REVIEW CHI TIẾT ĐÀ NẴNG HỘI AN 4 NGÀY 3 ĐÊM CỦA MỘT BẠN DU LỊCH TỰ TÚC

REVIEW CHI TIẾT ĐÀ NẴNG HỘI AN 4 NGÀY 3 ĐÊM CỦA MỘT BẠN DU LỊCH TỰ TÚC
💵 CHI PHÍ: 5tr/1người (VUI CHƠI THẢ GA)
🛵 Hành trình 4 ngày 3 đêm. Xuất phát từ CẦN THƠ nhe
Các bạn cứ hỏi 🗺MS.GOOGLE🗺, sẽ chỉ cho các bạn đường đi dễ nhất
——————-.————————
🌝Thời điểm du lịch Đà Nẵng:
Do DN giờ trở thành điểm đến vui chơi , sống ảo, nghĩ dưỡng nên có thể nói Đà Nẵng lúc nào cũng đông. Mình thấy thởi điểm lý tưởng để đi là từ tháng 5 - tháng 9 (do từ tháng 9 trở đi là vô mùa mưa bắt đầu)
🚘Di chuyển:
Mình book sớm trước 2 tháng với giá vé 1890k/khứ hồi/1người (do VietJet delay quài nên khi thấy VN airline khai thác là mình book lun)
+ Cần Thơ - sân bay Trà Nóc🚖 (ngược lai) 🚖: 240k
+ Từ sân bay Đà Nẵng vào Hội An (book trước ra có người chờ sẵn để đi lun cho nhanh)
+ ⛩Hội an mình di chuyển chủ yếu bằng xe đạp 🚲🚲của khách san (free)
+ Rời Hội An về Đà Nẵng🚖:
+ Từ khách sạn mình ở Đà Nẵng mình book Grab🚖ra sân bay về cũng gần lắm 90k/1 chuyến
+ 🏙Đà Nẵng: Di chuyển bằng xe máy là best. MÌnh mướn 2 xe tay ga với giá 120k/1 chiếc/*3 ngày = 360k, đổ xăng 100k là chạy được 3 ngày nhe.
🏢Chỗ ở:
+ HỘI AN: Alsahar Hội An
+ ĐÀ NẴNG: Chi House👍
*[REVIEW KHÁCH SẠN TRONG HÌNH NHE]*
🗺🗺🗺LỊCH TRÌNH:
1️⃣Ngày 1: 🛫CẦN THƠ - SÂN BAY ĐÀ NẰNG🛬 - 🚖HỘI AN - BIỂN AN BÀNG🏖 - DẠO PHỐ CỔ
8h30: Sáng mình đã có mặt 🛫sân bay (chuyến bay từ CT: 7h15 - 8h15)
Do mình book xe 🚖rước sân bay trước nên xe đón sẵn tụi mình đi Hội An luôn
9h30: Có mặt ở Hội An. Do mình đến sớm nên để đồ sẵn ở khách sạn và lấy xe đạp 🚲free dạo chơi thôi
10h00 : Dạo phố cổ, selfie📸, ăn uống (1m2 là 1 tấm hình nhe)
14h00: Quay lại checkin khách sạn, nghĩ ngơi do tụi mình bay sớm nên ngủ xíu thôi
15h30: 🚲Đạp xe 🚲đi biển An Bàng chơi (trên đường đi đẹp lắm các bạn, khung cảnh thôn quê mát mát yên bình lắm, toàn là người nước ngoài đạp xe giống với tụi mình thôi, 10 phút đã tới nơi)
Tối về dạo phố cổ, thưởng thức các đặc sản Hội An ăn uống, ngấm phố cổ nhộn nhịp về đêm.
————————
2️⃣Ngày 2: ⛩HỘI AN - ĐÀ NẴNG🏙 - CHÙA LINH ỨNG - CHỢ CỒN - XEM CẦU RỒNG
7h00: Tụi mình thức ăn buffet 🍱ở khách sạn
8h00: Di chuyển lại phố cổ tiếp tục uống cà phê, shopping
10h00: Quay lại trả phòng khách sạn + tắm hồ bơi xíu rồi về lại Đà Nẵng
11h00: Check in ks Đà Nẵng (Địa chỉ ở trên và hình bên dưới nhe!!!). Lấy xe mướn sẵn để đi chơi thôi
13h00: Hải sản 🦐🦞NĂM ĐẢNH🦑🦀xong đi Chùa Linh Ứng thôi!!
16h30: Hành trình khám phá ẩm thực chợ Cồn
18h00: Cà phê Time ☕️ngắm cầu rồng.
21h00: Xem cầu rồng phun 🎇lửa.
