REVIEW LỊCH TRÌNH MIỀN TÂY GIÁ RẺ CHO HỘI NGHÈO ĐÚ ĐỞN

 REVIEW LỊCH TRÌNH MIỀN TÂY GIÁ RẺ CHO HỘI NGHÈO ĐÚ ĐỞN
😂😂😂
Lịch trình của bọn tớ có 9 ngày, mà lại hai đứa con gái đi thôi nên bọn tớ xác định đi vừa phải, mệt thì nghỉ, và không cố đi nhiều địa điểm, vì thế nên bọn tớ chỉ đi những địa điểm rất nổi tiếng, những địa điểm tiện đường, và dành thời gian nhiều để chơi, nói chuyện với những người bọn tớ gặp.
À! Còn nữa là bọn tớ là sinh viên mới ra trường thất nghiệp nên bọn tớ không đi ăn sang, không mua những thứ quá đắt đỏ💴. Nếu chỉ ăn lề đường, thuê xe máy đi, ở home bình dân thì đi miền Tây rất rẻ.🏍️
Thuê xe máy đi 9 ngày chỉ 120k/ngày. Đổ xăng 80k đi tẹt ga 2-3 ngày rồi.🏍️🏍️🏍️🏍️🏍️🏍️🏍️
CHƯA TÍNH TIỀN VÉ MÁY BAY VÀ MUA QUÀ MANG VỀ BẮC, MỖI ĐỨA HẾT 4.000.000 đồng
☀️☀️Ngày 1: BAY VÀO CẦN THƠ ☀️
🚲Đi đâu: chiều hôm đầu vào Cần Thơ, tớ có chút việc phải làm nên bọn tớ ngồi cafe để tớ làm xong bài tập.
Tối hôm ấy bọn tớ qua bến Ninh Kiều. Chợ đêm ở Bến Ninh Kiều có nhiều đồ ăn vặt, nhiều quần áo bán về cơ bản thấy giống chợ đêm trên phố của mình. Giá cả đồ ăn hợp lý không chặt chém.
Nếu các cậu định đi cầu Cần Thơ vào hôm nay thì không cần đâu :v đằng nào mấy hôm nữa cậu cũng đi qua thôi 😀
🍴Ăn gì:
- Ăn ở chợ đêm ấy. Quá trời đồ ăn cái gì lạ thì thử nhé
- Bánh xèo Bảy tới, bánh Khọt cũng Bảy tới: 40k/phần ăn lòi mắt mới hết, rau xanh mướt bánh nóng hổi chao ôi thèm
- Bún Nem: 40k/phần. Theo tớ thấy thì ngọt quá nên hơi khó ăn hết.
Về ăn các cậu cứ search gg, bọn tớ sẽ rv lại cảm xúc với những món đã ăn.
🏠Ở đâu: Mekong Homestay: 200k/2ng (giữa trung tâm TP)
☀️☀️Ngày 2: ĐI ĐỒNG THÁP - LÀNG HOA SA ĐÉC☀️
🚲Đi đâu:
- Làng hoa Sa Đéc
- Nhà Up ngược
Trước đi làng hoa, các cậu hỏi dân địa phương xem mùa này làng hoa có đẹp không, nếu vào mùa mới thu hoạch thì làng không có gì lắm. Vào làng hoa không mất vé, chỉ mất tiền cafe nưới non là được ngắm hoa rồi.
🍴Ăn gì:
- Hủ tiếu 7k: Chu choa mạ ơi nó ngon nước nó ngọt mà nó rẻ
- Mai dừa xiêm: Quán ăn vặt nổi tiếng nhất, đông vãi cả chưởng. Thấy tên nào lạ là gọi liền, không đắt đâu 😀
🏠Ở đâu: Tối vòng về Cần Thơ ngủ đêm nữa.
☀️☀️Ngày 3: ĐI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, AN GIANG☀️.
Đi rừng tràm thì tra đường quốc lộ mà đi, bọn tớ ham gần chục cây mà lao vào khu rừng rú cầu cống đi thông qua nhà dân miệt vườn hốt lắm.
🍴Ăn gì:
- ăn Lẩu ở địa chỉ gì ấy mà trên mạng nó bảo ngon ấy, quên tên mà lười search lại ghê.
🏠Ở đâu: Homestay Khoa Chau Doc 200k/2ng
(phải ở đây, đến An Giang hãy ở đây, chị và cô theo đạo Phật nên bài trí home rất đáng yêu, nơi đâu cũng vô vàn các dòng chữ chỉ dẫn đáng yêu, đến nói chuyện với cô, với chị nhé)
☀️☀️Ngày 4: ĐI ĐẾN THỊ XÃ HÀ TIÊN – KIÊN GIANG☀️
Hôm ấy là ngày off nên bọn tớ bày đồ ra vẽ vời đánh đàn cả ngày, đến chiều 16h mới khởi hành đi Hà Tiên.
