REVIEW BERCHTESGADEN - KÖNIGSEE BAYERN - SALZBURG AUSTRIA


[REVIEW BERCHTESGADEN-KÖNIGSEE BAYERN-SALZBURG AUSTRIA]

Hallo các anh, chị và các bạn, lại một mùa hè tới rồi, và dịch thì vẫn chưa qua, đặt vé máy bay đi đâu cũng sợ, một là đi k về, hai là đi xong về phải cách li, nên e lại quyết định đi du lịch trong nước Đức, vừa xinh lúc tình hình dịch ơn Đức bớt căng thẳng.

Năm ngoái em đi Eibsee, có viết bài review , ai muốn xem có thể ghé xem liền ạ 😘

Em đi ba người, 7 ngày, 6 đêm. Từ Berlin đến Berchtesgaden.

Vé tàu bọn em book Klasse 1. Lại vì dịch chưa qua, ngồi buồng riêng cho an toàn. Book trả thêm 50€ Versicherung, để nhỡ có phong tỏa bọn em hủy còn đc hoàn lại toàn bộ tiền ạ 😅

Vì muốn đc ở đó trọn tuần, bọn em book đi từ sáng sớm, và lúc về thì book tàu muộn ạ.

Ngày 1: Berlin - Berchtesgaden

Kinh nghiệm book ksan cho ai k có auto là phải book BITTE NGAY GẦN HBF!!!! 🤣

Bọn em đi đã lẻ ng, lại book trc khi đi có một tuần, dịch giảm nên ngta đi ầm ầm, k còn phòng. Bọn em book đc cái pension, một trong 3 cái còn trống cho Zeitraum mà bọn em đi , nhìn trên bản đồ cũng gần Hbf lại gần Altstadt... ai dè cái thành phó này nó kiểu, Hbf ở đáy của thung lũng, còn cais Pension nó ở đỉnh núi luôn anh chị em ạ 🤣  

Như một trò đùa bọn em sau khi ngồi tàu 8 tiếng có lẻ, cùng Vali đồ, dưới cái nắng 32 độ (mà cảm giác như 40 độ ở Berlin tuần đó)..... phải LEO NÚI ngay lập tức... vừa leo vừa thở vừa lẩm nhẩm, về phải học bằng lái auto ngay lập tức =)))) (về đến mai là đc một tuần và bọn em đang đăng ký học rồi ạ =)))) )

Nói chung đi chỗ này mà muốn nhàn thì một là phải nhanh chân book ksan ngay gần Hbf, còn nếu khoong thì nên thuê auto đi nhé các bác🤣

Pension bọn em ở: Pension Lugeck

- giá cho 3 người, 6 đêm là ~1000€

Vì trên booking chỉ còn lại cái chỗ này và 3 ksan nữa giá toàn 2k 3,5k nên bọn em phải book thoii ạ, chứ lần sau chắc chắn book chỗ khác, vì phòng k đẹp, nhà tắm cực bé, cả bồn rửa mặt, bồn cầu, buồng tắm chắc chỉ to bằng cái bồn tắm nhà em quá 😰

- Có ăn sáng cho khách

- có thẻ bus trong vùng cho khách 

- view nhìn ra ngoài đẹp

- có bán đồ uống trong tủ lạnh tại quầy lễ tân

Điểm trừ nữa ngoài nhà tắm bé, là cách âm cực kém Huhuu, hàng xóm đêm ầm lắm ạ

Check in ksan, tắm nghỉ một lúc bọn em đi dạo và đi ăn ở nhà hàng gần đó Oberkälberstein , bthg nếu k phải leo núi mệt phờ râu là còn ra phố chơi, các kiểu các kiểu a 😁

Ngày 2: Königsee thẳng tiến

- bọn em đi bộ từ pension ra đó và lúc về thì bằng bus.

Đoạn đường núi và suối thơ mộng, đáng để thử đi một lần ạ 🥰

- đến nơi bọn em mua luộn vé tàu đi tham quan trên sông, tàu có hai đích đến:

• bến giữa laf nhà thờ St. Bartholomaer (Ở đây có nhà hàng, có các món cá được nấu bằng chính cá trong see luôn ạ),

• bến cuối là Salet, nơi mọi người có thể đi bộ thêm một đoạn nữa, tham quan Obersee, chụp ảnh siêu đẹp ạ 😍

Giá là 23€/ ng hay sao đó em cũng k nhớ chắc

Ngày 3: Rodelbahn và đỉnh Jenner

- Bọn em đi Sailbahn lên bến Sommerrodelbahn, giá là 16€/ng, vé đi lên đi xuống và 3 lần trượt Rodelbahn

- Trời ơi cái Rodelbahn này đến đây mà k thử thì quá phí!!!! E thích trượt cái này, bên Thụy sĩ với áo có, thấy trên insta các bạn chơi up video đẹp ơi là đẹp. E k up video vào đây được vì Admin Mai sơn bảo up ảnh với video cùng nhau sẽ giảm tương tác =))) Mng chịu khó tra GG nha 🤣

- Rồi trượt chán no(tại chỗ các b mua thêm vé trượt đc nha) bọn em ra đợi bus đi đến bến Hinterbrand rồi wandern từ đó ra Mittelstation Jennerbahn. Đoạn đường rất đẹp, đi mới thấy ta ngta extra đến tận đây để wandern. 

