Review Hà Nội-Quảng Bình- Đà Nẵng - Hội An- Huế-Thiên Cầm-Hà Nội

Review Hà Nội-Quảng Bình- Đà Nẵng - Hội An- Huế-Thiên Cầm-Hà Nội của gia đình mình đã đi hôm đầu tháng 7 với tổng số 7 ngày 6 đêm nha. 
Đà Nẵng thì mình đã từng đi máy bay khi 2 vc đi tuần trăng mật cách đây 9 năm rồi và lần này quay trở lại mình xin review chuyến đi của gđ mình trải nghiệm bằng xe tự lái. 
✅ Chuẩn bị
❤️Phương tiện xe tự lái
-Bảo dưỡng lớn xe trước khi đi xa như: thay dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra khung gầm,...để có 1 chuyến đi an toàn.
-Nạp etc tầm 1tr là thoải mái đi trên cung đường này.
-Gia đình có con nhỏ nên mua đệm hơi để các con có thể ngủ nghỉ, nhà mình mua loại đệm hơi trên shoppe giá chỉ hơn 300k mình thấy rất tiện.
-Sắm thêm em bơm dự phòng, kiểm tra lốp sơ cua xem còn hơi không.
-Cài vietmap để theo dõi biển báo và tốc độ đi để tránh bị bắn tốc độ nha các bác. Thành công lớn của chuyến đi mà ko sợ bị phạt là dựa vào em này nha các bác. Kinh nghiệm nhà e là luôn đi tốc độ thấp hơn 10km/h so với app chỉ là auto an toàn 😆
❤️Chuẩn bị đồ ăn vặt trên xe, nước uống, nước tăng lực cho xế nhà. Vì chuyến từ hn-quảng bình khá mất nhiều thời gian khoảng 9 tiếng.
❤️Chuẩn bị quần áo cho gia đình. Muốn có những bức ảnh đẹp thì nên chuẩn bị những set đồ cùng tone màu lên ảnh sẽ đẹp hơn nhé ạ! Nên chọn những tone màu sáng như: trắng, xanh biển, vàng, hồng,.....
❤️Chuẩn bị thuốc cho cả nhà như: dầu gió, thuốc hạ sốt, thuốc xịt mũi, xịt họng,...
Và chuẩn bị một tâm hồn đẹp trước chuyến đi nha cả nhà😝🥰😍
✅Ngày 1: Hà Nội - Quảng Bình
Xe xuất phát từ Hà Nội 5:30 đến 16h chiều có mặt tại Quảng Bình. Trưa nghỉ 1 chặng tại Vinh ăn cơm của Quán cơm ông Vinh địa chỉ 32 Hàm Nghi, đồ ăn vừa miệng, có món lươn chiên giòn ngon, phòng điều hoà mát mẻ. 4 người lớn 4 trẻ em hết tầm 600k. 
Đánh giá 9/10
Nhà mình đi có 4 người lớn và 4 trẻ em. 
Đến Quảnh Bình, mình đã book trước ks 20/10. Phòng 3 giường 1m4 giá 750k bao gồm ăn sáng, phòng rất rộng, đẹp, ks có bể bơi. Khách sạn đánh giá 10/10. Đây là ks ven biển cách bãi tắm nhật Lệ 3km; do nhà m ko có nhu cầu tắm biển ở đây nên m ko đặt ks trung tâm.
Tối nhà mình có ăn Hải Sản Mệ Toại, đối diện ks Công Đoàn, hải sản ko rẻ ko đắt nhưng rất tươi, đồ ăn vừa miệng. Cơm rang hải sản bị khô, mỳ xào hải sản ngon hơn nhé ạ! Ghẹ 750k/kg, ốc hương rất ngọt. Đánh giá 8/10
✅Ngày 2: Quảng Bình- Đà Nẵng
9h đoàn mình xuất phát đến Đà Nẵng, trưa dừng chân nghỉ ở Huế, ăn bánh bèo, nậm, lọc ở quán Hương kiệt 148 Nguyễn Huệ. Trẻ con người lớn không ai chê được món nào🤣ăn bét nhè hết 480k, mọi người nên gọi mỗi món 1 set ăn thử, ngon gọi thêm sau nhé, nhà mình thì thấy món nào cũng ngon🤭Đánh giá 10/10
❤️15h30 đến Đà Nẵng
Nhà mình đặt trước phòng tại ks Lavencos mặt đường Võ Nguyên Giáp, giá phòng view biển 750k/ngày bao gồm buffe sáng ngon. Lễ tân, phục vụ phòng nhiệt tình, phòng được dọn sạch sẽ, thay đồ mới sau mỗi buổi sáng cả đoàn ra ngoài. Nhược điểm phòng hơi bé, bể bơi cũng bé đánh giá 8/10. 
Chán hải sản, nhà mình có đặt ăn lẩu nướng tại Phố nướng Tokyo số 4 Phạm Văn Đồng, set nướng dao động từ 500-700 tuỳ món, lẩu 2 ngăn 400-700k tuỳ set. Nhà mình gọi 1 set nướng, 1 set lẩu, salad,....hết tầm 1tr5, không gian đẹp, mát mẻ, đồ ăn tươi, nước lẩu đậm đà đánh giá 9/10 ước gì giá mềm hơn là cho 10/10😝
✅Ngày 3: Hội An
Sáng sớm 5h cả đoàn ra tắm biển, về ks ăn sáng. Sau đó lê la cafe, đi ăn bánh xèo. Chiều 16h xuất phát đi Hội An. Đi chụp ảnh phố cổ, checkin 1 trong những quán cafe view đẹp nhất Hội An 92 station 92 Trần Phú; đồ uống đánh giá 7/10
-Ăn tối ở Hội An, quán gì không nhớ tên, dân địa phương chỉ đi ăn Cơm gà bà Lắm nhưng hôm đó quán đóng cửa nên nhà mình chọn đại một quán ăn vì lúc ấy khá đói rồi. Đồ ăn ăn quán cũng khá ngon, giá hơi cao, đánh giá 8/10. 
