Hành trình khám phá Cáp Nhĩ Tân vô cùng trọn vẹn của chị em không biết tiếng Trung.

❄️ Hành trình khám phá Cáp Nhĩ Tân vô cùng trọn vẹn của chị em không biết tiếng Trung. 
 
❄️ Những ngày chúng tôi ở Cáp Nhĩ Tân nhiệt độ giảm sâu (-20 -> -30 độ), hở cái gì ra là đóng băng cái đó. Lạnh một cách khủng khiếp, lạnh một cách khó tả 🥶🥶🥶. Đi ra ngoài một lúc chớp mắt thấy cứng cứng, khó khó là biết mi mắt đã bị đóng băng. Thỉnh thoảng mấy đứa quay qua nhòm mặt nhau rồi phá lên cười vì quay đi quay lại những sợi tóc phía trước bạc trắng cứ như chỉ sau mấy phút đã bị biến thành một bà lão trăm tuổi 😂😂😂. Con máy Fuji đeo trước ngực để tiện chụp hình nhiều khi phủ một lớp mỏng trắng xoá của hơi nước, lọ thuốc nhỏ mắt để trong balo ngửa cổ mãi để nhỏ không thấy xuống nhìn lại thì thấy đã bị đóng băng từ lúc nào, thỉnh thoảng bỏ găng tay ra để bấm cái Ip mà tay tê cứng, buốt không có cảm giác gì. Cáp Nhĩ Tân những ngày giữa tháng 12 đầy nắng là khẩu trang kín mít, hơi thở lách qua cánh mũi bốc lên khiến băng đóng trắng xoá trên mi mắt. Hứa hẹn một hành trình nhiều trải nghiệm, nhiều thú vị! 🍀🍀🍀

☃️ Chuẩn bị:  
🧳 Đồ đạc: Chuyến này mỗi người chúng tôi vác đi 1 vali 25-28inch, và 1 túi xách tay chỉ để chứa quần áo: áo phao, khăn quàng cổ, găng tay, mũ len, giày đi tuyết có lông để giữ ấm và chống trơn trượt, tất len, bịt tai, quần áo giữ nhiệt (nên mua loại Ultra Warm của Uniqlo vừa mỏng và giữ ấm tốt nhất),.. Do đồ phao cồng kềnh nên tôi mang theo máy hút chân không bé xíu để sắp đồ đỡ tốn diện tích. Đừng quên miếng dán giữ nhiệt để dán từ đầu đến chân: sau lưng, trước ngực, 2 bên đùi, dưới lòng bàn chân. Dán đến khi mà sau khi trang bị xong chỉ muốn lao ngay ra đường để cho mát thì lúc đó hãy tự tin khám phá lịch trình 😂😂😂. Trong khách sạn và home được trang bị lò sưởi siêu ấm nên vẫn cần mang theo đồ mỏng để ngủ. Đồ make up thì đừng quên mang kem dưỡng ẩm, khô lắm luôn, vừa bôi kem dưỡng mà vài phút sau da đã khô căng luôn rồi.  

☃️ Chúng tôi hầu như mù tiếng Trung nhưng vì muốn tự đi theo lịch sắp xếp được nên chúng tôi lên lịch trình từ rất sớm. Tháng 12 lên đường thì đầu tháng 9 chúng tôi đã lên plan chi tiết. Thêm vào đó, chúng tôi được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của những người bạn biết tiếng Trung. Trước ngày lên đường, cô bé SV cũ đã dịch sẵn cho chúng tôi các câu giao tiếp cơ bản, các địa danh trong lịch trình sang tiếng Trung để chúng tôi phòng thân. Bao giờ em ấy cũng ghi câu tiếng Trung "cô t không biết tiếng TQ đâu, mày add số Wechat của tao để tao support cho cô t". Thế mà rất hiệu quả trong chuyến đi 🤭🤭🤭

Cũng do chúng tôi book phòng sớm từ tháng 9 nên book được căn homestay vô cùng ưng ý ngay trục đường chính ở trung tâm làng Tuyết Hương với giá 900 tệ/2 đêm (qua app Ctrip). Siêu may mắn! 🍀🍀🍀

Trong chuyến đi chúng tôi dùng tiền mặt, Alipay để thanh toán, dùng app dịch để hỗ trợ giao tiếp đơn giản và ggmap để xem đường nên đi metro hay taxi.  

☃️ Lịch trình:
 - Day 1️⃣: Transit Quảng Châu, do set up lịch trình thong thả nên chúng tôi muốn khám phá 1 đêm ở Quảng Châu. Hành lý được transit thẳng đến Harbin – CNT. Chiều tối chúng tôi đi metro ra khu trung tâm ăn uống và khám phá tháp Quảng Châu. 

- Day 2️⃣: Bay Quảng Châu – đến Harbin. 
Tối khám phá phố đi bộ Trung Ương CNT. Nhớ thưởng thức một que kem 1906 không tan chảy tại con phố đi bộ này. Cảm giác rất là Yomost.

