Thuỵ Sĩ 3 ngày 2 đêm 1 mình sẽ như thế nào?

Thuỵ Sĩ 3 ngày 2 đêm 1 mình sẽ như thế nào? 

Xin chào mọi người, sau một thời gian dài cày các bài review và hỏi han các anh chị trong nhóm, từ đó đã tạo động lực cho em xách Vali và "đi 1 mình", bạn bè và người quen đều không tin là em đã đi một mình 😂😂 

Với mục đích đi du lịch giảm stress, không muốn di chuyển nhiều nên em rất đủng đỉnh thư giãn tìm và đặt vé Swiss Travel Pass hay Saver Day Pass, để rồi trước đó khoảng 2 tuần, e xem vé SDP giá là 103Chf/ngày 😳😳 chính vì thế thay vì mua vé em chỉ sử dụng vé của Hotel cho để di chuyển trong Interlaken và đi đến đâu cần thì em mua vé đến đó. Nên trong bài này em xin chia sẻ cách di chuyển bằng vé thường ạ. Tất cả các phương tiện di chuyển mọi người có thể tìm trong app SBB mobile. 
Khách sạn thì nên chọn quanh khu vực nhà ga Interlaken West/Ost. Interlaken khá nhỏ, nhưng cũng phải đi bộ nhiều, nên bớt đc tí nào hay tí đó ạ, vì từ đây là trung tâm đi các nơi khác rồi. 

Day 1: Kassel- Interlaken- Lauterbruner- Wenge 
- Em di chuyển từ 6h sáng từ Đức, đến 14h là có mặt tại ksan. Sau khi thay đồ thì e đi dạo 1 chút quanh trung tâm Interlaken và tìm tàu tới Lauterbruner. Giá vé full 10,6 CHF. Ở đây đi đã có nhiều bài Review rồi ạ, nên em không giới thiệu nữa nha.
- Dạo Lauterbruner xong thì e tiếp tục mua vé lên tiếp Wenge. Giá 2 chiều Lauterbruner <=> Wenge là 13,6 Chf. Em thấy Wenge hôm đó thì không có gì đặc biệt cho lắm, vào chủ nhật nên chắc các cửa hàng đều đóng như ở Đức 😅 đi cho biết thì ok, nếu mng có vé SDP/STP. 
- Kết thúc ngày 1, về ksan nghỉ ngơi

