Vợ chồng mình vừa kết thúc chuyến đi tự túc 10 ngày Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải

Vợ chồng mình vừa kết thúc chuyến đi tự túc 10 ngày Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải, chuyến đi rất vui, nay mình review lại cho mọi người một ít, nói một ít chứ bài cũng hơi dài ạ 😂.
- Mình gần như ko biết tiếng, công việc cũng khá bận, ko có nhiều thời gian chuẩn bị kĩ cho chuyến đi nên mình book hdv (các bạn du học sinh) dẫn mình đi chơi 3 4 ngày, còn lại thì mình tự đi.
- Visa: mình làm dịch vụ, 3.5tr/ng, cần giấy tờ cá nhân và xác nhận số dư ngân hàng trên 40tr là được, 4 ngày ra visa, nhanh gọn lẹ.
- Sim: mình mua trên shopee, hãng China Unicom, mình mua 4GB/ngày cho dư dả, ở BK mất sóng triền miên, nhiều khi tới lúc tính tiền quẹt alipay hoặc cần gg dịch mà 2 đứa đều mất sóng r đứng nhìn nhau 😂, tới khu Giang Nam thì ổn định lại.
- Vé máy bay: chiều đi bay hãng China Southern Airlines SG-BK transit Quảng Châu 4tr/người, chiều về bay thẳng VNA TH-SG 4.5tr/người, tất cả đều có bữa ăn.
- Thanh toán: mình đổi 3000 tệ tiền mặt (tiệm vàng Hà Tâm ở chợ Bến Thành, tỉ giá 3400), liên kết thẻ visa Vietcombank vào Alipay, quẹt thoải mái, chỉ có chuyển tiền cá nhân hoặc thanh toán ở một vài quán ăn/tiệm bán đồ nhỏ thì ko quẹt được, lúc đó mình trả tiền mặt.
- Khách sạn:
    * Bắc Kinh: Choenix Hotel (Beijing Tiananmen Square Qianmen Street Subway Station), khoảng 1.2tr/đêm, phòng nhỏ xíu xiu, ko thể mở được 2 vali cùng lúc, được cái ngay phố Qianmen, xung quanh bao la hàng quán, gần trạm metro Zhushikou.
    * Hàng Châu: Homeinn Plus (Hangzhou West Lake Pedestrian Street), 1.5tr/đêm, phòng ko quá nhỏ, sạch sẽ, gần Tây Hồ và các TTTM, đây là ks ok nhất trong suốt chuyến đi của mình.
    * Tô Châu: Hotel Soul Suzhou, 1tr/đêm, gần trung tâm, có buffet sáng, phòng to đùng đoàng, nhưng trải thảm nên ám mùi thuốc lá kinh khủng, bước vô phòng mún xỉu huhu.
    * Thượng Hải: Yuzhan No.8 Art Hotel (Shanghai Beach Branch), 1tr/đêm, gần đường Nam Kinh và bến Thượng Hải, có bữa sáng đơn giản, phòng cũng tạm, bị cái hôi mùi cống 😂 nghĩ bụng thui mình đi chơi nhiều ko ở mấy, chắc ko sao, ai dè mấy ngày ở TH trời mưa dầm, phải nằm trong ks hít mùi cống 😂😂😂. À ks này sảnh nằm trên lầu 10 của toà nhà, mù chữ nên ko thấy cái bảng chỉ dẫn, đứng kiếm gần chớt 😂.
- Đi lại: giữa các tỉnh/tp thì tụi mình đi tàu cao tốc, trong tỉnh/tp thì tụi mình đi đủ loại phương tiện (taxi, metro, xe đạp, đi bộ), cái nào rẻ mà nhanh thì nhảy lên, ko đi được xe bus do mù chữ 😂.
- Lịch trình:
    * Bắc Kinh (3 ngày): N1: đi tour Vạn Lý Trường Thành Mutianyu trên Klook, 1tr/ng có ăn trưa, tối đi Wangfujing. N2: sáng biến hình nương nương đi Cố Cung, chiều đi Nanlouguxiang, tối về đi Qianmen. N3: sáng đi Di Hoà Viên, trưa đi svđ Tổ Chim, chiều đi Thiên Đàn, tối về nằm bẹp. 3 ngày ở BK mình đi bộ chắc bằng 3 tháng ở VN 😂.
    * Hàng Châu (1 ngày): mình chỉ lanh quanh Tây Hồ và đi thêm phố Tiểu Hà Trữ, Thanh Hà Phường.
    * Tô Châu (1 ngày): Hàn Sơn Tự, thuê hán phục biến hình thần tiên tỉ tỉ ở Thất Lý Sơn Đường, hôm sau tiếp tục biến hình làm nữ hiệp đi vô Chuyết Chính Viên, đường Bình Giang.
    * Châu Trang cổ trấn (1 ngày): mình nghỉ dưỡng ở đây một ngày sau nhiều ngày chạy marathon, vắng vẻ khá là chill, từ Tô Châu mình ngồi taxi qua Châu Trang và hôm sau thì ngồi taxi lên Thượng Hải.
    * Thượng Hải (3 ngày): đường Nam Kinh, bến Thượng Hải, miếu Thành Hoàng, công viên động vật hoang dã. Mình chỉ chơi được vài chỗ vì mưa huhu, xe buýt 2 tầng chỉ còn loại kín, ko có loại mui trần nên mình cũng ko đi 🥲.
- Chi phí: mình chi tiêu khá rộng rãi thoải mái, ko tiết kiệm nên tổng thiệt hại (tính luôn tiền book hdv) là 40tr/người, nếu tự đi thì sẽ tầm 35tr/người.
Tuy là trải nghiệm về ăn uống của tụi mình ko dc tốt (tụi mình vô đại quán nào đang ở gần chứ ko lựa theo quán ngon quán nổi tiếng, cũng ko biết chữ để lựa món, toàn nhìn hình chỉ đại, nhưng nhìn vậy mà ko phải vậy, ăn ko có hợp huhu) nhưng nhìn chung mình đã có một chuyến đi khá tuyệt vời, đã được tận mắt ngắm những cảnh đẹp chỉ từng được xem qua phim, ngắm lá vàng mùa thu Bắc Kinh, ngắm cảnh đẹp sông nước Giang Nam, ngắm cảnh đô thị hoa lệ ở Thượng Hải, được hoá thân làm hoàng hậu, làm thần tiên tỉ tỉ, làm hiệp nữ giang hồ kkk, trải nghiệm để đời 🥰, mình thì vui nhưng chồng mình thì chụp hình hơi xệ cánh =)). Hy vọng sẽ sớm ngày quay lại TQ 😁.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2