MUINEHILLS VILLA HOTEL: REVIEW 3N2D




REVIEW 3N2D - MUINEHILLS VILLA HOTEL (69A Nguyễn Đình Chiểu)
Ngoài khoản leo dốc để lên đến khu villa với không cho ủi đồ trong phòng thì nơi này giá cực rẻ và không gian rất ok luôn. (Đặc biệt ở nhà hàng của khu này có món Cơm chiên bò Thái cực ngon rất nên thử)
Ngày 1:
Tới nhận phòng nghe tin cả khu cúp điện cúp nước chờ đến 5g có điện thì mưa đến 6g luon thế là tụi mình chạy vào phan thiết chơi:
- Răng mực Loan ( Ăn qtqd luôn mà cũng có 200 mấy)
- Bánh Flan Mộng Cầm (25k/dĩa rất ok)
Ngày 2:
- Sáng mình đi Bàu Trắng (do đến là tầm 9ruoi rồi nên khá nắng), mình thuê xe ga của anh Son Doan chạy rất êm (Nhưng bị cái lúc đầu báo 160/ngày xong nhận xe lại kêu 170k) . Cảnh đẹp khỏi bàn với cả nước dừa ở xe nước rất ngọt (must try) khi đến.
- Chiều mình đến Chameleon Beach Bar tầm 3g và cũng kha khá đông r nên làm cũng được vài góc ảnh thôi, cang về chiều càng đông nhá nên chỉ có hưởng gió biển với ăn uống được thôi chứ khó chụp hình).
- Ở Chameleon mình gọi 1 nước ép dưa hấu, gỏi đu đủ tôm, mì xào thái tôm, cá trê chiên giòn mắm xoài hết 350k ăn mệt luôn mà món nào cũng ngon cả (kiểu thái nhưng chế biến rất vừa miệng người Việt).
- Kem dừa 86 ngay bãi đá ông Địa ngon xỉu.
- Tối mình ăn hải sản ở BiBo (thấy khá bình thường)
Ngày 3:
- Sau khi đi chụp hình với hàng dừa và xuống dạo biển tí thì mình về ksan ăn sáng và thu dọn để về nhà.
Tổng thiệt hại chỉ có 1tr5/người.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2