REVIEW DU LỊCH HÀN QUỐC TỰ TÚC

🌸 REVIEW DU LỊCH HÀN QUỐC TỰ TÚC 🍀
Do nguyện vọng khá nhiều bạn hỏi mình, nên mình sẽ review sơ lược về chuyến đi Hàn vừa rồi nhé 💓
1. Visa:
Để được nhập cảnh Hàn, mọi người sẽ phải xin visa của ĐSQ Hàn Quốc, có thể xin ngắn hạn (visa du lịch), hoặc như mình là xin visa 5 năm đại đô thị C-3-91
Mình xin visa từ 2020, làm thủ tục qua trung tâm KVAC trên Cầu Giấy (bắt buộc phải nộp giấy tờ qua đây), đợt đó xin visa 5 năm khá đơn giản, chỉ cần hộ khẩu Hà Nội, Hợp đồng lao động, 1 số giấy tờ cá nhân, không yêu cầu bảng lương hay chứng minh tài chính. Mình tự làm các thủ tục và đi nộp hồ sơ, tổng phí nộp cho KVAC và công chứng dịch thuật hồ sơ rơi vào tầm 3,2tr tất cả.
Mình thấy không khó lắm nên các bạn hoàn toàn có thể tự làm nhé, chứ các bên dịch vụ mình thấy lấy phí khá cao đó.
Đợt mình nộp gần như ai cũng đỗ visa 5 năm, bây giờ thủ tục xét duyệt có vẻ như khó hơn. Khi có visa 5 năm, các bạn hoàn toàn vô tư nhập cảnh ở Hàn và đi các tỉnh thoải mái mà không bị hỏi gì nhé ^^

2. Vé máy bay: 
Mình book được vé Vietjet Air lúc sales, nên vé mb 2 chiều rơi vào tầm 4300k/ người ( đã mua thêm 25kg hành lý/người), lúc về mình có mua thêm 15kg nữa vì nhiều đồ quá :)) 
Giờ bay chiều đi sẽ là bay đêm lúc 23:15, đến sân bay Icheon tầm 5:30 sáng ( giờ Seoul)
Giờ về lúc 6:25' sáng: mình book chuyến này vì giá rẻ hơn 1 nửa so với chuyến 11h trưa. Chuyến này sẽ phải đi tàu điện ra sân bay từ 23h đêm hôm trước, hơi mệt xíu nhưng sức trẻ vẫn cân được :)) chỉ cần giá rẻ thôi 😀
À còn 1 điều nữa là Vietjet bay quốc tế mình thấy khá ok, chuẩn giờ, và không bị cân lại hành lý ở chiều lên máy bay. Dịch vụ bên Hàn rất nice và dễ chịu. Và các hành khách bay quốc tế đều mua ký gửi hành lý hết rồi nên khá thoải mái.

3. Thủ tục nhập cảnh:
Mình thấy thủ tục nhập cảnh khá đơn giản: mình sẽ điền thông tin vào tờ khai màu vàng, đến sân bay quét mã QR trên standee, khai báo là ok.
Hải quan của Hàn cũng khá dễ chịu. Nếu bạn không đóng thùng thì hành lý không bị quét, đi thẳng ra cửa ra. Lúc về mình ký gửi hết cũng không thấy ai hỏi gì 😀
Hải quan Việt Nam thì sẽ hỏi vài câu nếu bạn mua nhiều đồ quá tí thôi :)) nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại.
Mình có visa 5 năm nên cũng không ai hỏi gì, nhập cảnh scan hộ chiếu và lấy vân tay rất nhanh, thủ tục nhanh x5 so với sân bay Nội Bài 😂

4. Test PCR:
Mình đi tháng 9 nên vẫn phải test PCR tại viện trong vòng 24h sau khi nhập cảnh. Đa số mọi người chọn test ở sân bay giá chát hơn ( 80,000KW), còn mình đi tàu điện đến Gangnam và test mất có 65,000KW. Đúng 8h tối có kết quả, may mắn 2 chị em đều âm tính, sướng hơn cả đỗ đại học =)) phải làm ngay bữa thịt ăn mừng 😀
Từ 1/10 thì được bỏ test rùi, mọi người tự tin đi nhé 😛

