REVIEW LỆ GIANG - ĐẠI LÝ 5N4D TỰ TÚC

REVIEW LỆ GIANG - ĐẠI LÝ 5N4D TỰ TÚC 

Mình kết thúc chuyến đi vào những ngày đầu của tháng 10, xin phép chia sẻ với mng một chút kinh nghiệm lần đầu đi tự túc của mình.

Cung đường mình đi thì có hơi ngược đời tí, mình đi Lệ Giang trước sau đó mới về Đại Lý ( vì sáng hôm về phải đi học lun), tính đi tính lại lịnh trình tàu chạy các kiểu thì mình chọn cung đường này. 

I. DI CHUYỂN
Mình lựa chọn đi đường bộ, ngồi tàu hoả là chủ yếu: HN- Trạm HekouBei - Kunming - LiJiang- DaLi - Kunming- HeKouBei- HN

1. Tàu hoả: 
Mình đặt qua Trip ( mất phí dịch 20 tệ) và đến trạm tàu mua trực tiếp. 
Trip: toàn bộ là vé điện tử, dùng hộ chiếu chạy ra line dành cho người nước ngoài có nhân viên trạm tàu đưa cho họ check là ok 
Mua trực tiếp tại quầy: mình cũng lo hết vé, nhưng mọi người có thể yên tâm là khum hết được =)))) 

2. Taxi tại các điểm du lịch
Book trực tiếp qua các app như 高德地图,花小猪. Các app bên Trung thì yêu cầu dùng sđt Trung ạ. Tháng 8 mình ở Nam Ninh tận 1 tháng nên có làm sim TQ, nhưng sim đấy giờ cũng bị khoá rồi mà vẫn dùng được, book taxi lên xe họ hỏi 4 số cuối đki thôi. Còn đâu trao đổi vấn đề gì thì ib qua box chat của app với tài xế.

Nếu không có sđt Trung thì book taxi ở ngoài, họ chờ khách rất nhiều ngoài đường. Nên deal trước giá với họ, đưa giá trên app ra rồi deal ạ.

Mình cũng siu ưng mấy app book xe bên này ấy, rẻ và tiện lắm ạ. Trung bình mỗi chiều di chuyển của mình chắc rơi vào tầm 10-20 tệ. Chia cho 4 người thì rẻ lắm. 

II. NƠI Ở
Trước khi đi mình cũng tham khảo qua bài viết của bạn Đoàn Ngọc Bảo Thư trong group và được bạn giới thiệu cho homestay ở cả hai nơi. Xin cảm ơn bạn Thư rấc rấc nhìu ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

-Mamanaxi Lệ Giang: chị chủ có đón tại trạm tàu nhưng mất phí ạ, homestay sạch sẽ và tiện nghi nma khó cái mình ở tầng 4, hong có thang máy 🥹 mỗi lần đi chơi về phòng mà thấy nản lắm lun. Và ngày cuối thì mình có phải nộp thêm 80 tệ nữa ( gồm phí đón trạm và phí gì gì đó lúc đó mình k nghe rõ) 

-The Jade Emu Đại Lý: 1 tỷ điểm
View siêu xinh và sang, ông bà chủ nhà đối diện thân thiện xỉu. Chị chủ còn up hạng phòng lên cho mình giữ nguyên giá. Mà home rất gần thành cổ nhé, đi tầm 5p là đến thành cổ Đại Lý luôn rồi. Nchung là xịn ah, với giá 198 tệ / đêm thì với cái home này mình khen cả ngày cũng được 😅😅

III. LỊCH TRÌNH
📌 Day 1: HN - Hà Khẩu- Côn Minh 

1. HN - Hà Khẩu
Sau khi di chuyển lên Hà Khẩu thì mình đứng đợi làm thủ tục hải quan. Cũng đọc nhiều bài review kêu dạo này xếp hàng làm thủ tục lâu lắm nên mình cũng phòng trước, book vé tàu đi Côn Minh vào đầu chiều và xếp hàng từ 6h sáng :))) hôm đó đến tận 9h mới được làm thủ tục (hải quan lỗi hệ thống máy móc gì đó). Và văn hoá xếp hàng thì thật là ba chấm :)))) 

Qua nhập cảnh bên Trung thì cứ phi thẳng qua line dành cho khách du lịch, đưa visa cho nhân viên đứng đấy là được ưu tiên qua trước. Lưu ý: khai báo y tế và chụp lại ảnh màn hình, đỡ tốn thời gian lúc ktra thông tin.  

2. Hà Khẩu- Côn Minh
Mình ở bên Hà Khẩu tầm 2-3 tiếng sau đó bắt taxi ra trạm tàu và đến Côn Minh. Ngay từ đầu cũng xác định là vừa đi vừa chill nên mỗi nơi mình ở lại chơi xíu. Xuống trạm bắt taxi đi TTTM 万达广场mua đồ với ăn luôn. Rồi đi tàu đêm đến Lệ Giang để hôm sau chơi full ngày 👏👏

📌 Day 2: Lệ Giang 

1. Sáng + chiều: Cổ trấn Bạch Sa 白沙古镇+ 束河古镇 Cổ trấn Thúc Hà
- Thúc Hà cổ trấn: Mình thấy có vibe Nhật Bản =))))))))) và vắng hơn bên Bạch Sa
- Bạch Sa cổ trấn: muốn chụp có view ban công núi tuyết thì qua đây, có nhiều quán cafe view siêu xịn. Nma đồ hơi đắt ạ
Hai cổ trấn cũng không cách xa nhau lắm nên mình tiện đi luôn, nhìn chung thì đều rất thơ và rộng, tìm đường ra cũng khó cơ. 
Lại còn ngựa ngựa đi quả giày sandals cao gót, đau chân lắm luôn =))))))))

2. Tối: Thành cổ Lệ Giang
Lệ Giang chênh lệch nhiệt độ ngày với đêm, nên tối cũng se se lạnh. Thành cổ siêu đông người, đi chỉ toàn thấy người thôi chứ không chụp ảnh iếc gì được đâu. Và họ chủ yếu bán bánh hoa hồng trong này, mình thấy ăn cũng khá ổn. 

