Du lịch Bali 30 củ khoai

DU LỊCH BALI 30 🍠 của 2 đứa mình (5 ngày 4 đêm)
✈️🏠Vé máy bay (10.050k/ 2 người) và khách sạn mình đặt trên traveloka tầm 1 tháng trước khi đi
🚗 Tour guide driver mình book anh Wira, các bạn cứ lên những địa điểm các bạn muốn đi như thế nào ảnh sẽ sắp xếp hợp lý cũng như đưa ra chi phí cụ thể, đặc biệt không cần cọc chỉ cần gửi ảnh vé máy bay đã book khứ hồi; vui vẻ, thân thiện và chụp hình cũng siêu đỉnh (mình thấy mấy anh tour guide bên đây ai cũng chụp chuyên nghiệp hết)
🌟Lịch trình:
Day 1: Kuta
-Sáng mình bay chuyến 7h (SGN) bay tới DPS 11h50 (gần 4h), tuy nhiên bị delay nên tụi mình trễ hơn dự tính 1h30p; tới nơi anh tài xế cầm bảng tên đón sẵn rồi về KS check in luôn
-KS: Bliss surfer hotel 563k phòng khá rộng rãi, có ban công, hồ bơi, nhân viên thân thiện dễ thương, giá rẻ
-Ăn trưa: Crumb & Coaster đồ ăn ngon, giá hợp lý và phục vụ cũng rất là tốt (chỗ này mình được bạn mình recommend)
-Xem kecak dance (Melasti beach) (300-400k (IDR)/ 2 người mình không nhớ rõ): mỗi khách tới sẽ được phát 1 tờ cốt truyện vỡ kịch (ngôn ngữ của mình) để mn tham khảo trước, kịch đầu tư kĩ lưỡng, đáng để xem 1 lần nè
Day 2: Nusa penida (west)
-6h30 tụi mình bắt đầu lên xe chạy ra bến tàu để đi Nusa penida, khởi hành 8h đi gần 1 tiếng là tới, tại đây sẽ có anh tài xế chung team sẽ đón mình sẵn ở bến
-kelingking beach (đảo cá voi): địa điểm này thì quá nổi rồi, khách xếp hàng cũng đông chụp thì mỗi ng chụp cũng tranh thủ tạo kiểu nhanh, view thì xịn khỏi bàn rồi, rút kinh nghiệm mn nên mang giày thể thao để bước lên xuống bậc thang cho tiện nè
-Broken beach & angle's billabong: từ kelingking qua đây cũng tầm 1 tiếng hơn gì đấy, đường đi hơi bé 1 tí; view chỗ này cũng siêu siêu đỉnh luôn nghen, nước biển xanh, sóng khá mạnh, nhiều chỗ chụp không phải xếp hàng đông nên đi nhé
-KS: Pandawa beach resort & spa luxury 766k phòng siêu rộng, thoải mái, có hồ bơi, được free ăn sáng nữa, view chill xinh lung linh gần biển 
-Ăn tối (Catappa Warung): tụi mình đi bộ 3p từ KS, view chill chill hóng gió biển, đồ ăn khá là ngon, giá hợp lý, nên thử nè
Day 3: Nusa penida (east)
-Đi lặn mà mình quên mất tên rồi, 300k (IDR)/ người mình sẽ đi chung cùng với tầm hơn 10 ng khác book trước nè, đi tới 4 địa điểm sẽ được lặn ngắm cá, san hô,…bên cạnh đó còn có anh hướng dẫn lặn cùng chụp và quay video cho mình nữa nè, mình thấy giá khá rẻ mà mn ai bị say sóng như mình nên uống thuốc trc nha, ăn nhẹ thôi k là nôn hết á, trải nghiệm này xứng đáng
-Diamond beach: di chuyển từ chỗ lặn qua đây mất cũng gần 2 tiếng cộng với còn say sóng trước đó mình khá đuối nên chụp không nhiều, cảnh đẹp nhưng k nhiều khu, mn có thể đi nửa tiếng tới tree house chụp thêm
