Review du lịch THỔ NHĨ KỲ VÀ CHUYẾN HÀNH TRÌNH CẢM XÚC

THỔ NHĨ KỲ VÀ CHUYẾN HÀNH TRÌNH CẢM XÚC 🇹🇷

Đất nước thứ 50 mà mình có cơ hội đặt chân đến là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trải dài trên 2 lục địa Á – Âu với nền văn hóa lâu đời và vô cùng đặc sắc. Đất nước này đưa mình đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ háo hức, đến thấp thỏm lo lắng trước ngày bay (vì dự báo thời tiết xấu mình thậm chí đã đổi lại vé bay mới), đến vỡ òa choáng ngợp vì cảnh sắc thiên nhiên ở đây thậm chí còn hùng vĩ hơn những gì mình nghĩ; cảm giác đầy hi vọng vì thông báo khinh khí cầu có thể sẽ bay sau rất nhiều ngày ko được cấp phép do thời tiết xấu. Cho đến cuối cùng, mặc dù mục tiêu to bự nhất của mình khi đến Thổ Nhĩ Kỳ là được trải nghiệm bay khinh khí cầu đã không thực hiện được (chúng mình bị cancel last minute ngay cả khi đã được nhà tour chở ra đến tận bãi thả - vì gió vẫn quá mạnh ko đảm bảo an toàn😔) nhưng với mình đây vẫn là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất. 
Xin phép được chia sẻ lại một vài kinh nghiệm cho những bạn cũng đang lên kế hoạch khám phá quốc gia thú vị này ạ 🇹🇷❤️

✈️ Visa và di chuyển:
- Nếu bạn có visa (hoặc thẻ cư trú) Mỹ, Schengen, Anh và Ireland còn hạn và bạn bay tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng các hãng máy bay của Thổ là Turkish Airlines, Pegasus Airlines thì có thể xin e-visa ngay trên website của Thổ, rất đơn giản và nhanh chóng. Chi phí khoảng 45€
- Cappadocia có 2 sân bay là Kayseri hoặc Nevsehir, cả 2 sân bay đều nằm cách xa thành phố Goreme (là thủ phủ của Cappadocia). Mình thấy bay sân bay nào cũng được, miễn có vé hợp lý là okie. Đưa đón sân bay 2 chiều mình book thẳng với chủ khách sạn, giá 10€/chiều/người, vô cùng tận tâm ra khỏi cửa sân bay là tài xế đã cầm bảng tên chờ sẵn rồi 😂
- Di chuyển trong Cappadocia mình chủ yếu đi bộ và dùng taxi (ở đây ko có ptcc), giá taxi tại Thổ Nhĩ Kỳ rất hợp lý thậm chí rẻ ngang giá taxi ở Việt Nam, chỉ cần lưu ý thỏa thuận vs tài xế để bật đồng hồ km lên thui
- Di chuyển trong thủ đô Istanbul: vì đọc đc nhiều reviews về taxi ở Istanbul nổi tiếng về độ nói thách/ lừa dối hành khách nên mình chỉ book duy nhất một chuyến từ sân bay về khách sạn bằng app Bitaksi (vì lúc đó quá khuya và chúng mình quá mệt rồi). Còn lại mình di chuyển toàn bộ bằng phương tiện công cộng, giá rất rẻ. Các bạn có thể mua Istanbulkart – loại thẻ dùng cho hầu hết các loại phương tiện công cộng như xe bus, tram, metro ở các kiosk tạp hoá xung quanh khu du lịch hoặc mua ở các máy bán vé tự động trước cửa các ga tàu, bến bus. 1 thẻ có thể dùng cho nhiều người một lúc nên chỉ cần mua 1 thẻ rồi nạp dần tiền vào thôi 

