NORIBOI Omakase Japanese Restaurant: 35 Ngô Quang Huy Thảo Điền, Quận 2

Lại là E gái chuyên ăn Hàng khu ăn Hàng quận 2 đây nay em review thêm cho Anh Chị Em bé này: 
NORIBOI Omakase Japanese Restaurant
Địa chỉ : 35 Ngô Quang Huy Thảo Điền, Quận 2 
Lòng vòng khu xóm Thảo Điền hết chỗ để trãi nghiệm và để thử nên mình mới vào đây,không Phải vì nhà hàng không đặc biệt mà vì gu mình là gu omakase teppanyaki còn ở đây Omakase shusi và Sashimi nên mình chỉ giám bình phẩm về độ tươi => Nói chung là tươi và chuẩn chỉnh nè ko chê được về chất lượng luôn ạh 
Giá cả thì mình cũng ko bình phẩm luôn chỉ chia sẻ giá theo nhà Hàng phục vụ ( mình có chia sẻ hình set menu giá tương ứng) bình quân 1 người lớn ăn uông sẽ giao động tầm 3tr - 5tr tuỳ set omakase , cho kid thì 1 set duy nhât 900k ( mình phải order thêm riêng ngoài set 1 phần cơm lương cho bé ngoài set mới đủ cho bé no ) giá chưa (VAT chưa SER .), mình đi 2 người lớn 1 trẻ em bill cũng hơn 10tr 

Phục vụ thì mình cũng ko bàn luôn vì chuẩn nó sẵn hết rồi ko thấp hơn được với giá trên.

Giờ tới khúc nên đi những lúc nào và với ai thì phù hợp nè : không gian khá yên tĩnh ăn là chính, nên phù hợp cặp đôi, đối tác số lượng ít không nên quá 4 người ( số lượng ghế omakase 1 round của họ là 16 ghế ) 

Và hỏi mình có quay lại không ? : sẽ quay lại nếu đi cùng khách hàng, phân khúc cao cấp nằm trong ngân sách có thể phù hợp để chi tiền tầm 5tr/1 đầu khách. và kiểu không được trẻ trung và không biết gì để nói thì mấy mô hình omakase này rất phù hợp ^^ nhìn đầu bếp nấu, ăn xong lại nhìn thời gian trôi đỡ bị đơ 😅 
Còn hỏi cá nhân có quay lại đây không ? Thì xin thưa là => Không vì 1 set với tui quá nhiều đồ ăn, no quá tui ko uống được và không gian ko có gì vui để tui uống beer ^^ ( với cũng ko phù hợp trẻ em luôn vì tụi nó sẽ chán lắm nè ) 
Còn ai chưa từng trãi nghiệm hình thức omakase này thì khuyên khoan vào đây mà hãy vào khu lê thánh tôn, Thái văn lung quận 1 ấy đầu bếp người nhật nhiều lắm, không gian nhỏ hơn xíu giá cả cũng tầm 2tr đến 3tr quay đầu mà chất lượng cung ko kém cạnh là mấy ^^ ( bật mí xíu xíu nớ thôi ha ) 
Hy vọng là đọc xong cái review chân thành ko hoa lệ văn vẻ của nhỏ em mà hội liền anh liền chị sẽ đưa ra đc quyết định đúng mà chọn không gian cho phù hợp ạh 
Tuy nhiên E cũng xác định ăn Sashimi bữa cuối rồi chia tay chứ sau Vụ nhà máy Fukushima xả nước Thải từ nhà máy điện hạt nhân thì E quay về BBQ là chân ái ^^ 

#saigondiningguide #saigondining_quan2 #saigondining_monNhat 
#Omakaserestaurant

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2