Trekking núi Dinh - Cắm trại ở hồ Cốc

Trekking núi Dinh - Cắm trại ở hồ Cốc

Đây là lần đầu mình trekking ở núi Dinh, bọn mình xuất phát từ chân núi và điểm cuối là suối Tiên, khoảng 12km. Trên đường đi, mình gặp khá nhiều người chạy trek đầm đìa mồ hôi, cơ thể săn chắc thấy ngượng mộ ghê vì sao họ có thể chạy được như vậy. Khi gần đến điểm cuối thì gặp trời mưa to, đa phần mọi người trong team mình sẽ mặc áo mưa, còn mình thì tranh thủ tận hưởng tắm mưa rừng😊

Tối bọn mình về Hồ Cốc cắm trại, ở Hồ Cốc có dịch vụ cho thuê bãi cắm là 150k/1 người, không bao gồm lều trại, cuối tuần mọi người cắm nhiều nên đông vui lắm. Đồ ăn thì bọn mình đã chuẩn bị từ Sài Gòn tuy nhiên vẫn muốn thưởng thức thêm hải sản, bọn mình ra chợ hải sản Hồ Tràm mua, hải sản tươi sống, giá nhỉnh hơn tí so với giá mua ở Sài Gòn.

Bọn mình cắm trại sát bãi biển nên rất chill, nhờ chiều mưa lớn nên tối trời mát dễ chịu, đồ nướng ngon kèm nhâm nhi rượu vang, thêm nghe nhạc anh Đen Vâu, ta nói nó chill chi đâu luôn á.🥳

Sáng hôm sau, mình dậy sớm ngắm bình minh, mình đi dọc bãi biển, thấp thoáng phía xa là Grand Hồ Tràm, mình cũng cố gắng để đến đó mà đi không kịp vì trời nắng nhanh quá. Khi mình quay về chỗ cắm trại thì mọi người đã thức giấc, và cùng nhau tắm biển, ăn sáng, nhổ trại và di chuyển đến địa điểm tiếp theo là Suối Đá. Nghe bạn lead trong team nói ngày xưa ở đây vắng vẻ, hoang sơ, nhưng hôm nay bọn mình đến đông ơi là đông.

Mọi người tắm suối, ăn trưa xong (ở đây có gà nướng và gà hấp muối rất ngon😋), bọn mình tranh thủ về Sài Gòn để tránh kẹt xe. Ai ngờ rằng, kẹt quá kẹt luôn, không cho xe lên cao tốc luôn, thế là chuyển hướng đi phà Cát Lái, như dự đoán chờ phà mệt mỏi luôn. Bọn mình rời Bà Rịa lúc 2h chiều nhưng đến 9h tối mới đến Sài Gòn, ai da😭

Hành trình trekking của mình đó, vui lắm, hóng những chuyến đi tiếp theo. Muốn đi Bidoup lắm mà phải đợi qua đầu năm hết mưa thì mới dám đi.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2