KINH NGHIỆM ĐI CỬU TRẠI CÂU – THÀNH ĐÔ – NGA MI SƠN TỰ TÚC

 KINH NGHIỆM ĐI CỬU TRẠI CÂU – THÀNH ĐÔ – NGA MI SƠN TỰ TÚC
☘️☘️☘️
Tháng 9 vừa rồi mình đã dẫn đoàn 13 người trải nghiệm hành trình khám phá Cửu Trại Câu – Thành Đô – Nga Mi Sơn vô cùng thú vị và có rất nhiều trải nghiệm để chia sẻ cho mọi người nếu ai có dịp đi tự túc nghen😊
Lúc trước để đến được với Cửu Trại Câu mn phải ngồi xe bus 🚍hoặc thuê xe ô tô riêng 🚗đi từ Thành đô và mất 8 đến 9 tiếng mới đến được CTC. Nhưng từ tháng 8/2023 đã có tàu cao tốc 🚝từ Thành đô đến Zhenjiangguan (ga Trấn Giang Quan), tàu di chuyển 1.5 tiếng rút ngắn được thời gian đi xe bus xuống còn 4 tiếng, nghĩa là phải di chuyển tổng thời gian là 6.5 tiếng mới đến được CTC.
Nhưng từ ngày 30/08/2024 đúng vào dịp lễ 2/9 của Việt Nam người VN đổ xô sang TQ du lịch quá trời, lúc này bên TQ họ chuẩn bị khánh thành tuyến Thành Đô đi đến Hoàng Long🚆, thời gian đi tàu là 1 tiếng 50 phút và phải di chuyển thêm xe bus hoặc thuê xe riêng tầm từ 1.5 đến 2 tiếng, tổng thời gian di chuyển là 4 tiếng thôi. Đây là lần đầu mình mua vé tàu mà canh còn hơn canh vé tết của VN vì ngày 31/8 mình đi tàu thì ngày 29/8 mới mua được vé tàu cho cả đoàn, mua trong nơm nớp lo sợ vì đoàn mình còn có người già và trẻ em nên nếu ko mua được vé tàu thì phải di chuyển bằng xe sẽ mất thời gian và mệt mỏi.
Mình đã rất cẩn thận mua vé tàu trước trên Trip trước 1 tháng để trước 15 ngày bên Trip họ sẽ xuất vé tàu cho đoàn mình nhưng đến 15 ngày mà mình ko thấy họ gởi vé, gọi tổng đài tiếng anh họ họ bảo vé tàu bán hết rồi ko mua được cho mình, điên ko cơ chứ, lúc này là hơi hoảng và lo lắng dã man luôn. Mình phải liên hệ trước với tài xế và chủ khách sạn ở CTC để nhờ họ giúp nhưng họ có bó tay. May sao mình lặn lội được trong FB hội nhóm CTC thì tìm được bé Tâm là du học sinh bên Thành Đô và hỏi bạn về tình hình vé tàu và thì được biết hiện tại đang mở tuyến tàu mới nên hãng tàu họ chưa bung vé ra bán nên đành phải đợi. Lúc này ai mua vé tàu trên Trip đều phải hủy vé hết vì trip chưa cập nhật được tên tàu mới trên hệ thống nên bắt buộc phải nhờ người có tài khoản 12306 tại TQ thì mới nhanh tay mua được nha. Rất may cả đoàn đều đã có được vé tàu chiều đi và về thật hú hồn, chỉ trong 30' đã hết sạch vé. Nay mình review lại hành trình CTC – Thành Đô cho cả nhà cùng xem nhé.
👉I. CÁC THỨ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN ĐI
👉1. VÉ MÁY BAY: hiện nay đã có đường bay thằng của VJ đến Chengdu Thành Đô (sân bay Thiên phủ cách trung tâm 70km), bay tầm 3.5 tiếng và bay chuyến 9h40 tối nên cũng tiện cho bạn tan làm rồi bay luôn đỡ tốn 1 ngày. Bạn có thể mua vé trước tầm 5 đến 6 tháng để được vé rẻ nhất nhé. Giá vé dao động ngày thường từ 4.5tr đến 5tr chưa bao gồm hành lý…;
👉2.VISA: đây là visa dễ nhất mà mình làm từ trước đến nay và mình có chia sẻ bài xin visa rất cụ thể, bạn có thể xem link bình luận phía dưới nhé;
👉3.TẢI APP WECHAT: người TQ người ta dùng WC để liên hệ với nhau ko à, bạn yên tâm là ứng dụng này có thể chat bằng tiếng việt và đầu bên kia họ sẽ đăng ký dịch tự động qua ngôn ngữ TQ và ngược lại nên bạn có thể nói chuyện với người TQ vô cùng dễ dàng nha;
👉4.APP CHENGDU: đây là app đường tàu điện tại Thành đô và nó có thể hiện luôn giá tiền nên rất dễ để bạn tính toán chi phí đi tàu hen. Tàu điện tại TĐ đi khá dễ như các nước khác nên bạn yên tâm đi nè;