📍 Các địa điểm/trải nghiệm du lịch không thể bỏ qua khi đến Thổ Nhĩ Kỳ:
Tại Cappadocia:
- Bay khinh khí cầu chắc chắn là trải nghiệm không thể bỏ qua. Mặc dù cả 4 buổi sáng mình ở Cappadocia đều nắng rực rỡ nhưng tốc độ gió cao nên vẫn không được cấp phép bay. Kinh nghiệm là nên đi vào mùa hè (mặc dù thời tiết nóng và giá cả cao/đông đúc do là mùa cao điểm) nhưng xác suất khinh khí cầu bay là rất cao ạ. Tour khinh khí cầu có thể đặt trên GetYourGuide (mình cứ lượn một vòng các nhà tour xem bên nào có điểm review tốt và giá tốt là mình đặt thôi). Trong trường hợp tour bị hủy vì lý do thời tiết thì sẽ đc hoàn tiền 100% nha. Nếu bạn là người sợ độ cao thì có thể lựa chọn ngắm khinh khí cầu từ mặt đất như: các ban công khách sạn view thung lũng, cưỡi ngựa, chụp hình vs xe cổ, vân vân. Ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sợ ko có thời gian (và tiền 😂) thôi chứ các loại hình dịch vụ cứ phải gọi là chuyên nghiệp từ a đến z 🤣🤣
- Cưỡi lạc đà (hoặc cưỡi ngựa) ngắm hoàng hôn. Mình chọn cưỡi lạc đà vì nó… lạ 😂 Ôi con lạc đà ở ngoài rất to luôn, nhưng rất thân thiện và sạch sẽ 🐫 Tour này mình cũng book trên GetYourGuide (hoặc có thể book trực tiếp vs chủ khách sạn nhưng mình là người đi du lịch luôn thích book mọi thứ trước để chủ động và có thể liên lạc trực tiếp vs bên cung cấp tour hihi)
- Tham quan và chụp hình ở tiệm thảm Galerie Ikman. Nếu bạn tự chụp bằng điện thoại thì bạn chủ tiệm thảm sẽ lấy 15€/người. Còn nếu chọn gói chụp và quay video (20 ảnh và 3 videos) bằng flycam thì giá là 50€/người nha. Nếu đi vào mùa cao điểm thì nên book trước qua Instagram Suleymanikman để giữ chỗ.
- Các địa điểm du lịch chính ở Cappadocia như Goreme Open Air Museum, Underground City, Uchisar Castle,… đều xa trung tâm nên mình đã chọn book day tour (Green Tour, Red Tour) trên GetYourGuide để có thể tham quan được hết. Nếu nhóm bạn đi 4 người thì nên book taxi đi riêng nha chia ra sẽ ko đắt, còn mình chỉ có 2 người nên đi tour sẽ tiện hơn. Nhà tour sẽ đón từ tận khách sạn bạn ở tại Goreme và hướng dẫn thuyết minh trong suốt chuyến đi.
- Quán café với view ngắm hoàng hôn mà mình tâm đắc nhất chuyến đi là CrazyAlipanorama. Nên đi sớm một chút để có bàn đẹp và ngắm hoàng hôn xuống là vừa vì quán này cũng hơi xa trung tâm. Đồ uống rẻ chỉ khoảng 3€ /cốc hot chocolate, nhưng nó rất dở =)) thôi ko đòi hỏi vì chiếc view quá toẹt vời òi
- Nếu bạn thích mấy tiệm đèn trông bí ẩn đầy màu sắc thì có thể ghé Sultan Carpets, tuy ko bán đèn nhưng ở đây bán vé để chụp hình vs đèn =)))) Giá vào cửa là 10€/người, có cả trang phục truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ cho ai ngựa ngựa thích thử (như mình =))). Thật ra ở Istanbul có tiệm đèn đẹp hơn nhưng ở đó người ta bán đèn thiệt nên họ ko cho chụp hình nên thôi mình chụp ở tiệm đèn phake cũng đc vậy 🤣

Tại Istanbul:
- Thường ai đến Istanbul cũng sẽ ghé Blue Mosque, nhưng nếu bạn muốn một nhà thờ đẹp y chang (có khi đẹp hơn) thì có thể ghé Suleymaniye Mosque nha, ít nổi tiếng hơn nhiều nên vắng khách du lịch. Các bạn nữ nên mang theo khăn để trùm đầu trước khi vào nhà thờ nha
- Grand Bazaar là một trong những khu chợ có mái che lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Vào đây lạc lối giữa những quầy gia vị, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ngọt kéo dài bất tận đi hoài ko hết. Nhưng theo mình thì giá trong chợ rất cao và họ nói thách lắm, nên đi ngắm thôi chứ muốn mua quà lưu niệm thì nên mua ở ngoài nha
- Là thành phố nằm giữa 2 lục địa Á – Âu được nối liền bởi cây cầu Bosphorus, nếu có thời gian bạn có thể mua vé đi thuyền trên sông trải nghiệm cảm giác một bên bờ là châu Á và bờ bên kia là châu Âu. Đợt mình đi do thời tiết xấu nên máy bay bị hoãn lại thành ra mình chỉ còn đúng 1 ngày để khám phá Istanbul nên mình đã bỏ lỡ tour đi thuyền này
- Grand Mecidiye Mosque là một nhà thờ rất đẹp để ngắm cảnh bình minh. Ngoài ra từ đây cũng có thể nhìn thấy cây cầu Bosphorus nối dài sang bờ châu Á
- Con đường đi bộ ở khu trung tâm thành phố Istiklal với chiếc tram cổ màu đỏ nổi tiếng, rất nhiều hàng quán và tiệm mua sắm. Tuy nhiên theo mình thấy thì ở Thổ luôn luôn phải trả giá nha, trả mạnh dạn lên vì ở đây ai cũng sẽ trả giá hết á 🤣🤣

Nhất định nếu có cơ hội mình sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để khám phá thêm những thành phố xinh đẹp khác vì đất nước này rất rất rộng lớn, và quan trọng hơn là để một lần đc bay khinh khí cầu qua những thung lũng đẹp như mơ nữa! À nếu ai cũng là con sen như mình thì chắc chắn ko thể ko yêu Thổ Nhĩ Kỳ vì mèo như là một phần văn hóa ở đây vậy, mèo ở khắp mọi góc phố và đứa nào cũng béo ú thân thiện vì tuy là mèo hoang nhưng được người dân chăm sóc rất tốt 🐱🐱🐱

Như thường lệ, tuy mình đã luyên thuyên quá dài nhưng nếu bạn muốn đọc thêm về Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể kéo xuống xem phần chú thích của mỗi hình nha hihi ☺️ Hoặc kết nối với mình qua trang Instagram và Tiktok, mình rất thích kể và chia sẻ những câu chuyện về những chuyến đi đến mọi người 💛🌼
---------------------
Tiktok: hakechuyendulich
Instagram: hakechuyendulich

#review #dulich #turkey #istanbul #cappadocia #travel
#hakechuyendulich

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2