Day 2: Iseltwald - nhảy dù- Harder Kulm
- Iseltwald là một điểm thực ra không có trong lịch trình, vì em nghĩ chỉ có mỗi cây cầu trong phim Hạ cánh nơi anh, mà nhiều người đã tới đây chụp nhiều rồi nên em ko muốn tới nữa. Nhưng.. vé free của ksan có thể tới được đây nên em đã dậy sớm để đến đây cho đỡ phí 😂 thực sự thì đúng là không ân hận ạ. Cung đường từ Interlaken đến Iseltwald khá đẹp, dù rất buồn ngủ nhưng em đã cố ko ngủ để ngắm hết quãng đường xe bus chạy :)) Đến nơi cũng thấy có khá nhiều bạn đứng xếp hàng chụp rồi, mà em đi 1 mình nên cũng ngại xếp hàng vào rồi cắm gậy, nên đã chọn mép phía bên trái cầu. có 1 khoảng sân trống, hướng ra hồ, tự tin toả diễn mà không lo ai đợi, hay nhìn mình cả 🙈 chụp ở đây chán chê thì nắng mới lên, nên e lại di chuyển thêm 1 đoạn nữa để chụp đón nắng. Thành quả thì ko thể chê được.
- Bus từ đây về Interlaken 1 tiếng mới có một chuyến, nên em cũng chỉ có đúng 1h chơi ở đây, vì còn có lịch đi nhảy dù. Nhưng em thấy ở đây nếu ko phải xếp hàng để chụp ảnh trên cầu thì 1h cũng đủ rồi ạ. 
- Từ Iseltwald về Interlaken, e đợi oto của cty nhảy dù đến đón tại ksan. Thực sự em khuyên mọi người nếu đã đến đây rồi thì nên trải nghiệm bay một lần mọi người ạ. Em là 1 đứa cực sợ độ cao, nhưng muốn vượt qua bản thân mình, và cũng đọc được các bài review trong nhóm rằng nhảy cái này rất an toàn. Nên càng muốn thử sức. Lúc sắp bay mắt em rưng rưng vì sợ, không muốn bay trước mà muốn đợi thêm vài người bay trước cho có kinh nghiệm, nhưng chú bay cùng ko cho đợi 😂 khi rời mặt đất khoảng 5s thôi, nỗi sợ tạm thời bay biến, vì cảm thấy thích nhiều hơn là sợ. Bay lên cao hơn thì chẳng còn muốn trả lời chú bay cùng cái gì vì còn mải ngắm cảnh ở dưới. Toàn cảnh Interlaken và bên phải là Hồ Thun xanh. Phê cực ấyyyyyy. Rồi cho đến khi sắp hạ cánh, chú bay cho 3 vòng 360 độ thì nỗi sợ bắt đầu quay trở lại, người nôn nao và em ko nhớ mình đã bay dần xuống như thế nào 😂 chỉ kịp hỏi lúc xuống tôi có phải làm gì ko. Và chạm đất thì em cũng bị ói 1 tí. Vậy mà cũng không hề thất vọng vì lựa chọn thử sức mình luôn mọi người ạ. Em tự hào vì em lắm. Nên mọi người nên chơi nha. À e đã book bay của Twin Paragliding GmbH. Trong nhóm đã có bài review cty này rồi ạ. Cập nhật cho mng giá đã tăng, 180 Chf cho dịch vụ nhảy, 60 Chf cho ảnh và video. Nghe có vẻ đắt nhưng em thấy nó xứng đáng, vì Thuỵ Sĩ nổi tiếng với sự đắt đỏ, nhưng công việc này họ còn không thể làm hàng ngày mà còn phụ thuộc vào thời tiết và gió nữa ạ. Sau ngày em bay thì Interlaken mưa rồi. Điểm trừ duy nhất chuyến bay của em là dù đã đăng kí người bay cùng nói tiếng Đức, nhưng họ cho em người tiếng gì cũng có thể nói, trừ tiếng Đức (chú ấy nói được tiếng Anh, Pháp, Ý và Hàn, ghét nói tiếng Đức). Vậy nên em phải sử dụng giao tiếp bằng trình tiếng Anh Yes or No của e 🥲 nên em cũng ko biết chú ý có hỏi em có muốn thử cảm giác mạnh ko mà cho e bay 3 vòng lộn trên không nữa.. nên mọi người sợ thì hãy nói trước khi bay luôn nha! 
- Từ trên đỉnh bay xuống hạ cánh ngay gần Interlaken Ost bahnhof nên em chọn di chuyển tiếp lên Harderkulm, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Interlaken.
- Vé từ Harderkulm full là 33Chf, nhưng nếu có vé từ ksan ở Interlaken thì chỉ còn 28,8 Chf khứ hồi, cũng khá dễ chịu rồi ạ 😄 nhìn từ dưới thì tàu như chạy thẳng đứng để lên núi. Lên đến đây e cũng chụp được rất nhiều ảnh, vì cứ dựng máy lên là bấm được cảnh đẹp, còn ảnh ko đẹp là do người trong cảnh.. Trên đây có nhà hàng, nhưng nên đặt bàn trước nha mng, ko thì bên cạnh cũng có quầy đồ ăn, nước uống, chỉ là ko có view đẹp để vừa ăn vừa ngắm thôi. 
- Ở đây đến tầm 7h, gió lạnh nên em cũng quay trở về. Đến đây thôi thì cũng mệt bơ phờ rồi. Phần vì phải dậy sớm, phần thì bị dị ứng phấn hoa, ai ở châu Âu 1 thời gian cũng như người Việt mình hay bị xoang ấy ạ 🙈 
Day 3: 5 tiếng ở Bern và quay trở lại Đức
Em có đọc 1 bài trg nhóm nói thích Bern hơn Zürich và Luzern, chính vì vậy em chọn Bern làm nơi chung chuyển trước khi trở về Đức. Nhưng hôm đấy cả Thuỵ Sĩ dường như đổi thời tiết, mưa rải rích từ Interlaken đến Bern. Nên em chỉ đi dạo loanh quanh trong trung tâm phố cổ Bern, xem tháp đồng hồ Thiên Văn Zytglogge và ghé thăm nhà của Albert Einstein. Mọi người chú ý Tháp Đồng Hồ mở cửa trong thời gian giới hạn và thứ 3 thì đóng cửa. Giá vé là 20Chf/người và hình như phải đặt trước. Em đi đúng thứ 3 nên ko vào được. 
Đi từ tháp đồng hồ nên 1 đoạn nữa là nhà của Einstein, ở tầng 1 có quán cafe Einstein luôn ạ. 
Một điều thú vị ở Bern mà em được thấy đó là có những cửa hàng dưới lòng đất với những cánh cửa nhỏ bằng gỗ ván như ngày xưa ở Việt Nam mình. Đi 1 mình nên em chỉ dám ngó chứ ko dám vào sâu. 

Kết thúc ngày thứ 3 quay trở lại Đức, em có chốt lại 1 vài tip để lần sau đi tiếp ạ 😅
- Không cần thiết phải đổi tiền từ Euro sang Chf, nếu mọi người đang có Euro. Em đổi từ Đức mất 4,5€ tiền phí dịch vụ cho ngân hàng, và 10Chf do chênh lệch tỉ giá! Trong khi có thể mua đồ ở Thuỵ Sĩ bằng Euro, họ trả lại bằng Chf và tỉ giá 1-1. 1€= 1 Chf. Thẻ visa tất nhiên có thể dụng bất kì nơi đâu, nhưng em đã thử với thẻ EC ngân hàng của Đức để trả tiền gửi đồ trong nhà ga khi đi thăm quan Bern cũng được. 
- Nếu ksan đặt tại Interlaken, ko có vé SDP/STP vẫn có thể di chuyển được đến những nơi đẹp với chi phí phải chăng 😄 cụ thể như Lauterbruner, Wenge, Harderkulm, Iseltwalt như em đã đi. Ngoài ra còn có thể sử dụng vé free đi bus tới Beatenberg, Ringgenberg, Gsteigwiler, Habkern, Thun.. những địa điểm này không nổi, nhưng chưa chắc đã không đẹp. Em đợi mọi người khám phá ạ 🙈 
- Wifi free có từ con đường chính, mọi người chỉ cần điền số điện thoại có mã nước (vd em dùng sim Đức thì điền +49xxxxxx) Từ Đức e đki gói Eu Internet 500 Mb 4,99 € dùng trong 3 ngày chỉ để xem tàu xe thôi. Nếu có thêm nhiều thì lại mải mê cập nhật fb với tiktok, không tập chung trải nghiệm hết được 😆
- Wifi Thuỵ Sĩ là 5G, về ksan lướt sướng hơn ở Đức. 
- Ổ điện của Thuỵ Sĩ có thể là loại 3 lỗ cắm, 2 lỗ thì nhỏ hơn bt. Lạ lắm em chưa thấy bao giờ, có ảnh đi kèm ạ! 

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của em, lần đầu viết bài còn nhiều bỡ ngỡ, mong mọi người thông cảm ạ!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2