👉5.APP BẢN ĐỒ MAPS.ME: bên TQ Google maps là vô dụng nha vì các line tàu cũng không được thể hiện trong đó, chỉ có đường ô tô chạy thôi nên bạn hãy tải bản đồ offine Maps.me này về và đánh dấu các điểm tham quan và ga tàu trong chuyến đi để thuận tiện di chuyển nhé. Nếu mn dùng IPhone thì phải đổi qua tài khoản khác quốc tế thì mới tải được ứng dụng này nhé, vì ở VN là ngta bỏ luôn rồi ko cho download nhé;
👉6.ĐỔI TIỀN NHÂN DÂN TỆ: Ở CTC người ta vẫn dùng tiền mặt nhé nên các chi phí ăn uống của đoàn tại CTC mình đều thanh toán tiền mặt. Nhưng lưu ý cho mn là nên hỏi Chủ khách sạ, bác tài xế có tiền trong tài khoản ALIPAY không thì nhờ người ta chuyển tiền qua Alipay và mình trả tiền mặt lại cho người ta. Vì khi mua sắm trong các cửa hàng tiện lợi tại TQ thì đều thanh toán qua Alipay hết nè;
👉7.ALIPAY: cái này vô cùng cần thiết vì nay TQ người ta dùng thanh toán điện tử tại các thành phố lớn nên nếu dùng tiền mặt thanh toán người ta sẽ không có tiền thối lại cho bạn đâu. Bạn có thể add thẻ tín dụng và nhớ cập nhật khuôn mặt và kích hoạt tài khoản thì mới dùng được nha. Đôi khi bạn phải thanh toán đặt cọc các loại vé tham quan như Thiên Cổ Tình, tiền xe di chuyển từ Hoàng Long đến Khách sạn CTC cho tài xế…nên cũng cần có 1 tấm thẻ visa kết hợp trong Alipay mới chuyển khoản được. NHƯNG TỐT NHẤT LÀ NHỜ CHỦ KHÁCH SẠN NẠP TỆ TRONG ALIPAY CHO BẠN NHA, VÌ ĐÔI KHI THẺ TÍN DỤNG TRONG ALIPAY SẼ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TẠI CTC ĐÂU NHÉ;
👉8.SIM 4G MUA TẠI VIỆT NAM: điều chắc chắn khi bạn đi TQ là phải có mạng 4G để có thể sử dụng được Alipay và đặc biệt là Google dịch để giao tiếp với người TQ. Chỉ cần ko hiểu hay muốn hỏi gì thì cứ GG dịch là ổn hết nha nên mn đừng lo;
👉9.MUA VÉ TÀU TỪ GA THÀNH ĐÔ (CHENGDUDONG) ĐẾN GA HOÀNG LONG (HUANGLONGJIUZHAI) VÀ NGƯỢC LẠI: bạn có thể mua trên Trip trước, tầm 15 ngày trước chuyến đi trip sẽ gởi vé về email bạn đăng ký. Nhưng vì 1 ngày có 5 chuyến tàu thôi và số lượng người TQ và đoàn đi tham quan rất đông nên nếu không mua được vé bạn sẽ phải đi xe bus cực lắm đó, giá vé dao động từ 360k đến 495k. Hoặc để yên tâm bạn có thể nhờ bé Tâm đặt dùm nhé, tính thêm phí mua hộ nhưng đảm bảo có vé tàu cho bạn đến Hoàng Long nè;
👉10.MUA VÉ TÀU TỪ GA THÀNH ĐÔ ĐẾN GA NGA MI (EMEISHAN) VÀ NGƯỢC LẠI: cũng như trên bạn nên đặt sớm để đảm bảo có ghế ngồi nha, tàu đi 1 tiếng 15 phút, giá vé 127k/người/chiều;
👉11.MUA VÉ THAM QUAN CỬU TRẠI CÂU: bạn có thể mua trực tuyến trên Trip nhưng nhớ chuyển qua Tiếng Anh thì mới mua được nha. Giá vé khá cao tầm 950k/ngày (bao gồm vé xe điện di chuyển trong nội khu CTC), nếu tham quan vào mùa thấp điểm từ giữa T11 đến hình như là T2 giá tầm 400K/ngày, có khi đi 2 ngày được tặng thêm 1 ngày nữa đó vì lúc này là mùa đông băng tuyết trơn trượt nên ít người đi CTC. LƯU Ý: CTC HIỆN TẠI CHỈ BÁN VÉ ONLINE, KO BÁN VÉ TRỰC TIẾP TẠI QUẦY NỮA, NÊN MN PHẢI MUA VÉ ONLINE SỚM CHỨ KO CÓ VÉ NHA;
👉12.XE ĐÓN TẠI SÂN BAY THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ VỀ TRUNG TÂM THÀNH ĐÔ: nếu bạn bay hãng VJ thì chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Thành đô lúc 2h sáng và lúc này cũng đã hết giờ tàu điện chạy về Thành đô. Bạn chọn cách ngủ lại sân bay hoặc bắt taxi về trung tâm TĐ nhưng giá sẽ rất cao tầm 250 tệ đến 300 tệ 1 chiếc 4 chỗ. Hoặc nếu nhóm bạn đi đông như nhóm mình 13 người thì có thể liên hệ Tâm để đặt xe tài xế đón tại sân bay về khách sạn luôn, nhưng giá khá cao nha, bữa nhóm mình đi là 1000 tệ tương đương tầm 3tr6. Vì do nhóm mình có người già và trẻ em nên phải về khách sạn để nghỉ ngơi nè;