📌 Day 3: Lệ Giang
1. Sáng + chiều: 玉龙雪山 Ngọc Long Tuyết Sơn
Được chị đồng nghiệp người Trung chỉ có cách đi bằng xe Bus: Đến 忠义市场 có chuyến bus 101 đến thẳng điểm cuối Ngọc Long tuyết sơn ( mất tầm 1 tiếng hoặc hơn) 15 tệ/ chiều. Qua cổng vào khu núi tuyết thì có nhân viên bán vé lên xe thu tiền luôn. Vé vào Ngọc Long tuyết sơn 100 tệ/ người

Trong khu này mình đi 云杉坪+ 蓝月谷. Thung lũng Lam Nguyệt thì free
云杉坪 : 60 tệ tiền cáp treo
Rất lạnh nha, nên mng có thể mang theo áo khoác hoặc thuê 30 tệ/ cái. Bản thân mình không đến mức phải dùng đến bình oxy ạ

Đi tự túc mà muốn leo núi tuyết thì phải đi giành vé trên Wechat mà mình không có tkhoan ngân hàng liên kết nên không mua được. Còn mấy điểm khác đến đấy mua, có hộ chiếu là mua được
Hoặc mng có thể book tour của homestay, họ đều có cả và phí tour khoảng 500 tệ / người

📌 Day 4: Lệ Giang- Đại Lý 
1. Sáng: Vạn cổ Lầu 
Mình đi tầm 8-9h thì hàng quán bên này chưa mở cửa. Dại dội vào một quán cafe gọi tsua và nước dưa hấu 90 tệ :))))))
Vạn cổ lầu thì mình k thấy đặc sắc lắm nên đi xuống thành cổ Lệ Giang luôn. Buổi sáng thì vắng người, tha hồ chụp ảnh. Cảnh rất thơ, phụ nữ rấc yêu ah 🫶🏻
Tầm chiều thì mình lên tàu về Đại Lý, nhận phòng xong thì cũng hơi mệt nên thôi để tối mới đi chơi 

2. Tối: Thành cổ Đại Lý
Không rộng bằng thành cổ Lệ Giang nhưng nhìu quán bar =)))) văn hoá bên này hay kiểu có các anh đứng ở ngoài kéo khách ạ
Đồ bên này rẻ hơn Lệ Giang rất nhiều ạ từ đồ ăn cho đến đồ lưu niệm

📌 Day 5: Đại Lý
1. Sáng: Hồ Nhĩ Hải
Mê điên huhu giơ máy lên có ảnh đẹp ngay luôn ấy, mình cũng check và note ra vài điểm dự định checkin ở hồ nma quá rộng =)))))) nên đi cái gì gì đó 码头và đường S thôi là ok roài ah  

2. Chiều: 凤阳邑村
Ban đầu mình dự định đi Sa Khê, nhưng không ngờ nó xa vậy cách hẳn mấy chục km nên đổi thành đi cái thôn này có 有风小院, vibe phim thế nào thì ở đây hệt vậy luôn 🤩
Cũng định đi thêm 喜洲古镇 nma mình cũng hơi mệt rồi, và ở thôn này chill quá nên bọn mình ngồi nguyên chiều luônn, người dân thân thiện cực kỳ 

📌Day 6: Đại Lý- Côn Minh- Hà Khẩu
Vẫn là kiếp nạn xếp hàng cửa khẩu, về đúng giờ các cô buôn hàng Trung đi chợ về ạ =))))) lại xếp hàng thêm tiếng nữa mới được cút về quê ạ 🥹🥹

🧷TIPS: 
1. Visa
Mng nên đợi hoặc chắn chắn về thời gian có visa thì hãy book ksan và vé tàu hay máy bay. 
Mình bị chậm mất 1 visa ( mặc dù mình đã thông báo với họ ngày đi, họ cũng xác nhận vs mình ngày có) nhưng đến gần hôm đi họ mới báo mình chậm visa. 
Dẫn đến việc mình phải huỷ toàn bộ vé tàu ( mất 150 tệ tiền phí huỷ qua trip) và lùi ngày ksan :))))))))) 

2. Sim TQ 
Mình dùng esim du lịch trên Gohub, khuyên mng nên mua sim nhiều data dung lượng hơn. Ví dụ đi 5 ngày thì hãy mua sim 8- 10 ngày. 
Với đứa lúc này cũng phải up story hay locket như mình thì data sim 8 ngày không đủ :))))))) Cứ chuẩn bị sẵn trước, nhỡ đang thanh toán xong hết mạng thì phiền. 

Mình là sinh viên ngành ngôn ngữ nên giao tiếp không phải trở ngại với mình. Không hiểu hay không biết gì thì cứ 百度一下hoặc hỏi người xung quanh. Họ thân thiện với người nước ngoài lắm, hầu hết những người mình gặp thì rất tận tình. Không biết tiếng thì có thể sử dụng google dịch giao tiếp với họ ạ.

Đây là một số kinh nghiệm cá nhân mình muốn chia sẻ với mọi người ạ🌸
Chúc mọi người có những chuyến đi thuận lợi và vui vẻ 🌸
Hẹn gặp lại Trung Quốc vào một ngày cuối đông hoặc đầu xuân không xa ạ 😇

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2