGÀY 2: ĂN CHƠI Ở PHÚ QUÝ
- Sáng 9h tụi mình đi chèo Sup ở Bãi Cạn, 250k/người. Một trải nghiệm đáng thử ạ! Mình còn được hướng dẫn để lặn ngắm san hô, lặn biển. Nước biển ở đây mát cực kì.
- Tầm gần 11h tụi mình di chuyển qua Gành Hang, Khe sung sướng. Nắng lắm lắm lắm lắm ạ, mọi người phải mang theo kem chống nắng để bôi liên tục nha. Điều này cần ghi nhớ 100 lần đó! Mình chọn ăn hải sản ở bè nè.
- Buổi chiều mình đi Chùa Linh Sơn có núi Cao Cát, mõm đá đồ í. Lo mê chụp quá chạy qua đường Chị Nên bị tối nhưng bù lại mình có thước phim quay hoàng hôn cực đỉnh ở điện gió.
- Buổi tối thì không bỏ qua được ghé quán Lưới để ăn, ai đến PQ cũng ghé ăn nha, ngon – rẻ.
NGÀY 3: PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
- Sáng tụi mình ngủ cho đã rồi dậy đi ăn sáng, chuẩn bị ra tàu về PT chuyến 10h30
- Tới PT mình book xe Phương Trang về lại SG. Kết thúc chuyến đi vui vẻ hông quạo.
· Một vài lưu ý cho chuyến đi
- Người dân thân thiện, đường dễ đi nên mọi người cứ tự tin ra đảo dù chỉ đi 2 đứa con gái như tụi mình.
- Các món ăn đều rẻ và ngon, cứ ăn hải sản tẹt ga và các món đặc sản như: Bò nướng Hoà Thướng, quán Lưới, hải sản ở các bè, bánh tráng nướng,….
- Bạn nào say tàu thì cứ uống 1 viên say tàu lên ngủ cho khoẻ như mình. Không say cũng uống luôn để ngủ ngon giấc tránh nghe tiếng huệ từ bạn bè xung quanh.
- Kem chống nắng, kem dưỡng ẩm là không thể thiếu và bôi KCN thường xuyên nếu k muốn bị cháy da.
𝑷𝒉𝒖́ 𝑸𝒖𝒚́ 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑, 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎. 𝑴𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒕𝒉𝒖̛̉ đ𝒆̂́𝒏 𝑷𝒉𝒖́ 𝑸𝒖𝒚́ 𝒏𝒉𝒆́! 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒖̣𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2