REVIEW ĐỊA ĐIỂM CẮM TRẠI TRẢI NGHIỆM CHO CON VÀ SỐNG ẢO CHO BỐ MẸ CỰC CHILL!

REVIEW ĐỊA ĐIỂM CẮM TRẠI TRẢI NGHIỆM CHO CON VÀ SỐNG ẢO CHO BỐ MẸ CỰC CHILL! 

Chào mọi người, Nhung là mẹ 2 em bé Gấu Voi, thích đồng hành cùng con và thường xuyên xách con lên và đi. Chia sẻ cùng mọi người 1 tour cắm trại cực ưng ý, ekip nhiệ tình chu đáo. Mình tin sẽ là trải nghiệm rất thú vị cho cả gia đình trải nghiệm thả diều giữa thung lũng, lội suốt mát rượi, chèo bè, và đốt lửa trại đêm nướng thịt thơm phức, nghe đoàn văn công hát và nhảy sạp rất thú vị. 

- Địa điểm: xã Yên Thịnh- huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn. 

Nhung cùng 3 gia đình rủ nhau cùng đi, các con từ 3 tuổi-12 tuổi. Các bố mẹ đều cùng gu thích con trải nghiệm nên rủ nhau đồng hành cùng con 2 ngày 1 đêm. 

1. Ngày 1: 
Bọn mình đi vào thứ 3,4 xuất phát từ 9:30 tại ecopark, cái này tuỳ mọi người chọn vì xe đón theo ý mình nhé. Di chuyển lên Lạng Sơn tầm 2 tiếng, đường đi là Cao tốc Hà Nội 
- Lạng Sơn, xong rẽ vào xã Yên THịnh. Nhà mình không tự lái xe mà thuê xe của tour giá 200k/1 người đi yên tâm, thoải mái. 

Vì mình đi sớm nên đến nơi là 12h trưa, mình được nghỉ tại homestay và ăn trưa, bữa ăn khá đầy đặn, vừa miệng. Trong lúc bọn mình ăn trưa thì bên tour chuẩn bị 4 lều to, mỗi lều đủ cho 1 gia đình. 

- Ăn xong cả đoàn di chuyển ra chỗ cắm trại, 1 thung lũng bao quanh là núi, cỏ mọc xanh, vì đây là bãi đất cá nhân nên được dọn sạch, có thể đi chân đất chạy nhảy vui đùa mọi người nhé. Trẻ con thả diều chạy khắp nơi thích lắm, xong bọn mình di chuyển ra con suối nhỏ cách chỗ mình cắm trại khoảng 300m, nước trong xanh ngọc, mát rượi, các con có thể lội dưới suối, tầm đến đầu gối các con. Các bố thì lội suối cùng còn các mẹ sống ảo. Tour bao gồm có thợ ảnh đi kèm chụp bắt góc rất đẹp, phù hợp ai muốn con trải nghiệm mà bố mẹ có ảnh đẹp nha. Gu nhà mình thích vậy, set up mọi thứ rất xinh. 

- Chơi xong đến màn đói cồn cào, về đốt lửa nướng gà, Thịt xiên, lạp xưởng, nem thính(ón này cực ngon nha mọi người) 
- Tối đến có đoàn văn công tầm 20 người ra cùng hát, múa, nhảy sạp, cả nhóm vừa nướng khoai ngô, cá chỉ vàng vừa xem biểu diễn, các bố mẹ và các con cũng giao lưu trải nghiệm nhảy sạp vui lắm. 
- Đêm đêm còn ăn mì tôm, trời khá sương nên ăn mì tôm lại quá hợp, cùng uống cafe buôn chuyện quanh bếp lửa. Các con rủ nhau chơi trốn tìm vui lắm. 
- Mình đi đúng đêm tiệc trăng máu nên lại có câu chuyện kể cho các con. 
- Mình có thể chọn ngủ ngoài lều hoặc về homestay ngủ nhé. Ngoài lều có sẵn nệm, ga giường chăn ấm. Có người trải sẵn lo hết, luôn có người túc trực 24/24 nhé mọi người. 
 Cá nhân Nhung bé nhỏ hơi sổ mũi nên chọn về homestay ngủ, phòng đơn giản thoải mái sạch sẽ mọi người nhé. 

2. Ngày 2: di chuyển đến hồ Nong Dùng và cây Phu Thê ở xã Hữu Liên 
- Sáng sớm mọi người dậy, ăn mì tôm uống cafe đốt lửa sáng, chụp được nhiều ảnh bình minh ở thung lũng, 
Xong cả đoàn di chuyển bằng oto đến hồ Nong Dùng, nước xanh trời năng, nhà mình chia 2 bè mảng di chuyển ra sông, có trò chèo kayak cho bố mẹ và con muốn trải nghiệm nha. 
Gấu thích mê chèo thuyền, còn đòi bơi ở hồ😂

- Tiếp tục di chuyển đến 1 khu vực cực xinh, Cây phu thê, bọn mình đi oto đến ở ngoài thôi, sau đó đi xe ôm tầm 700m đường núi, nhỏ vừa đủ 1 xe máy luồn lách, trải nghiệm thú vị phết,đây là khu vực cá nhân, bên cạnh mặt hồ đầy rêu có 2 cây vối quấn chặt vào nhau nên người ta gọi cây phu thê, mọi góc ở đây hoang sơ nhưng lên ảnh cực xinh và chill. Các con chơi xích đu, ngồi bên hồ vớt rêu. Bạn chủ khu này cực có gu, và set- up nhue studio ngoài trời, gần với thiên nhiên mà đẹp vô cùng. 

Chơi đã thấm mệt cả đoàn quay về homestay ăn trưa và di chuyển về Hà Nội. 

 Cá nhân mình đánh giá, dịch vụ cực ưng ý, chiều khách, nghe tour tưởng có vẻ công nghiệp, nhưng lại hoang sơ tự nhiên lắm, các con cực thích, còn đòi mẹ quay lại đi tiếp. Kiểu tuổi thơ trở về điều mà trẻ con thành phố khó có được. Mình cực thích, đồ ăn ngon, dịch vụ trọn gói, thuận tiện cho những ai không có kinh nghiệm camping qua đêm như mình.

3. Chi phí: 
- Người lớn: 1650k/1 người
- Trẻ em: 1200k/1 bé
- Dưới 5 tuổi miễn phí. 
Kiểu camping sống chậm, rời xa tivi, ipad vì đây không có wifi và sóng nha mọi người. Đổi lại các con được 2 ngày trải nghiệm nướng kẹo, nướng thịt, lội suốt, xem văn hoá vùng miền… bố mẹ có ảnh sống ảo cực đẹp, nên bố mẹ cũng thích, đi về xong lại nhớ muốn quay lại. 

Lưu ý: tất cả những nơi mình đến đều là đất cá nhân, nên muốn đến trải nghiệm cần liên hệ tour book nhé, còn tự đi lại không thể vào những nơi đấy được. 

Tất cả 2 ngày 1 đêm thú vị. Mình tin các con được trải nghiệm sẽ rất thích. Hi vọng bài viết này giúp cho bố mẹ biết thêm 1 địa điểm để xách con lên và đi! 
- Mẹ Gấu Voi -

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2