5N4Đ khám phá nước bạn Lào (Paksan-Vientiane-Luang Prabang)

🚗 :5N4Đ khám phá nước bạn Lào (Paksan-Vientiane-Luang Prabang)

Nhóm mình gồm 6 thành viên tính cả hướng dẫn viên😚, team lầy suốt chuyến đi cười rách mồm luôn ( 3 giảng viên đại học xây dựng,1 hướng dẫn viên ,mình và 1 người anh đến từ thành phố hoa phượng đỏ)

[ đổi tiền + sim :mọi người lên cửa khẩu đổi được tỉ giá tốt hơn (1tr400k tiền việt =1tr kip ) sim thì họ bán 50k(tiền việt)/cái và mua thêm cái thẻ điện thoại 10000 kip Lào~15k tiền Việt là dùng thoải mái luôn 🌾

Ngày 1 :hà nội -paksan~600km: 4h hướng dẫn viên đón tại nhà hát lớn bắt đầu xuất phát đi Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo-Nam Phao ( đây là tuyến đường sắp tới có tuyến bus VietNam -Lào -Thái lan đó mọi người) hiện đang mở rộng đường nên là rất bụi nhiều ổ gà..

-nhập cảnh cực dễ luôn,soi chiếu và qua dễ dàng,các anh an ninh bên Lào cực dễ thương và bắn tiếng Việt rất đỉnh nên mọi người không phải lo nghĩ gì đâu 

-ăn tối và kịp tới khách sạn lúc 21h ,hết ngày 1 ngày dy chuyển nhiều nhất,cũng không mệt lắm vì đi xe limousin ghế tựa rất thoải mái ,thêm cái toàn những người đam mê du lịch tụ họp chém gió tới lúc đến luôn ,xua tan mệt mỏi ..

-Ngày 2: paksan đi Viêng Chăn ( Vientiane) 150km 

+ khám phá vườn Tượng Phật,chùa Sỉ Mương( kiến trúc cổ ,lên hình cực đẹp ),chợ Sáng( Talat Sao-trung tâm thương mại lớn nhất Vieng chăn ) ,That Luang( di sản văn hoá thế giới,biểu tượng nước Lào),khải hoàn môn Patuxay( kiến trúc ngoài mô phỏng Khải hoàn môn của Paris)

+ăn trưa,tối ( đồ ăn Lào ăn rất hợp khẩu vị người Việt ,đa số các món dê,cá,gà ,,, hải sản ít vì Lào khum có biển )thích nhất là món bia đen Lào ,uống cực đậm và nhanh say 😵‍💫Lào nổi tiếng nhất là Beer Lào đó mọi người,ở đây đi đâu cũng thấy món chuối nướng luôn ☺️

-Ngày 3: Viêng Chăn-Luang Prabang~390km 

-Trải nghiệm chuyến bay nội địa Lào ART 72-500 ( bay như vasco ở nước mình luôn )ngắm trọn núi non hùng vĩ nước Lào từ trên cao

- Bảo tàng quốc gia( trưng bày đồ vật cá nhân của Hoàng tộc )khum được cầm đt nên kg có ảnh luôn,chùa Xieng Thong (nằm bên bờ sông mekong ,hiện được xem là đẹp nhất của Lào xây dựng 1560),thăm quan Động Ou ( cái này bên Lào làm du lịch rất hay ,đi thuyền riêng và mang bia đồ nhậu uống như miền Tây ở mình luôn ,đi mất 2 tiếng và về mất 1tiếng ,nơi đây có hơn 4000 pho tượng phật có từ 300 năm trước và đầy đủ kích thước.

- Tối đi chợ đêm (Ulatroi bán đủ thứ ,hơn cả chợ xanh ở Vietnam ,mặc cả thoải mái ,chợ rất dài cỡ 1,5km 
- ngày 4: Thác nước Kuangsi ( thác nước xanh như ngọc và được xếp vào một trong những thác nước đẹp nhất hành tinh ) ulatroi cực mê luôn,nước xanh lạnh lạnh ,mình đã xuống tắm mà sướng rung người 😚😚góc nào cũng có ảnh đẹp,không có biển nhưng bù lại được con suối chất lượng 😁 

- buổi chiều dy chuyển ra ga tàu về lại Viêng chăn ( đến nơi cực sốc luôn ,đầu tư quá hiện đại ,đi cực êm ) có video +ảnh ở bài cho mọi người hình dung rõ 

- ngày 5 :ngày cuối cũng là ngày chỉ dy chuyển ,ăn uống nghỉ ngơi và tới hà nội lúc 20h ,kết thúc hành trình khám phá nước bạn Lào ☺️

Tổng chi phí chưa tới 9tr/1 người( ăn uống + xe riêng limousin 16 chỗ +ksan ) quá nà rẻ cho chuyến đi xuất ngoại đúng khum mọi người ,Lào cũng cực đẹp đáng trải nghiệm luôn 😚

*** thời tiết khá nóng (30-36độ ) đêm hay mưa chút 
-bạn nào say xe nên làm vài liều thuốc mang theo 😗
-nhất định phải thử beer Lào và ăn chuối nướng 😅nên làm vài két bia mang về ,đường bộ nên Hải quan dễ tính …
-nên tắm suối ( cực xanh mát ,về là tiếc lắm đó )khum tắm thì cũng nên ngâm chân,cá ở đây tụm lại massage phê lắm ☺️
—-
📸 Cảm ơn review xịn ảnh xinh của bạn Hoàng Bùi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2