Review du lịch Thái Lan 5N4D từ Hà Nội đến Don Muang

[Thái Lan 5N4D]
Đi về được 2 tháng rồi mới ngoi lên rì viu nhưng dư âm Thái Lẻn vẫn còn =)))))) Đúng là Thái Lan vẫn luôn hot vì chi phí vừa phải, chỗ ăn chơi đa dạng, bay đi bay về nhanh vèo vèo. Lần này mình đi tour cơ bản Pattaya và Bangkok thì mình cảm thấy thích Bangkok hơn, Pattaya ngoài Walking street thì mình cảm thấy k có gì đặc sắc lắm. Mình ở Pattaya 2 ngày, Bangkok 2 ngày và mất hẳn 1 ngày để di chuyển ôi mẹ ơi 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
1. Lịch trình:
- Ngày 1: 9h30 bay từ HN sang Don Muang tầm 12h, ăn trưa tại food court sân bay sau đó di chuyển đến Pattaya. Và sự kinh hoàng bắt đầu. Đoàn mình mất cả ngày hôm đó chỉ để di chuyển vì Bangkok quá tắc đường, tắc đường ở VN k có tuổi luôn ấy 🤣🤣 Đến Pattaya là đi ăn tối luôn ròi, lỡ hết kế hoạch đi chơi, tối chỉ đi lượn đường phố và Terminal 21 được 1 xíu. Pattaya rất nhiều chó mà nó cứ đi lang thang theo, đi bộ sợ khiếp luôn ấy cứ phải vừa đi vừa ngó nghiêng 🥲
- Ngày 2:
Đồi vọng cảnh Pratumnak: View trên cao nhìn xuống biển và toàn thành phố siêu đẹp và siêu hợp để sống ảo, con đường đi bộ lên thì lại trông như Hàn Wuoc 😌😌
Vườn nhiệt đới Nong Nooch: Ăn trưa buffet ở đây cái phòng rộng như phòng tiệc cưới, quá đông đúc, đồ ăn 1 vài món rất cay rất ngọt, số còn lại ổn. Hơi tiếc vì k đủ thời gian khám phá, khu này siêu rộng và nhiều thứ, toàn vườn cây cỏ mênh mông rồi cả khu mô phỏng Jurassic Park. Mình được xem voi biểu diễn ở đây nữa, xem thì thú vị nhưng mà thương lắm ý hic hic🥺🥺
Trân Bảo Phật Sơn: Chỗ này là must-go rồi, trông hùng vĩ lắm, ai có duyên thì có thể ngắm dc xá lợi trên núi 🤭
Trung tâm nghiên cứu giấc ngủ: Thực ra là nơi sản xuất chăn ga gối đệm theo công nghệ gì đó để ngủ k hại đến cột sống, người ta cho mình nằm thử. Mà mình k có nhu cầu :(
Trường bắn và trung tâm cao hổ quân đội Hoàng Gia: Có mấy con hổ với rắn nằm trong lồng. Cũng như trên, nếu được lựa chọn thì mình sẽ k đi =))))))
Alcazar show: Huhu thực sự mình rất thích luôn ấy, đầu tư sân khấu, trang phục hoành tráng, bắt mắt. Nó như kiểu show nhạc kịch ấy mỗi quốc gia có 1 bài, xem đến VN mà sướng hết cả người 🫶🫶
Uống cafe phủ vàng và ăn bánh phủ vàng: Cafe ngon, bánh hơi ngọt quá so với mình
Tối ra Walking street để phổ cập văn hóa =)))) Nhiều bar pub xập xình nhưng mình k dám vào cái nào 🫣 Mng đi cẩn thận đồ đạc nhé đông lắm
- Ngày 3:
Sáng dậy sớm đi đảo Coral, ngồi cái tàu ra đảo thì thôi rồi như chơi cảm giác mạnh, cầm dth cho chắc k nó nảy lên rơi luôn đấy, nhưng vui mình thích =)))) Cát ở biển nó mịn kiểu rất lạ, biển thì k xuất sắc lắm đi cho biết với để sống ảo
Xưởng chế tác đá quý: Có các tác phẩm gắn đá khá ấn tượng, xong cuối cùng cũng là nơi bán các loại trang sức đá quý. Ai muốn shopping trang sức thì đi, còn mình thì đi ngắm thôi
Đáng lẽ đi thành phố cổ Muang Boran luôn mà một lần nữa nó lại tắc đường nên di chuyển về Bangkok thì cũng đến tối, ăn xong mình đi chợ đêm Jodd Fairs. Quá nổi tiếng rồi có tất cả các món của cái Thái Lan luôn =))))) Mng đi sớm sớm để bụng còn ăn dc nhìu, mình thử cũng kha khá, tất cả đều ngon nhưng trừ xôi xoài k nhớ mua hàng nào mà nó chán lắm luôn ấy thất cả vọng luôn😖😖
- Ngày 4:
Thành phố cổ Muang Boran: Tập hợp những ngôi chùa, tham quan tín ngưỡng cũng thích mà chụp ảnh cũng mê li. Mình ăn buffet trong khu này luôn, k quá nhiều món nhưng ăn cũng được.
