Review du lịch Ấn Độ 11 ngày, 4 địa điểm chính là Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi.

[Review] Chuyến đi của tụi mình là 11 ngày, đi qua 4 địa điểm chính là Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi.

Tụi mình bắt đầu xuất phát từ Việt Nam (HCM) vào ngày 24/8/2022 – 3/9/2022

Tổng chi phí tầm 15trị (đã bao gồm vé máy bay 4tri visa ~600k , chưa tính mua sắm, ăn vặt riêng của mình) 

Với mình thì Ấn Độ là một đất nước mình đã lên kế hoạch đi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên do kinh nghiệm, tiền bạc và những điều kiện khác chưa đủ nên phải dời tới năm nay mới đi được. Lúc rũ rê bạn bè đi cùng thì không ai chịu đi chung, tới sếp mình cũng nói đất nước đó không an toàn cho phụ nữ và kể về kỉ niệm ở khách sạn tại Ấn thấy rệp 😃. 

Cuối cùng mình đành làm liều lên group post bài tìm đồng đội đi cùng với tâm lý, chỉ cần tìm thêm một bạn nữ đi cùng cũng đi luôn và may mắn cuối cùng nhóm mình có tới 5 người luôn. Thế nên rất cảm ơn group vì là nơi hỗ trợ tìm người cho mình trong chuyến đi này. 

Sau khi đi về, với mình Ấn độ là một nơi rất đáng đi do:
1. Chi phí rẻ
 Với tỉ giá mình đổi tại HCM, 1R = 310VNĐ => thì 100R = 30k VNĐ = 1 bữa ăn = 3 ly trà sữa Ấn (trà sữa chất lượng nha, chứ không phải bột pha với nước đâu).
2. Cảnh đẹp, lên hình cực cực thích, ai mê sống ảo thì không thể bỏ qua Ấn đc. Chưa kể mấy tour guide Ấn cũng khá chuyên nghiệp trong việc chụp hình, ai đi một mình không có người chụp thì cứ thuê và test trình tour guide trước khi thuê.
3. Ai thích mua sắm, nhất là quần áo, giày dép thì càng không nên bỏ qua Ấn. 
Có vẻ mọi người hơi rén trả giá nhưng sau chuyến đi này, một chị trong nhóm của mình đã khai thác được tiềm năng ẩn dấu sâu trong con người tưởng như đã bị quên lãng ở Việt Nam 😃, trở thành một niềm đam mê luôn kkk. Ngoài ra có thể guu mình hơi lạ chứ style thời trang Ấn vô cùng hợp mắt mình. Từ kiểu dáng đến màu sắc váy áo của các cô, bác gái người Ấn mình đều thích mê. Nên mình cũng kịp vác 3-4 bộ về VN mặc chơi hehe
4. Văn hóa đa dạng, nhiều sự mới lạ và thú vị
Tụi mình từng thấy một nhóm đàn ông nude đi ngoài đường tại Jaipur và sau đó tìm hiểu ra đây là một nhóm thầy tu thuộc Giáo phái Digambara. Và đằng sau việc không mặc quần áo này mang một ý nghĩa khá là hay ho (mn có thể search google để tìm hiểu thêm).
Hay từng nhóm người dân đi theo một chiếc xe tải, trên xe có gắn dàn loa thùng bật nhạc vô cùng rộn ràng, lâu lâu họ còn bay lắc trên xe vô cùng vui vẻ. Như lời chú lái xe nói thì chiếc xe này sẽ đi đến đền thờ, ai thích thì leo lên xe mà đi. 
5. Người dân vô cùng nhiệt tình và dễ thương
Hãy đến Ấn Độ để trải nghiệm trở thành celeb khi được người dân Ấn đề nghị chụp hình với bạn 😃 . Lúc đầu còn thấy là lạ cảm giác ấy, sau thì thành quen luôn XD. Tụi mình còn nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, được mời về nhà ăn bữa cơm với chú lái xe. 
Tất nhiên, khi tiếp xúc và nhận offer từ nhưng người làm dịch vụ du lịch/ trong khu du lịch thì vẫn nên cẩn thận. Tuy nhiên, tổng thể mà nói thì mình vẫn thấy người Ấn rất dễ thương 😃. 

