Review chuyến đi Malay tự túc

Em vừa kết thúc chuyến đi Malay tự túc về. 👈🤘
Thật ra em thấy đi Malaysia khá đơn giản dù là đi 1m. Dưới đây là 1 số trải nghiệm cá nhân trong chuyến đi của e. Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân nên nếu ai có trải nghiệm k giống em có thể cùng nhau chia sẻ thêm ạ
** Ở VN:
E bay Airasia, check in tại quầy. Máy bay đúng giờ k delay. Thủ tục hải quan ở VN mình đi thì đơn giản vs cũng khá nhanh.
- ĐỔI TIỀN: Tiệm vàng Hà Tâm, q1
- Ở MALAYSIA:
Em thấy hải quan khá dễ. Show vé khứ hồi là xong. Em ở cùng với bạn nên e k trực tiếp book phòng, e đưa địa chỉ phòng nơi bạn e book ngta vẫn chấp nhận. Hỏi qua đây làm gì nữa là cho qua.
- ĂN UỐNG:
E ko recommend đồ ăn Ấn Độ lắm. Hơi khó ăn với em
E ăn uống chủ yếu trong mall. Đồ ăn không quá đắt. Tầm trung, nhiều lựa chọn. Sạch sẽ. Em ăn ở Thai Thai restaurant, Oriental Kopi, lẩu Guoma….. hoặc ăn ở chợ đêm Jalan Alor
- Malay nổi tiếng quán Nhật Nagasaki Sumi nhưng cá nhân e thấy cũng bình thường 😂😂 không gian nhỏ, khói nhiều. Giá hơi đắt 1 chút
** DI CHUYỂN: chủ yếu đi Grab vì giá rẻ. Đi gần thì đi Grab, đi xa thì đặt xe trên app Airasia hoặc xe bus
** ĐỊA ĐIỂM ĐI CHƠI
- Động Batu: nên mặc quần dài
- Chùa Thiên Hậu
- Tháp đôi Petronas: nếu đi tối thì có đèn sẽ đẹp hơn nhưng muốn chụp hình thì nên chụp từ góc ngã tư hoặc bên kia đường, vì gần toà tháp người đông ko thấy gì để chụp. Hoặc là đi ban ngày sẽ đỡ đông
- KLCC Park
- Rive of life: đi cho biết chớ vô cmn vị 😂
- Quảng trường tự do: như phố đi bộ
- Saloma bridge
- Jalan Alor
- Central Market
- Pavillion
- Sunway (park and shopping)
- Genting Highland: tín đồ me giày như e thì quả là 1 thiên đường khi đến Genting. Outlet sale mẫu đẹp và rẻ qtroi. Các brand lớn khác mùa này đang sale khủng luôn. Đi cáp treo lên trên thì ngắm quabg cảnh hoặc chơi bài, nhìn chung là như Bà Nà của mình
** Ngoài ra em còn mua bánh kẹo Nhật ở Don Don Donki, socola mua ở sân bay hoặc Central market
Săn sale chủ yếu ở Genting, bath and body work ở Sunway, ăn kem khổng lồ ở Venchi (hơi đắt chút), tsua Chizu, tối uống bia nghe nhạc ở Bally live bar…
** Lúc về em đi Airasia, e check in online trước, ra sb tìm đến lầu 3, có mấy máy tự động, tới đó in thẻ dán hành lý ký gửi và vé máy bay. Đến quầy làm thủ tục tự check hành lý. Để hành lý lên bàn cân, màn hình sẽ có hdan check code và khai báo hành lý của mình. Chỉ cần làm theo là xong. Sau đó đi ăn uống chờ tới giờ lên máy bay là xong
** Chuyến đi của e đa số là tốt đẹp. Ngôn ngữ tiếng anh. Giao tiếp cơ bản sơ sơ là đc. E chữ gà chữ cuốc còn tự đi đc. Trên đây là vài trải nghiệm của e. Chúc cả nhà những chuyến đi chơi vui vẻ 🥰

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2