Nay có bài bạn MC bị mất đồ bên Ý. Nên mình xin phép chia sẻ một vài kinh nghiệm khi đi du lịch châu âu như sau. Mình đi Âu khoảng 50, 60 lần gì đó nên cũng gặp rất nhiều cảnh mất đồ.
Tách tiền ra khỏi hộ chiếu, cất thật kỹ, bên túi trong của áo hoặc mua 1 túi đeo trước ngực. Tiền nên chia làm 2, số tiền lớn cất kĩ, tiền lẻ bỏ vào túi quần hay áo. Mua là rút ra đưa luôn. Không đếm tiền trước bất kì ai.
Luôn kiểm tra 3 thứ: Hộ chiếu + bóp ví + điện thoại (Thời này không có điện thoại chả biết đường nào đi được. Học thuộc thần chú mỗi lúc đi qua đám đông.
Hạn chế sử dụng valy, túi xách hàng hiệu (Tùy bạn, nhưng tụi trộm nó nhìn hàng hiệu còn nhanh hơn mình). Nó nhìn ra áo bạn mặc, túi bạn đeo, valy của bạn, đồng hồ trên tay bạn,. Nói chung là mọi thứ. Biết rõ giá của nó bao nhiêu luôn.
Không chỉ đường, tiếp xúc với bất kì người nào hỏi đường, tiếp xúc, làm quen. Bạn không có nhu cầu có bạn bè quốc tế.
Khi đi máy bay, tàu bạn nên xếp hàng vào trước. Hành lý lớn để ở trên đầu, phía trước bạn (1 vài băng nhóm sẽ vào trước và theo dõi những hành khách để hành lý xa chỗ ngồi). Nếu hành lý lớn để trên tàu (trước và sau khoang) thì bạn luôn phải xuống canh mỗi khi sắp đến trạm. (Nếu valy xịn như bạn MC (Khoảng 60tr). Flixbus hay Eurostar cũng thế.
Bạn nghĩ tụi ăn cắp là đen. Thực ra hơn 1 nửa là âu bản địa, hoặc digan, thông thường 1 band của tụi nó từ 3, 5, đến 20 30 người. Đa phần là trẻ vị thành niên. ông bà già, đạo mạo có, trí thức có. Nói chung tất cả.
Túi đeo phía trước, không đeo phía sau. Nữ nên sử dụng túi có nắp đậy (có khóa càng tốt).
Các điểm bạn nghĩ an toàn nhất, thực ra là nơi dễ mất nhất. Vì bạn nghĩ an toàn nên sơ sẩy. Thường mất ở sảnh khách sạn, ở trong nhà hàng. (Không bao giờ được treo bóp, túi phía sau ghế dựa). Chỉ khi bạn vào phòng, đóng khóa cửa thì mới an toàn. Không để tiền bạc, đồ giá trị cao trong phòng KS.
Không được bỏ túi xuống đất để chụp hình. Vì đây là thói quen, và bạn vào tầm ngắm.
Đi tàu điện không đứng trước cửa mà ôm điện thoại. Luôn để ý khi chuẩn bị lên, xuống tàu. Khi đó hay bị dựt chạy nhất.
Luôn giữ khoảng cách an toàn với xung quanh nếu có thể(hơn 1m). Thường tụi nó là những đứa trẻ giả vờ nô đùa. Bị bắt cũng chỉ bị giữ lại 24 tiếng rồi thả. Cảnh sát không quan tâm đâu.
Ngồi trên xe không mở cửa sổ. Nhất là mùa hè vì nhiệt độ châu âu hè rất nóng (cuối t7-t8). Không để bất kì gì trên phía ghế ngồi (Nhất là mấy hàng brand name) nó thấy sẽ phá kính, có để thì để dưới phía chân, từ hàng ghế thứ 2(nếu đi xe bus tour).
Không có nơi nào ở châu âu là an toàn không có móc túi. Vì hiệp ước Schengen cho cư dân tự do đi lại. Thụy sỹ không thuộc khối nhưng vẫn kí kết thỏa thuận chung. Dù kiểm tra ở cửa khẩu nhưng vẫn lọt.
Khi có người nói mình rớt kính, bóp,... thật cảnh giác, bình tĩnh và tập trung vì đó là nó gài bạn vô thế.
Khách mình 1 người mất 4000 ở công viên Keukenhof do đếm tiền cách đó 130km, 3 người mất 2000, 600, 800 ở Toillet công cộng ở Strassbourg vì nghĩ người xếp hàng phía sau là người đoàn mình, 1 người mất 5000 ở Coloseo vì đeo túi ra sau. Tài xế bị mất 1600 và giấy tờ vì mở cửa sổ xe, 1 người mất ở nhà hàng ăn vì để sau ghế, vài đồng nghiệp mất balo ở khách sạn vì đặt balo xuống đất phát chìa khóa, 1 người mất bóp khi vào nhà thờ ở Lisbon vì để túi sau. Tất cả trường hợp này đều sơ ý, và không nghe theo sự hướng dẫn và nhắc nhở.
Các địa điểm bị mất nhiều nhất là Roma, Milano, Pisa, Paris, Amsterdam, Frankfurt. Barcelona, Madrid, Bạn cần đặc biệt lưu ý các điểm này.
