Beijing - Bắc Kinh và hành trình transit 24 giờ Free Visa

🌟 Beijing - Bắc Kinh và hành trình transit 24 giờ Free Visa 🇨🇳✈️

Mình thấy mọi người hay share lấy tem nhập cảnh dưới dạng Transit 24 giờ ở Shanghai và Shenzhen chứ ít thấy nói về Beijing nên nay mình share luôn cái của mình 😙

Mình vừa bay về chặng Tokyo - Beijing - KL của Air China, quá cảnh 23 giờ 30 phút ở Beijing - thời gian quá đẹp để được cấp tem Transit 🌟

Mới đầu cũng lo sẽ không được cấp tem Transit. Nhưng trộm vía cũng không bị hỏi gì. Mình transit ở Beijing Capital Airport. Đáp lúc 16:30 chiều 

Air China có cho book phòng trên app của hãng. Hotel mình book là Kai Sheng Xing Feng, cách sân bay khoảng 4km. Nhập cảnh xong có thể đợi bus về Hotel nhưng khá lâu, 1 tiếng có 1 chuyến. Nên đăng ký Didi Chuxing + Wechat Pay rồi bắt xe về Hotel có 20 tệ rẻ bèo khỏi đợi

Hành lý chuyển thằng đến điểm cuối dù Transit tận 23 giờ hơn. Có boarding Pass + Hotel thì điền tờ giấy xin tem nhập cảnh rồi qua quầy Transit 24/144 giờ xin tem. Không thấy hỏi han gì, 5 phút check thông tin dán tem và đi thôi. Hải quan thì check hộ chiếu hơi lâu nhưng cũng không hỏi gì

Xong rồi thì tự do tham quan Beijing thôi ❤️

Lưu ý: Do mình đã đi TQ 3 lần trước nên có thể xin tem dễ hơn không chừng. Nói chung cái Transit Visa Free này cũng hên xui nên bạn cũng cân nhắc nha.

✅ Hiện vé vào Cố Cung đang rất hot nên có thể sold old trước 7 ngày. Bạn lên Viator book vé giá gấp đôi nhưng nhiều khả năng có vé
✅ Để chụp ảnh ở Thiên Đàn mà không trúng người thì nên mua vé trước qua Wechat hoặc tới cổng Bắc mua vé vào cổng, đi thẳng tới Thiên Đàn đợi đúng 8 giờ mua vé Thiên Đàn rồi vào luôn, không là một biển người 😂

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2