- Mua vé Sailbahn từ Mittelstation đến berg Jenner 12€/ng

Chỉ có máy bán vé tự động, mọi người chọn Mitte Berg Halbstrecke nha

- Lên trên đỉnh có nhà hàng, mới người nhất định nên thử Leberkäsesemmel với Senf ngọt. Ngon bá cháy!! 

-đi bộ thêm một đoạn để lên đỉnh cao nhất, ai mà sợ độ cao thì chắc k lên cao nhất nhất nhất đc ạ, vì toàn đá lởm chởm, và k có j xung quanh ngoài vực thẳm cao hơn 1800m 😰

- Vé đi từ Bẻg xuống Tal (chính là Koenigsee luôn đó ạ) là 24€/ng

- Từ đây lại đi bus về Hbf và leo núi tiếp về ksan,tất nhiên có đi ăn nha Mng 🤣

Ngày 4: Salzburg, Áo

- lên bus tài xế sẽ hỏi luôn b muốn xuống ở đâu, nếu biết b sang đến áo thì bác tài sẽ thu thêm 6€ vé bus khứ hồi luôn nha.

- bọn e đi đến Salzburg HBF, rồi từ đó đi bộ qua Mirabell Schloss, Mozart Haus, Altstadt và đến Festung Hohensalzburg. Tham quan xong đi bộ ra bến bus Jutisgebaeude bắt Bus về lại Berchtesgaden 

- các bạn nên test Covid trước khi qua áo, dù k ai kiểm tra, nhưng có test mới vào đc các điểm tham quan nha.

Ngày 5 : Salzbergwerk

- Mỏ muối cho khách vào tham quan hơn 100 năm nay. Là nơi những ng thợ đã từng khai thác muối( loại muối đá màu cam, hồng hay đỏ nâu ý ạ) giá vào cửa 20€/ng

- Mng sẽ nhận đc bộ đồ mặc bảo hộ đúng cỡ người. Mặc dù vậy mng vẫn nên mặc áo ấm bên trong, vì nhiệt độ trong hang là khoảng 10 độ. K ddc sd điện thoại. Ngồi lên tàu vào hang Mng sẽ lần lượt đc chụp ảnh. Có hướng dẫn viên đi cùng

- trong này đc trượt cái Ruschtbahn thích lắm ạ 😍 lần chụp đầu tiên cungz sẽ có máy ảnh chụp lại ạ.

Một nơi rất đáng ghé tham quan, dù e thấy thơi gian hơi ngắn, với e vẫn muốn đc trượt xuông sâu hơn nữa 😝

Ngày 6: Thuê thuyền tự chèo tham quan Koenigsee.

- đặt cọc 50€/ thuyền

- giá thuê 15€/h

Rất rấttttt zui nha các bạn, hồ rất sâu ~181m nên nước lạnh 13 độ thôi nha 😬 e vừa k biết bơi, vừa bị dị ứng lạnh nên chịu, nhưng thuyền hàng xóm ngta dừng thuyền, bơi ngang từ đầu nafy sang đầu kia rồi quay lại cơ aj 😳 cỡ mấy trăm mest ạ 😬

Ngày 7- ngày cuối: 

Ăn sáng xong phải check out, chơi hết rồi mà còn tận 5 tiếng tàu mới chạy nên e đi Shopping 🤣 xong đi mua đồ ăn lúc về treen tàu nữa. 

Hôm đó có bão, k có tàu nào ddeens Muechen đc, dù đã ddi sớm hơn 2 tiếng, mà bọn em vẫn trễ ICE, trời ơi về cũng gian nan, lại may sao bọn em bắt kịp chuyến ICE ngay sau đó 😁

Sau chuyến đi này e rút ra:

- Thật ra chỉ  cần 5 ngày là đủ 

- Không có nhà hàng nào làm được Haxen ngon tuyeetj vời như nhà hàng em ăn ở Eibsee! Dù mỗi ngày e đều thử ở một nơi khác nhau. Xong cuối cùng món ngon nhất em ăn lại là món vịt ở quán Tàu Hi Peng

- Quán đầu tiên Oberkälberstein có hai món Wild ngon.

- Chỗ này rất đẹp, rất đáng để đến, nhưng nếu được chọn giữa Eibsee và nơi đây, thì e chọn Eibsee nha các bác. Eibsee k những cảnh cungz đẹp, đồ ăn lại ngon, mà lại bằng phẳng dễ đi ạ =)))

Em đi dài ngày, lại nhiều thứ để kể nên bài sớ hơi dài, xong viết dài lại bị lag nữa nên mất gần 2h mới viết xong ạ Huhuu mong Mng yêu thương 🌸

Chúc Mng đi chơi vui vẻ, thông minh, và giữ gìn sức khỏe ạ!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2