Trung tâm nghiên cứu rắn độc: Rất nhiều các thể loại rắn trong lồng kính, biểu diễn xiếc với rắn. Nhưng vẫn câu cũ nhé😓😓
Chiều và tối được tự do, cuối cùng cũng dc lượn lờ mấy trung tâm thương mại nhma cũng chỉ đi dc Central world với big c, ăn uống mua sắm tưng bừng. After you ngon điên dại giờ vẫn thèm, big c đồ vừa nhiều vừa rẻ, trừ bim bim Thái chỗ nào cũng thấy đắt 😣😣
- Ngày 5:
Chùa Phật Vàng, chùa Thuyền, sông Chao Phraya, chùa Wat Arun: Vé vào các chùa đều là 100 baht. Wat Arun đẹp ngoài sức tưởng tượng, mng thuê đồ thì nên thuê mấy hàng bên ngoài rẻ hơn, tầm 200 baht/người, thuê đông thì mặc cả nữa nha
Tòa Baiyoke Sky: Mình đến đây ăn trưa thôi chứ k có thời gian tham quan, buffet tầng 78 rất rất ngon luôn ấy, bữa ăn ngon nhất ở Thái của mình luôn 🥰🥰🥰 Xôi xoài ở đây đã cứu vớt hình ảnh xôi xoài sau khi mình ăn ở chợ đêm =))))
Ra sân bay sớm lượn lờ shopping, đồ ăn ở sân bay k hề bị đội giá x4 x5 như ở mình 😌 Có cái trà sữa Chatramue gói pha mình đã rất tin tưởng và mua tận 3 hộp nhưng trời ơi nó ngọt hết hồn, cái vị hóa học cứ làm sao ấy mình sợ đến già lun
2. Một số lưu ý:
Những thứ cơ bản như hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, đổi tiền, thì mình k nói lại nữa nhaaa, còn về ổ cắm điện thì bên Thái dùng ổ y chang VN mình, k cần phải kiếm ổ 3 chân như Sing đâu.
Sim điện thoại mọi người nên mua trước từ VN để sang bên đó xuống máy bay là lắp vào dùng được luôn. Mình vẫn trung thành với bên Travel Ez của bạn Khanh Lê Đăng, lần nào đi nước ngoài cũng mua sim của bạn này. Sau khi check giá thì mình thấy ở đây rẻ hơn cả trên Klook, sân bay và an tâm hơn mua sàn S. Mình đi 5n4d mua 1 sim Truemove 8 ngày 15Gb, cả phát wifi cho 2 máy khác mà vẫn dùng bét nhè luôn. Khách sạn ở Pattaya wifi k ổn định lắm nên rất cần phải có 4G nha 🙁
Ngôn ngữ: Mình đã nghĩ là sang Thái thì chủ yếu điểm du lịch dùng tiếng Anh để giao tiếp, chỗ nào k dùng dc thì google dịch tiếng Thái, nhưng mà không, ngôn ngữ mình dùng nhiều nhất là tiếng Việt. Chỗ nào người ta cũng biết nói tiếng Việt, đến mức mình quá sốc vì đi Thái mà vẫn cứ như ở VN zậy =)))))))) Nên mng k biết tiếng Thái k giỏi tiếng Anh thì cũng đừng lo nha
Di chuyển: Nếu các bạn muốn đi Tuktuk thì phải biết mặc cả, chắc chắn là phải mặc cả, nếu k thì sẽ đắt hơn cả đi taxi/grab. Còn nếu đi phương tiện công cộng thì phải tải app chỉ đường chuyên dùng cho Thái, vì google maps sẽ k ra rất bất tiện. Cả chuyến đi mình chỉ có đặt grab vì đi đông người thì nhanh và rẻ nhất rồi.
Đi massage thì hãy học cách nói những câu cơ bản như kiểu mạnh lên, nhẹ thôi hoặc đau quá bla bla, tui k đam mê massage nên đi lượn phố nhưng thấy một cô đi về bị bầm tím luôn sợ hết cả người
Điều cuối cùng và cực kì quan trọng đấy là check kĩ ngày xuất cảnh và nhập cảnh trên hộ chiếu. Khi xuất cảnh có người đã bị dập dấu nhầm ngày, lệch hẳn 1 tháng, may mà đó là xuất cảnh thì k rắc rối chứ nếu mà nhập cảnh Thái là lằng nhằng lắm luôn đó vì thông thường chỉ được nhập cảnh 30 ngày. Mọi người nhớ check thật kĩ nhé ❗️❗️❗️
Thế thuii cũng dài rùi, nếu mọi người muốn xem nhiều hình ảnh hơn thì hãy qua insta: linhbeto, hoặc tiktok: linhbeto2002 nhóoo 🫶🫶❤️❤️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2