Nếu được, mình sẽ chia sẻ các bạn về các thủ đoạn lừa đảo của tụi bên châu âu ở bài sau.
Sưu tầm 2
Các thủ đoạn lừa đảo thường thấy khi bạn đi du lịch châu âu.
Chụp hình cùng chim bồ câu, có người đưa thóc (ngô) cho bạn, và chụp hình giúp bạn: 10euro. Thường ở Nhà thờ Đức Bà Paris, Nhà thờ Milano. (Người Digan) => Giải pháp: No no no
Đứng bắt chuyện, và tặng bạn 1 sợi vòng tay. Nó sẽ ném vô người bạn, theo phản xạ bạn sẽ chụp lấy. Nó tới đeo dùm buộc chặt vào tay bạn và xin 10-20euro. (Tụi đen ở Suối Trevi, hoặc ở đồi Montmartre) => Giải pháp: No no no
Cầm tờ giấy chạy ra xin chữ kí. Và bạn đã ủng hộ lũ trẻ ma.t d.ay lừa đảo 20, 30, 50 tùy số nó ghi. Thường nó hỏi bạn Speak english???? Ở nhiều nơi ở Ý và Pháp (Digan), => Giải pháp: No no no
Giả vờ hỏi đường bạn (đánh lạc hướng và lấy valy, túi xách của bạn). Hoặc bu lại cả đám và tuốt đồng hồ trên tay bạn (Thường ở Champ Elyssee, Concorde) Giải pháp: Phúc du
1 đám đông 5-10 người chơi trò đoán banh ở trong 3 cái ly. Nó có thể nhờ bạn đặt giùm. Và cả 10 thằng đó là cùng 1 phe già trẻ lớn bé (Digan). Thường ở Trevi của Roma, và ở Trocadero. Tụi này rất giang hồ không quay phim nhé.
Bán cho bạn chai nước, nhưng đó là chai đã sử dụng, hoặc đưa bạn chai rượu giá 10euro, mở ra đòi 20euro (Tụi Banglades hoặc Ấn khu vực trocadero). => GIải pháp: Phúc du
Đi xe tuktuk ở Paris buổi tối. Từ điểm A->B là 15euro (Nó dùng tay che 1 phần chữ). Đến nơi thì 15euro/người chứ không phải /xe. => Giải pháp: Call Police, cứ vậy bỏ đi
Bạn đứng đợi qua đường. Có ông già chạy xe hơi tới và nói chuyện, tặng bạn cái áo, túi,... vì mới đi show thời trang ở Milano. Bạn nhận, và lão nói xe sắp hết xăng xin tiền đổ xăng. => GIải pháp: Ném lại vô xe lão.
Bà lão ăn xin già, để ly tiền cắc 1, 2, 5, 10cent ở giữa phố cổ xa tít khu vực bả ngồi. Và khi bạn không để ý sẽ đá vào, và cảm thấy có lỗi nên sẽ cho tiền. => Lụm lại và bỏ đi.
Tự nhiên có cô gái đẹp, anh đẹp trai tới bắt chuyện với bạn. Muốn về phòng bạn nghe bạn đánh đàn, hát cho cổ nghe. Sau khi ABC XYZ không thỏa thuận được giá cả sẽ nói bạn H...i...p cổ. và giống như anh gì đó. (Họ phân tích biết bạn là khách sang). => Hỏi anh..........
Đứng xung quanh khu vực đổi tiền, đổi cho bạn 100usd lấy 100euro. Và tất nhiên đó là tiền giả :D (Cộng hòa Séc).
Bạn mua hàng lưu niệm và không có tiền lẻ. họ nói bạn đợi thối tiền. Đợi tới tối không thấy tụi nó đâu.
For fun: Mấy anh da đen bán hàng lưu niệm sẽ dùng 6 cái móc khóa Eiffel làm sản phẩm cost (bán lời rất ít hoặc huề vốn) để câu bạn mua những thứ khác với giá mắc hơn nhiều. (Mấy ông này vậy mà tốt nhé, thật thà).
Bán tranh ở Florence, mấy bạn này nói tranh thiệt nhưng là tranh in thiệt, không phải vẽ thiệt :))) (Rất rẻ chỉ khoảng 5e). Mua ủng hộ được.
Bán túi hàng hiệu, và nó là hàng từ china đi theo container qua châu âu, sau đó theo đường hàng không bay chở lại China (Pisa).
Bạn mua ly espresso ở Ý, hỏi giá thì 1.5 nhưng tính tiền thì + phí ngồi bàn là 6euro-10euro/ ly (Gần suối nước Trevi có cửa hàng bánh Pizza theo cách này).
Xin bạn lưu ý, những người ăn xin, nghệ sỹ đường phố, chụp ảnh đường phố là bán sức lao động để đổi lấy tiền tip chứ không phải lừa đảo bạn nhé.
Bạn đang ngồi, đứng, đi. Có người đem cành hoa ra tặng bạn. Bạn thank you. Sau đó họ xin 10, 20euro cho cành hoa. (Bậc thang tây ban nha Spanish Step- Roma).
Mặc áo của Hop on Hop Off sau đó bạn đến mua. Họ viết cho bạn biên nhận trên tờ A4, và bùm.
Các hình thức bán vé chợ đen, bán fast tract. Hên xui nhé
Còn nhiều ạ. Mong các bạn đóng góp