Sau đây là những kinh nghiệm mình rút ra được sau chuyến đi (về các link, do tránh bị liệt vào quảng cáo, mình xin để dưới comment, ngoài ra xem thêm các hình ảnh, bạn có thể vào link wp của mình) 

1. Visa: 25$
Chưa bao giờ làm visa nhẹ nhàng đến thể, chỉ cần nộp online trên website với hình và passport scan thôi + thẻ thanh toán để trả phí visa.
Tip: Để tránh rắc rối, nên làm visa cách thời gian bay tầm 2 tuần. Visa làm khá nhanh, chỉ từ 1-2 ngày là có. Chưa thấy gửi mail về thì lên website dò. Ngoài ra nên chuẩn bị sẵn địa chỉ, số điện thoại của một khách sạn bất kỳ (không cần phải book trước, search đại ra thôi) vì trong hồ sơ có hỏi

2. Khai báo Air suvidha
Đi nhóm có thể khai báo chung. Nhóm mình khai báo trước 24h. Phần khai báo này mình không thấy hải quan Ấn kiểm tra, nhưng tại đầu Việt Nam thì bên hãng vé kiểm tra khá kĩ. Do trong airsuvidha có đề cập tới ngày tiêm ngừa Covid, nên mình in luôn chứng chỉ tiêm ngừa từ web tiemchung vì nó có cập nhật luôn ngày tiêm, chuyển đổi sang tiếng anh nhé

3. Bảo hiểm: mua bên Klook, bao gồm luôn covid giá 665k

4. Tiền: Mình đổi tiền tại tiệm vàng Kim Mai – Cống Quỳnh quận 1. 
Tip: nên đổi tại VN tầm 1000-2000 rupee để đi xe cộ thôi, còn lại đổi $. Mỗi lần đổi tầm 100-200$ để sài. Tỉ giá tốt hơn, đỡ lỗ.

5. Sim: Tụi mình xin được sim từ các anh chị đi trước, mua thêm 1 sim với giá 450 rupee.
Tip: Xin/mua lại được sim thì xin, vì sim Ấn mới mua không thể sử dụng liền, phải đợi tầm 4h sau mới đc mở lên kích hoạt. 
Khi bán sim người bán sẽ dặn thời gian kích hoạt. Tới thời gian đó bạn bật sim, sau đó gọi vào số 59059 hoặc gọi đại vào số ấn nào đó rồi nhấn theo cú pháp hướng dẫn gồm 4 số cuối passport, 4 số năm sinh
Ngoài ra sau khi sử dụng, muốn truyền cho ng sau thì chỉ cần nạp thêm 200R vào để gia hạn 30 ngày nữa - liên hệ khách sạn để hỗ trợ.

6. Vé tàu: do hệ thống mua vé của Ấn rắc rối quá nên mình mua luôn trên 12go , đây là web trung gian nên giá sẽ cao hơn mua trực tiếp. Ngoài ra web này còn đưa các phương án như máy bay, xe bus, xe riêng nữa, khá tiện để tham khảo các phương án cho di chuyển. Sẽ có người kiểm vé đàng hoàng nên nhớ lưu lại màn hình hoặc in ra.
Tip: sau khi trải qua 3 loại ghế của tàu Ấn thì khuyên thật các bạn nên đặt loại ACX (AC là air condition: máy điều hòa) trở lên, đừng dại chui vào khoang không điều hòa.
Đoạn đợi tàu ở Jaipur đi Agra, nhìn cảnh khoang tàu chen lúc nhúc người, mà ghế ngồi nó lại có cả ghế trên với ghế dưới luôn là thấy mệt. Đứng ngoài thôi đã ngửi thấy mùi người. Chưa kể nhà vệ sinh lúc đi ngang qua mùi cũng cực kinh dị.