——————-
3️⃣Ngày 3: 🏰KHÁM PHÁ BÀ NÀ HILLS🏰- ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH
6h00: Thức sớm tụi mình tắm biển Mỹ Khê
7h00: Ăn sáng tai buffet khách sạn + thêm 1 hộp xôi Bà Bé
Do bữa trước mưa 💦quá nên mình đợi hôm nay trời có nắng không nhưng hên quá trời nắng trở lại
8h00: Mình xuất phát đi Bà Nà Hill🏰 (vé+ buffet la 1160k ăn tận 200 món tai Arapang restaurant), khỏi mắc công xếp hàng mua vé
[REVIEW BÀ NÀ DƯỚI HÌNH NHE👇🏼👇🏼👇🏼]
15h00: Trở về trung tâm ăn bánh kẹp dì Hoàng🥟, nghĩ ngơi típ do nguyên ngày rồi
18h00: Dạo đêm với chợ đêm Sơn Trà, ăn hải sản🦞🦀 bà Rô, uống dừa dầm Bến Tre (Các bạn có thể tham quan sông Hàn bằng du thuyền về đêm).
—————
4️⃣Ngày 4: BÁN ĐẢO SƠN TRÀ🏔- NHÀ VỌNG CẢNH - ĐỈNH BÀN CỜ🏔- 🏝BÃI ĐÁ OBAMA🏝- CHỢ BẮC MỸ AN - CẦU TÌNH YÊU ❤️- MUA SẮM ĐẶC SẢN - 🛬CẦN THƠ🛫
6h00: Tiếp tục tắm biển Mỹ Khê + ăn buffet khách sạn
8h00: Lên Đỉnh bàn cờ (*❗️tips: Các bạn nào đi đỉnh bàn cờ vòng qua bãi đá, chùa Linh Ứng thì nên đi chung team từ 4-6 người, vì cung đường này lên núi, còn hơi vắng vẻ, ít có xe nhiều, chỉ dân phượt thôi, đi chung team nhìu cho an toàn)
10h30: Checkin bãi đá Obama🏖 (siêu đẹp, biển trong vắt lun, bạn nào đi với gia đình có thể chọn nơi này để ăn uống, tắm biển, có mấy cái lều để ăn hải sản luôn hoặc book tour lặn ngắm san hô luôn. Vừa ăn hải sản vừa ngắm biển)
11h30: Trả phòng ks
12h30: Ăn uống ở chợ Bắc Mỹ An (nhiều món ngon lắm mà chủ yếu khách vô đây là ăn kem bơ cô Vân ý)
13h30: Uống cafe ở 43 Factory☕️
14h30: Check in 🔓❤️cầu tình yêu (nắng chang chang tụi mình ra đứng chụp như những con điên), mua sắm đăc sản về làm quà🎁tại cửa hàng Thiên Phú (400 Hồ Nghinh) sau đó quay về ks trả xe và ra sân bay thui.
18h30: Tạm biệt Đà Nẵng, 🛫bay về Cần Thơ thôi
*️⃣HÀNH TRÌNH ĂN UỐNG ẨM THỰC, MÌNH ĐÃ ĂN MUST TRY Ở ĐÀ NẴNG, HỘI AN 🍢🥙🌮🍟🍤🍙🥘🥞🥓🥩🍗🍖🍤🍨🍿🌰🍩
*[CÁC BẠN BẤM VÀO TỪNG HÌNH BÊN DƯỚI COI NHE]*⬇️
↘️Hội An⛩
1. Bánh mỳ Phượng
2. An herbal and tea
3. Faifo coffee
4. Mì quảng cô Sinh
5. Bánh đập và hến trôn số 9
6. Bánh ướt thit nướng cô Lợi
7. Cháo nghêu cô Gió
8. Deck house An Bang
9. Chè xoa xoa, tào phớ thập cẩm
10. Mót Hội An
↘️Đà Nẵng🌉
1. Hải sản Năm Đảnh
2. Xôi gà Bà Bé
3. Bánh canh cá nướng
4. Bún chả cá Bà Hờn
5. Bánh tráng kẹp dì Hoàng
6. Kem bơ cô Vân
7. Khu ẩm thực chợ Cồn
8. Hải sản bà Rô
9. Bún bò gánh
10. Dừa Bến Tre
11. Time coffee
12. 43 Factory Coffee Roaster
///////////////.//////////
LẦN SAU QUAY LAỊ MÌNH PHẢI ĐI LẠI MẤY CHỖ NÀY👍👍👍
❖ Hội An⛩
1. Cao lầu Liên: 16 Thái Phiên
2. Cơm gà bà Buội: 22 Phan Chu Trinh
3. Bánh bèo cô Tú: hẻm 77 Phan Đình Phùng
4. Chè bà Thọ: 03 Nguyễn Huệ
5. Bánh mì Madam Khánh: 115 Cao Văn Vân
6. Thịt nướng bà Hường: 31 Tiểu La
7. Chef coffee: 166 Trần Phú
8. Xoong garden and fruit: 83 Nguyễn Phúc Chu