👉13.KHÁCH SẠN GẦN GA CHENGDUDONG: mình chọn khách sạn RAYFRONT HOTEL & APARTMENT CHENGDU, khách sạn này ngay ga tàu Chengdudong nên thuận tiện cho việc bạn di chuyển từ sân bay Thiên Phủ về khách sạn nghỉ ngơi mấy tiếng và qua đi bộ qua ga Chengdudong để đi tàu đến Hoàng Long. Giá phòng tầm 500k/đêm;
👉14.KHÁCH SẠN TẠI CỬU TRẠI CÂU: mình nên đặt trên Trip luôn vì các khách sạn trên này hầu như đều chấp thuận ch khách nước ngoài lưu trú và bạn có thể thấy được số WECHAT của chủ khách sạn để liên hệ hỏi nhiều thông tin trước chuyến đi nhé. Mình tình cờ đặt được khách sạn cách CTC tầm 7km và được coi đánh giá rất tốt trên Trip luôn nên đã mạnh dạn đặt cho đoàn. Khách sạn tên FANYUN XIAOJU INN, giá phòng tầm 400k/ đêm giường đôi, chủ khách sạn đã rất nhiệt tình sử dụng 3 chiếc ô tô để chở đoàn mình từ khách sạn đến khu CTC trong 2 ngày, đi đâu cũng đón đi đón về và hỏi han mình đã tham quan xong chưa để đến đón, mà hoàn toàn không tính phí chở đoàn mình trong mấy ngày tại CTC nha. Nhưng gần ngày về nhóm mình thấy anh nhiệt tình quá nên đã gởi cho anh 300 tệ và mời anh đi ăn tối ngày cuối cùng với đoàn, vui lắm luôn đó. Ai cần thì có thể liên hệ bạn đó qua WECHAT, mình để thông tin dưới bình luận nha;
👉15.KHÁCH SẠN TẠI TRUNG TÂM THÀNH ĐÔ: Mình chọn ở tại Khách sạn CHENGDU HEXI, gần ngay ga tàu Dongdalu và khu ăn uống mua sắm nên rất thuận tiện. Đây là dạng căn hộ mini giá tầm 650k/đêm, nó hơi khó tìm chút nhưng bạn liên hệ WC với chủ khách sạn để người ta hướng dẫn nha;
👉16.TÀI XẾ ĐÓN ĐOÀN TẠI GA HOÀNG LONG VÀ CHỞ TỪ KHÁCH SẠN CTC ĐẾN GA HOÀNG LONG: bác tài này mình tình cờ thấy được liên hệ thông qua 1 bạn review trong nhóm và liên hệ thử với ông. Ban đầu mình chốt ông đón tại ga Trấn Giang Quan cơ nhưng mà do tàu thay đổi nên chuyển qua đón tại ga Hoàng Long và đây là chặng mới nên ông cũng chưa có giá tiền xe từ Ga Hoàng Long đến CTC nên mình trả giá ông 50 tệ/người nhưng chặng về ông ko chịu giá đó vì lỗ nên mình trả cho ông 80 tệ/người/chiều. Tính ra khỏe hơn đi xe bus từ HL đến CTC vì bạn được thả tận khách sạn, còn xe bus họ thả bạn xuống bến gần Thiên Cổ tình, bạn phải bắt taxi đến khách sạn mà còn bị gà mờ lạc đường thì cũng đến mệt nha. Bạn có thể liên hệ ông mình cho thông tin bên dưới nhé;
👉17.VÉ THIÊN CỔ TÌNH: đừng mua vé xem show diễn TCT trên Trip hoặc các trang web trực tuyến khác vì giá cao lắm tầm 1 triệu luôn đó. Tại khách sạn mình ở tại CTC có giảm giá vé CTC còn 220 tệ/người, hoặc bạn có thể mua qua bé Tâm mình nói ở trên, hoặc hỏi bác tài xế…giá lúc nào cũng rẻ hơn so với mua trên web nhé;
👉18.VÉ THAM QUAN CÔNG VIÊN THÀNH ĐÔ (CHENGDU ZOO): bạn cũng nên mua trực tuyến trên Trip cho rẻ và hệ thống sẽ gởi cho bạn mã QR, bạn lưu trên điện thoại để quét vô cổng nha. Mình khuyên mọi người nên đi công viên Thành đô để xem Gấu Trúc vì không đông mà lại có thể nhìn cận cảnh các em gấu rất kute nha. Không nên đi Khu bảo tồn gấu trúc vì quá đông nên chưa chắc bạn đã nhìn thấy em gấu trúc nào, di chuyển xa mà vé lại cao nữa;
👉19.QUẦN ÁO VÀO THỜI GIAN THÁNG 9: ko biết bình thường thế nào chứ đợt mình đi mình kiểm tra thời tiết là 6 đến 7 độ thôi, tưởng lạnh quéo giò và dặn mn trong đoàn mang đồ lạnh đi quá trời. Đến nơi mới ngả ngửa thời tiết nóng và nắng dã man, 6 độ ở CTC còn thua đà lạt. Có thể từ cuối tháng 10 thời tiết mới bắt đầu lạnh nha.