AC2 ngồi: mình mua cho chuyến đi từ Delhi tới Agra. Không hiểu sao chuyến này nó cho tụi mình đồ ăn. Mà thấy ăn nhiều ghê, 1 bữa chắc gọi là tráng miệng là trà sữa tự pha với bánh quy, 1 bữa nữa là đồ ăn Ấn + sữa xoài (12go tự chọn luôn ăn chay cho bữa này). Nếu bạn đi đông, có thể 2 bạn dùng chung 1 phần ăn xem hợp không, nếu không hợp có thể dành lại 1 phần mang xuống cho mấy người lang thang ngoài ga tàu. Phòng vệ sinh có mùi hôi. Mức sạch sẽ tạm chấp nhận.
Chuyến từ Agra đi Jaipur cùng hạng vé vậy thì lại không thấy có đồ ăn.

AC2 nằm: đoạn này là đi từ Agra đến Varanasi. Mỗi một buồng sẽ 4 chỗ nằm, các buồng cách nhau bởi rèm. Bạn phải tự trải drap giường (chả hiểu sao Ấn nó thích màu trắng thấy sợ, nhìn cái drap đúng ngán ngẩm). Bên ngoài còn bố trí dọc tàu các giường nằm nữa. Lối đi khá hẹp. Có thể do buồng tụi mình thiếu rèm nên mọi người đều cảm thấy lạnh. Phòng vệ sinh có mùi hôi. Mức sạch sẽ tạm chấp nhận.
Mọi người ai đi cung này nhớ chú ý vụ ga tàu, do mình sơ suất nên cứ đinh ninh đi ga tàu cũ, cách khách sạn chỉ tầm 15′. Sau được ông đổi tiền kiêm bán vé tàu báo là nó cách gần 45′, thế là cả đám sốt ruột tìm xe để đi ra đó. Ấn thì kẹt xe vô đối rồi

AC1 nằm: đây là kiểu phòng VIP luôn, có cửa riêng, phòng sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, có cả một phòng tắm. Tuy nhiên giá khá cao, gấp 1/2 giá AC2 mà còn không có đồ ăn nữa. Điều đặc biệt là số giường cụ thể sẽ không được thông báo trên vé, gần giờ đi bạn liên hệ với bên phòng vé tại nhà ga để hỏi về số giường của mình. => ưu tiên chọn cho chuyến đi dài, mình đi từ Varanasi về lại Delhi là 12 tiếng

7. Di chuyển trong thành phố:
Từ sân bay vào new delhi thì mình dùng metro, vừa rẻ vừa nhanh, chỉ 60 rupee/ người => 18k quá rẻ cho một cuộc tình
Các nhà ga thường hay kẹt xe, nên thường tụi mình book tuk tuk từ ga. Mn cứ canh theo giá uber trả cao hơn xíu. Trước khi lên xe tuk tuk nhớ chụp lại biển số xe, lúc lật lọng còn có thể đe dọa tao chụp lại hình rồi đó, mày coi chừng tao báo cảnh sát. Lúc ở Delhi tụi mình cũng bị kiểu vậy, chốt giá 100, sau khi leo lên đi nữa đường nói lên 250 😀 nghĩ 2 đứa con gái hiền hiền =)) 
Di chuyển các nơi thì book uber. Tài xe uber gọi hỏi thì có thể nhờ ai đó nhìn ổn ổn chỉ đường giúp. Người dân Ấn Độ rất nhiệt tình và dễ thương.
Không nên nghe deal từ các ông taxi bên ngoài. Nhóm mình bị dính vụ mấy ổng kêu lấy giá bằng uber, nhưng đi tới nơi lật lọng đòi lấy gấp x lần. 

8. Khách sạn:
Mình không book trước mà chỉ list ra các khách sạn tiềm năng, sau đó tới nơi check phòng rồi mới chốt giá. Khi trả giá nhớ dấu điện thoại, làm như không biết giá trên booking nha, không mấy ổng lại nói, ngon mày đặt online đi :))
Một đặc điểm chung của khách sạn ấn là tuy dơ nhưng thích chọn màu trắng 😀 nên nếu thấy drap giường trắng có vài vết dơ thì vẫn nên làm ngơ mà ngủ thôi. 
Điều thứ 2 nữa là nước nóng, đa phần khách sạn mình đi nước nóng ở mức âm ấm thôi.
Điều thứ 3: cách âm khách sạn cũng không được tốt lắm, chả hiểu do nguyên vật liệu hay do kỹ thuật thi công mà nhiều khi ng ta gõ phòng bên cạnh mà nghe như gõ phòng mình ấy
Điều 4: nên mang đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, khăn giấy chứ không phải khách sạn nào cũng cho.
Điều 5: Ổ cắm điện đa phần mình thấy dùng được cho đầu cắm tròn, nên ai dùng sạc pin mà đầu cắm vuông (như mình dùng xiaomi, đầu cắm vuông thì cắm không được) thì phải chuẩn bị ổ cắm riêng mang theo nhé.
Điều 6: wifi 3 vạch, ít khi full.