- Day 3️⃣: Chúng tôi rảo bước qua khu phố đi bộ TW một lần nữa để khám phá sông Băng Tùng Hoa. Tháng trước sông băng vẫn còn non, người ta phải rào ngăn người vào chơi sợ nguy hiểm. Ngày chúng tôi đến, con sống đã đủ an toàn nên chúng tôi ghé qua đứng và nhảy trên mặt sông để thử độ cứng của băng 😝😝😝
Chiều chúng tôi ghé nhà thờ Sofia. Căn thời gian để đến thăm nhà thờ lúc 3h chiều, đi 1 vòng quanh nhà thờ, mua vé vào nhà thờ thì gặp đúng lúc có buổi biểu diễn hoà nhạc. Ngồi nghe một hồi đi ra ngoài, ngạc nhiên vì nhà thờ lên đèn, đẹp một cách lung linh 🤩🤩🤩

- Day 4️⃣: Rời Harbin, đi taxi về làng Tuyết Hương - cách Harbin 330km, đi xe tầm 5h. 
Do không biết tiếng, lại ko có số Tel TQ nên thay bằng việc đi xe khách với 100 tệ/người thì chúng tôi đành bỏ khoản chi phi khá lớn để đi taxi 7 chỗ (vì có tận 3 vali hành lý 25-28inch, xe 4 chỗ không tải nổi). Chặng này, em SV giúp tôi đặt taxi qua app của em ấy. Cậu lái taxi dễ chịu, nhiệt tình, giới thiệu cho chúng tôi quán ăn ven đường để thưởng thức những đặc sản của vùng Đông Bắc. 

Trên đường đến làng chúng tôi dừng lại mua vé để đi motor lên núi cao ngắm rừng Bạch Dương tuyết trắng. Cảm giác đi motor lên đỉnh núi ngắm cảnh thật phấn khích nhưng cũng lạnh tê tái. Ngồi trên xe vừa ngắm cảnh vừa run rẩy vì sợ văng ra khỏi xe nên mặc dù cảnh rất đẹp mà không bấm được con ảnh nào 😁

Tối chúng tôi khám phá quanh làng. Khi màn đêm buông xuống, ngôi làng tuyết lên đèn đẹp một cách mê đắm, đẹp không tả nổi. Những chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên tạo nên sự ấm áp diệu kì giữa không gian băng giá. Ở ngoài làng tuyết thực sự còn đẹp hơn rất nhiều so với ảnh và video ghi lại. 

- Day 5️⃣: Dành trọn cả ngày enjoy trong làng. 
Ở làng có khu trượt tuyết, trò chó kéo,... Nhiệt độ ngoài trời chắc phải quá -30 độ, áo choàng kín mít từ đầu đến chân. Ảnh tôi chụp bằng áo khoác cộc là có cô bạn đã đứng cầm sẵn áo choàng ở ngoài để bấm vài kiểu ảnh là khoác vào vội luôn. Tuy vậy, mấy hôm chúng tôi đến ở Harbin và làng Tuyết Hương lạnh sâu nhưng đều có nắng, thời tiết rất đẹp. 

Đến làng Tuyết đừng quên mang bình giữ nhiệt để chơi trò hắt nước sôi ngoài trời. Dịch vụ này ở làng Tuyết là 50 tệ/người. Nhưng chúng tôi quyết không để mất tiền, về xin nước sôi của home, hất tung toé vài chục lượt cho đến khi Ip sập cả nguồn mới chịu dừng lại, chỉ hơi ê mặt mỗi khi vào xin nước. May mà cậu nhân viên home siêu đáng yêu, chắc thấy bọn này không hiểu sao hất lắm thế, tò mò ra đứng xem và dơ tay ra dấu OK.  

- Day 6️⃣: Cậu nhân viên home ở làng Tuyết liên hệ cho chúng tôi đi xe khách về Harbin với giá 100 tệ/người. Do mù tiếng nên cậu ấy đã phải dắt chúng tôi ra tận cổng làng, chỗ bến xe bus để giao cho bác phụ xe khách, bác ấy cùng chúng tôi đi bus của làng rồi đưa chúng tôi lên xe khách. Lên xe, tôi lại dơ mấy câu tiếng Trung em SV đã dịch sẵn "Bọn tôi không biết tiếng Trung, cho chúng tôi xuống phố đi bộ TW ở Harbin" 😁😁😁

Mọi việc suôn sẻ, thuận lợi và check in phòng ở khách sạn ngay trung tâm Harbin. May quá, ở đây, có cô nhân viên đã giao tiếp được tiếng Anh. 

Chiều tối hôm đó 20/12 (sau 2 ngày băng đăng mở cửa, thật may mắn vì năm nay băng đăng mở sớm) chúng tôi mua vé tham quan băng đăng với giá 328 tệ/người. Băng đăng siêu đẹp nhưng cũng siêu lạnh 🥶🥶🥶

- Day 7️⃣: Check out khách sạn, bay từ Harbin transit Quảng Châu 4 tiếng để về lại Hà Nội.  

☃️ Ẩm thực: Trước khi đi chúng tôi nhắc nhau không được quên berberin và men tiêu hoá vì mọi người review đồ ăn TQ lắm dầu mỡ lắm. Tuy vậy, những bữa chúng tôi ăn đều khá ngon miệng và may mắn là không phải dùng đến thuốc mang theo. 
Ở Quảng Châu, chúng tôi đi metro từ khách sạn để đến nhà hàng của người Việt Tiger Prawn (Huifudong Road) để ăn tối. Đến nơi, thật ngạc nhiên khi thấy hàng dài người đứng ngồi ngoài đường để lấy số chờ vào trong ăn các món ngon tại đây. Do là người Việt nên chúng tôi được nhà hàng ưu tiên, vào thẳng bàn ăn mà không cần phải xếp hàng chờ đợi 😍😍😍.   
🍀 Thật là một hành trình trọn vẹn với những người bạn đồng hành hợp gu đáng yêu, những người bạn support nhiệt tình suốt chuyến đi để được tận hưởng niềm vui khi đặt chân đến vùng đất trong mơ, niềm vui khi trải nghiệm những điều mới lạ, niềm vui khi gặp gỡ những con người đáng mến. Yêu thương và biết ơn tất cả! 🥰🥰🥰

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2