👉20.MUA BẢO HIỂM DU LỊCH: cái này cực kỳ quan trọng nha, chỉ có vài trăm ngàn thôi nhưng mình được bảo vệ từ việc mất hành lý, thất lạc hành lý, tai nạn…trong suốt quá trình tại nước ngoài. Mình bị thất lạc hành lý lúc xuống sân bay TĐ và có báo với nhân viên sân bay, họ cung cấp bản xác nhận và hỏi mình địa chỉ khách sạn để gởi hành lý về nếu tìm được. Mình mua gói cơ bản của Liberty, đến lúc về VN mình gởi cho họ Phiếu xác nhận của sân bay, vé máy bay khứ hồi đã đi, dấu xuất nhập cảnh, tag hành lý, nhưng quan trọng là mình có chat báo với chủ khách sạn tại Thành đô là nếu nhận được kiện hành lý thì báo mình nhé, mình đưa đoạn chat cho Liberty luôn mặc dù tag hành lý đã bị mất. Họ đền bù cho mình mức tối đa là 6 triệu luôn đó.
👉II.HÀNH TRÌNH ĐI CỦA MÌNH TẠI CỬU TRẠI CÂU – THÀNH ĐÔ – NGA MI 9 NGÀY 8 ĐÊM
👉1.Ngày 1: HỒ CHÍ MINH – THÀNH ĐÔ❤️❤️❤️
- Chuyến bay bị dời đến 9h40 tối và bay đến Thành Đô là 2h sáng, nhưng bị hải quan chặn lại 4 người, bị giữ lại và hỏi 4 người, 30' sau mới thả ra và đưa hộ chiếu.
- 3h30 sáng tài xế đứng đợi sẵn ở sảnh ra, tội nghiệp ông chờ mòn mỏi luôn, do 1 phần mình bị thiếu 1 kiện hành lý nữa nên ra chậm. Xe di chuyển về khách sạn tại Thành Đô hơn 1 tiếng và tới khách sạn là lúc 6h20 sáng. Tranh thủ check in và nghỉ ngơi chút
👉2.Ngày 2: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU❤️❤️❤️
- Mình đi tàu chuyến 10h29 sáng nên đoàn tranh thủ ăn sáng phía dưới khách sạn và đi bộ qua ga tàu lúc 9h15 để kịp xếp hàng làm thủ tục vô nhà ga.
- Kinh nghiệm đoàn đi đông thì cả nhà phải đi bộ ra ga tàu sớm nhé vì còn phải qua khâu kiểm tra hộ chiếu và quét hành lý nha. Vé tàu khi được mua trực tuyến sẽ kết hợp với thông tin hộ chiếu để vào cổng nha, chỉ cần mọi người nhớ toa tàu và ghế ngồi là được nha. Tàu ở TQ chỉ mở trước 20' trước giờ khởi hành để mọi người di chuyển ra toa tàu và ổn định chỗ ngồi nè. Vì chặng tàu đến Hoàng Long là 1 tiếng 50 phút, nếu ai cần ngã dài lưng thì có thể chọn ghế Hạng 1, ko thì đi Hạng 2 to hơn ghế máy bay cũng thoải mái nè. Đi tàu cao tốc mình có thể thoải mái ăn uống trừ khi đi phương tiện công cộng là không được ăn uống nha.
- 12h20 trưa mình tới ga Hoàng Long và nhân viên ga tàu họ soát hộ chiếu lại lần nước trước khi bạn rời khỏi ga và tài xế đã đợi sẵn tại Ga Hoàng Long để đón đoàn với Bảng tên của mình luôn.
- Ăn trưa: anh tài xế chở nhóm mình tới nhà hàng gần Hoàng Long để ăn trưa, quán này mình nhận xét đồ ăn giá hơi cao như bù lại họ nấu rất ngon hương vị thuốc bắc như Đông trùng hạ thảo hầm gà, bò xào…nhưng hơi mặn và cay nha.
- Tài xế chở đoàn về khách sạn tại CTC nhưng trên đường đi tài xế sẽ dừng tại chạm giữa chân núi để mình chụp toàn cảnh CTC đẹp nhưng trong mơ. Nhưng lưu ý mn nên uống thêm thuốc say xe nha vì đoạn đường khúc cua nhiều mà bác tài chạy quá ghê nên mình đã bị hò hết trơn luôn. Và lên đây không khí loãng nên mn đừng chạy nha vì dễ bị thiếu oxy như mình nè.
- Về tới khách sạn là 3h30 chiều và đoàn nhận phòng nghỉ ngơi, tranh thủ lúc đó thanh toán hết tiền nhờ chủ khách sạn mua vé Show Thiên Cổ tình vào ngày mai và nhờ họ đặt quán ăn của Người Tạng và tham gia các hoạt động nhảy múa tại nhà hàng rất ngon. Giá ăn buffe tại nhà hàng người tạng là 150 tệ/người tầm hơn 500k nhưng ăn rất nhiều món. Riêng thịt bò Yak mn có thể gọi thêm thoải mái nhé.
- 6h tối chủ khách sạn chở đoàn mình đến nhà hàng người tạng ăn tối, ngợp trong các món ăn về bò yak và cừu. Còn có hoạt động hát trên sân khấu của các anh nhân viên và đặc biệt là tiếc mục nhảy lửa trại bên ngoài cùng với tất cả các khách hàng tối đó ăn tại nhà hàng. Vui rất vui và đáng để đi nha.