– Delhi: 
mình ở 2 khách sạn 
1. Hotel Cottage Yes Please :Sạch sẽ, thang máy hơi kì lạ một xíu, nước nóng âm ấm, giá ổn
2. Chanchal: Cái này đáng lẽ ra là mình ở Hotel Rizt kế bên, phòng ở Rizt rất ổn, nhưng do deal không được giá tốt nên thôi chọn luôn thằng này. Bên ngoài nhìn có vẻ xấu xấu chứ phòng ốc cũng sạch sẽ lắm. Tuy nhiên cái wifi phải ra ngoài hành lang mới mạnh :v mình phải mở cửa phòng để đón wifi luôn mới ghê
Nhưng theo mình nếu bạn không cần phải đi tiếp tàu hỏa thì không nên ở gần khu này, nên tìm các khách sạn thuộc vùng khác vì ở đây kẹt xe khá nhiều do gần nhà ga. Mỗi lần đợi xe uber đều tốn từ 30-45′.
-Jaipur:  
Hosteller Jaipur :Mọi người có thể book trực tiếp trên web của họ để được giá tốt
 . Phòng ốc ở đây khá sạch sẽ, tuy nhiên phòng vệ sinh mình thấy có mùi hôi. Có cả nước nóng, quán bar trên rooftop. Ở đây còn có cả book tour đi chơi, giá rẻ hơn Klook. Xung quanh không có nhiều hàng ăn. Wifi ở mức tạm ổn.
Mình còn được anh Lê Hoàng giới thiệu căn hộ airbnb, thấy cũng khá tốt. Tuy nhiên lúc check thì hết cả rồi. Mọi người tham khảo nha. Thấy mấy căn của bạn nào đều đẹp hết mà do mình chậm tay :((
– Agra
Hotel Kamal: 3/150 – 3/151,Chowk Kagjiyan, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001, Ấn Độ
Chọn phòng nằm ở dưới đất ấy, mấy phòng ấy có điều hòa, sạch sẽ và sáng sủa. Khách sạn gần tajmahal, sáng chỉ cần đi bộ tầm 10′ là tới chỗ mua vé. Phía trên có rooftop bar nhìn ra Tajmahal. Ở đây có cả quán ăn nữa, buổi sáng mình đi thăm quan sớm nên có đặt luôn khách sạn chuẩn bị đồ ăn cho, Anh lễ tân còn phải gọi điện, gõ cửa phòng đánh thức từng đứa dậy =))
Note: không nói chuyện nhiều với nhân viên phục vụ, có vấn đề gì cứ trao đổi với anh lễ tân và ba của ảnh nhé. Gần đó có tiệm bán quần áo ấn, mình có mua 1 cái váy hồng chụp đi tajmahal cực đẹp kkk. Ngoài ra giới thiệu thêm cái siêu thị Vishal bán cả quần áo đúng chuẩn style mình, giá cũng khá ổn. Nhớ kiểm bill kĩ trước khi ra khỏi siêu thị vì một chị trong nhóm bị tính tới 2 lần cho một cái áo. Kế bên siêu thị là một quán bán bánh của Ấn độ, nhân viên rất nhiệt tình. 
– Varanasi
Medows hotel
Lúc đầu mình dự định chọn ở gần sông Hằng để dễ đi lang thang. Mà không hiểu sao lúc search lại nhìn nhầm sông :v Thế là chọn trúng khách sạn này luôn. Tuy nhiên trong cái rủi nó có cái may. Tuy cách sông Hằng tới 5km, nhưng khu này an ninh rất tốt, thấy ngay đầu con đường vào khu này có cả chốt cảnh sát, đi bộ tầm 5′ là có một cái mall (có thể tới đây ăn thức ăn nhanh), street food….