9. Rừng dừa Bảy Mấu
10. Cù Lao chàm
11. Vinpearl Nam Hội An
❖ Đà Nẵng🏙🏞🌉
1. Quán trứng cút lộn Lanh: 81 Ngô Gia Tự
2. Bánh bèo bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ
3. Mý quảng phú Chiêm: 115 Đống Đa
4. Ốc hút dì Hà: 294 Ông Ích Khiêm
5. Gánh: 202 Phan Đăng Lưu
6. Ốc Thái Lan : 424 Nguyễn Tri Phương
7. Tỗ Mực: 54 Ngô Văn Sở
8. Mít trộn bà già: K47/25 Lý Thái Tổ
9. Bún chả cá Bà Ân: 293-295 Hùng Vương
10. Quán cô Giao: K364/27 Lê Duẩn
11. Wonderlust: 96 Trần Phú
12. Kakao coffee: 31 Nguyễn Công Sáu
13. Zone Đà Nẵng: 38 Pasteur
14. Khu du lịch Suối Khoáng thần Tài
15. Cung văn hóa thiếu nhi
16. Asia park
17. Công viên 7 kỳ quan
18. Helio center
⛩⛩⛩
🆒CHIA SẺ CẢM NHẬN CỦA MÌNH SAU KHI ĐI NHE😊😊😊
❖ 🏙Đà Nẵng: thành phố đáng sống nhất Việt Nam rồi, vừa có ⛰núi - biển🏝, nhiều đại điểm đạt kỷ lục thế giới như Bà Nà nk, sáng thì yên tĩnh tối thì nhộn nhịp tấp nập mà giờ mình thấy người Hàn với Tây nhiều lắm, bạn nào muốn tắm biển có thể book ks trên đường Võ Nguyên Giáp (con đường mình thích nhất DN), Hoàng Sa, bạn nào thích nhộn nhịp như đường Bạch Đằng, Hùng Vương, đặc biệt ko có nguời bán vé số nhe, khung cảnh thơ mộng, thích hợp nghĩ dưởng sáng thức sớm tắm biển, ngắm bình minh hay hoàng hôn nói chung gì cũng có hết. Ai thích 🛍mua sắm thì có đường Lê Duẩn, helio center,...
❗️Tips nhe: nhiều đường 1 chiều lắm nhe các bạn. 🗺MS GOOGLE ko biết hết đâu, chạy xe coi kỹ mấy cái biểm cấm á (đừng như mình mà bị công anh bắt khi ko được quay đầu xe lại, khúc vừa xuống cầu quay á, nhiều anh 👩🏻‍✈️ÁO VÀNG 👨🏻‍✈️lắm :(( )😢😢
❖ ⛩Hội An: Ôi thành phố yên bình, cổ kính làm sao, ai muốn trải nghiệm cảm giác binh yên để đạp xe cho biết nhưng theo mình thì các bạn nào ko có thời gian hay ks trong phố cổ nên đi xe máy nhe vì cho tiện, cho nhanh nữa chứ như mình lâu quá ko đạp quá 😢MỆT, sáng ở Hội An thật đẹp, yên bình, mát mẻ ko đông như chiều tối, tối ko bùn đâu nhe, có quán bar, pub, cà phê các kiểu mà toàn là khách Tây ko à, các bạn nên trải nghiệm 🛶chèo thuyền sông Thu Bồn nk (150k/1 chiếc á), vừa được thả trôi theo dòng nước vừa ngắm cảnh Hội An thơ mộng hoăc mua mấy đèn hoa đăng của mấy bà lão á 5k/1 cái thui (thấy bán cũng tội nghiệp lắm), giày dép da giá cũng ok lắm, đẹp nữa đối với ai size to thì mua có sẵn hết còn ai size nhỏ thì phải order 1 ngày nhe vì đa số bán cho khách Tây ko á, xưởng của họ ngay nhà làm lun á. Phố đèn lồng tối đẹp lắm. GÓC SỐNG ẢO thì góc nào với mình cũng đẹp nữa (1 chiếc xe đạp, 1 cái nón lá, và POSE thôi, :)) )💃🏻🕺🏻
❤️CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI NHIỀU HƠN NỮA
Cre: Chia sẻ của bạn Lu Nguyen
#reviewdanang #reviewhoian #dulichdanang #dulichhoian #reviewcotam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2