👉3.Ngày 3: HỒ TRƯỜNG HẢI – HỒ NGŨ SẮC – HỒ NGŨ HOA❤️❤️❤️
- 7h30 sáng tụi mình ăn sáng tại nhà hàng gần khách sạn và chủ khách sạn chở đoàn mình qua CTC rất nhiệt tình. Mọi người nhớ mang theo bánh mì, bánh kẹo vì chỉ những trạm dừng chân xe bus mới có chỗ bán đồ ăn, mà đồ ăn cũng chỉ toàn mì gói, xúc xích, bắp và nước thôi à.
- 8h30 mình đã tới CTC và chỉ cần đưa hộ chiếu cho nhân viên soát vé là bạn có thể vô cổng vì vé đã được mua online trước rồi. CTC có nhánh chữ y nên mình sẽ đi xe bus nhánh bên tay trái là Tắc Tra Oa Câu trước và bạn nhớ là đi về phía xe bus bên tay trái nhé. Xe sẽ chở 1 mạch đến bến xe Hồ Trường Hải tầm 30 phút lận nên nhớ tìm vị trí ngồi trên xe nha.
- HỒ TRƯỜNG HẢI: đây là hồ rộng nhất tại CTC, bạn có thể thuê đồ của người Tạng và chụp hình khu vực này cũng rất đẹp nè. Nhớ đi cầu thang bộ xuống phía bên dưới để có nhiều góc hình đẹp hơn nha.
- HỒ NGŨ SẮC: từ hồ trường hải bạn đi bộ theo biển chỉ dẫn đi đến Hồ Ngũ Sắc. Theo mình đây là Hồ đẹp nhất trong CTC vì mình thấy màu nước các hồ sơ ko xanh và trong như hồ này. Bù lại thì ở đây lại rất là đông nha. Mọi người có thể tranh thủ ăn trưa và nghỉ chân tại các trạm xe bus nha.
- HỒ NGŨ HOA: mình di chuyển di trạm bus Hồ Ngũ Sắc và đi xe bus về lại trạm trung chuyển tại Hồ Nhật Lãng, sau đó chuyển qua xe bus khác để đi đến Hồ Ngũ Hoa. Nhớ dùng Google dịch hỏi bạn hướng dẫn trên xe bus để đi cho đúng nhé. Tới Hồ Ngũ Hoa thì nhớ đi về phía biển chỉ dẫn bên tay trái để đi đến được cây cùng check in đẹp nhất tại CTC
- 4h anh chủ khách sạn dễ thương liên hệ với mình hỏi bạn đã tham quan xong chưa để tôi đến đón về, vì đoàn có người già nên 1 ngày chỉ đi tham quan được nhiêu đó thôi, ngày mai quay lại tham quan tiếp và cả đoàn đi bộ ra điểm hẹn cũ để anh đón về khách sạn nghỉ ngơi
- 5h30 anh lại chở cả đoàn ra show Thiên Cổ Tình để xem vỡ diễn lúc 6h tối, giờ này hơi sớm nhưng cũng chịu vì ngày thường chỉ có xuất lúc 6h tối cho vở diễn này thôi nên xem xong nhóm mình mới đi ăn tối
- 6h xem vở Thiên cổ tình, đối với những ai chưa xem những vở diễn của Nghệ sĩ Trương Nghệ Mưu thì mình khuyên là nên đi xem nha, vì đây không những là múa mà còn kết hợp âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và sự chỉ đạo tài tình của nghệ sĩ Trương Nghệ Mưu với với dàn nghệ sỹ múa hơn 300 diễn viên rất công phu, rất đáng dành ra 1 tiếng để xem nhé.
- Ăn tối: vì cả đoàn đói quá nên chọn tạm 1 quán bên ngoài show Thiên cổ tình để ăn, cứ chỗ nào nhìn thấy có rau là vô thôi chứ không nhìn giá. Mọi người lưu ý khi ăn khẩu phần CÁ thì hãy coi kỹ vì họ bán cá là bán theo KG chứ không phải theo phần. Mình coi hình ảnh minh hoa con cá cứ tưởng giá giống như 1 phần đồ ăn bình thường nhưng không phải, đến lúc ăn xong tính tiền họ họ bảo 2 con cái là 5.3kg và 80 tệ/kg mà nhân lên, mà con cá đó ko được 5.3kg nhưng do ăn xong rồi nên đành phải thanh toán thôi nè
- Bên TQ họ ăn nhiều rau và trái cây nên mình ghé qua cửa hàng bên cạnh mua trái cây. Lưu ý: các ông các bà người ta nói giá trái cây là người ta nói tiền 0.5kg nha chứ ko phải 1kg mà tưởng rẻ mà mua cả đống nha.
👉4.Ngày 4: THÁC TRÂN CHÂU – HỒ GƯƠNG – TRẠM MUA SẮM THÁC NẶC NHẬT LÃNG - LÀNG THỤ CHÍNH❤️❤️❤️
- Cũng như hôm trước mình cũng di chuyển đến CTC lúc 8h30 sáng, lần này mình đứng bên phải của trạm bus để đi đến trạm trung chuyển Thụ Chính Câu. Trên đường đi bạn sẽ đi ngang qua Hồ Tiger, Hồ Tê giác xanh như ngọc bích, Bãi lau sậy…bạn có thời gian thì hãy tham quan trải nghiệm nha. Tới trạm trung chuyển mình di chuyển qua bus để đi đến Thác nước trân châu
- THÁC NƯỚC TRÂN CHÂU: tới nơi thì bạn nên đi bên nhánh tay cây cầu bên tay trái và đi về phía dưới thác nước, như vậy sẽ nhìn dc rõ khu vực thác nước. Nơi đây là nơi đóng kết phim của đoạn giới thiệu trong bộ phim Tây Du Ký nè. Mọi người nên dành thời gian ở đây tầm 1.5 tiếng để khám phá hết vẻ đẹp của con thác hùng vĩ này nha.