9. Lịch trình, địa điểm đi chơi:

 mình note ra những điều lưu ý sau
1. Luôn xác nhận lại giá cả, kĩ tính hơn là dùng điện thoại để mấy ổng đánh lại giá trên máy cho rõ, cap lại màn hình luôn. Ngoài ra nên hỏi kĩ tiền đó là cho bao nhiêu người nếu đi đông, họ hay mập mờ giá của một người và nhiều người ấy.
2. Trời ấn tối trễ nên có thể bung lụa tới 8-9h, càng về tối, đường Ấn càng đông
3. Tránh đi những điểm du lịch vào cuối tuần, ví dụ như Agra vào thứ 7, Chủ Nhật. Hồi đi Tajmahal, dù đã cố tránh nhưng bất khả kháng mình phải đi vào Chủ Nhật, may mắn là do đi sáng sớm, nên vẫn tạm ổn. Kinh nhất là Agra fort, do đi vào buổi chiều, cổng đầy người luôn, dân Ấn thì đông đâu thua gì TQ. Thế nhưng thứ 2 trở lại thì người đã ít hơn. Đi chơi thoải mái luôn.
4. Tranh thủ đi chơi sớm. Dân Ấn thức dậy khá trễ, tầm 8-9h họ mới dậy. Nên để tránh đông người thì cứ 5-6h dậy chuẩn bị đi. Trưa về ngủ tiện tránh nắng rồi chiều tiếp tục đi chơi nữa.
5. Liên quan đến đi chơi sớm và người Ấn dậy trễ, mn nên chuẩn bị phương án ăn sáng cho đi chơi sớm. Như dặn trước khách sạn, hay tự chuẩn bị đồ ăn sáng chứ không ai bán sớm như ở VN đâu.
6. Nhớ search trước thời gian mở cửa, ngày đóng cửa của các điểm thăm quan để tránh bỏ lỡ cơ hội đi chơi.
7. Chuẩn bị tiền lẻ hoặc thật kiên nhẫn đòi trả tiền thối. Bên ấy hay có style tự làm tròn, ít thì cho chứ tầm 100-200 thì nhớ đợi lấy, nhất là những khu du lịch, chuyên vậy luôn.
8. Di chuyển những nơi như nhà ga nên đi sớm sớm xíu để tránh kẹt xe, đi tìm tàu. Ai đi nhiều sẽ biết ga tàu Ấn hay TQ nó không chỉ có 1 line như ở VN, nhiều chỗ nó có thể tới 8-9 line.
9. Hãy chú ý bước chân của mình, vì không biết trong lúc vô tình nào đó, bạn dẫm trúng bãi phân :(( như chị trong đoàn nói So much "cứt" in my life
10. Điều khủng khiếp nhất ở Ấn với mình có lẽ là đồ ăn Ấn. Và mình không kén ăn nha mn, nhưng vẫn độ không nổi đồ ăn Ấn :(( 
Mấy ngày cuối sau khi đã hết đồ ăn đem theo + quá ngán với thực phẩm dầu mỡ, mùi cà ri nên mình chỉ có thể mua một lốc trái cây về để ăn cầm chừng. Mọi người có thể tự mua rau, sau đó nhờ nhà hàng làm giúp. Nhưng nhớ dặn họ luộc rau vừa phải thôi, chứ không họ luộc tới mềm rau luôn. 
Đồ ăn hợp vị nhất là ở Agra, có thể do có nhiều du khách nên họ nêm nếm đã theo khẩu vị quốc tế. 
Kinh nghiệm đau thương rút ra của mình là đem mì, phở,cháo vvv dạng bịch + tô để chỉ cần xin nước nóng, hộp muối Tây Ninh ăn trái cây, hộp nước sốt mè để chấm rau, ít xúc xích, anh trong đoàn còn đem heo lát, cá hộp nữa. Ngoài ra tụi mình cũng chui vào thức ăn nhanh như MC, KFC để ăn cầm chừng. 

