Kinh nghiệm nhập cảnh Macao

Xin chào các bạn. Lại là mình đây ạ. Xin chia sẻ tiếp kinh nghiệm ngồi uống trà ở phòng nhập cảnh Macao. ( cho các bạn có nhu cầu kết hợp tham quan Hongkong và Macao).
---
Mình nhập cảnh đường phà từ Hongkong ( bến cảng Trung Hoàn đến Macao Outer)
+ Macao outer thì gần ngay trung Macao hơn là Taipa. Mình đi hãng Turbojet hạng phổ thông giá 190HKD
---
Mình bước vào Macao với tâm thế tự tin vì đã có visa nhưng không sau khi nhìn hộ chiếu của mình thì nhân viên XNC họ gọi Supervisor mời mình đi theo họ vào phòng phỏng vấn. Và lại được ngồi chung với gia đình 4 người Pakistan :( 
---
Các câu hỏi họ đã hỏi mình:
Bạn đi Macao làm gì?
Bạn ở mấy ngày?
Ở Macao ở khách sạn nào? Trình booking khách sạn.
Bạn dự định đi tham quan điểm nào ở Macao 
Tiền mặt mang bao nhiêu? Móc ra đưa họ coi. ( Mình đi du lịch kiểu balo và có 1 ngày nên trong người lúc đó có 700HKD). Và mình nói mình có thẻ credit card. Họ vẫn không tin, họ nói mày mở app ngân hàng ra cho họ xem tài khoản có nhiêu tiền.
Sau khi đi Macao bạn sẽ đi đâu? Đưa vé máy bay chuyến về Việt Nam.
Khi vừa hỏi họ vừa điền thông tin những câu trả lời của mình vào một phiếu phỏng vấn. Sau đó, họ photo hộ chiếu, visa, booking khách sạn cùng với tờ phiếu phỏng vấn vào phòng cấp trênr của họ. Mình ngồi chờ thêm 10 phút mới được duyệt nhập cảnh vào Macao. 
--
Họ cũng nhã nhặn nhưng không thân thiện bằng đầu Hongkong. Hy vọng các bạn cứ bình tĩnh, tự tin trả lời. 
Chúc các bạn có chuyến tham quan vui vẻ, thuận lợi. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2