-Chiều đó mình ra bến tàu đi về KS ở Ketewel
-KS: Aishwarya exclusive villas 995k nguyên căn có cả hồ bơi riêng, bếp, phòng ngủ, phòng có bồn tắm, rộng rãi đầy đủ nội thất nhưng mà điểm trừ là hồ bơi có rêu vs toilet có mùi nè
Day 4: Ubud
Thời tiết Ubud hôm mình đi khá là mát mẻ luôn, dễ chịu nè
-Handara gate: phí vào cổng mình k nhớ rõ, phí chụp hình 20k (IDR)/ 2 người có người chụp với quay clip cho mình luôn, xếp hàng theo STT mỗi lượt 10p, mấy anh chụp chuyên nghiệp nhanh lắm nên yên tâm nè
-Leke leke waterfall: view xinh cơ mà đường đi bậc thang khá trơn, mn nên mang giày hoặc dép bám không bị trượt nhé, ở đây có swing xích đu mà mình thấy nó k có đã với có 1 trò thôi nên tụi mình chơi swing ở chỗ khác
-Heaven swing: chỗ này trò chơi đa dạng, giá cả mn mạnh dạn trả giá nha như tụi mình chọn gói chơi white water rafting thì ngta báo giá 750k (IDR)/ người mà có người mua với giá 500k (IDR)/ người thôi; còn về trải nghiệm thì tuyệt vời, chèo tầm hơn 1 tiếng lận, vừa chill vừa vui, mn nhớ đem đồ thay với đem theo túi chống nước cho đt để có thể chụp quay dọc đường đi xịn lắm; lúc lên thì sẽ có người liên hệ nếu bạn cần lấy hình/ video máy cơ, chất lượng oke nhưng phải trả giá nha mn, 300k mình trả 200k mà vẫn thấy lầm á 🥹, được cái tắm lại xong được ăn buffet nho nhỏ
-Ubud traditional art market: đường này thì khá nhiều quầy bán đồ lưu niệm (vòng tay, tranh vẽ, túi, quần áo, móc khoá…) mn có thể đi dạo mua về làm quà nhưng mà nhớ trả giá chứ nhiều món thách x3 lận cơ
-KS: Ashoka tree resort 750k đây là KS ổn nhất trong 4KS mình đã ở, phòng đẹp rộng, hồ bơi sạch, nhân viên thân thiện 
Day 5: Batur
-sáng 3h từ KS mình đi tới batur jeep tour (đặt vé trước), được free bánh uống trà sáng rồi sẽ có tài xế chở mình 2 người/xe; 4h xuất phát đi để kịp lên đỉnh núi đón bình minh chỗ này ta nói lên hình siêu đỉnh luôn á, mà mặc quần áo ấm nha tại vì siêu lạnh luôn ó, nhiều sương với đường đi cũng hơi khó; mình sẽ dc đi 2 địa điểm để chụp check in nè
-check out KS ra sân bay
❌LƯU Ý:
-Chuẩn bị adaptor chuyển đổi ổ cắm trc
-Mua USD trước ở VN sang Bali đổi sang IDR sau, đổi từ từ dùng hết đổi tiếp tránh đổi dư mua lại USD bị cao, trên đường nhiều chỗ đổi tiền giá ổn
-Mua esim online trước lúc lên máy bay, mình mua trên gohub áp mã giảm 50k có 200k mấy cho 5 ngày (2GB/ngày), 2 người đi mua 1 gói thôi rồi share xài chung nè
-Trời nắng nên mọi người thoa chống nắng đầy đủ nha
-24h trước ngày bay các bạn có thể đăng ký link onl nhập cảnh trước để tiết kiệm thời gian nè (khai báo tên, số hành lý ký gửi/ xách tay, địa chỉ ks mình ở…), sau khi hoàn thành nhận dc mã code chỉ cần đưa cho bộ phận check nhập cảnh quét là xong cũng nhanh thôi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2