Day 1 Việt Nam – Delhi
Ngày này tụi mình chỉ đi loanh quanh khu khách sạn tìm đồ ăn, đổi tiền thôi. Sáng hôm sau bắt tuk tuk sớm ra nhà ga đi

Day 2 Delhi – Jaipur
Delhi – Jaipur bằng tàu lửa: mất 4h
Tới Hosteller, tụi mình book tour khách sạn đi thăm pháo đài Amber Fort, Wind palace, Water palace Tour hết 1,500 gồm xe, phí gửi xe + vé 500/ng. Lúc này nên tranh thủ book tour luôn cho ngày mai nếu muốn đi Chand baori step well. Chỗ này tuy xa thành phố jaipur nhưng rất đáng đi nha, ngoài ra còn có một bất ngờ từ chú lái xe nữa.
Contact Guide tour kiêm tài xế: Mr. Sheikh Ayub +91 98280 16004
Ngay Wind palace có quán cà phê nằm đối diện, kế bên có nhiều shop house cho mn lựa đồ. Đồ ở Jaipur cũng khá rẻ, nhất là mặt hàng đá vì nghe nói đây là kho đá của Ấn.

Day 3 Jaipur
Giếng cổ Chand baori. Do xa nên tour gồm xe, chỗ gửi xe là 4,500R + vé 300. 
Tiếp đó được chú lái xe gợi ý tới Monkey temple (rất đáng đi): vé là 250 (gồm phí vào, phí camera), tiền gửi xe + tip tài xế tính riêng vì đây là ngoài dự định, không tính vào tiền tour

Day 4 Jaipur – Agra
Jaipur – Agra bằng tàu: 6h
Buổi chiều tụi mình chỉ bắt xe đi loanh quanh thôi, gợi ý là mọi người có thể đi siêu thị Vishal để mua đồ chụp hình cho ngày mai đi Tajmahal. Ở đây bán mấy đồ Ấn cách điệu chụp lên đẹp lắm. Chú ý kiểm bill trước khi ra về để tránh phải lên lại đòi tiền do tính nhầm. 
Ngoài ra phía bên phải có tiệm bánh ngọt Ấn cũng rất đáng để thử. Đi bộ tầm 200 bên trái thì có quán trà sữa – như lời 1 bạn Ấn Độ trong lúc chờ trà sữa thì quán này cũng nổi tiếng lắm. 

Day 5. Agra
Sáng Tajmahal: 1.300 (vào luôn bên trong) – nhớ giữ lại vé để giảm ở baby taj, agra fort, tuy nhiên nếu bạn đi vào hôm sau thì vé giữ lại này coi như vô dụng. Ngoài ra, cái này mình thấy ít người nhắc đến đó là trong Tajmahal không hiểu sao lại có tờ giấy quy định chỉ được thăm quan trong vòng 3 giờ, quá 3 giờ sẽ bị phạt tiền (như ông tour mình nói thì phạt tầm 500 R) 0v0
Chiều đáng lẽ sẽ thăm Agra Fort nhưng do đông người quá nên thôi đổi qua đi Mehtab Bagh. Khu này kiểu giống vườn ngự uyển, vắng người, view nhìn đối diện trực tiếp với Tajmahal
Sau đó tụi mình quyết định đi siêu thị. Nếu bạn đi ngày thường (hôm mình đi là Chủ nhật) thì có thể thăm tiếp Agra, tiểu Tajmahal

Day 6: Agra – Varanasi
Agra Fort (lịch trình bị lỡ) vé 600/người
Tiểu Tajmahal vé 310/ng
Chú ý vụ ga tàu để chuẩn bị thời gian ra tàu sớm. Ấn Độ kẹt xe lắm, nhất là buổi tối.
Agra – Varanasi bằng tàu: 10h

Day 7: Varanasi: Đoạn này lưu ý chút là lúc mình đi (tháng 9) thì nước sông Hằng lên cao nên các lễ đều bị hủy (lời ông tuk tuk nói). Mình có hỏi thì ổng kêu thời gian đẹp nhất đến Varanasi là tháng 12.
Bắt tuk tuk đi sông Hằng, thăm tiệm làm vải của người hồi.
Mình xin giới thiệu guide tour kiêm tuk tuk của mình, ổng khá nhiệt tình, ai đi Varanasi có thể liên hệ ổng. Nếu ai đi thì nhắn mình với, mình có món quà nhỏ muốn gửi cho ông guide tour. Có thể guide tour sẽ chở đi mấy quán lưu niệm, không thích bạn có thể yêu cầu không chở đi nhé. Lưu ý là nếu đi coi đốt xác thì không được chụp hình. Hãy tôn trọng người chết. Không tốn phí gì cả khi coi đốt xác. 
Mohd Shahid: + 91 93058 68208