5. Di chuyển:
Ở Seoul thì mình di chuyển chủ yếu bằng tàu điện ngầm, mọi người sẽ mua thẻ T-money, sau nó nạp tiền vào để sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt…
Ở Jeju thì có xe buýt, nhưng thời gian di chuyển khá lâu. Nếu có bằng lái xe quốc tế thì khuyến khích mọi người nên thuê xe ô tô tự lái ở Jeju, chi phí tầm 1,5tr/ngày, sẽ đi được nhiều điểm hơn vì Jeju khá rộng, xe buýt cũng ít và chờ lâu.
Mình mua sim Hàn trên Klook của hãng KT màu xanh ngọc, dung lượng không giới hạn trong 10 ngày rơi vào tầm 550k, thoải mái dùng và nghe gọi, kể cả trên đảo. Ở Hàn có 2 mạng khá được ưa chuộng là SKT và KT, sóng rất khoẻ, trên đảo và trên tàu vẫn lướt mạng vô tư
Mọi người có thể tải ứng dụng Kakao T để gọi taxi. Giá sẽ hơi max xíu, đi gần thì mình nghĩ ok, đi xa để tiết kiệm chi phí thì tàu điện vẫn là lựa chọn tối ưu ạ

6. Khách sạn:
Mình đặt khách sạn 1 đêm khu Myeongdong, 3 đêm ở Hongdae, Jeju thì chọn ks gần sân bay. Giá khách sạn ở Hàn khá mắc, nên có thể lựa chọn đặt căn hộ trên airbnb, giá mềm, dịch vụ tốt mà cũng sạch sẽ.
Mình ở 1 đêm tại Ibis Style khu Myeongdong, 3 đêm ở Pampas Jeju, còn lại ở Studio 41 ở Seoul.
Ở Hàn thì khá sạch sẽ, đặc biệt là nhà vệ sinh, kể cả ở tàu điện ngầm nên mọi người yên tâm nhé 😄

7. Review Seoul:
1 nơi mà khí hậu thích, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, cầm máy lên là có ảnh đẹp 😍
Di chuyển trong Seoul khá tiện vì có tàu điện. 
Đồ ăn thì recommend Gà rán, thịt nướng, lòng nướng, chân giò quay :)) 
Mua sắm thì ở Hàn là thiên đường mỹ phẩm, mọi người có thể sắm đồ ở Olive Young, All mask Story… giá mỹ phẩm khá mềm lại hay được khuyến mại
Hanbok thì có thể thuê ở gần cung điện, mình thuê ở Hàng Gigibebe, giá thuê tầm 30,000KW cho 4 tiếng, tính ra tầm 500k tiền Việt. Mặc Hanbok lên thì yên tâm ai cũng xinh hết á :))
Cafe và bánh ngọt ở Hàn thì còn đắt hơn cả xiền ăn, nhưng mình tin không làm các bạn thất vọng ☕️
Trà sữa ở Hàn thì chỉ có Goongcha, nhưng ngon và đậm vị hơn hẳn Vietnam, ngày nào mình cũng làm 1 cốc đều :))

8. Review Jeju:
Để di chuyển đến Jeju, bạn sẽ phải đi ra sân bay nội địa Gimbo, sau đó bay thẳng đến Jeju, thời gian mất tầm 1 tiếng.
Các chuyến bay đến Jeju thường cách nhau 20', có thể lựa chọn Jeju Air hoặc T'way đều ok. Tuy đây là hãng bình dân ở Hàn, nhưng mình thấy service ngang với Vna 😀 tiếp viên lịch sự nhẹ nhàng nữa.
Jeju khá rộng nên di chuyển mất tương đối nhiều thời gian, bù lại cảnh rất đẹp, Starbuck rất ngon.
Ở Jeju nổi tiếng với món quýt và thịt lợn đen nướng, phải xếp hàng ghi số mới đến lượt.
Mình chơi ở Jeju 3 ngày nhưng cũng chưa đi được nhiều vì thời gian di chuyển lâu, nhưng cũng khá mãn nguyện vì đi được những điểm đẹp 😜

9. Tổng thể:
Hàn Quốc là 1 nơi rất đáng để đến, đi và trải nghiệm. Chi phí sẽ rơi vào tầm 25-30tr tuỳ mức chi tiêu mỗi người. Tất nhiên sẽ đắt hơn đi tour, nhưng chắc chắn thời gian và các địa điểm đi sẽ theo ý mình và thích hơn tour rất nhiều.
Việc đi lại có GG map và các app bản địa, chỉ dẫn tương đối chuẩn nên không khó trong việc tìm đường, người Hàn ko giỏi tiếng Anh nên có thể dùng GG giọng nói phiên dịch những câu đơn giản nha 🌸
Túm lại là nên đi cả nhà ạ, vui lắm thích lắm ấy, thấy cuộc đời đáng sống hẳn :p
Tác giả : Đoàn Lan Chi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2