Review Disneyland Paris

 Review Disneyland Paris Paris
Xin chào cả nhà ,
Hôm 2/1 vừa rồi em có đi Disneyland. Xu ghê , tới Paris từ 30/1 trời nắng ấm , lâu lâu có mây và gió thì tối 1/1 và sáng ngày 2/1 trời mưa tầm tã và gió thì muốn thổi bay em luôn . Nhưng vé đã mua rồi nên 2 đứa em đành bấm bụng đi Disneyland vậy . Trời mưa tưởng và ít người đi nhưng không , mọi người lễ Tết hay sao mà đông như quân Mông nguyên luôn , nhất là càng lúc về sau tầm 4-5h chiều . Tụi em mua vé của c Lanh Mèo Bự Mèo Bự nên tới là quét mã vào rồi vào chơi thôi . Bây giờ e sẽ review các trò e đã chơi theo ý kiến riêng của em : — tại Disneyland Paris.
1/ Disney Railroad: giống kiểu tàu hỏa hơi nước của Thụy Si, ngắm cảnh ở view từ cổng vào là chính , xếp hàng nhanh, thời gian chạy khá ngắn nhưng nếu anh chị muốn thì có thể ngồi lại và chơi tiếp lượt tiếp theo . Đây là trò đầu tiên em chơi và trò duy nhất em chơi mà được chơi hơn 1 lượt . Các trò khác là phải xếp hàng lại từ đầu ạ .
2/ Big Thunder mountain: đi tàu hơi nước đi ngang qua thấy mấy bạn hò hét ghê quá thế là trò thứ 2 em quyết định xếp hàng chơi trò này . Lúc em xếp hàng là máy báo là đợi 45p mới đc chơi . May quá em đợi có 43 phút có lẻ là đc vào chơi rồi . Tàu cảm giác mạnh nhưng đi có 3p cái vèo là hết, hét chưa kịp khô cổ đã stop rồi . Và có chụp ảnh để rửa nhưng em mải chụp ảnh nên là ko biết số thứ tự ảnh của mình ntn để xem mình hú hét ghê thế nào :))) , là một trò đáng để thử ạ nhưng mỗi tội xếp hàng lâu quá lại hơi ở xa trung tâm nên nếu các bạn muốn chơi thì chịu khó đi xa xíu ạ . Lúc tầm 7h tối ít ng chơi hơn chỉ còn có 15p đợi thui nhưng xa quá nên mình lại lười ko qua .
3/ Star wars hyperspace mountain: cũng là kiểu tàu lượn cảm giác mạnh như Big thunder mountain nhưng bên trong hầm sẽ ko là bóng tối mà sẽ là các vì sao của Star wars nhưng hơi nhanh nha . Chắc tầm 2p thôi . Nhưng bù lại rửa hình có khung Star wars khá là ưng ạ . Mình chi hết 25e/2 ảnh .
4/ Rustler Roundup shooting galary : trò bắn súng giống bắn súng lô tô . Súng nặng nha , hết 3e/ lượt tầm 5-7 phút gì ạ.
Nghỉ ăn trưa ở Cowboy Cookout Barbecue: nhà hàng này giá mềm , đồ ăn ổn , có vịt mà minie mouse cho mọi người và các bé chụp ảnh ạ
5/ "it's a small world" : kiểu ngồi thuyền trôi bên trong là nhạc nước vậy , nhạc hay phong cảnh đẹp . Mô tả một dàn ca hợp xướng của 5 châu :))) điểm trừ là ko thấy áo dài việt nam nhưng bù lại lúc chào tạm biệt bằng nhiều thứ tiếng thì mình thấy có chữ " Tạm biệt " hihi . Đợi ko lâu lắm ạ , tầm 25p
6/ Mad Hatter's Teacup: những chiếc đĩa xoay :))), vui nhưng ngắn lắm . Đợi tầm 20p vào giờ cao điểm ạ
7/ Dumbo the flight elephant : trước khi đi Disney e có đọc là trò này xếp hàng lâu lắm nhưng hôm e đi xếp hàng khá ngắn . Chắc tại xếp hàng ở lộ thiên, gió nên ít người chịu lạnh để xếp hàng . Chơi vui nhưng ngắn lắm ạ . Bù lại có thể ngắm tòa lâu đài ở vị trí cao hihi
8/ Pirates of the Caribbean: gặp thuyền trưởng Jack và tái hiện lại bộ phim cướp biển bằng thuyền trôi như ở bên "it's a small world " nhưng với phiên bản kinh dị hơn :))) . Có 1 nhà hàng trên đường thuyền trôi, nhưng đương nhiên là giá ko rẻ haha 😛
9/ Stars tour: the adventures continue: trò này giống kiểu phim 3D . Mn sẽ đc nhận 1 chiếc kính 3D và là một hành khách trên chuyến bay của Star Wars . Nhưng ai là fan thì nên thử vì rất là mãn nhãn ạ . Mình ko phải fan mà cũng thích mê nè . Mình chơi trò này vì mãi về sau chỉ cần 10p xếp hàng thôi .
10/ Peter pan flight: trò này mình muốn chơi thử vì cao điểm có khi phải đợi 60p hoặc 70p mới đc chơi. Nên khi thấy tầm 50p là tụi mình lại xếp hàng ngay . Xu là trời mưa tầm tã nên đứng xếp hàng giữa cơn mưa nặng hạt ko mấy vui vẻ lắm . Nên khi vào chơi vẫn boring như bên cướp biển làm tụi mình hơi cụt hứng cho gần 50p xếp hàng dưới trời mưa :)))
11/ Buzz lightyear Laser Blast: trò này mới đầu lúc mới vào cổng lúc 11h sáng mình check thấy ít người chơi lắm , tầm 20p đợi thôi nhưng sau đó toàn là 50-60p đợi nên tầm gần 9h mình quyết định vào chơi vì còn có 15p đợi thôi . Và rất đáng để chơi nha mn . Vẫn là ngồi trên du thuyền hình cốc đđể bắn các mục tiêu thôi mà cuốn lắm . Bắn say sưa mới biết là có camera chụp ảnh haha . Nên tụi mình quyết định lấy bản digital của anhe mình đã chụp với giá 15e. Nhưng vì tụi mình đã có rửa Ảnh trước đó nên bản digital ảnh sau này đc sale off còn có 9e thôi nè 😉
12/ Autopia, presents by Avis : trò cuối cùng trước khi mình chạy vội sang tòa lâu đài lúc 10h đêm để xem pháo hoa trước khi đóng cửa công viên :))) . Trò này cũng vui, có đường ray sẵn nên nếu bạn có lái xe lệch thì nó vẫn chạy về vị trí cũ thôi . Có điều là lệch quá mà đạp ga nhanh thì sẽ bị giật lại thôi . Cũng vui ạ . Điều mình ưng nhất là chơi vừa xong trò này là đúng 10h đêm. Gần sát ngay tòa lâu đài để xem pháo hoa luôn. Tiện ư là tiện .
Kinh nghiệm đúc kết được sau gần 12 tiếng loanh quanh Disney là nên mang đồ ăn vặt và nước uống để bổ sung kịp thời lúc đợi tới lượt chơi ạ haha
Mọi người có chơi trò nào mà e chưa chơi kịp có thể cho e xin review để năm sau em quay lại tiếp đc ko ạ hihi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2