- TRẠM MUA SẮM TẠI THÁC NƯỚC NẶC NHẬT LÃNG: mn có thể dừng chân ăn trưa ở đây và mua sắm các món quà lưu niệm cũng ok lắm nè và nhớ trả giá nhé
- LÀNG THỤ CHÍNH: nằm trên đường đi ra bên ngoài khu CTC nên bạn đi xe bus nào cũng được nha. Chỗ này có 1 khu tái hình khung cảnh của người tạng là những chiếc chuông đồng, bạn nên ghé qua chụp hình cũng đẹp lắm. Vô bên trong làng có thể mua những món ăn đặc sản của người tạng như Bò khô Yak, các loại bánh sữa…
- Nhóm mình chỉ đi đến 4h chiều rồi chủ khách sạn đón về ks nghỉ ngơi và tối nhờ bạn dẫn đi mua Đông trùng hạ thảo khô gần ks. Ở đây người dân trồng nhiều đông trùng hạ thảo lắm nên các món ăn của người tạng bạn sẽ thấy hầu như đều bỏ đông trùng như 1 món rau ăn kèm và giá lại ko mắc nha, tầm 60 tệ/lạng
- Ăn tối: chủ khách sạn dẫn đoàn mình đi bộ đến nhà hàng lẩu nướng cực ngon của người tạng, tối hôm đó nhóm mình ăn chỉ hết có 700 tệ rẻ nhất trong các bữa ch o 13 người đó.
- CHỢ ĐÊM CTC: chỗ này hơi vắng nhưng mn có thể ghé qua thưởng thức uống trà và thưởng thức show diễn múa trà trên sân khấu rất thú vị nha
👉5.Ngày 5: THÀNH ĐÔ – VŨ HẦU TỰ - PHỐ CỔ CẨM LÝ – ĂN LẨU TỨ XUYÊN SIÊU CAY❤️❤️❤️
- Sáng mình đi tàu cao tốc từ CTC về lại ga Hoàng Long lúc 9h sáng nên 6h30 sáng anh tài xế lần trước chở mình tới mình đã hẹn anh trước để đón tại khách sạn luôn. Nhưng lần này anh nói giá 80 tệ/người thì anh mới đi nên thôi nhóm mình đi luôn cho tiện. Mn cũng chuẩn bị tinh thần là tài xế ở đây chạy xe kinh khủng lắm mặc dù có camera khắp nơi luôn, ông chạy buổi sáng chỉ hết 1.5 tiếng thôi à.
- 8h sáng tới ga HL mn có thể ghé mua ít bắp luôc, bánh bao và trứng luộc để mang lên tàu ăn sáng nha. 9h tàu di chuyển về lại TĐ đến lúc 10h45.
- GA CHENGDUDONG: sau khi đến ga Chengdudong thì bạn hãy nhìn theo biển chỉ dẫn có chữ TRANSFER nghĩa là chuyển qua line đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố nhé. Sau khi nhân viên kiểm soát ra hộ chiếu xong thì hãy nhìn theo biển chỉ dẫn ghi chữ METRO và tìm đúng màu line tàu mình cần đi nha. Khách sạn mình ở gần ga tàu Dongdalu Road màu cam, exit A
- KHÁCH SẠN HEXI: căn hộ này rất ok, nằm ngay trung tâm ăn uống và tàu điện, nhóm mình tới check in trước, gởi hành lý rồi đi ăn trưa tại khu này luôn. Tranh thủ về nhận phòng nghỉ ngơi chút thôi
- ĐỀN VŨ HẦU TỰ: vì 4h chiều là đền ko bán vé nữa nên mn nên đi trước 3h để coi họ còn xuất vé chiều cho mình vô tham quan ko nha. Vé này không cần mua trước đâu, giá 50 tệ/người lớn và 25 tệ/ trẻ em dưới 18 tuổi. Nơi đây thờ vua Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ và Khổng Minh và dành cho những ai mê Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chỗ này còn có 1 con đường màu đỏ lên hình rất đẹp với hàng trúc, mn đừng bỏ qua nhé.
- PHỐ CỔ CẨM LÝ: bên cạnh đền Vũ Hầu Tự là phố cổ luôn, chỗ này đi buổi tối mới đẹp nè, nhưng đồ đạc và thức ăn trong này bán rất mắc nha, nếu mn có đi Phố cổ Ngõ rộng ngõ hẹp thì nên mua bên này vì giá rẻ hơn rất nhiều đó.
- Ăn tối: tụi mình đi về gần căn hộ để ăn lẩu cay Tứ Xuyên cũng rất ngon luôn, mình quên tên quán mất tiêu rồi, mà về TĐ thì lẩu tứ xuyên được bán ở nhiều nơi lắm nè.
