CHIA SẺ CHỖ Ở TAIPEI + Cách đi lại

CHIA SẺ CHỖ Ở TAIPEI + Cách đi lại
Chao xìn các bác, lại là mình đây-con người đam mê Solo trên mọi nẻo đường. 
Bài trước mình chia sẻ một số địa điểm dành cho các bạn nào thik đi Solo, bài này xin chia sẻ thêm về chỗ ở Đài Bắc- giá rẻ, chất lượng tương đối ổn, ngay gần Taipei Main Station và một số trải nghiệm cá nhân khác
1/ Chỗ ở
Do mình rất chủ quan nghĩ rằng ở Đài Bắc ks nhiều như lá mùa thu + dễ đặt nên ra đến sân bay mình mới nhởn nhơ đặt phòng thì hết phòng do ngày t7, những chỗ còn phòng giá rất cao. Cỡ hơn 2000 tệ/ 1 bed/1 nite. ( phòng dom từ 8-16 giường) mà xem review rất tệ luôn vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy sold out rồi. Sau mới biết t7 đặt phòng ở ĐB rất khó nếu bạn kinh phí thấp thì gần như k có lựa chọn nào. mình cuống cuồng đặt qua airbnb thì một hồi vòng quanh cũng tìm đc 1 phòng ở cách Taipei main station dưới 10 phút đi bộ. Phòng sạch , yên tĩnh, wc chung, cơ bản có bàn làm việc nho và tủ nhỏ đựng quần ao, wc chung, có máy giặt và phòng sinh họat chung khá chill. 
Phòng này nằm ở ngõ nhỏ Nan Yang street, bước chân ra khỏi cửa là quá trời nhà hàng và quan trà sữa, ngay cạnh Family mart và 7/11, cách big shopping mall 5 phút đi bộ, cách Uniqlo và Net ( shop outlet ) 5 phút đi bộ. Giá mình đặt khoảng 650 đài tệ/ đêm cỡ 450k-500k tiền Việt j đó
Điểm trừ duy nhất là host chỉ nói tiếng Trung, ngay cả khi dùng google dịch bạn ấy cũng k giải thik rõ ràng. Khi nhận nhà mình mất nửa tiếng k mở đc cửa, gọi cho bạn thì bạn kêu nhắn tin rồi phải chờ thêm nửa tiếng nữa mình mới vào đc là do có ng trong nhà đi ra chứ k phải do bạn hướng dẫn. Toà nhà này 5 tầng cũng k có thang máy nên bạn nào lỉnh kỉnh đồ cũng cần cân nhắc. 
Nhưng nhìn chung vs giá đó mình thấy hài lòng. Đi đâu mình cũng chọn gần ga tàu điện ngầm cho tiện. 
2/ Mua sắm
Theo kinh nghiệm mình thì đi 1 mình k nên mang nhiều đồ. Mình đi 5 ngày mang đúng 5 bộ mặc ngày + 1 bộ mặc ngủ do mình hay sử dụng dịch vụ giặt là or thuê nhà Airbnb có máy giặt hoặc ơt homestay cùng host nên cứ 2 ngày mình giặt quần áo 1 lần nếu thiếu mình có thể mua ở các shopping mall hoặc siêu thị chưa kể lúc về chả mua sắm quà cáp dễ over. các bạn trên đây có tư vấn về địa điểm mua quà nhưng do mình k dành nhiều thời gian cho shopping nên tiện đâu mua đấy. Vì đi 1 mình k thể khuân cả đống đồ được nên mình chọn tiệm nào có thùng giấy thì mình ép lại. Trc ngày ra sân bay mình sẽ áng chừng xếp đồ ra sao rồi ra đến sân bay mình mới đóng đồ. Nhờ vậy mà đi 1 mình nhưng mình k cần đi taxi chỉ đi MRT mà vẫn khuân đc đống đồ ra sân bay
3/ Lưu ý khi nhập cảnh ở sân bay Đào Viên
Hôm mình đi là t7 đông quá trời đông, xếp hàng mất 2 tiếng nha các bác. Chưa kể Hải quan soi rất kỹ, mặc dù lịch sử đi lại của mình k hề ít nhưng họ lật từng tờ hộ chiếu từng tờ visa dán để soi và hỏi. Công đoạn này mất thêm nửa tiếng nữa. Quá mệt mỏi. Nhưng mình thấy mấy bạn đi XKLĐ còn bị soi kỹ hơn. 
4/ Hành trình
Nếu bạn đi 1 mình nghĩa là bạn k ràng buộc điều gì, mình khuyên các bạn k nên mua tour trước or mua vé trước trừ những chỗ yêu cầu đặt tour trc 1 tháng. Thậm chí cả vé MRT mình cũng k mua trc luôn, xếp hàng cũng rất nhanh. Vì hành trình của mình chỉ lên trc đúng 1 ngày và luôn có sự thay đổi cho phù hợp nên việc đặt trc luôn là rủi ro. 
- Mình đặt tour đi Taroko qua Klook xong mình từ bỏ ý định đi Alishan luôn. Klook giá rẻ nhưng nói thật đi tour nhanh như ăn cướp. Mỗi điểm tham quan chỉ dc dừng lại từ 15-30 phút . Nghĩa là xe dừng lại cho bạn đi khám phá trail đó nhưng có khi đi đc nửa đường bạn đã phải chạy thục mạng quay về để cho kịp giờ tập trung, có cung chụp đc đúng 2 tấm ảnh hết mịa giờ. Chưa kể đi tour ghép họ k đời nào đợi bạn, cùng lắm chờ 5 phút, nếu chậm banh tự bắt xe đuổi theo đoàn or come back tuỳ bạn. klook còn có chế độ hòan tiền 90% nếu huỷ. Mình đã đc hoàn do mua nhầm vé THSR.
- Mình cảm giác các điểm tham quan ngoại thành Taipei k nhiều và cách nhau khá xa nên thời gian ngồi xe rất oải, nếu bạn nào có time thì nên ở hẳn những điểm đó 1 đêm cho có time ngắm cảnh và trải nghiệm. 
- Ngoài ra theo mình các bạn k nên đi Vietjet. Giờ họ k delay nhưng họ đổi qua chế độ đổi giờ bay. Vì mình k còn lựa chọn nào nên phải đi VJ để về đi làm nhưng họ đổi từ tối thành trưa nên làm nhỡ kế hoạch đi X Park của mình. Mình căm thế k biết, mà k thể ở đến hôm sau vì còn phải về đi làm
- Nếu bạn là người thik tham gia các hoạt động xã hội + triển lãm bảo tàng hay các hoạt động nghệ thuật mình nghĩ đi từ tháng 10-12 là hợp lý chưa kể thời tiết khá thuận lợi. Lúc mình đi chỉ mưa đúng 1 ngày ( khoảng 15 phút) còn lại trời nắng nhưng k gắt, hiking trekking đều ok
Cảm ơn ad duyệt bài và mong nhận đc chia sẻ của các bạn để làm phong phú thêm trải nghiệm của chúng ta

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2