Day 8 Varanasi – Delhi
Sáng sớm tụi mình lại bắt tuk tuk của anh Shahid đi ra sông Hằng. Ở đây mình được một bác đề nghị sẽ dẫn đi tới chỗ có góc coi sông Hằng đẹp nhất. Tính ra khá đáng tiền cho góc này ấy. Bác dẫn đi len lỏi các góc phố cổ, leo lên nóc một mái nhà để nhìn trực tiếp ra sông Hằng luôn.
Shahid còn dẫn tụi mình đi ăn một quán ăn sáng địa phương, nó kiểu bánh mì nướng phết bơ, uống với trà sữa hoặc trà chanh. Cũng rất đáng thử nha.
Chiều thì tụi mình đi thánh địa đạo phật Sanarth – Vườn Lộc Uyển, ở đây miễn phí vào cổng. Tụi mình có thuê một guide tour do anh Shahid giới thiệu dẫn đường. Tự đi không cần guide tour cũng được. Muốn vào gần hơn với cái tháp thì tốn 300R. Tụi mình không vào chỉ đứng ngắm bên ngoài.
Tối di chuyển ra ga về lại Delhi: 12h 

Day 9 Delhi
Chiều tụi mình có đi lang thang khu Connaught place, sau đó cả nhóm bắt xe đi khu India Gate và Khan Market
India gate hiện không vào đc do đang xây gì đó, nghe đồn 1 năm sau mới vào được
Gợi ý, nên bổ sung đền Akshardham đi vào ngày này, do hôm đó tụi mình mệt, với lang thang đi bộ nên hơi tốn thời gian không có cơ hội đi đây.

Day 10 Delhi
Qutb Minar vé 600
Lotus temple Free
Humayun Tomb vé 600
Tối đi mall Unity One Mall – CBD Shahdra. Ở đây có cái Metro, tuy nhiên muốn vào phải có thẻ thành viên để vào cổng và thanh toán tiền. Sau khi hỏi thăm xin xỏ đi ké thì nhóm tụi minh đã xin được 2 mẹ con của một bạn TTvTT. Đồ Metro rẻ hơn bên ngoài, nhất là mua nhiều, chưa kể có cả đồ hiệu như adidas đang sale. Tuy nhiên chỗ này hơi xa thành phố. Lúc về tụi mình còn thấy một cụm Mall siêu to gồm V3S mall + East Centre Mall + Big Bazaar, mọi ng thử search nếu không muốn năn nỉ xin đi cùng như tụi mình.

Day 11 Delhi – Việt Nam
Jama Masjid : vé 300/ người.
Do 11h tụi mình phải ra sân bay nên sáng sớm đã xuất phát đi Jama Masjid, nhưng theo thông tin phải 10h nó mới mở mà do tụi mình năn nỉ quá nên ng ta cho vào. Ngoài ra tụi mình bị phụ thu thêm 300 cho 2 đứa tiền camera, mà 2 chị khác trong nhóm lại không bị thu, nên nếu bị thu mn nhớ hỏi ông đó quy định ở đâu nha. Mình nghĩ là tụi mình bị thu lố tiền này. Giày cũng bị thu tiền nữa, tụi mình chỉ đưa 50 cho 2 đứa, nên lúc vào mọi người cứ cầm theo giày.
Ra sân bay, mọi người nên đi sớm. Tuy 16h mới bay nhưng 11h tụi mình đã ra sân bay, tính kẹt xe di chuyển thì tầm 1h mới tới sân bay. Có 4 tiếng check in. Hải quan Ấn kiểm cực kỹ. Chưa kể nhân viên check in có thể sẽ không hiểu thời gian visa nên nói linh tinh nữa. Tâm lý thật vững đoạn này.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2