Review về chuyến phú quốc 4N3D - 6tr5/người từ Hà Nội

Review về chuyến phú quốc 4N3D - 6tr5/người từ Hà Nội. (vé máy bay 2 chiều Hà Nội-PQ+2 đêm khách sạn 5 sao+1 đêm KS 3 sao trung tâm+ buffet sáng+ vui chơi vinwonder + safari + 3 bữa hải sản.... khám phá từ Bắc vào Nam).
Gia đình mình đi gồm 8 người: 7NL (2 người U60)+1TE(4 tuổi).
Mấy bài báo mạng thì mấy ngày nay cũng rầm rộ đi Phú Quốc đắt rùi thì ế ẩm. Nhưng thực sự mình cũng thấy vẫn nhiều người đi lắm. Đi rồi ai cũng tấm tắc khen và muốn đi lại.
Do nhà có 1 bé nhỏ + 2 bố mẹ U60 nên nhà mình thiên về nghỉ dưỡng, đi ít nhưng mà vẫn đủ khám phá từ Bắc sang Nam và khám phá nhiều nơi đẹp lun nha. Mình cũng đã phải tìm hiểu rất kĩ và mém thuộc luôn bản đồ PQ 😃
Mình đi combo 5tr2 4N3Đ ( vé máy bay khứ hồi HN-PQ + 3 phòng tất cả với 2đêm ở Vin (KS 5 sao) bao gồm bữa sáng và full combo vui chơi Vinwonder+Safari + 1 đêm KS An Phú 3 sao ở Trung tâm ). Mới đầu cũng tính tự đặt mà nhẩm tự đặt sương sương đã gần 10 củ/người rồi mới biết do đây là code chủ, hỗ trợ từ phía đại lý mới được giá tốt.
Note: xe buýt Vin đều free (có 2 chuyến : 1 chuyến đi Vinwonder , safari, grandworld, khu nhà ở của vin và 1 chuyến di chuyển từ Bắc xuống Nam). Ngoài ra còn có xe điện miễn phí đi khu grandworld tham quan, nên là nhà mình tiết kiệm đc bao tiền di chuyển lun ấy ❤ tần suất của các xe là tầm 10-30p có 1 chuyến
Lịch trình của nhà mình như sau:
Ngày 1: xuống máy bay, nhân viên Vinpearl có quầy trực sẵn và hướng dẫn bắt đi xe buýt Vin về Vinpearl resort and spa. Nhân viên luôn nhiệt tình, và hỗ trợ chúng mình check in sớm. Nhà mình có để quên đồ trên xe buýt Vin mà bác tài thậm chí còn đi rồi nhưng quay đầu xe để hỗ trợ tìm đồ :d Nhà mình đặt 3 phòng và Cả 3 phòng của mình đều view hướng biển, to rộng và sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi. Ở khu Vin có rất nhiều các hoạt động cho các bé và theo từng khung giờ (có cả free + có phí như ảnh mình chụp ở dưới), có bể bơi to, rộng, nước ấm, và bãi biển rộng, được vệ sinh sạch sẽ và có người đứng canh gác xem có ai đuối nước k.
Nhận phòng xong cả phòng mình bắt xe buýt Vin đến Grandworld. Ở grandworld ăn trưa rồi bắt xe buýt về nghỉ ngơi
Chiều nhà mình đi Rạch Vẹm tổng cả đi và về 600k-xe 7 chỗ (19km 1 chiều). Rạch Vẹm mình đánh giá là trung bình, ra đó vì Sao Biển mà không thấy con sao nào đâu á, người ta bảo buổi sáng sớm mới có :d nên ngắm ké qua các xô nước của nhà hàng. Mà về sau thấy đi Thủy cung safari của Phú Quốc có mất rồi, tính ra tốn tiền taxi và nước dừa ghê lun :(( . Sau khi vui chơi và chụp choẹt thì nhà mình di chuyển về Vinpearl Resort & spa để tắm biển. Biển ở Vin thì rất sạch đẹp và đáng để tắm hơn nhiều Rạch Vẹm ấy, do được quy hoạch sạch đẹp, luôn có người đi cào từng vỏ ốc vỏ sò để giữ cho cát đi êm chân. :b Nước biển rất trong, mình gần như không thấy có mẩu rác nào luôn, do vậy nên uống khá nhiều nước biển do yên tâm ngụp lặn 🙁 Tầm chiều tối thủy triều lên thì có người ra nhắc nhở k cho tắm nữa thì nhà mình vào bể bơi Vin tắm. Lần đầu mình tắm cái bể bơi mà rộng vậy luôn. Nước ấm và trong lắm, k thấy rêu hay gì sất. Tắm xong thì nhà mình di chuyển đi ăn tối ở nhà hàng Ốc Bối Bối (khách sạn free chiều đi và về phụ thu 100k-cách Vin 10km). Giá cả ở đây cũng hơi chát nhưng đồ tươi, nhà mình gọi nhiều cơm chiên hải sản và 1 suất mì xào hải sản, 3 đĩa ốc, mực hấp và ốc móng tay, bia, nước ngọt tính ra tầm 200k/người. Do ngày đầu di chuyển mệt nên nhà mình sau đó về phòng nghỉ ngơi
