review về chuyến di Phú Yên - Quy Nhơn 4n3d của bọn mình




Hnay mình sẽ review về chuyến di Phú Yên - Quy Nhơn 4n3d của bọn mình
Ngày đầu tiên:
- bọn mình bay từ 11h15 sáng vào đến nơi khoảng tầm 13h chiều. bọn mình chọn ở Full house homestay địa chỉ số 29/275 Lê Duẩn rất gần với quảng trường tháng 4 và thuận tiện cho việc đi lại
- sau đó bọn mình đi ăn và về homestay nghỉ ngơi đôi chút và chuẩn bị đi gành đá đĩa. khoảng 4h thì bọn mình xuất phát đi gành đá đĩa (cách homestay khoảng hơn 30km). đến nơi là 5h kém 15 họ chưa đóng cửa, sau 5h vẫn vào dc bt k cần mua vé. Nhiều bài mình đọc thấy kêu đường ra gành đá đĩa khó đi nhưng bọn mình đi thì thấy rất dễ, đường to và đi theo map là được
Ngày t2: ngày này bọn mình đi tour Quy nhơn với giá 870k/ tour, các bạn nên hỏi qua homestay để đc tư vấn cho chắc nhé
- sáng 8h xe đón bọn mình ở homestay di chuyển đến Quy nhơn, trên đường đi bọn mình dc ghé qua cầu gỗ ông cọp
- tiếp tục di chuyển bọn mình đến nơi 10h hơn, trời nắng và nóng nhưng bù lại Eo Gió chụp ảnh rất đẹp
- sau đó bọn mình dc ăn trưa ở nhà hàng Leng Keng ngay đó luôn
- ăn trưa xong bọn mình đi xe điện rồi di chuyển tiếp bằng cano ra Kỳ Co, ở đây nước trong và xanh đẹp tuyệt trần vời. Mình nghĩ ở đây nước còn đẹp hơn cả đảo Bé của Lý Sơn luôn ấy.
- ở đây bọn mình dc tắm biển, sau đó dc ra giữa biển để lặn ngắm san hô, rồi có dịch vụ đi cano của họ vs giá 100k/ng
- tối đó bọn mình về đến nơi là khoảng 8r
Ngày t3: sáng bọn mình dậy từ 3h, chuẩn bị các thứ 4h xuất phát đi mũi điện (31km từ homestay) ngắm bình minh, trời lúc đi thì tối nên có bị đi quá 7km, vòng lại 7km nữa là 14km. đến nơi phải gửi xe rồi đi bộ lên trạm hải đăng, đường đi ko khó nhưng dốc nên hơi mệt vào buổi sáng nhưng bù lại dc lên ngắm bình minh rất đẹp. giống như mình đã đọc 1 bài review của 1 bạn nào đấy là mũi điện đẹp nhất ở phú yên, thế nên bọn mình nhât quyết đi ngắm bình minh cho bằng được.
Ngày t4: bọn mình bay về lúc 9h35 nên sáng 8h đã phải chuẩn bị ra sân bay
- kết thúc hành trình của bọn mình, cảm nhận của mình về ng dân nơi đây rất thân thiện và dễ gần, đường phố rộng rãi đi lại rất tiện. mặc dù phú yên vẫn còn rất hoang sơ nhưng bù lại đã có mấy nơi có cảnh đẹp
- về homestay, anh chị chủ rất tốt bụng, bọn mình thuê 1 phòng ở cả 7 ng vs giá 650k/đêm, phòng rộng rãi tiếc là chỉ có 1 nhà vệ sinh nên sáng phải dậy sớm nếu k thì phải lên sân thượng hoặc xuống tầng 1. ở đây tiện nữa là có cả máy giặt, đầy đủ tiện nghi. Ai cần thì có thể vào page Full House Homestay - Phú Yên để xem
- chưa kể bọn mình thuê xe máy tại homestay luôn vs giá 100k/ngày/xe, có ngày t2 bọn mình đi quy nhơn đến tối về có lấy xe đi nhưng anh chị cũng k tính tiền xe ngày đó
Tổng thiệt hại cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm khoảng hơn 4tr một chút (trong đó 2050k tiền vé máy bay)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2