- TÒA THÁP ĐÔI THÀNH ĐÔ (TIANFU INTERNATION FINANCIAL CENTER): ăn tối xong là đã 9h tối nên tụi mình bắt taxi đến thẳng đây luôn cho kịp vì 10h tối là hệ thống đèn tòa nhà sẽ bị tắt. Chỗ này lên đèn buổi tối cực kỳ đẹp của tòa tháp đôi lớn nhất TĐ nha, nhưng bạn nói bác tài xế chở đến cây cầu đỏ gần đó để mình có thể nhìn và quay hình từ xa đẹp hơn nhé.
👉6.Ngày 6: SỞ THÚ THÀNH ĐÔ – PHỐ ĐI BỘ CHUNXI – IFS MALL❤️❤️❤️
- SỞ THÚ THÀNH ĐÔ: mình khuyên mn nên đi chỗ này nếu muốn xem Gấu trúc biểu tượng của TĐ, nếu mn đi trung tâm bảo tồn gấu trúc thì có khả năng sẽ không thấy được em gấu nào mà còn mệt và nắng nữa đó. Ở sở thú tuy chỉ có 3 em gấu trúc thôi nhưng bạn có thể nhìn cận cảnh em nó và chỉ cách 1 tấm kính thôi nè. Vì thời tiết lúc này nắng nên nhân viên sở thú người ta không thả gấu ra bên khu vực ngoài trời mà để nó ở trong khu máy lạnh cho mát. Ngoài ra trong sở thú còn nhiều em thú cũng rất hay để mn tham quan nè;
- PHỐ ĐI BỘ CHUNXI: chỗ này đáng lẽ ra đi buổi tối sẽ đẹp hơn nhưng do đoàn mình hết thời gian rồi nên mình tranh thủ dẫn qua đây để check in và ăn trưa luôn. Khu này có biểu tượng Gấu trúc trèo tường bạn hãy nhớ check in nha;
- IFS MALL: bên cạnh phố đi bộ chunxi luôn và bạn đi lên tầng cao nhất để chụp hình cận cảnh Gấu trúc trèo tường nha;
- Chiều tối mình dẫn đoàn đi ăn và ra sân bay về VN trước, mình và chồng ở lại chơi tiếp 3 ngày.
👉7.Ngày 7: NGA MI SƠN – CẦU ANSHUN ❤️❤️❤️
- Tụi mình đi tàu lúc 6h34 sáng nên 5h15 tụi mình đã đi taxi đến ga tàu và tranh thủ ăn sáng, vì là leo núi nên bữa nay mình mang hành trang khá nhẹ nhàng. Đường đi lên Nga Mi quá xa nên mình khuyên các bạn nên cân nhắc để đi và đặt tàu về lại TĐ chuyến trễ chút nha để có thể tham quan hết vẻ đẹp của Nga Mi nè;
- Sau khi xuống ga Emeishan tầm 1 tiếng 15' ngồi tàu thì ngay bên trong ga tàu sẽ có quầy bán vé xe bus và khu tham quan Nga Mi và chiều ngược về với giá 250 tệ/người, mn có thể dừng ở nhiều trạm trên đường đi nếu có thời gian nha;
- Xe bus di chuyển tận 2 tiếng nghĩa là mình tới ga tàu lúc 7h49, mua vé và lên xe bus lúc 8h15 và đến tận 10h15 mình mới tới được cầu thang để đi bộ lên Nga Mi, quá xa luôn á;
- Tới chân cầu thang mn phải đi bộ thêm 1.5km nữa thì mới tới được chân đỉnh và đi cáp treo, bên cạnh các bậc thang sẽ có nhiều quầy bán đồ ăn, cho thuê áo lạnh, gậy leo núi…nhưng mình khuyên các bạn nên thử món khoai lang nướng với giá 15 tệ siêu ngon và ăn trong thời tiết lạnh lạnh rất tuyệt nè;
- Mình leo tới chân đỉnh là cũng 11h trưa và mua vé cáp treo 120 tệ/người khứ hồi và xếp hành vô cáp treo để đi. Cáp treo này lần đầu tiên mình thấy sức chứa khoảng 100 người/lần nhưng chỉ đi đúng 2', giá quá chát luôn;
- Nhưng bù lại khung cảnh của Phúc Hiền Bồ Tát là tượng phật cao nhất thế giới dần hiện ra làm xua tan đi nổi mệt của mình, lúc thì sương mù che khuất Phúc hiền, lúc thì trời nắng trong xanh là hiện ra 1 vị bồ tát uy nghĩ lửng lờ trong không trung. Mn nên tranh thủ tham quan hết khu vực này, vì mình đặt vé tàu cận quá lúc 4h chiều nên phải tranh thủ còn xuống núi và đi xe bus về lại ga nên chẳng tham quan được nhiều tiếc quá;
- CẦU ANSHUN: vì đi Nga Mi khá sớm nên cả 2 vợ chồng đều mệt và mỏi chân nên chỉ ghé qua cầu Anshun chụp vài tấm hình rồi đi về, khu vực cầu này nằm gần ga Niuwangmiao nhé. Nếu ai có thời gian thì nên đi buổi tối sẽ nhộn nhịp các khu vực quán bar ngoài trời và ngồi ngắm cầu Anshun rất đẹp nè.
