Ký sự du lịch Hàn tự túc cho tháng sinh nhật.




Ký sự Hàn Dép cho tháng sinh nhật.
Xin visa 5 năm Hàn cả năm ngoái rồi chưa đi, giờ đúng lúc VJ có vé rẻ thì sút luôn.
Ngày đầu đến Hàn chào đón mình ko gì sang trọng hơn là đi bộ và leo cầu thang. Ở đây ai cũng đi bộ, cả nước đi bộ, rồi bến tầu nào cũng cầu thang, có bến thì thang cuốn, có bến thì không.
Nội dung sẽ đầy đủ hơn trong từng bức ảnh.
Đến Seoul vào 5h sáng, đã dự định đi gửi đồ ở TLock chỗ bến tầu rồi đi chơi. Ai dè đến lúc đến chỗ gửi thanh toán ko được. Thế là từ 8h-10h loanh quanh Gs25, xong fai nhờ thằng em bên Hàn thanh toán hộ thì được.
Đi bộ miệt mài cả ngày, ban đầu thick đi tầu xong sợ leo nhiều và mẹ chân đau, nên đổi hết sang bus.
Ngày 1 ở Seoul thế đã….
Korean trip day 2/3
Tiếp tục ký sự Hàn Dép. Ngày thứ 2 phá đảo Myeodong. Liều đi ăn châb giò hầm Hàn Quốc theo tóp tóp reveiw. Và kết quả là xuất sắc nha.
Khẩu phần ăn người Hàn khá to, chân giò hầm nhừ, mềm, thơm béo. Mẹ mình thì rất thick ăn phần chân có xương và da nó béo. Gọi thêm 1 bát cơm trắng ăn cùng hết nước chấm.
📍Địa chỉ: Myth Jokbal Myeongdong
21 Myeongdong 3-gil, Jung District
Đặc sản Hàn vẫn là ga cầu thang và cầu thang.
Hôm sau buổi sáng tiếp tục chuyến hành trình với Seoul day tour - đi đủ 15 địa điểm di lịch ở Hàn, tìm hiểu về lịch sử văn hoá. Kết thúc sau tour ngã vào Lotte department store. Ở đây đủ hết mọi thứ, hoa quả bánh kẹo
Kết thúc bằng 2 xuất cơm foodcount.
Vẫn còn tiếp….
Korean day trip 3
Bắt đầu lại buổi ngủ nhanh 2 tiếng lại tiếp tục hành trình khám phá Seoul.
Như bao giới trẻ khác khi đến Seoul là lao đến “Oliu Young” - Oliu trẻ thiên đường mỹ phẩm Hàn Quốc, hoa mày chóng mặt với vô số dòng mỹ phẩm.
Sau đó là 1 vòng Lotte outlet rồi Seoul square.
Đáng nhẽ đi chợ Dongdeamun cơ nhưng vì lên ngược bus ra tận đây nên thôi đi luôn..
Seoul chiều cuối tuần mua xối xả, và ko còn việc j khác là đi về nhà.
Chốt lại bữa tối là cơm trắng và rong biển trộn.
Vẫn còn tiếp…ngày cuối vể HN thân yêu.
Korean Trip ngày cuối.
Kết thúc hành trình khám phá Seoul lại lên xe về quê. Bây giờ đã hiểu vì sao sân bay Incheon lại là điểm trung chuyển của Châu Á, vì là nó quá quá rộng.
18h15 bay - ra sân bay từ 14h30 chiều, 15h check in. Cũng hí hửng là mình check in sớm sẽ được vui chơi tung tăng rồi ngồi phòng c. Nhưng không nhé
3 tiếng với sân bay này ko đủ. Nếu bay VJ hoặc bông Lan Vna thì luôn boading tận gate 107 ( gần cuối của nhánh 2) nếu muốn đến đây thì sau khi xuất cảnh phải đi bộ ra bến tầu boading, rồi đi tiếp tục tầu điện chuyển sang gate đi.
Vậy là thôi 3 tiếng cũng chỉ đủ cho việc đi bộ.
Hơi điêu tí nhưng cũng ngã vào đc mấy hàng free duty. Xong cũng chạy mướt mải ra gateZ
Thôi chào tạm biệt Seoul. Lần đầu khám phá vậy là ổn. Có dịp sẽ quay lại seoul lần nữa.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2