Albania mấy năm nay trên Instagram đang nổi dần lên ở châu Âu rồi, cuối cùng mình cũng đi được. Hai chị em tự đi thôi, không ngờ đi du lịch Albania dễ vậy, người dân thì thân thiện chân thật. Mình thấy thu nhập nước này thấp quá, nhưng người ta lại rất hào phóng với du khách, nên mình hay tip thêm, mà người ta bảo: Thôi, mày giữ lại đi còn đi chơi chỗ khác
.

Đặt taxi qua trang web này: shkoder-airport-transfer
19euro/người, đón ngay bãi xe sân bay. Anh tài xế còn dừng dọc đường mua kem truyền thống làm bằng sữa cừu cho tụi mình ăn, vì chỗ đó là chỗ bán kem yêu thích của ổng. 



Shkoder lúc đầu tụi mình chỉ nghĩ dừng chân một đêm thôi để sáng mai đi Theth. Vậy mà thành phố này hay ho ra phết. Kiểu rất art, chill chill, mà còn là thành phố của những chiếc xe đạp. Ở Intown Guesthouse có khu vườn xinh xắn
. Anh chủ nhà nghỉ thân thiện chuyên nghiệp cực kì, kiểu mình chưa kịp hỏi anh đã đưa ra một loạt thông tin mình cần. Xong anh í còn dẫn ra tour agency gần ngay guesthouse để đặt vé bus đi Theth.

Bus đi Theth một ngày chỉ có 1 chuyến lúc 7h sáng. 12euro/người, đón ngay trước tour agency.
Ở Shkoder mình ăn tối ở Fish Art, dĩa mì ý hải sản có tôm tít, mực, cua đầy ắp mà có 6euro thôi 
. Ta nói... rẻ mà choáng luôn! 




Tụi mình ở Marashi Guesthouse cho gần chỗ đi thác nước. Check in nghỉ ngơi xong xuôi, tụi mình đi về hướng Waterfall Theth (gõ trên google map cái tên rồi mò theo map mà đi thôi). Dọc đường đi bộ cảnh đẹp cạn lời
. Ăn trưa ở nhà hàng Petriti. Tối có thể về nhà nghỉ bảo chủ nhà nấu đồ truyền thống Albania cho ăn.


Cách thứ hai là trekking từ làng Theth tới làng Nderlysaj rồi tiếp tục leo lên Blue Eye. Cung đường trek 8,5km cảnh đẹp ngất ngây, tụi mình đi tầm 3 tiếng. Trải nghiệp Blue Eye xong tụi mình đặt xe chở về Theth. Đặt xe hỏi mấy anh bán nước ở bãi xe, chỉ 15euro cho 2 người về tận nơi.






Chúc các bạn đi chơi vui và an toàn! Thêm một trải nghiệm mới và đất nước mới ở châu Âu. 