Ngày 2: Sáng dậy ăn sáng buffet ở Vin (buffet rất nhiều món từ Á --> Ấn --> Âu, cơm theo món cũng có, bánh mì kiểu Pháp, phở, bánh cuốn, salad, nước ép, detox....) mà ngày nào thực đơn cũng khác nhau nên không sợ chán lun. Ăn xong nhà mình di chuyển đi chơi Vinwonder. Buổi sáng nhà mình tranh thủ chơi trước các trò chơi ngoài trời, chụp ảnh check in, sau đó ăn trưa ở Lotteria trong Vinwonder cơm gà + nước tầm 80k/người. Ăn xong di chuyển đến thủy cung để nghỉ ngơi cho mát và tiện xem show nàng tiên cá 14h-14h10. còn vài show diễn cho cá mập ăn thì nhà mình không xem nữa vì di chuyển đến khu vực trò chơi mạo hiểm. Ở đây có khá nhiều trò thú vị. :3 nhờ ông bà trông cháu rồi các nam thanh nữ tú đi chơi vài trò tiêu biểu rồi di chuyển qua công viên nước. Công viên nước cũng có nhiều trò chơi không kém phần thú vị, có cả những dòng sông lười chỉ nằm cho gió cuốn đi và cả những trò chơi mà não muốn văng ra ngoài lun :v Chơi xong thì nhà mình mệt rùi, đi xe buýt về Vin resort & Spa :v các ông bà và cháu vẫn còn cố đi bơi biển vin nữa vì biển quá đẹp, k đi thì tiếc. Tối đến thì nhà mình lại bắt xe di chuyển ra Grandworld ăn ở chợ đêm (ăn ở đây rẻ hơn Ốc bối bối, đồ cũng tươi) gọi mực, nước ép, tôm nướng, cơm & cháo, sò, gỏi, bia cũng tầm 200k/người và sau đó nhà mình ra xem nhạc nước (21h30-22h) cách 50m lun. Nhạc nước ở đây to và đẹp lắm. mọi người đứng khá đông nhưng ai cũng có thể nhìn thấy hết ấy vì nước và nhạc to quá chời mà, k cần mua nước do đứng xem đc nên k mất xiền. :v Màn trình diễn nói về tình yêu nam nữ cùng ánh đèn lung linh huyền ảo, cột sóng nước dâng cao và có cả màn phun lửa cho thêm phần nóng bỏng, FA mà đi xem trong lúc xúc động giả vờ ngã khéo lại có người iu thật. Xem xong thì nhà mình bắt xe buýt Vin về phòng nghỉ ngơi.
Ngày 3: Nhà mình đi safari (safari thì chỉ cần nửa ngày còn Vinwonder thì cả ngày k chơi hết luôn ấy). Safari 10h sáng có show diễn động vật và buổi sáng đi ngoài trời mát mẻ hơn nên đi buổi sáng mình tự thấy là lựa chọn sáng suốt nhất rồi. Do dậy muộn sợ k kịp show mà anh lễ tân ở Vin đã hỗ trợ huy động xe điện free chở tận nơi 😃 . Safari ở Phú Quốc được mệnh danh là số 1 Đông Nam Á, ở đây lạ lắm, thú được nuôi còn người được nhốt :v Safari có 2 khu: Khu hoang dã và bán hoang dã. Khu hoang dã thì có xe free đưa mọi ng tham quan, còn khu bán hoang dã thì có thể đi bộ hoặc mua vé 100k/người để di chuyển có kèm thuyết minh. Nhà mình k đi bộ nhiều được nên mua vé để di chuyển. Ở đây có nhiều loài thú : Linh dương, lạc đà, các loài chim, hạc hồng, vượn, các loài bò sát... Đi xong khu bán hoang dã thì chuyển xe buýt để đi khu hoang dã (hổ, gấu, ngựa, hươu cao cổ, linh dương, tê giác...). Cảm giác mình thích nhất ở đây là mọi nhân viên đều rất nhiệt tình và coi các loài động vật như những người bạn thực sự, các con vật được cho ăn đầy đủ (gấu còn được cho ăn mật ong và uống nước dừa??) và các con vật còn được thăm khám sức khỏe định kì còn đều hơn cả mình đi khám công ty nữa :'< nghe giới thiệu xong mà muốn sắm cái chuồng nhảy vào Vin ở cùng luôn á.
