Review Hong Kong 3/2024
Cảm ơn các thành viên rất nhiều vì nhờ các review của các bạn mà chuyến đi của mình suôn sẻ và đáng nhớ. Mình xin phép review tóm tắt vì ngại viết và để trả ơn





- Đảo KL: HK Herritage Museum (khu tưởng niệm Lý Tiểu Long hay ho hơn mình nghĩ), Nan Lian + Chi Lin (đẹp, sạch, yên tĩnh, chính là ảnh đính kèm), Tsim Sha Tsui (đông vui), Mongkok (đông vui), chợ đêm (Lady, Temple; chẳng mua gì, chỉ ăn
), vịnh (đẹp, đông, gió to và lạnh, Symphony of Light không có gì ấn tượng)

- Đảo HK: chợ Sheung Wan (ăn ngon), khu Central (nhà cao tầng, văn phòng, TTTM: nah), Central Market (nah
), Tai Kwun (vắng, sạch, sân to), Observation Wheel (đu quay; đông, đẹp, sân rộng, con nhà mình rất thích), Man Mo temple (nhỏ, bí ẩn, khói mù mịt), chợ đồ cổ (không mua được gì), Mid level (toàn các cô giúp việc người Philippines dắt chó, đón trẻ, đi chợ), The Peak (mình đi taxi, ~ $70/chiều, rẻ hơn đi tram mà nhanh, tha hồ ngắm biệt thự)




- Tiền ăn khoảng 40-100 HKD/người/bữa để mọi người tự áng chừng cần chuẩn bị bao nhiêu tiền
- Phải có thẻ Octopus. Đừng nạp nhiều quá, ít 1 thôi không mất thẻ là mất tiền. Nạp rất nhanh tại các máy ở ga tàu hoặc cửa hàng tiện lợi
- Hệ thống thang cuốn nối Mid-level (trên núi) với Central (bờ biển) ở đảo HK sẽ đổi chiều: trước 10h sáng: Mid-level -> Central. Sau 10h đến khá muộn buổi tối: ngược lại. Các bạn cần phải chú ý giờ vì leo bộ lên xuống dốc ở 2 khu này rất nhiều, mỏi chân lắm luôn nếu không có thang cuốn.
- Mua quà: thay vì mua bánh mọi người có thể mua lọ nước xốt gia vị (~ 16HKD), xì dầu (~7HKD), lạp xưởng tàu (~10HKD gói nhỏ). Mình mua ở 2 siêu thị Marketplace và Wellcome
Có gì thắc mắc mọi người cmt nhé 