Nếu tới Hội An, mọi người ăn thử cơm gà bà Lắm, dân địa phương ở đây khen vì hạt cơm mềm dẻo, lại đỡ đông hơn bà Nga hay bà Buội.
Sau khi ăn xong, đoàn mình đi thuyền thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn, giá 250k/ thuyền cho khoảng 20-25 trên sông, ngắm Hội An và thả đèn hoa đăng, trẻ con rất thích.
21h di chuyển về bãi biển Mỹ khê, uống nước dừa. Giá dừa 30k/ quả, ghế 20k/c. Không uống nước cũng trả tiền ghế, mà uống nước cucng vẫn phải trả tiền ghế nhé😆.
✅Ngày 4: Đà Nẵng 
-Sáng dậy sớm tắm biển, chụp ảnh, về ks ăn sáng xong, nhà mình đi uống cafe checkin ở Storini bán đảo Sơn Trà, trưa ăn bánh canh hủ tíu, book vé online đi cv nước MiKazuki, chơi sau 4h chiều giá 240k/người lớn, 120k/trẻ em. Cv nước trong nhà, ko lo nắng nóng, trẻ em người lớn chơi vui, phòng tắm thay đồ rộng, sạch sẽ.
-Tối ăn hải sản Châu Sơn 1- đường Tú Nại 2
✅ Ngày 5: Đà Nẵng - Biển Lăng Cô
-Do đoàn có nhiều trẻ em sợ chúng nó mệt nên nhà e ko ra chợ Cồn mua quà mà ra ngõ quán Bánh xèo Bà Dưỡng mua đồ của quán Bảo Trâm để chọn quà. Ở đây có đủ các món ăn vặt hấp dẫn, chị chủ đáng yêu nhiệt tình, mua đồ xong c tặng thêm trà sâm dứa, ô mai,... -Trưa ăn bánh mù heo quay lu rồi dọn đồ di chuyển đến Lăng Cô. Nhà mình book phòng của B&H villa, nhà hàng coffe, 750k/p, home view đầm an lập, đánh giá 7/10.
Tối mình cũng đặt ăn tại nhà hàng này luôn, mực không tươi ngọt như ở Đà nẵng, đồ ăn đánh giá 8/10. 
✅Ngày 6: Lăng Cô-Thiên Cầm
-8h trả phòng di chuyển đến Thiên Cầm. Nghỉ ăn trưa ở nhà hàng Nghệ Tám, Quảng Bình. 16h đến Thiên Cầm, book phòng ở Thiên Cầm Xanh, 1tr235 phòng đôi riêng biệt. Đánh giá 7/10
-Chiều tắm biển Thiên Cầm, nước biền hôm đó hơi đục, trên bờ có nhiều vỏ sò, sỏi hơi đau chân😢, bãi biển thoải, nông, sóng to.
-Tối ăn lẩu hải sản ở quán gần khách sạn, thập cẩm chỉ gọi tôm, mực trứng, thịt bò 700k/ nồi, ốc gai gọi thêm 200k/kg. Nước lẩu như chưa cho gia vị😝 phải tự tay nêm lại nước lẩu mới ăn được nhưng được cái hải sản tươi. Đánh giá 7/10.
-Ăn xong, đoàn di chuyển ra Thiên Cầm beach gần chợ đêm Thiên Cầm. Đồ uống 50-70k uống được, nghe nhạc DJ.
-22h di chuyển về ks, làm mấy bài đẩy view tiktok rồi đi ngủ🤣
✅Ngày 7: Thiên Cầm- Hà Nội
-9h sáng dọn đồ di chuyển nghỉ trưa ăn uống ở Trạm dừng nghỉ cao tốc Ninh Bình.
-15h về tới Hà Nội. Kết thúc chuyến đi 7n6đ
❤️Một số quán ăn mình ghé những ngày tiếp theo ở Đà Nẵng
-Bánh xèo bà Dưỡng địa chỉ K280/23- Hoàng Diệu-Hải Châu-Đà Nẵng. Cảm quan bánh xèo vỏ không giòn, nem lụi, bò nướng lá lốt ăn ngon. Chắc đặc biệt ngon ở nước sốt chấm, đánh giá 8/10.
-Phố nướng Tokyo số 4 Phạm Văn Đồng.
-Bánh canh cua, hủ tíu hải sản 463 Ông Ích Khiêm, nước dùng đậm đà rất ngon đánh giá 10/10.
-Hải sản Châu Sơn 1, đường Nại Tú 2, best seller tôm sốt bơ tỏi chấm với bánh mỳ, lưu ý mỳ xào hải sản ở đây không ngon. 4 người lớn, 4 trẻ em no nê hết tầm 2tr nhiều món ko nhớ hết. Đánh giá 9/10
-Bánh mỳ heo quay lu Ông Phú Đạt 128 Nguyễn Huy Hiệu, rất ngon 22k/c đánh giá 10/10.
-Kem bơ Trình, 40k/ cốc nhưng xứng đáng, rất ngon, bơ béo, chỉn chu hình ảnh, các bạn nhân viên còn cẩn thận viết lời chúc cho từng túi❤️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2