Xem xong safari nhà mình bắt xe buýt Vin về Vin resort &spa để lấy đồ và lại bắt xe buýt Vin về khách sạn Đảo Ngọc rồi đi bộ 50m về khách sạn An Phú để nghỉ nốt đêm cuối. Sau khi nhận phòng ở An Phú thì nhà mình mệt nên gọi bún quậy về ăn, 65k/suất + 30k phí ship. Ăn xong nhà mình nghỉ ngơi rồi bắt xe buýt Vin xuống Sunset sanato để ngắm hoàng hôn và chụp ảnh (phí 100k/người). Ảnh ở đây cũng đẹp bá cháy nha.Mọi người có thể mang đồ đi bơi. Sau khi chụp xong thì nhà mình bắt xe buýt Vin về lại trung tâm và ăn Nhà hàng xin chào. Nhà hàng này thì ăn ngon khỏi bàn lun. :3 rất đông đúc nhưng nhân viên nhanh nhẹn và đồ ăn vừa miệng. mà tính ra còn rẻ hơn/ngang chợ đêm phía Bắc đảo. Nhà mình có gọi gỏi, tôm nướng, cơm chiên, cá nướng, nước dừa, trứng rán, mực hấp, bia giá tầm 200k/người mà no đẫy bụng. Ăn xong nhà mình đi bộ 1 đoạn ra chợ đêm cách đó 100-200m lun. Ra chợ đêm thì uống nước thốt nốt và ăn dừa sáp thốt nốt đặc sản miền trong lun rồi, sau đó nhà mình mua quà biển về cho người nhà luôn :3 quán nước nhà mình chọn ngay đầu chợ và đi cả chợ cũng chưa thấy quán nào rẻ như quán ấy lun. tầm 40k/cốc dừa sáp, mua 5 tặng 1 và thốt nốt 20k/chai. Ăn xong nhà mình đi bộ về do cách có 300-400m.
Ngày 4: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Buổi sáng ra dinh cậu ngắm biển và uống nước. Nếu có ý định mua đồ mang về ở chợ đêm thì mn nên mua luôn buổi tối còn buổi sáng mn đi ngủ mất teo rồi :v Buổi trưa nhà mình trả phòng và di chuyển đi địa trung hải và bãi khem (taxi 700k di chuyển từ KS An Phú --> địa trung hải ---> bãi khem ---> Ksan An Phú). Địa trung hải theo mình đánh giá là nơi cần phải đi nhất phía Nam rùi. :3 Ở chỗ này đẹp, quay góc nào cũng có những bức ảnh sống ảo ưng ý luôn, nhà nào cũng sặc sỡ sắc màu, view hướng biển, ở đây cũng có cầu cầu hôn và các loại công trình để chụp ảnh cùng lun á. Sau khi đi địa trung hải thì nhà mình xuống bãi khem, bãi tắm này thì sạch, nước trong, thấy anh taxi bảo biển đẹp hơn bãi sao nên nhà mình chỉ chọn đi bãi khem thôi. Nếu như biển ở Vin quy hoạch rất sạch sẽ thì bãi khem là 1 nơi sạch nhưng vẫn giữ những nét hoang sơ của mình hơn, có núi có nhà xung quanh, vẫn có các đoạn cây thủy sinh dạt bờ biển.
vui chơi và tắm biển xong thì nhà mình về khách sạn lấy đồ và ra sân bay. Kết thúc lịch trình vui chơi ở đây. :3 Ai cũng vui vẻ và mong muốn có lần sau đi lại, về tính toán tiền ai cũng giật mình vì quá rẻ :3
À, có 1 lưu ý mạnh ở đây là nếu b k có tính toán tìm hiểu trước thì sẽ có thể bị taxi dắt đến các nơi ngta được chiết khấu cao và ăn k ngon mà lại đắt. Nhà mình cũng có giận dỗi với 1 anh taxi vì cứ cố hướng cho nhà mình vào 1 quán ăn mà a ý muốn. Và có vào 1 quán mà anh taxi khác giới thiệu do cần ăn quá gấp để ra sân bay, giá cả thì đắt đỏ và ăn cũng ở mức trung bình. Ngoài ra là đi đảo mà nhà có trẻ em và người lớn thì cũng cần cân nhắc vì sẽ khá mệt, đi từ 9h ->17h lận, bạn mình đi mà nhà mấy người nôn 😃

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2