Trải nghiệm 1 ngày tự lái xe ở Úc

Trải nghiệm 1 ngày tự lái xe ở Úc
- Lần đầu lái xe bên trái đường
- Lần đầu thấy cái bằng lái xe Việt Nam mình có thể sử dụng được ở nước ngoài luôn. Nhà nước mình thêm tiếng Anh vào bằng lái thật hữu ích
- Chi phí thuê xe 1 ngày (gồm tiền thuê xe, bảo hiểm, xăng, 1 cơ số loại phí) tổng là 332 $ úc. Ban đầu mình dự định thuê xe i30 rẻ hơn mà đến nơi bị gạ sang CX5 máu thế là đổi sang. Được cái xe mới tinh đi cũng sướng
- Giao thông bên Úc đi trật tự hơn VN mình nhiều nên cũng dễ lái hơn. Với nó toàn ô tô không lo bị xe máy tạt đầu như mình
- Lần đầu lái xe tay lái nghịch, cảm giác khu ghế phụ bên trái như cái thùng xe 3 bánh, nó cứ kiểu không ăn nhập với cái xe 🙂 . Lúc lấy xe ra khỏi bãi còn phải để ý mãi chỉ sợ quệt bên trái
- Đường cao tốc mà tốc độ giới hạn cứ thay đổi liên tục 80-90-100-110. Không đồng nhất như VN mình
- Cảnh 2 bên đường quá đẹp. Nhất là cảnh ở các vùng quê. Tiếc là xe ko có cam hành trình. Sau này đi nhất định phải cầm 1 cái cam hành trình đi
- Vừa lái vừa nghe Boney M với Mordem talking hay phết
- Biển báo tốc độ lặp lại liên tục, rất rõ ràng, biển báo cứ báo như bên này thì mình chả cần app cảnh báo tốc độ nào
- Các phần mềm bản đồ như Google map báo thông tin rất chi tiết, nhất là thông tin về làn đường nào để rẽ. Xem cực kỳ yên tâm. Cảnh báo tốc độ giới hạn thì google map cũng có, nhưng thỉnh thoảng nó cũng sai và đôi khi đi qua biển mới nhảy số, y như Gspeed của mình 🙂 
- Xe đi vào hầm vẫn thấy chỉ đường chuẩn. Không hiểu nó lấy gps từ ở đâu
- Muốn kiếm chỗ có con Kangaru mà không được. Ở Sydney hình như chỉ có vào vườn thú, mà thế thì khác gì xem ở chỗ khác đâu
Mình lần đầu sang úc hơi bất ngờ là có thể tự lái xe được. Lần sau nhất định sẽ quay lại lái 1 chuyến dài luôn và mang đầy đủ dụng cụ theo để review 🙂 
Visa Úc được tận 3 năm và mỗi lần vào được 3 tháng. Quá thoải mái

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2