👉8.Ngày 8: PHỐ CỔ LUODAI – NEW CENTURY GLOBAL CENTRE - SKP CHENGDU – PHỐ ĐI BỘ CHUNXI❤️❤️❤️
- PHỐ CỔ LUODAI: đi tàu điện đến ga Xihe rồi ra bên ngoài bắt xe bus 219 với giá 2 tệ trả tiền mặt hoặc Alippay, xe sẽ chở thẳng đến Phố cổ Luodai luôn nha. Khu này chủ yếu là khách nội địa TQ ko à ko thấy khách nước ngoài vì nó xa trung tâm, nắng và rộng hơn Phố cổ Cẩm lý hay Ngõ rộng ngõ hẹp. Nếu được thì mọi người nên thuê 1 bộ trang phục cổ trang để chụp hình trong Luodai rất đẹp nè. Đi hết khu phố cổ là đến khu nhà Luodai tái hiện cuộc sống xưa cũ của người dân TQ, khu này hiện tại hơi vắng nên chủ yếu chỉ dùng để dân TQ check in thôi nhưng đáng để đi nha.
- Ăn trưa: bọn mình ăn trưa phía bên ngoài chỗ đi ra bắt xe bus, đồ ăn ở thị trấn này khá rẻ và ngon nè, 2 đứa ăn bữa cơm to oạch hết có 40 tệ à. Sau khi ăn xong mn hỏi người dân chỗ bắt xe bus 219 để đi về ga Xihe nhé, nó ngay công ty giao nước luôn đó.
- NEW CENTURY GLOBAL CENTRE: mn đi tàu đến trạm Jincheng, cổng B. Nếu có thời gian thì mn nên ghé vô bên trong khu New Century vì đây là khu trung tâm thương mại lớn nhất tại TĐ với 18 tầng và còn có cả khu công viên nước trong nhà lớn nhất TĐ.
- SKP CHENGDU: khu này nên đi vào buổi tối vì lên đèn mới là điểm nhấn chính của nơi này. Mn cứ nhìn theo hướng đi của công viên là thấy cái trụ ánh sáng cao hình cây trúc biểu tượng của TĐ thì đi theo nha. Khu này mới được mở nên rất đông người dân TQ tới check in nè. Mn nên mang theo 1 cây dù trong suốt để tạo dáng chụp hình dưới chỗ cây tre đẹp lắm nè. Chỗ này thường hay có các tiktok cơ nổi tiếng tới chụp hình. Phía bên dưới là khu trung tâm thương mại SKP siêu to với các thương hiệu xa xỉ nè.
- PHỐ ĐI BỘ CHUNXI: mình quay lại vào buổi tối để xem màn hình 3d chiếu chỗ quảng trường hình Gấu trúc siêu cưng luôn. Khu này buổi tối đông vui lắm mn nên đến đây vào buổi tối nha, bên cạnh khu này có có khu chợ đêm nhỏ nhỏ bày bán rất nhiều mặt hàng lưu niệm.
👉9.Ngày 9: CÔNG VIÊN NHÂN DÂN – NGÕ RỘNG NGÕ HẸP - KHU KIM MÔN❤️❤️❤️
- CÔNG VIÊN NHÂN DÂN (PEOPLE'S PARK): nằm ngay ga tàu điện People's park. Mình chưa thấy công viên nào mà đông đến vậy, đa phần là người già họ tới đây để tập thể dục, chơi cờ tướng, hát hò và thưởng thức trà…Công viên có rất nhiều khu mở quán trà để người dân tới uống trà, ăn sáng hoặc nhâm nhi hạt hướng dương..đặc biệt còn có tiếc mục múa trà tại bàn hình như phí hơi cao, mình chỉ coi ké bàn bên cạnh thôi. Ngoài ra còn có các khu bán hàng dọc công viên, khu trưng bày các giấy đăng ký kết hôn được ký tại công viên…
- NGÕ RỘNG NGÕ HẸP (KUANZHAI ALLEY): từ công viên nhân dân bạn đi theo lối mòn để đến với khu phố cổ này, theo đánh giá của mình khu này mát mẻ và rẻ hơn phố cổ Cẩm lý, đồ ăn cũng rẻ hơn. Khu này đa phần còn người dân sinh sống nên các con đường đi vào phố cổ được lát đá rất đẹp.
- KHU KIM MÔN (JINMEN IMMERSIVE REPUBLIC OF CHINA SCENIC AREA): mn đi tàu đến ga Sanhecchang, khu này hầu như các hàng quán đã đóng cửa hết vì không có khách ghé thăm và vì khá xa trung tâm thành phố nên chỉ có khách mệ chụp hình check in tới chụp hình thôi. Khu này tái hiện lại bối cảnh xưa cũ của thời kỳ trung hoa hay kiểu như phố cổ Thượng hải vậy đó.
😍Kết thúc chuyến đi 9 ngày 8 đêm khám phá các vẻ đẹp và nơi tham quan tại TĐ và Cửu Trại Câu, mn hoàn toàn có thể đi tự túc và lên chi tiết chương trình cho mình trước chuyến đi nhé, bây giờ có sim 4G nên việc giao tiếp với người TQ cũng dễ dàng thông qua google dịch nè. Chúc mn chuyến đi vui vẻ với nhiều trải nghiệm nha❤️❤️❤️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2