Đến Hà Tiên thì chợ đêm có rất nhiều đồ ăn, các cậu đi loanh quanh một hồi là no bụng đó
Về ở thì tớ không review chỗ ở, vì chỗ bọn tớ ở cực tệ mà bà chủ còn hách dịch, nên các cậu lên booking, agoda, .. tìm nhé. Kinh phí bọn tớ ít nên không nhiều lựa chọn
☀️☀️Ngày 5: QUẦN ĐẢO HẢI TẶC☀️
Tối hôm trước các cậu nhớ đặt vé đi đảo hải tặc. Giá vé: 100k/người khứ hồi.
Sáng dậy ra bến tàu, 8-9h tàu sẽ chạy. Ra đến đảo các cậu có thể vô nhà hàng ăn hải sản (không đắt lắm) hoặc rủ người thuê thuyền (hội khoảng 10ng) để chèo ra thăm biển. Biển xanh sạch highly recomment.
Lưu ý: không cần đi xe ôm ra biển đâu, vì đảo nhỏ các cậu đi bộ 10p là tới rồi, không cần thuê xe ôm đâu nha.
Chiều hôm ấy bọn tớ phóng xe về Rạch Giá và ngủ lại luôn.
🍴Ăn gì: Má ơi tỉ món cho mấy má chọn, Pò Pía mặn, Trứng nướng, Bánh bèo (cả ngọt v mặn đều ngon), các loại bánh miền Tây, ra chợ đêm nhé, hỏi ăn Ba Khía, con Lụa, … Ngon!!!
Ở đâu: Ở nhà nghỉ chi đó người dân chỉ, bình thường nên không review :v
☀️☀️Ngày 6: ĐI TỪ RẠCH GIÁ QUA SÓC TRĂNG NGỦ Ở BẠC LIÊU.☀️
Hôm ấy là ngày di chuyển, đi qua Sóc Trăng nhớ ghé qua xưởng bánh pía, mua bánh pía và lạp xưởng về làm quà.
Trái cây ở đây thì vô cùng trời đất, nên thấy bán ở chợ, ở đường thì sà vào mua. Dân bán rẻ cực nên không cần mặc cả mô, cô chú thấy dễ thương toàn tặng thêm thôi 😀 .
☀️☀️Ngày 7: ĐI MIỆT VƯỜN Ở BẠC LIÊU, DI CHUYỂN ĐI BẾN TRE☀️
Đi cồn Mỹ Phước nhé. Không phải mùa du lịch nhưng trên cồn vẫn rất nhiều cây trái.
Đi phà qua sông sang cồn chỉ hết 3k/người. một xe 2ng mất 9k. Lên cồn hỏi nhà cô "Hai Y" để uống dừa dứa và "chú Mai bánh xèo" để chú đưa đi miệt vườn. Mọi người dễ thương lắm, bọn tớ ăn chán chê mà còn không lấy tiền.
🍴Ăn gì: Hoa quả, nhiều hoa quả rẻ rề ngon vch.
Bọn tớ gặp một cô bán tôm càng xanh, to đùng có 190k/kg nên mua gần một cân về homestay tự hấp.
🏠Ở đâu: Nambinh Homestay 200k/2ng (cách trung tâm Tp 9km, phải đi phà sang cồn mới tới home nhưng cô và chị chủ dễ thương vô cùng, home xanh mát phòng xinh đẹp rộng rãi nên rất rất rất thích)
☀️☀️Ngày 8: CHƠI Ở BẾN TRE, VỀ CẦN THƠ☀️
Bọn tớ có người quen ở Bến Tre nên qua chơi cả ngày, 4h chiều phóng xe về Cần Thơ để mai bay về Hà Nội.
🍴Ăn gì: các cậu mua kẹo dừa, bánh tráng, đồ thủ công mỹ nghệ làm từ dừa về làm quà nhé.
🏠Tối ngủ ở home ở Cần thơ
☀️☀️Ngày 9: ĐI CHỢ NỔI CÁI RĂNG, THIỀN VIỆN TRÚC LÂM☀️
Sáng 4r dậy đi chợ nổi,
Thuê thuyền đi chợ nổi, lò hủ tiếu: 150k/2ng (cần contact liên hệ tớ)
🍴Nhớ ăn bún riêu "lắc", hủ tíu " lắc"… mau hoa quả và bánh miền Tây trên chợ nổi không đắt, quà khô bán trên kiot thì giá hơi cao thôi.
Kết thúc hành trình bay về Hà Nội.
Cre: Tivi của bố ( tớ kể ti tỉ câu chuyện đáng yêu trên này! Thề ❤ )

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2